1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán!!!!..... Chat chit lung tung thì vào đây!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Vi_Cam, 15/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saokhuelaplanh

    saokhuelaplanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Được saokhuelaplanh sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 17/08/2005
  2. saokhuelaplanh

    saokhuelaplanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Thanh Niên gì mà buồn chán như "đói cơm" ấy. Không sáng tạo mà chỉ biết "copy" . Giáo dục giới tính thì sai be bét, thế mà đứng lên trước toàn trường nói về giới tính và tuổi dậy thì quang quác cả bàn dân thiên hạ đều nghe thấy (vậy mà tui cứ ngồi yên nghe đấy , tệ thật)!
    Bạn nói cái này thì lại là quá đúng luôn. Trong trường chẳng bao giờ có những hoạt động ngoài giờ gì sôi nổi cả, từng sống ở NĐ nên chắc bạn cũng rất rõ điều đó, giờ vẫn vậy, chẳng hề thay đổi. Vác sách đến trường cũng chỉ như là vì cha mẹ bắt học nên con đi cho cha mẹ vừa lòng, không hề có ý chí phấn đấu, ngược lại còn sống rất buông thả, sống cho qua ngày. Còn một số người có ý chí phấn đấu học tập nhưng họ lại mang trong mình những suy nghĩ rất tiêu cực. Ví dụ như trong đợt thi đại học vừa rồi có một bạn học chuyên toán trường chuyên Lê Hồng Phong không thi đỗ đại học vì xấu hổ trước bạn bè và những người xung quanh nên đã tự tử. Mong rằng sẽ không có bất cứ một trường hợp nào tiêu cực kiểu như thế vậy nữa.
  3. Vi_Cam

    Vi_Cam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, đấy là điều đáng buồn nhất đó nha! học tốt có nghĩa là sống tốt đâu. Mình thì lúc nào cũng yêu thích cuộc sống có quá nhiều cái để nuối tiếc nếu phải tự tự, oài, thật oải ^^
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Phần ít thôi . Ở đâu chả có loại học cho bố mẹ , mà ko học cho bố mẹ thì học cho hàng xóm hả.Học cho ai ko quan trọng , miễn sao tích luỹ được kiến thức để ra XH mà kiếm sống
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Sáng vào box đã thấy lạ, chiều càng lạ hơn. Các bài viết được post nhoay nhoáy. Khoái quá !
    Cảm nhận một điều duy nhất về quê ấy là quê mình NGHÈO quá ! Cuộc sống cứ chạy quanh quanh cái luỹ tre làng thật là mệt ! Với biết bao ràng buộc từ cái luỹ tre ấy làm quê đã nghèo lại càng nghèo hơn. Hiếu học đúng, Thích đi xa không về đúng . . còn gì nữa nhỉ?
    Mình đã từng hỏi 1 đại gia người quê mình : Bao giờ thì Anh về nhà xây dựng quê hương? Anh ấy trả lời : trừ phi Anh về làm TTCP ( hơi quá) thì Anh mới về ! Thế đấy ! Tuy đùa nói thế nhưng Anh ấy cũng xoay về nhà làm thật. Nhưng nhà máy của Anh lại chạy sang Hà Nam XD thay vì NĐ. Chắc cũng tại cái luỹ tre làng chăng? Không biết nữa. . . .
  6. saokhuelaplanh

    saokhuelaplanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sáng vào box đã thấy lạ, chiều càng lạ hơn. Các bài viết được post nhoay nhoáy. Khoái quá !
    À, tại là thấy các box khác đông vui nhộn nhịp quá còn box này vắng tanh vắng ngắt nên thử vào xem sao. Ai dè vừa post bài lên Vi_cam phản hồi luôn thấy hay hay nên...............
  7. saokhuelaplanh

    saokhuelaplanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Phần ít thôi . Ở đâu chả có loại học cho bố mẹ , mà ko học cho bố mẹ thì học cho hàng xóm hả.Học cho ai ko quan trọng , miễn sao tích luỹ được kiến thức để ra XH mà kiếm sống.
    Thật ra thì học cho bố mẹ không có gì xấu để mà bạn phải nói những con người như thế là "loại học cho bố mẹ" cả. Chẳng qua cũng chỉ là do chưa biết suy nghĩ nên thế thôi. Vả lại bạn có nói rằng học cho ai không quan trọng, miễn sao tích luỹ được kiến thức để ra xã hội mà kiếm sống thì xin nói với bạn rằng nếu mà được như thế thì tốt quá. Thường thì những kiểu người này họ có học đâu mà có kiến thức, họ chỉ đến trường cho có thôi chứ nếu theo kiểu bạn nói có thể kiếm sống được thì họ học cho họ rồi. Vả lại những người học cho bố mẹ mà có thể kiếm sống được thì ít lắm, phải chăng bạn là kiểu người như vậy?
  8. xautrai_nhangheo_thathoc83

    xautrai_nhangheo_thathoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chán vừa thôi các bác ơi , ở quê mình phong trào nó chỉ có thế nên đừng có buồn vậy
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Nguyện văn kỳ tường !! Quân khả lậu chi?
  10. Vi_Cam

    Vi_Cam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ủa, tiếng này là tiếng gì vậy ta, tui không hiểu
    Ai nói với mọi người là tui buồn chứ, chán thôi, vì thấy mãi mà vẫn thế, vấn đề chủ yếu là nhận thức. Quả thật tui cũng thấy chán với bản thân tui vì cũng chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho để khuấy động cái không khí buồn tẻ lên cả

Chia sẻ trang này