1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán cho cái box Thi ca, thơ thì quá ít, vào ra quá nhiều. :-(

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 04/12/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hahahhaa funny! Real fun, I think I betta get outta here as soon as I can! I'm not gonna waste my time in here any more, it's not a place for me to put all my spirits & my soul in front of someone that I hate!
    hahahhaha
    good bye!
    -=*=- Nothing Impossible -=*=-
    I can live without me, but I can't live without you!
    xxxxxxxxxxxxxxx
    [​IMG]
  2. no.5_in_C_minor_new

    no.5_in_C_minor_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thơ .
    hơn gì mấy thứ chổi cùn
    càng quét càng thấy rác
    hơn gì con mụ nạ dòng ngày ngày khật khưỡng tìm trai
    rách bưom từng mảng
    hơn gì đứa trẻ mất dạy chạy rông khắp xóm :D.m. mày d.m. mày
    thơ
    ơ hơ .
    Thanh niên Việt Nam ,tuổi trẻ Việt Nam nguyện đồng lòng bài trừ những thứ khắm khú dưa cà có hại cho đường lối của Đảng và nhà nước .
    có cần phải ký không các bác ?
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ô hay, không ngờ chỉ vài chữ khích bác của em mà các bác xông vào máu thế. :-) Hè hè, vậy là đúng mục đích của em, các bác có thấy không khí trong box đớ lạnh lẽo đi không?
    Thứ nhất là em đồng ý với bác Rookie, không tranh luân thì không thể hứng thú đuợc. Ví dụ như em ngày nào sign on cũng chỉ thấy lào tèo mấy bài thơ. Thỉng thoảng có bác nào chịu khó thì post lên mấy bài của các nhà thơ nổi tiếng, còn không, em nói thật các bác đừng giận, hiếm bài đọc mà khen được.
    Đấy, ở cái điểm này là em lại đồng ý với bác thích rượi. Không phải cứ post nhiều bài lên đã là tốt, cái quan trọng là chất lượng kìa.
    Em thấy không chỉ trong cái box này, mà hầu như forum nào của TTVN cũng nằm trong tình trạng hổ lốn. Các bác cứ đem số lượng thành viên, hay số lượng người truy cập ra khoe. Thực chất em nghĩ đầy thành viên đăng ký đấy, nhưng có tham gia quái đâu, vì họ không thấy thú vị.
    Cuối cùng em muốn gửi mấy lời đến các bác chim cú em. :-) Các bác ạ, em chê không có nghĩa là thơ em phải hay, các bác đừng mang cái đó ra mỉa mai em mà tội ngiệp các bác nhá! ;-)
    Có gì phản bác các bác cứ gửi thẳng lên đây, đừng gửi vào e-mail làm gì.
    Kính chúc các bác vạn sự tốt lành!
    NMH
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    khong phai su tham gia danh gia vao viec so luong gui bai dau SF a, va cung khong phai ai cung co kha nang va thoi gian suot ngay online , minh nghi mot trong nhung muc dich cua nhung nguoi thanh lap ttvnonline nay la muon noi khong chi gia lua ma con bo sung ve thong tin lan kien thuc cho moi nguoi ,con neu ma lam tho khong hay hoac trung binh di chang nua ,nguoi khac co che dau fai vi muon bao la ban dung post tho len nua , tai sao khong thu nhin vao khia canh la ho. muon ban trau doi them , viet nhieu cung la 1 hinh thuc nhu vay , chuyen che bai thi chac chan dung den long tu ai cua ca nhan roi nhung khong viec gi fai xù lông lên như thế nhỉ
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Híc, QUICK hiểu nhầm ý tôi rồi. Thứ nhất : chính vì muốn TTVN trở thành một nơi có thể giúp mình (và những người khác) bổ xung kiến thức, và hiểu về nhau hơn (vì thành viên của TTVN đến từ khắp mọi nơi), tôi mới đề nghị mọi người chú ý hơn đến chất lượng bài viết, mà không chỉ số lượng. Hình như ở điểm này Q cũng nghĩ giống tôi, nhưng lại không hiểu ý nhau thì phải.
    Thứ 2 là tôi không tự ái vì chuyện chê bai thơ, mà cũng chẳng xù lông, vì tôi đã thấy ai chê đâu. :-) Tôi chỉ nói vậy để mọi người đưng nhấn vào điểm đó khi tranh luận với tôi thôi. Ví dụ như chị Hai_Uyen viết là "...Nếu thế thì Hải Uyên ngồi đây chờ được cái vinh hạnh để đọc thơ của sis sáng tác, Uyên nghĨ sis đọc thơ chắc là kỹ lắm và tinh túy lắm thì phải, nên những bài thơ của các tác giả ngoại trừ Uyên ra, đều làm cho sis cảm thấy nó boring không có cảm hứng để đọc...". Gì chứ tôi là tôi sợ nhất chuyện nói mìa nói mai, nên phải thông báo ngay rằng tôi chê, không có nghĩa rằng tôi là một nhà thơ xuất chúng. :-)
    Giờ thì bác QUICK hiểu ý tôi rồi chứ ạ? :-)
    Cảm ơn quý vị đã theo dõi! :-)
    NMH
    Được sửa chữa bởi - sweet_fa vào 06/12/2001 17:25
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ừ, SF không chui vào club 81 nua à , hay tại đi làm bận?
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hì, căn bản SF thích thơ, nên thích vào đây hơn, chả còn thời gian vào 81 club nữa. Dạo này bên đó thế nào QUICK, có gì vui không?
    NMH
  8. Nguyen_Xuan_Quang_new

    Nguyen_Xuan_Quang_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Gởi bác Sweet fa,
    Tôi tin vào thơ của mình cũng như tin vào tính trung thực,thẳng thắn của mình (tin vào thơ mình chứ không phải tin rằng thơ mình hay đâu nhé).Tôi thử post lên ttvn bài thơ sau đây xem bác Sweet fa có tạm vui lòng hay không.dẫu sao bác có lên tiếng "chê" cũng là do vì quá yêu,quá nóng ruột mà thôi,có phải không.thơ tôi hay bị chê là triết lý,lý luận.Nhưng,khổ lắm,tại "máu" tôi nó thế,không "lãng mạn" ,"bay bổng" được,tôi chỉ toàn đi trên mặt đất không hà :
    TẬN CÙNG
    Tận cùng ngày đấy là đêm
    Tận cùng đêm đấy lại thêm một ngày
    Tận cùng chân mỏi mệt nhoài
    Vẫn còn in dấu đường gót hài lối hoa
    Tận cùng mình đấy là ta
    Tận cùng hạnh phúc hoá ra ngậm ngùi
    Tận cùng những giọt buồn vui
    Còn trơ đáy cốc ngọt bùi đắng cay
    Tận cùng đời một sớm mai
    Nghiêng vai hất khẽ trần ai mà cười
    Tận cùng của một kiếp người
    Vẫn còn em đứng bên trời dõi theo.
  9. Nguyen_Xuan_Quang_new

    Nguyen_Xuan_Quang_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Gởi bác Sweet fa,
    Tôi hiểu được phần nào tấm lòng của bác khi có nhận xét về cái Box thi ca này.Âu cũng là vì do bác quá yêu,quá sốt ruột nên mới "chê" thế.tôi xin post lên một bài thơ của mình với chút hy vọng rằng sẽ làm bác bớt sốt ruột và càng yêu hơn cái Hộp Xinh này.thơ tôi không "lãng mạn,bay bổng" đâu.Khổ,vì cái "tạng" của tôi nó thế,chỉ toàn đi trên mặt đát không hà.
    TẬN CÙNG
    Tận cùng ngày đấy là đêm
    Tận cùng đêm đấy lại thêm một ngày
    Tận cùng chân mỏi mệt nhoài
    Vẫn còn in đấy gót giày lối hoa
    Tận cùng mình đấy là ta
    Tận cùng hạnh phúc hoá ra ngậm ngùi
    Tận cùng những giọt buồn vui
    Còn trơ đáy cốc ngậm ngùi đắng cay
    Tận cùng đời một sớm mai
    Nghiêng vai hất khẽ trần ai mà cười
    Tận cùng của một kiếp người
    Vẫn còn em đứng bên Trời dõi theo.
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Gửi bác Quang:
    Cám ơn bác vô cùng vì đã hiểu em.
    Xin lỗi vì hôm nay em bận quá, chưa có thời gian ngâm cứu thơ bác. Bác cho em nợ nhé.
    P/s: Em cũng thuộc dạng thích thơ triết lý một tí bác ạ.
    NMH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này