1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán chồng lắm rồi chồng ơi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi congahen, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congahen

    congahen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chán chồng lắm rồi chồng ơi!

    Xin lỗi các bạn mình đã xoá đi những dòng tâm sự đầy bức xúc. Mong mọi người hiểu và thông cảm cho mình. Mình rất trân trọng những động viên góp ý và sự chia sẻ của các bạn.

    Mong rằng các bạn gặp nhiều may mắn và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, đừng ai gặp phải những chuyện như mình đã gặp.

    Một lần nữa xin cảm ơn tất cả.

    Được congahen sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 14/06/2008
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Em chưa lập gia đình nên ko biết cảm giác hiện nay của chị, nhưng dù sao em cũng xin chia sẻ với chị nha. Điều quan trọng hiện nay là chị phải cố gắng để tinh thần vui vẻ, thoải mái, ko nên nghĩ những chuyện buồn....như thế sẽ tốt hơn cho baby đó ( em nghe Má em nói thế, hihihì ).
    Còn chuyện anh ấy, thì chị cứ làm những gì mà chị cho là đúng và thanh thản là được.
  3. coc_thuy_tinh01

    coc_thuy_tinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    chồng chị thật đúng là đáng giết lắm
    mỗi ngày chị cho lão uống 1 cốc nước rau răm, cho hết đời đi
    càng ngày mình càng bức xúc
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    em hâm mộ sức chịu đựng của chị thật đấy. chồng chị được tha thứ cho sự phản bội 1 lần rồi mà vẫn ko chịu sửa đổi tính nết. thế mà chị vẫn âm thầm chịu đựng tiếp được. cứ cho là vì 2 đứa con nhưng nếu mà có ông bố thế này thì có đáng được chúng nó tôn trọng không?
  5. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Thật là vô tâm
    Chị cứ "ông ăn chả bà ăn nem" cho họ biết
  6. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho chủ topic .... thân gái lấy chồng bến đục bến trong.... CHồng đi thư giãn kỉu Úc thì chắc chắn mình ko bao giờ chịu đựng nỗi chứ nói chi 1 ng chồng ích kỷ vô trách nhiệm ...
    Đánh thức tình yêu của chồng lại đi bạn ( = cách nào thì thật sự mình cũng hum rành ) .Nhưng đọc qua bài của bạn mình nghĩ có lẽ bạn là ng yếu thế , đang dựa vào chồng nên phải cắn răng phụ thuộc ..... Đầu tiên bạn hãy làm mới mình = cách chứn minh cho lão thấy bạn cũng có bản lĩnh và ko có anh em cũng có thể sống , tuy có cự khổ hơn 1 chút em cũng vui hơn là có 1 ng chồng ích kỷ như là ko có vậy
  7. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    hơ , em cũng thấy thật đáng giết , tuy chưa có vợ nhưng có thể hiểu đc , dạo này thấy mình suy nghĩ già quá rồi , chủ topic buồn cũng phải , có lẽ đến 1 lúc nào đó sẽ ko thể chịu nổi nữa, hoặc biết đâu nó sẽ thành quen chăng ?
  8. congahen

    congahen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải là người yếu thế, và không hề phụ thuộc bạn a. Nói đúng ra thì hầu hết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà mình đều là người quyết định chính. Cũng đã từng ngọt nhạt thỏ thẻ đến gầm gào giận giữ đe doạ (và cả làm thật) nhưng vẫn không ngăn được. Cái hứng thú và lối sống đó chắc thuộc về bản năng tự nhiên của cá nhân và nhận thức của 1 phần lớn đàn ông trong XH rồi.
    Vấn đề làm mới, mình chỉ có thể là 1 người đàn bà khác thì mới là mới. Đàn ông họ thích phiêu lưu với phụ nữ lạ, vợ cho dù có là hoa hậu thì cũng chỉ được 1 thời gian là nhàm rồi, và nếu hoàn cảnh thuận lợi đưa đẩy, họ vẫn có thể phiêu lưu tình ái với cả Osin của vợ.
  9. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thương chị thật, chồng chị vô tâm quá, ham hố những thứ như thế thật sự là dồn hết nỗi khổ cho chị.
    Mà có một điều em thành thật khuyên chị, tuy không liên quan lắm đến topic, (vì em thực sự cũng không biết với hòan cảnh của chị thì nên giải quyết ra sao nữa), là vì chồng chị hay ra ngòai nem chả như thế này, nên khi 2 vợ chồng gần gũi chị hãy nhớ tự bảo vệ mình chị nhé, bệnh tật ở những nơi chồng chị hay lui tới đầy rẫy, mà chị còn có 2 đứa con nhỏ chị ạ.
    Chẳng biết nói gì hơn nữa...
  10. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy vấn đề thế này. Chồng chị có 2 cái đức tính, trộm vía nổi trội nhất là ích kỷ và ỷ lại. Mua sắm quần áo, hưởng thụ cuộc sống, thoả mãn các nhu cầu của cá nhân riêng mình mà không màng gì đến nhu cầu của vợ con. Cái tính ỷ lại của anh ý thì thật đúng không thể chấp nhận ở một người đàn ông. Em hiểu chắc chị phải là một người tài giỏi, kiếm tiền tốt, biết thu vén thì kinh tế gia đình bây giờ mới khá giả như thế. Nhưng chị có biết, cũng chính vì cái tài kinh bang tế thế của chị mà sinh hư chồng. Có lúc nào chị tự nghĩ phải kích thích chồng mình, làm cho chồng mình có ý thức và nhu cầu kiếm tiền, cũng như có ý thức mang lại hạnh phúc, sự no đủ cho vợ con chứ không phải là cứ để vợ lăn lưng ra làm còn mình thoải mái hưởng thụ?? Em cũng biết nói thì thế nhưng làm thì rất khó. Vì tính tình nó đã như ăn vào máu rồi. Giả dụ bây giờ có một biến động nào đó lớn lao thì mới thay đổi được chứ cuộc sống cứ trôi qua bình lặng và tốt đẹp (đối với anh ý) như thế này thì chẳng hy vọng cái gì quá mớimẻ được.
    Tốt nhất, bây giờ chị đừng nên suy nghĩ nhiều và chán nản, Tìm cách relax, chăm chút bản thân nhiều hơn, hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Chị là người chủ động hoàn toàn về kinh tế cơ mà, tội gì chị phải bo bo giữ của cho người khác tận hưởng dù đó có là ông chồng ích kỷ của mình. ĐỐi với phụ nữ, không gì bằng sức khoẻ và nhan sắc, con cái ngoan ngoãn chị ạh.
    Chúc chị sớm vui vẻ và luôn xinh đẹp[rose
    Được dragon_lady sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 13/06/2008

Chia sẻ trang này