1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán chồng lắm rồi chồng ơi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi congahen, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. verycutegirl

    verycutegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có loại đàn ông ích kỷ thế nhỉ!
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    mốt thời nay hay sao ấy! lão nhà chị nghe chị kể khó chịu quá! may cái lão nhà em lại chỉ giống 1 phần xuốt ngày chải chuốt sắm quần áo còn hơn cả vợ, đi giầy bẩn tý cũng đánh xi còn cái chuyện mat xa mat gần gì thì em chịu ko quản nổi, mà cũng chả biết. lão ấy có làm thì dấu chứ làm gì cho em biết!
    cái bọn đàn ông này chiều quá quen thân, hư thân mất nết. trói vào đánh cho 1 trận rồi trả về nơi sản xuất đi chị
  3. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chán chồng của nợ này thật không còn gì để nói
  4. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Có được người vợ như chị chủ TOPIC này thì thật là hiếm có.
    Anh chồng phúc tổ 70 đời, phúc to bằng cái Đình Làng mà không biết giữ.
    Tôi không biết nói gì, ông chồng chị thì có hay có tính: Chú thì Máu - Cháu thì Kháu.. thế thì bó tay.
    Chúc chị luôn vui vẻ, thoải mái tư tưởng .... theo tôi thì chị hãy tự chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn..
  5. nhiphoi

    nhiphoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng tâm sự của chị em nghĩ đến em, em buồn quá, nghĩ lại thân mình mà thấy buồn, chồng em cũng ko phải là vô tâm, rất săn sóc vợ, em chưa có bầu nhưng vẫn chăm sóc, chiều ý em lắm, nhưng có điều đi chơi đêm liên tục, thuốc thang nhiều dù biết em ko bao giờ thích
    mà suốt ngày , đúng là nghiện đi massage, đi uống bia, đi bi-a, đi karaoke, coi đấy như liều thuốc bổ
    vợ chồng lạnh nhạt với nhau cũng vì thế
    đêm đêm chờ chồng về mà nằm khóc ai thương mình đâu
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn congahen ức chế thật đấy, chồng mình mà thế chắc mình ko chịu nổi. Nhưng vợ chồng ko thể nói bỏ là bỏ được, đúng là thân con gái như hạt mưa sa, cũng đành phải tìm cách cứu vãn khi còn có thể thôi...
    Đã thế thì bạn độc lập về kinh tế đi, đừng support cho anh ta điều kiện phung phí, hưởng thụ nữa....đồng thời có thái độ nghiêm khắc, thờ ơ...anh ta quen với sự nhún nhường của bạn rồi, quen với sự ăn ngon mặc đẹp rồi...cứ thế này thì anh ta càng ngày càng tệ, và người chịu khổ nhất ở đây là người vợ. Bạn chú ý đến bản thân mình hơn, ăn mặc đẹp vào, mua otô tự lái chả việc gì phải thiệt
    Hơn nữa, cái "luận điểm" của anh ta về "nhu cầu..." nghe chối tai kinh khủng, thời này là thời nào rồi mà phụ nữ còn phải chung chồng?
    Mà bạn đã bao giờ thử dọa bỏ anh ta chưa? Phản ứng anh ta ntn?
  7. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bức xúc dùm chị chủ topic quá, đọc tâm sự của chị mà không giúp gì được cho chị, em mong chị sẽ sớm vượt qua cái vòng lẩn quẩn này và lấy lại được nụ cười hạnh phúc như ngày xưa
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Hic càng đọc càng thấy chồng chị quá vô tình và ích kỷ.
    - Vô tình với cảm xúc của vợ, thờ ơ với trách nhiệm trụ cột gia đình, ngồi xổm lên tình cảm vợ chồng, chổng mông vào những lỗi lầm mà anh ta đã phạm phải ( ngoại tình)
    - Ích kỷ khi chọn cho mình lối sống quá ư là xa hoa xa rời hoàn cảnh gia đình, chỉ biết bản thân mình, vun vén cho nó được sung sướng lịch lãm còn mặc kệ người bạn đời. Đàn ông mà chau chuốt quá thì ích kỷ là đúng rồi. Với nhu cầu bản thân mà hào phóng tẹt ga, trong khi với vợ con thì bủn xỉn, chưa kể chị đang mang trong mình giọt máu của anh í, đúng là kiểu đàn ông kinh dị.
    Nói chung em ghét nhất đàn ông ki bo, kẹt sỉ. Ki bo là một thuộc tính ăn vào bản chất chứ k phải là sản phẩm tất yếu của sự giàu nghèo vật chất.
    Em mà như chị, em ngồi nói chuyện thẳng thắn,với anh í. Nếu mà anh ta cảm thấy k thể thay đổi lối sống được thì bàn về vấn đề tiền bạc cho rõ ràng, nếu còn muốn duy trì hôn nhân.
    Ương bướng k nghe k hợp tác k xây dựng, có thái độ chống đối,em lên muare thanh lý hết tủ quần áo của anh í trong 1 buổi chiều, rồi tối đi làm về muốn ra sao thì ra, cùng lắm là làm bà mẹ đơn thân vì dù sao anh ta đưa có 1/3 thu nhập ( ngoài ra quỹ đen vô kể theo lời chị nói ) thì k có số tiền của anh ta chị vẫn cáng đáng được cho mấy mẹ con.
  9. congahen

    congahen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To alls: Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Chắc hẳn hầu hết các bạn toàn là nữ, nên đều cảm thấy bức xúc với việc người đàn ông thích phiêu lưu, thích tìm sự hưởng thụ lạc thú... Tuy nhiên phần lớn đàn ông trong XH coi đó là bình thường, không có gì mà ầm ĩ , không thuộc phạm trù đạo đức hay chung thủy phản bội gì nhau ở đây cả. Họ coi đó cũng như việc hàng ngày ăn cơm nhà nhưng lâu lâu đổi món đi ăn bụi chẳng hạn, tuy mất vệ sinh nhưng lạ miệng lại thấy ngon. Khác suy nghĩ của cánh chị em mình quá, buồn nhỉ?!
    To ilovemyiife: Mình là người đàn bà rất bthường, có đầy đủ những tốt và xấu "rất vợ" như dữ dằn bà chằn, không còn tươi mát trẻ trung, body thì càng ngày càng "xuống", không còn thỏ thẻ dịu dàng tế nhị với chồng, không còn dụng công yêu chiều chồng như khi còn yêu đương, không khéo léo, không là cái bóng giúp chồng thành công....
    Được cái là OX tuy trăng hoa vớ vẩn thế, nhưng nếu không giận nhau thì cũng biết nịnh vợ, bóp chân bóp tay, bảo em ăn cái này tốt cái kia tốt, ăn cho nhiều vào.... Đã từng nghĩ đến chuyện ly dị, nhưng thật không nên, con mình rất cần có bố, bố nó chưa có lỗi gì đáng kể với nó cả. Khi mà đại bộ phận đàn ông trong XH có quan niệm rất khác chị em chúng ta về ********, về lòng chung thủy, thì vấn đề khác biệt giữa họ có lẽ nó nằm ở chỗ có show ra hoặc có bị phát giác ra hay không mà thôi. Nếu có anh xã nào ở đây lên tiếng bày tỏ quan điểm thì có lẽ sẽ khác chúng ta.
    Nói tóm lại chuyện của mình, căn nguyên của việc chán chồng chỉ xuất phát từ cái tệ nạn kia mà mình thấy bức xúc, từ đó đánh giá lan man sang các vấn đề khác, còn lại, với mình thế là ổn, mình chấp nhận được. Cuộc sống có 50% hài lòng đã là rất OK. Hơn nữa gia đình nhà chồng là những người trí thức hiểu biết và tốt bụng, biết chia sẻ cảm thông.
    Thật cảm ơn mọi người.
    Được congahen sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 13/06/2008
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    đọc xong ứ muốn lấy chồng, lấy rùi đổ đốn ra đấy bit kêu ai

Chia sẻ trang này