1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁN CƠM ĂN PHỞ !!!!!!!!!!XIN MỜI QUÝ DZỊ CHO Ý KIẾN !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lanphuong2011, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanphuong2011

    lanphuong2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    CHÁN CƠM ĂN PHỞ !!!!!!!!!!XIN MỜI QUÝ DZỊ CHO Ý KIẾN !!!!!!!!!

    Text
    TUI CÓ ĐỌC TRONG 1 QUYỂN SÁCH CHO RĂNG "NGƯỜI ĐÀN ÔNG SAU KHI ĐÃ LẤY VỢ RỒI , CHUYỆN "TRĂNG HOA "Ở MỘT MỨC ĐỘ NÀO ĐÓ HOÀN TOÀN CÓ THỂ .......CHẤP NHẬN ĐUỢC,VÌ ĐÓ LÀ THUỘC TÍNH SẴN CÓ VÀ CÓ LẼ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ......MẤT ĐI NƠI HỌ ,VÌ ĐÀN ÔNG LÚC NÀO CŨNG THÍCH "XÊ DỊCH" ,THÍCH "THAY ĐỔI ", CÁC QUÝ BÀ NÊN THÔNG CẢM , THẤU HIỂU , VÀ HÃY LUÔN TỰ NHẮC NHỞ MÌNH RẰNG:
    "CUỐI CÙNG GÌ THÌ ÔNG ẤY CŨNG ......TRỞ VỀ VỚI MÌNH ".....v.v.....(TRỜI !!!!!!!!!!KINH KHỦNG ......KHIẾP !!!!!!!!!!!!!!!!)
    DZAY ....CÒN Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN THÌ SAO???????


    MAN GETS AND FORGETS , WOMAN GIVES AND FORGIVES

    Được lanphuong2011 sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 16/06/2003

    Được lanphuong2011 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 16/06/2003
  2. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế mà anh tưởng em định nói là em chán cơm thèm phở... tý nữa thì anh xung phong. Chuyện đó hả. Cũng tuỳ thôi em ạ... hehe.. lấy phải thằng công công thì no Pro... thả nó đi cả sáng cũng ko sao đâu em ơi
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  3. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, chán thế nào dc cơm, ăn phở mãi sao dc
    Sống có gì vui, chết có gì buồn...
  4. Biet_Tuot

    Biet_Tuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "CUỐI CÙNG GÌ THÌ ÔNG ẤY CŨNG ......TRỞ VỀ VỚI MÌNH "..... Há há, đọc câu này của em làm anh nhớ đến câu nói của 1 con bạn khá là đanh đá của anh Nó bảo là "Con lợn đi đâu rồi cũng quay về với cái máng của nó" hehehe Nhưng rồi nó lại nói thêm là nó đã chứng minh được câu trên hoàn toàn ko chính xác vì nó đã lừa được rất nhiều "con lợn" và làm cho mấy "con lợn" đó mê muội đến mức quên cả đường "về với cái máng" Thế nên các em cố mà chăm sóc "lợn nhà mình" cho cẩn thận, đừng để nó đi, chẳng may ko biết đường nào mà về
    ************************************
    Anh chứ còn ai vào đây nữa...
  5. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ............Biết là không thể nào ăn phở mãi được..... các đấng nam nhi cảm thấy thế nào khi biết vợ mình cắm sừng lên đầu mình không???.....cái cảm giác đó cũng giống như phái nữ chúng tôi khi biết chồng mình đi ăn phở đấy..........Đàn ông khi biết vợ mình phản bội thì không bao giờ tha thứ ...và chắc chắn là li dị...trong khi phụ nữ chúng tôi thì lại phải chịu cái cuộc sống chia sẻ như vậy........không thể chấp nhận được,dù một trong hai phía "ăn phở"..........

    Trời không ánh nắng hoa nào nở
    Người thiếu yêu thương dạ những sầu
    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu.
  6. Ve_den_nha

    Ve_den_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên đàn ông ai chẳng muốn ăn phở.
    Làm vợ thì phải chứng minh được rằng cơm thì vẫn hơn phở và đặc biệt là đừng để chồng ăn phở thường xuyên, đến lúc phở mà biến thành cơm, cơm biến thành cơm thiu thì hic hic.
  7. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thế mà tôi thấy các ông vẫn nói cơm ngon mà vẫn thèm phở đấy thôi....... ............
    [/red]Vì sao em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh...quái quỷ thật.... [/red]
  8. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    thì phở chỉ để ăn bữa phụ thui,chứ sao bỏ được cơm,mà công nhận bây giờ cũng lắm phở ngon thiệt,phở bò nè,gà nè,thập cẩm nữa nè,...nhiều lắm.
    When I Look Into Your Eyes.
  9. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Các ông cẩn thận, ăn phở nhiều mà lại loại hàng VN chất lượng không cao, tem bảo hành rách nát là dễ đau bụng lắm đấy. Lăn quay ra ốm thì chả có phở nào nó thương đâu, lại phải quay về nhờ cậy cơm nhà thôi

    Bản chất tốt nhưng bị đời xô đẩy !
  10. environ

    environ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà không đi ăn phở thì làm sao biết cơm nhà ngon chứ. Thế nên cần đi ăn phở để biết cơm nhà ngon.
    Miễn là đừng để cơm nhà mình biết là được không có thì cơm nhà mình lại biến thành phở của thằng khác. Lúc đó thì lỗ nặng... Hic hic

    environ

Chia sẻ trang này