1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁN CƠM ĂN PHỞ !!!!!!!!!!XIN MỜI QUÝ DZỊ CHO Ý KIẾN !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lanphuong2011, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_lion_new

    anh_lion_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cái này còn tuỳ xem cơm nhà ta ra làm sao đã , cơm ngon thì đi ăn phở làm gì cho tốn tiền , mà có khi dính cơm ko chất lượng thì hỏng đời .
    Nhưng riêng tôi khi đi chọn "gạo" để làm cơm thì tôi phải chọn gạo tốt rồi , nên có lẽ tôi sẽ không đi ăn "phở" đâu
    Tình yêu quan trọng nhất là sự trung thuỷ !


    Anh007
    [/size=9]
  2. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    trong thực tế rõ ràng có rất nhiều trường hợp cơm ngon mà phỏ thì rất dở....vậy mà đàn ông vẫn ăn phở...và về làm khổ cơm......................
    ...tình yêu quan trọng nhất là sự chung thuỷ...nhưng với cách yêu cuồng sống vội như hiện nay liệu có còn "sự chung thuỷ " hay không???????
    vì sao em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh....quái quỷ thật....
  3. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cây nào chẳng có quả chín ngọt, quả xanh chát...nếu như hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu chân thành thì sẽ có những bài viết như đã nêu trên...cho dù là phở hay nem thì người chồng hay vợ bị cắm sừng cũng cân phải suy nghĩ về những hành động của họ.
    Nhưng có một điều : Những hành động đó xảy ra chẳng qua bắt nguồn từ một tình yêu không có sự chân thành và..,nói chung vẫn thiếu...một cái gì đó mà người kia vẫn muốn...đi tìm.
    Vậy thôi,

    NOTHING ELSE MATTER

  4. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này