1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán "Cơm" thèm "Phở" - Thực trạng đau lòng hay một hiện tượng tâm lý thú vị? - Chào mừng cả phụ nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keylog, 08/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    mấy cô này bị kích động quá mức rồi , nhất là cô Vịt
    Dù gì cũng yêu cầu đồng chí WM giả lại những gì đã mất , một kiến thức vô cùng mới em chưa cập nhật
  2. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sáng chở cơm đi ăn phở, trưa chở phở đi ăn cơm, chiều về ăn cơm mà lòng nhớ phở
  3. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Khiếp đọc bài của các cô đây mà sợ rởn cả tóc gáy. Cô Vũ Tiểu Oa gì đó thì viết bài đọc xong sao thấy cô này tự tin ghê gớm thế nhỉ, phải tưởng tượng cô ta giống như là một trái núi sừng sững giữa trời đất thách thức cả thiên hạ ấy chứ. Còn cô Francy này nói là mới 18 tuổi mà khiếp viết kinh khủng. Mai mốt cô theo Science Po được đấy. Làm avocat coi bộ rất là hợp với cô. Cái vấn đề cơm phở này thiệt ra mà nói khó khăn phức tạp lắm không thể vài trang thảo luận mà xong được đâu. Vấn đề này nan giải từ thời thượng cổ đến giờ rồi, các cô có bàn đến rụng tóc cũng không thể làm gì được đâu. Vì tuy rằng khoa học kỹ thuật ngày nay so với thời xưa thì đã tiến bộ vượt bậc nhưng đáng buồn thay tư tưởng con người thì chẳng tiến được miếng nào dù đã hàng ngàn năm trôi qua. Cũng chẳng trách được vì con người mà, nghĩa là hơn con vật được 50% người nhưng với 50% bản năng động vật còn lại cũng đủ để phát sinh ra nhiều chuyện động trời rồi. Thôi thì cầu mong sao cho các cô khi lấy chồng thì gặp được người nào mà tính người thể hiện nhiều hơn tính con thì đỡ khổ còn không thì chỉ còn biết ra sau bếp quạt than cháy đỏ lên rồi ngồi than thôi.
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hí hí, bác làm em ngượng quá cơ hoanởtoèloe ạ ...Chỉ là em thấy hơi buồn cười với cái kiểu nội trợ như chị Oa ....Chắc chị ấy phải làm được nhìu tiền và chồng khá giả lắm mới giải quyết mọi chuyện ngon ơ vậy ....Chứ anh nhà em không giàu lắm, trên vai còn là 1 đại gia đình nữa (anh là con cả ) thì dù giàu cũng không thể cứ dùng tiền lấp liếm mọi việc nội trợ được , nhất là nấu ăn thì dù muốn dù không cũng nên chính tay mình nấu, lựa chọn món ăn và khẩu vị cho chồng con chứ không thể mua ngoài siêu thị đồ ăn sẵn về được ....Chẳng tươi bằng rau ngoài chợ, thịt mới xẻo .Và khi nhà chồng có giỗ Tết càng không thể mang người ở theo nấu giùm được, chừng đó lại dở khóc dở mếu !!...Ở chỗ em không mua được rau tươi, thịt tươi nên ăn thịt đông lạnh quanh năm, rợn cả người rồi ....Nói gì thì nói, muốn bảo vệ hạnh phúc khó lắm, dù mình hoàn hảo 100% còn chưa chắc gì ông chồng không cảm thấy dội so với vợ mà tìm em khác cho ...tương xứng hơn !!! Thế nên em thấy buồn cười : Giỏi quá thì các bác trai mặc cảm, đi tìm mèo ,yếu kém quá các bác bảo không hiểu được các bác, không xứng với các bác nên bỏ đi tìm mèo ngon hơn ,trình độ bằng nhau, hiểu nhau ....thì lại bảo là đi tìm cảm giác lạ ----> dù là giỏi dở thế nào cũng không loại trừ khả năng mình không bị chồng cắm cho vài cái sừng ....Nên thôi chỉ mong chồng mình hiểu lẽ phải, biết được sự cố gắng của mình mà sống cho đúng, chứ đã muốn mèo chuột rồi thì có thể viện ra trăm ngàn lý do !!
  5. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hì hì để thay đổi tiết mục một tí cho đỡ nhàm, thay vì post bài viết bình thường bữa nay tặng quý dzị một bài hát do tôi cải biên từ bài Một đời người một rừng cây của nhạc sỹ Trần Long Ẩn (rất mong tác giả niệm tình tha thứ) nói về tâm sự của một người có cơm nhưng không quên phở. Mời các vị hát cho vui, ai chưa biết hát mời đi mua CD bài gốc nghe trước rồi hát sau cũng chưa muộn. Chúc vui!
    Một đời người nhiều tình nhân (Một đời người một rừng cây)
    Hoavannotrenduongquehuong cải biên
    Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về vợ tôi. Khi nghĩ về bà vợ tôi, tôi thường nghĩ về bà chằng. Ngày đêm hay chì chiết mình, nghề riêng vẫn thường nghi ngờ, làm sao đi ăn vụng.
    Em đã hẹn từ giờ nào, đi tìm quán ngồi nhỏ to. Tôi thấy lòng mình thầm lo, không chừng đã bị vợ rình. Về thôi kẻo không chết mình, ngày mai anh lại đến nhà của em.
    Đời tôi sao chán chường, vợ thì ghen, có nhiều em nên mới khổ. Có một em, là có mười, và mười sẽ lên trăm. Rồi nhiều nữa, vô tư.
    Tôi thích được nhiều đàn bà, nên thường tốn nhiều tiền hơn. Tôi cũng một thời trẻ trai, cũng từng lăn lộn tình trường. Phải đâu cơm hoài cũng mệt, phải đâu không thèm ăn phở. Phải không anh, phải không em?
    Chân lý thuộc về đàn bà, nên chịu sống cùng đàn ông. Cơm sẽ chẳng bỏ được đâu, nhưng phở vẫn dùng hằng ngày. Cầu cho gió yên sóng lặng, cầu cho cơm không nổi giận, mừng ghê!!!
  6. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Các bác cãi nhau ghê quá, mà hình như toàn dân độc thân hay trẻ trẻ vào bình luận cả. Do vậy suy nghĩ của các bác đều đúng và rất lý tưởng. Nếu có bác nào lớn lớn, có gia đình lâu rồi thì chắc ý sẽ khác hơn. Mình thì cũng như các bạn thôi, chưa lập gia đình và cũng theo nguyên tắc cơm là trên hết. Nhưng khi đi học, tiếp xúc nhiều người, thì lại vỡ ra rất nhiều điều mà lúc ở trong nước, chẳng thể nào tin nổi.
    Hễ ai ra nước ngoài đi học, cặp bồ bịch, hay về ly dị, cưới người khác thì lại nghĩ đó là hư đốn, học đòi theo Tây. Nhưng thật ra là do thiếu thốn tình cảm và cả nhu cầu sinh lý nữa. Nếu các bạn dân độc thân, cặp nhau sống chung thì không có gì để nói ở đây, vì không gọi đó là cơm hay phở. Những bác nào có gia đình thì phức tạp lắm. Công việc căng thẳng, cảm giác cô đơn, nhớ nhà, nhớ gia đình làm người ta luôn muốn có người để khuây khỏa lắm. Vợ hay chồng ở nhà không tinh ý, không động viên, an ủi hay liên lạc thường xuyên thì dễ dàng người ở xa tìm món phở part time vậy. có khi sau thời gian, lại thấy phở hơn hẳn cơm ở nhà nên chuyển full time luôn. Thằng bạn mình mỗi ngày chát với con vợ nó ít nhất 3 tiếng, trong khi có một chị ở đây, lâu lâu mới gặp chồng online. cũng may là chồng qua luôn rồi, chứ lúc trước thấy buồn vô cớ, đi lang thang nửa đêm mà không sao an ủi được.
    Vấn đề sinh lý thì người châu á mình không có thói quen nói ra, là chuyện kín đáo nhưng vì là dân học khoa học, lại quen thân thì cũng trao đổi khá thẳng thắn mới biết. Có lần, mình bạo gan hỏi một anh là sao trang *** nào cũng biết thì trả lời là nhiều khi bức xúc quá, phải xem để giải toả. Mình hỏi thế sao không tìm cô nào bên đó cặp cho đỡ buồn hay ngại thì ra redlight? Ông nói xung quanh có rất nhiều người việt sang học, cặp bồ bịch thì còn gì tư cách nữa. ra redlight thì cảm thấy tội lỗi với vợ. một chị lớn tuổi ở đây còn nói, có ông thiếu chuyện đó thì không làm việc được, đón vợ sang thì không thể nên thỉnh thoảng ra redlight về thì hết stress, làm việc ngon lành. Đây là dân đàng hoàng đấy nhé, chứ không phải kiểu chơi bời đâu. Có anh nào bên Đức còn thảm thương hơn, cứ nhớ gia đình, căng thẳng mà sút luôn 10 ký, ông thầy sợ quá cho về VN nghi ngơi, ổng trốn luôn, không qua học nữa. Mình đã từng sụp đổ niềm tin khi biết một giáo sư rất nổi tiếng, từng là thầy của mình, lại đi cưa cẩm sinh viên nữ. Nghe mấy cô giáo già kể lại, mới biết "thành tích" nhiều đến cỡ nào, lý do là vì cô vợ, một tiến sĩ luôn, không đáp ứng nhu cầu được. Lúc trước nghe ai kể thì mình mắng là vô đạo đức, còn bây giờ thì phải xem xét lại, có khi chẳng nằm trong khuôn khổ cái gọi là đạo đức được.
    Tóm lại, mình thấy cơm hay phở thì cũng là để thoả mãn một nhu cầu của con người, mà nhu cầu thì khác nhau. Người thích cơm, người thích phở. Dân châu Á mình coi trọng truyền thống gia đình nên khó chấp nhận chuyện ăn phở. Tốt nhất nên ăn cơm thôi. Bên cạnh nỗ lực của cơm nhà là duy trì chất lượng ổn định, tạo niềm tin và thu hút khách hàng thì khách hàng cũng phải có những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình nữa. Bác giai nào trước khi nếm phở thì nên suy nghĩ cho gia đình một chút. Thà cắt cơm hẳn, chuyển sang phở hay nâng cấp phở thành cơm còn chấp nhận được. chứ đừng có cái trò cơm nhà phở tiệm, ghét lắm.
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, bổ xung thêm một ít "tài liệu" thu thập về Cơm và Phở thân yêu của chúng ta, qua đó để các chàng lựa lựa tình huống nhé!
    Bồ và vợ

    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
    Bồ là chỗ tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước lã ao đình nhạt pheo
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Nhìn vợ đôi mắt nheo nheo gườm gườm
    Với bồ thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một "cắc " thì liền kêu "hoang"
    Bồ dỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị quát bị phang thêm đòn
    Những khi tiền túi hãy còn
    Thì bồ thắm thiết vã vồn bên anh
    Một mai túi sạch sành sanh
    Bồ đi - vợ alị đón anh về nhà
    Bồ là lều ,vợ là nhà .
    Gió lớn lều sụp mái nhà còn kia
    -------------------------
    Bồ nhí
    Ta bốc hơi men thấy nhớ bồ
    Nhớ bồ ta lén vợ chạy sô
    Chạy sô ta đến cùng bồ hót
    Bồ hót rằng thương nhớ thấy mồ
    Thấy mồ, thấy tổ đâu chẳng thấy
    Chỉ thấy rằng bồ rất nhớ đô
    Nhớ đô nên mới làm bồ nhí
    Bồ nhí nhưng mà ví rõ to​
  8. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Oài, mới sáng dậy đọc bài thơ của anh WM mà suýt thì sặc sữa (đang uống sữa, hí hí )
    Francy ới ời .....mău ra đây giúp tớ (và chị em) nấy nại công ní đi này giời .......
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Xin phép tạm thời thay người vắng mặt Francy nói với các anh mấy câu.
    Thứ nhất, cái bài viết đó chỉ phân tích tâm lý của đàn ông nói chung, nó chẳng có ý nghĩa gì trong cái việc mà các anh nói rằng "Chân lý thuộc về phái mạnh" cả.
    Thứ hai, làm ơn ai đó hãy giải thích rõ ràng cái ý nghĩa của việc gọi là đi ăn phở. Ăn phở với nghĩa chỉ là thoả mãn cái gọi là nhu cầu sinh lý, hay ăn phở có nghĩa là yêu một người đàn bà khác ngoài vợ của mình. Hai việc này là hoàn toàn khác nhau.
    Nói về cái việc đi ăn phở để giải toả nhu cầu sinh lý, tôi không có ý kiến gì. Nói thế không có nghĩa là đồng tình, mà tuỳ trường hợp (như bạn thao đã nói ở trên) mà có thể châm chước hay không.
    Còn về cái việc đi cặp kè với một người đàn bà khác ngoài vợ mình. Nói thẳng ra là khó có thể chấp nhận. Một ai đó đã nói : Người ta có thể làm hai việc cùng lúc, nhưng không thể đi bằng nửa bàn chân trên một con đường và yêu bằng nửa trái tim. Trong chuyện này thì rõ ràng là không minh bạch. Có người mà tôi biết, có vợ đẹp, con khôn, chiều chồng hẳn hoi, mà vẫn có bồ. Đến lúc vợ đòi ly dị cho hai người mặc sức mà ở với nhau, thì ông chồng nói :"Anh không thể sống thiếu cô ấy (bồ) nhưng cũng không thể bỏ em". Thế rốt cuộc hỏi các anh muốn gì trong trường hợp thế này? Một bà vợ để phục vụ các anh về nhu cầu ăn, mặc, ở và một cô bồ trẻ trung để phục vụ các anh chuyện sinh lý à?
    Nếu nói như các anh, cái chuyện này mà chân lý thuộc về phái mạnh thì thế giới khuynh đảo mất rồi
    Còn nói riêng với anh Alonehome: Cái anh gọi là tiết hạnh phụ nữ, là phụ nữ bị đánh giá khắt khe hơn đàn ông trong chuyện ngoại tình, hay nói chung là "ăn phở", tôi cũng không có ý kiến gì. Chỉ có một điều là trước khi giáo huấn chị em này nọ, anh cũng nhìn lại đàn ông. MẶc dù bây giờ cái triết lý đạo đức phương Đông vẫn còn khắc trong tiềm thức của nhiều người, nhưng nam nữ đã bình quyền. Khó có thể kết người này nặng hơn người kia khi cả hai cùng phạm một lỗi. Đừng nghĩ rằng là một thằng đàn ông, thì vi phạm vào cái ranh giới đó sẽ không bị lên án bằng phụ nữ nhé. Các anh là trụ cột trong gia đình, nghiêng sang tường nhà khác làm mái nhà của chính mình đổ thì cũng đẹp mặt lắm thay
    Đừng chỉ vì một bài viết mà đã vội đắc thắng . Trái đỏ chưa chắc đã là trái chín
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 18/06/2005
  10. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Đem phở thay cơm là điều ko chấp nhận dù với bất cứ lí do gì . Nếu muốn thay đổi hẳn thì giải quyết xong cơm rồi ăn phở luôn
    Cái đang nói ở đây là ong **** cho 1 chút thôi , sau đấy cũng phải quay về với vợ và xác định gia đình vẫn là quan trọng nhất . Đàn ông hay hội họp và giao lưu mà , khi ấy nhiều trò lắm
    Thằng nào chơi trò 2 mặt ở nhà nuôi vợ , ra đường nuôi gái thì các cô cứ đuổi thẳng ra khỏi nhà

Chia sẻ trang này