1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán "Cơm" thèm "Phở" - Thực trạng đau lòng hay một hiện tượng tâm lý thú vị? - Chào mừng cả phụ nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keylog, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chú martin nói vậy là chưa đúng rồi,thằng nào có sức chiều cả phở lẫn cơm thì nên khuyến khích nó chú ạ.Biết là cơm không thể thay thế nhưng sáng vẫn ăn phở đấy thôi,có thấy sao đâu
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Quay trở lại với bài viết mà Francy đưa ra ở trang 9, BA cũng có vài lời tạm gọi là mạn phép bàn luận về nó thế này:
    Bài viết có câu sau: ''Đặc điểm của đàn ông là thích khám phá và thám hiểm những vùng đất lạ. Nó như được cài đặt trong gene di truyền của phái mạnh.''
    Phải, nếu nó được cài đặt trong gene di truyền, nghĩa là nó thuộc về chất động vật, thuộc về cái gọi là bản năng. Hành động tuân theo cái mà nhà khoa học (thì cứ cho là như thế) này đưa ra, nghĩa là phải chăng đàn ông đang chỉ hành động theo bản năng? Thế thì đừng đưa lý trí để biện hộ cho bản năng, thưa các anh. Con người hơn động vật ở chỗ họ có suy nghĩ và tư duy, và họ biết kiềm chế bản năng, chứ không phải là tuân theo nó một cách vô tội vạ. Anh nào chỉ hành động như thế (ăn phở) đã là kém, lấy lý trí biện hộ cho chuyện đó lại càng kém hơn.
    ''Mới lạ là chất men xúc tác trong quan hệ ******** của đàn ông. Họ ngoại tình đơn giản chỉ vì chị ta là ... người khác. Rất nhiều đàn ông có lối suy nghĩ đó, kể cả chồng của bạn.''
    Còn cái điều này, thưa với các anh là những cái gọi là suy nghĩ không thể trở thành hiện thực nếu một người không có ý định thực hiện nó, hoặc không muốn thực hiện. ''Chiến thắng bản thân là chiến thắng vinh quang nhất''. Liệu các anh có kiềm chế được bản thân khỏi cái ham muốn đấy không, đó mới có thể gọi là bản lĩnh đàn ông. Còn nếu để bản năng chiến thắng lý trí, hay cũng là để cái ham muốn kia lấn át thì tôi có thể kết luận rằng các anh không có bản lĩnh, và tệ hơn là không xứng đáng làm một đấng nam nhi .
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    B.A hạ nhiệt tí đi nào, chúng ta chỉ tranh luận vui vẻ thôi, còn thực tế thế nào thì cũng tuỳ người, tuỳ nết, tuỳ hoàn cảnh. Dưng mà nhiều người nhận ra được chân lý đấy, nhiều người biết là không hay đấy, nhiều người biết là có hậu quả đấy nhưng tạo sao họ vẫn làm? Cái này chỉ có giời mới biết (giời chứ không phải vịt giời Francy đâu nhé), họ biết chứ ta biết sao được. Thôi câu 1 bài thơ làm loãng không khí tí nhé:
    Chuyện vợ thời nay
    Vợ là của nợ của nần
    Tối ngày vòi vĩnh vĩnh bao lần thời trang
    Đàm xoè váy ngắn thiệt sang
    Nhưng mà mắc quá (trăm ngàn,ít chi )
    Thôi thì bấm bụng mua đi
    Khôn gthôi vợ giận,bà " đì " ...tới luôn
    Vợ là cái lắc cái chuông
    Rung lên một tiếng chồng " chuồn " đi ngay
    Dù tiền lãnh có nhiêu đây
    Đi vay đi mượn mua dây chuyền vàng
    Ra đường vợ cứ nghênh ngang
    Chồng tui thì tiếc tiền (ăn ) hàng mấy hôm
    Thị trường giờ đắt như tôm
    Vợ chồng ai tính chuyện ...cơm chi nhiều
    Ôi giời cái thuở khi yêu
    Vợ cười e thẹn biết chiều chồng ...ăn
    Dịu dàng một tiếng gọi anh
    Bây giờ vợ gọi chồng đành ... nghe theo ​
  4. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thực tế cho thấy, ko phải ng` nào đội lốt đàn ông đều có bản lĩnh hết cả . Vì vậy chuyện mèo chuột là đương nhiên mà . Kìm chế bản năng chỗi dậy trong mỗi ng` (kể cả đàn ông lẫn đàn bà) chẳng dễ đâu . Nhiều khi rơi vào trạng thái ko kiểm soát nổi lý trí của mình, con nguời ta hành động man dại lắm hehe , chỉ său này lúc tĩnh tâm trở lại , ngồi thư thái một chỗ mình mới phân tích đc. rõ phải quấy ...thì lúc đó cả bát phở đã nằm gọn lỏn trong bụng rồi ...
    Con gái khi phát hiện ra chồng mình ăn phở thấy thực sự khó chịu, có khác gì bị phản bội phải ko ? Dù gì là con nguời cũng có đôi lúc mác phải lỗi lầm, trong chuyện vợ chồng cũng thế thôi . Như francy viết rồi đó, lý do của đàn ông ăn phở cũng có cả ngàn, quan trọng ở đây là khi nguời vợ phát hiện ra chồng mình đã ăn phở thì xử trí ra sao, nàng ta có đủ lòng vị tha bỏ qua cho chồng hăy ko .
    Tớ ko ủng hộ các bác giai ăn phở (có mà điên ), nhưng cũng như các bài truớc francy nói - ng` đàn ông phải là nguời có trách nhiệm với gia đình, (các pác chịu khó đọc lại cái , em luời type) ....
    chẹp ....ngàn năm truớc và ngàn năm său thì sự thật cũng ko hề thăy đổi - đàn ông ăn phở
    Là con gái cho nên trong thời gian yêu đương nên tìm hiểu kỹ lưỡng, cần thiết thì lấy mẫu máu của NY đem đi xét nghiệm có gen hám gái, ăn phở phẻ gì ko hihihi ...
    Đùa các pác vậy cho vui thôi, trong thực tế cũng có nhiều gia đình đàn ông rất mẫu mực, chung thuỷ với vợ hết lòng (mặc dù sống trong gia đình său này giữa hai nguời chỉ còn trách nhiệm với nhău thôi) - măy thăy chuyện phở ko đến nỗi chiếm đa số
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông chắc ít nhiều cũng có nghĩ đến phở ngoài cơm nhà, chỉ có điều có công khai là đã nghĩ đến hay đã ăn rồi hay chưa thôi. Và sau chuyện "lỡ lầm" đấy thì hành động thế nào, qua điều đó mới đánh giá được và vợ mới đối xử thế nào cho hợp lẽ. Bác trai mình người đàng hoàng, nghiêm túc, thương vợ con và cực kỳ hiền lành. Thế mà đùng một cái, cả dòng họ bật ngửa khi có một anh trai 25 tuổi đến nhận cha, xin đổi theo họ để cưới vợ. 2 người không ngạc nhiên là bác mình và cô ruột (chị gái bác). Cô bảo biết từ trước, khi chồng của người phu nữ kia mất, bác mình qua chăm sóc, an ủi rồi lỡ xảy ra chuyện. Sau đó người kia bỏ đi xa, lấy chồng. Giờ thì ông anh họ mới nhận của mình gọi bác gái mình bằng má như các anh khác và con của anh gọi bà nội đàng hoàng.
    Hồi đó, thấy mình ngạc nhiên vì chuyện đó, mẹ mình cười và nói đàn ông thì cũng có những lúc như thế. Mẹ còn bảo không chừng mai mốt ba của mình lại có ai đến nhận là cha. Cũng có thể vì ba mình mồm mép, lanh lợi hơn bác mình nhiều, thậm chí thỉnh thoảng lục lọi đồ, thấy thơ thẩn, khăn tay, áo gối của mấy cô nào đấy tặng, buồn cười lắm. Nhưng đúng là mẹ tin và không quan tâm mấy thứ kia vì ba vai trò của ba trong gia đình không có gì phàn nàn được cả.
  6. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hehe hôm nào tớ thử ngọt nhạt hỏi bố xem tớ cóanh/chị em rơi vãi nào ko cái nhể
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ tớ achhh xiiiii`ììììi liên tục, hoá ra bà con đang kêu mình .....
    Chuyện Phở Cơm là chuyện từ xưa đến nay rồi .Kiếm được 1 ông chồng chung thuỷ và biết nói không thật là khó quá, cứ như là đàn ông trên trái đất này nói chung và đàn ông VN nói riêng không thể kềm chế khi "muốn" được ....Và cũng do lối sống của ông bà ta ngày xưa "Trai năm thê bảy thiếp ...." nên người đời thường có cái nhìn rộng hơn và "thông cảm" hơn cho các ông!!!
    Nhưng F đã từng nói : Nếu như F không làm tròn bổn phận, không biết chìu hay gì gì để chồng mình ra ngoài tìm phở thì F không nói !!! Nhưng nếu mình đã là 1 người vợ tốt mà chồng vẫn tòm tèm thì cái đó không thể chấp nhận được ! Cái kiểu ra đường đem tiền cho gái rồi về nhà vặt lại vợ con thì chỉ muốn hành hình cho bõ ghét thôi !
    F có thể hiểu khi không thể kềm chế nổi, người ta bức rứt thế nào ....Nó giống như bị nghiện vậy, tới cữ không có thuốc thì chịu không được !! Và bây giờ web *** quá nhìu, càng ông nhìn lại càng bị ám ảnh, chịu sao nổi đời ....Nhưng đã nói là có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến, tại sao không có rãnh rỗi để làm những công việc khác ?? Các anh đã lấy vợ không còn ở tuổi 17,18 để bồng bột và tò mò ,đam mê nữa , các anh chín chắn và biết suy nghĩ hơn rồi, vậy thì phải hiểu mình cư xử sao cho đúng !!
    F biết đa số các anh cho là quá khó để kềm hãm lại ham muốn của mình, và chính vì thế dễ dàng để nó cuốn phăng đi . Nhưng đã lấy vợ, các anh nên nhớ mình không còn có nhìu tự do đi quen bừa bãi nữa, càng không có lý do gì biện minh vì thế này thế kia ....cho hành động "nông nổi" đó .....Nếu các anh thấy mình chưa đủ cứng rắn để tránh xa các tăng 2 tăng 3 với bạn bè, thì các anh chưa nên lấy vợ , ở độc thân tha hồ gái gú , há chẳng sung sướng hơn sao?
    Em luôn cảm thấy bất công cho người phụ nữ VN mình !! Cái gọi là tiết hạnh ,những đòi hỏi của xã hội đè nặng trên vai người phụ nữ với biết bao trách nhiệm nặng nề ....lo cho con, cho chồng, cho cả nhà chồng, bị bắt vào khuôn phép ,cô phải làm thế này, thế kia ...Anh ta không yêu cô mà đi lăng nhăng cũng cần phải nhìn lại cô ,cô không thế này, thế nọ nên anh chán ....Uh mà cô có thế này thế nọ, anh vẫn chán , vì "quen" với cô quá rồi !! Họ bắt buộc phụ nữ phải làm tròn nghĩa vụ, phải có cách níu kéo chồng ....trong khi họ chẳng nói đàn ông cần làm gì để tương xứng với những gì vợ mình đã cố sức gây dựng nên, mà vỏn vẹn chỉ có cái câu cũ rích :" Là đàn ông nên phải thế !!" Chính xã hội làm tha hoá đàn ông và khiến họ trở nên ỷ lại và vô trách nhiệm !! dẫn chứng chính xác nhất là khi họ cheat vợ mình, người yêu mình, họ không hề có bất kỳ 1 ý nghĩ phạm tội nào, chỉ khi "xong" rồi mới thấy hối hận ...Ôi, họ mới tốt đẹp làm sao !!
    Tôi có 1 ông anh kết nghĩa rất tốt ...đẹp trai và tài giỏi nhưng năm nay đã qua 2 mí mùa xuân mà vẫn không biết gái là thế nào ....Và người ta cho rằng ông ấy "bất thường" và chẳng phải đàn ông !! Tất cả cũng vì ông ấy không a dua theo đám bạn mình hay bắt chước người ta để có cái mác "đàn ông đúng nghĩa" !! Thật tội, chỉ vì lời khích tướng của đám bạn mà các anh hút thuốc, uống rượu và gái gú, tôi thật không hiểu các anh nghĩ là mình đàn ông như thế nào ....
    Tôi không nói ra thêm nữa vì sợ các anh không lọt lỗ tai thì cũng quên mất, chỉ mong các anh có cái nhìn chính xác hơn và cư xử cho đúng với cái mác đàn ông các anh mang theo từ lúc mới sinh ra ....
  8. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Francy vịt bí nhiêu tuổi rồi nhỉ , hình như là nhỏ hơn Martin thì phải ?! có vẻ lớn trước tuổi Thôi dù sao đàn ông là thế , nói cách nào cũng thế , vậy thì tuỳ cơ ứng biến thôi ...
    Nghe Vịt tâm sự xong đành hứa với lòng sau này sẽ ko ăn phở mấy bác giai cũng theo em vào đây hứa cho chị em an tâm , ko lại giãy nảy lên nữa
  9. tinviahe

    tinviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vừa thấy chú Martin 1 tay 2 em đi vào quán xong , kiểu này bún chú cũng thèm nói gì đến phở
    Thế mọi người cho hỏi các Woman nhà ta có cái gen xxx như em Francy nói không
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Trả lời anh gì ở trên : Phụ nữ khác đàn ông là không "bạ đâu lấy đó" không cần suy nghĩ Thế nên em mới bảo kiếp sau sẽ làm đàn ông , chứ bây giờ làm phụ nữ phải lo giữ chồng, đối phó hồ ly tinh cũng đủ mệt người
    @ Martin : F 18 tuổi, chắc là lớn hơn Martin .Hồi trước chú tự xưng 14 tuổi phải không ? Vậy thì gọi chị đi

Chia sẻ trang này