1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán "Cơm" thèm "Phở" - Thực trạng đau lòng hay một hiện tượng tâm lý thú vị? - Chào mừng cả phụ nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keylog, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết , mình làm mọi người hiểu nhầm, có nhiệt đâu mà hạ . Chẳng qua là thấy cái bài nó viết vậy, nổi hứng phân tích nên phản hồi thế, chứ khi nào có cái mặt cười này --> nghĩa là tớ đang đùa, chứ không phải nóng bỏng gì đâu. Làm mọi người hiểu nhầm rồi
    To vngirl : Thì thế mới bảo những người không kiềm chế được bản thân là thiếu bản lĩnh. Nhưng đàn ông không phải ai cũng thế. Không phải cứ ăn phở mới là đàn ông. Cái chuyện đó nó không có ý nghĩa gì trong việc khẳng định tư cách làm đàn ông của các anh cả. Mấy anh nhăng cuội chỉ toàn viện lý do ''Đàn ông mà...chuyện đó là chuyện thường'', nghe vô lý lắm. Vẫn biết từ xưa đến nay chuyện đó không thể thay đổi nhanh được, nhưng xã hội thì đang tiến lên, mấy người đó dậm chân tại chỗ còn chẳng được, huống hồ lại muốn tụt lùi? BA nghĩ chỉ nên để nó như một hiện tượng hiếm thấy trong xã hội thôi, chứ không phải là phổ biến như bây giờ.
    Còn cái chuyện bản năng ...khó thì khó thật nhưng có nhiều cách để chế ngự nó. Tất nhiên không phải trong mọi trường hợp, mà cố gắng hạn chế trong nhiều trường hợp cần thiết, làm được là tớ cũng phục rồi. Còn những cách để kiềm chế, đọc cuốn "Cơ sở văn hoá VN" là biết (cái này mình vừa thi xong)
  2. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thì ấy cứ cho ý kiến ý kò, mọi ng` có cho là BA nóng đâu mà phải hạ nhiệt hehe - fân tích càng chi tiết càng tốt, cánh phụ nữ mới rút ra đc. nhiều cái quan trọng mà ..
    Ừa lý giải chuyện đi ăn phở bằng câu "đàn ông mà ,...chuyện đó là chuyện thường " thì đúng là ng` đàn ông tầm thường , vô trách nhiệm với gia đình thật ....hì nhưng khổ nỗi tớ thấy tình hình là ...là ...việt nam mình con gái ngày càng đẹp mới chết dở, ăn mặc thì mát mẻ, hấp dẫn vô cùng(ờ nhất là buổi tối luợn lờ ngoài đường nhìn toàn cỡ hoa hậu với Á Ớ hậu trở nên ) hihihi (tớ là con gái còn ngoái đầu nhìn nữa là ) Các nồi cơm mà ko tinh ý và chăm chút cho mình để gọi là bằng chị bằng em thì cũng dở lém Con trai mà, thấy gái đẹp là phải thưởng thức (nhìn thì ok, nhưng său đó thấy vợ nhếch nhác quá ko khỏi so bì nhờ ) hehe ---> dần dần đâm ra chán cơm nhà, thích ăn phở ...ôi giời ...rồi thì đủ chuyện ...
    Mà thôi, đàn ông ăn phở có phải chuyện mới mẻ gì đâu ..chuyện xưa như trái đất rồi ...Các chị em ai khôn ngoan thì chău dồi thêm kiến thức để giữ chồng, đừng lơ là bỏ mặc cho "lão làm gì thì làm " và cứ tự chắc như đinh đóng cột "ôi dào, lão thì có yêu được ai, ai yêu lão chứ " rồi để đùng một cái một ngằy nắng đẹp giời đứa bạn mách với mình lão chồng mèo chuột - lúc đó đău hơn hoạn
    Hừ ..tình hình là có lẽ tớ phải đi kiếm boy nào chỉ sở trường cơm với đồ nếp , gét phở phẻ với bún biếc, như vậy cho chắc ăn hihihihiih
    Vui vẻ nhé bạn hiền bA
  3. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Mới 18t mà ưu tư cứ như mấy cô 1 chồng 2 con rồi ấy nhỉ ?! thôi lo học hành ăn chơi , tí tuổi đầu mà kơm với phỡ
    Anh nói cho cô biết , thời anh mới 18t anh chả biết vợ với chồng với cả xxx là gì đâu . Thời chiến tranh loạn lạc , ăn còn ko đủ thì hơi đâu mà nghĩ đến chuyện kơm phở . Khi ấy nam nữ còn trần truồng tắm chung với nhau , anh còn nhớ cái cô hàng xóm bắt anh ra kì cọ cứ nhự mẹ kì cho con ấy chứ . Ngây thơ trong sáng thế đấy , ko như mấy cô bây giờ ăn no ngủ đủ nên ranh hơn cả người lớn , con nít mà ranh Anh nói thật , vợ với con anh cộng lại mấy cô đem cả 2 bàn tay ra đếm cũng ko xuể , thế nên mấy cô cũng tôn trọng anh 1 chút nhé
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi ,ông cũng biết nói ngày xưa Nam nữ vô tư không như bây giờ ....Bây giờ đàn ông thành quỉ hết rồi anh ạ, 14,15 đã bị xxx ám ảnh ....Con gái mà không tự tìm hiểu để biềt cách bảo vệ mình thì chừng phểnh bụng lên cũng không ai thương hại, còn bị cho là ngu nên phải chịu ....Ngây thơ để chết hả anh ....Nhừng mà so với nhìu người thì em đây còn ngây thơ chán ...lý thuyết thôi, chứ chưa thực hành gì ngoài kissssss, khổ nỗi còn chưa biết kissss cho đúng kia đấy ....
    Rãnh rỗi vào tranh luận với các bác ,chứ chờ đến khi chống lầy mới bắt đầu lo thì e rằng em bị cắm sừng mất Máu ghen của em còn kinh khủng hơn Hoạn Thư đấy ạ , khi ấy không kềm chế nổi thì chồng em có nguy cơ chết trong lòng một ...đống
  5. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của martin
    viết lúc 00:46,20/06/2005
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mới 18t mà ưu tư cứ như mấy cô 1 chồng 2 con rồi ấy nhỉ ?! thôi lo học hành ăn chơi , tí tuổi đầu mà kơm với phỡ
    Anh nói cho cô biết , thời anh mới 18t anh chả biết vợ với chồng với cả xxx là gì đâu . Thời chiến tranh loạn lạc , ăn còn ko đủ thì hơi đâu mà nghĩ đến chuyện kơm phở . Khi ấy nam nữ còn trần truồng tắm chung với nhau , anh còn nhớ cái cô hàng xóm bắt anh ra kì cọ cứ nhự mẹ kì cho con ấy chứ . Ngây thơ trong sáng thế đấy , ko như mấy cô bây giờ ăn no ngủ đủ nên ranh hơn cả người lớn , con nít mà ranh Anh nói thật , vợ với con anh cộng lại mấy cô đem cả 2 bàn tay ra đếm cũng ko xuể , thế nên mấy cô cũng tôn trọng anh 1 chút nhé
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ông anh Martin bốc phét.
    Em nghĩ bác cũng tiếc lắm ấy chứ. Tặc.........tặc. Em dám chắc cho bác quay lại cái thời như bác nói đấy thì là mà rằng bác...........xơi tuốt ấy chứ. . Đến khẩu phật tâm xà ....ấy ấy nhầm tâm phật khẩu xà như em mà có cô nào gọi sang kỳ lưng thì cứ gọi là...............đếch biết thế nào ấy chứ. Lúc đấy lugn tung bỏ xừ ấy nhờ..
    Mà anh kêu bọn trẻ nó ranh. Nó phai ranh chứ anh. Không thì toi à! Con nhà người ta, một đống của,một đống công đấy chứ có phải mọc bừa dưói đất chui lên đâu. Trẻ nó ranh là phải thôi!
    PS: Cứ nghĩ đến cảnh bác Martin đc hàng xóm kỳ lưng mà tiếc ngẩn ngơ. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra (mà có ăn đâu). Thằng đói vẫn đói.Híc híc.............
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói rằng,chú martin 7x,lại nghe nói rằng chú ấy đã có vợ
  7. tinviahe

    tinviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chính xác tuổi của Martin là 35 . Chuyên gia cưa sừng làm nghé , tán tỉnh mấy em thỏ non , à quên " cáo già" trên TTVN
    Bác TVinh wa... wa ..... wa ....wa .... sa.....
  8. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ối dời.thế ra cái chân lý mà fái mạnh đang cố chứng minh là đây hả.ặc ặc. nghe buồn cười quá đi mất. tự hào lắm nhỉ. fái mạnh ơi là fái mạnh. thế này thì fe chị em cần fải xiết chặt vòng vây. lúc ấy fái mạnh đừng than ôi thời oanh liệt nay còn đâu.......
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Nói như em Tear thì cần gì phải đi ăn phở tự nhiên chị em đến quanh mình siết cặt vòng vây thôi lúc đó đành thở dài "trâu ta ăn cỏ đồng ta" vậy.
    Wm vừa đọc đâu đó có nói đến món phở trưa, ấy là các ông bình thường vào những giờ phải ở nhà thì rất mẫu mực nhưng ai ngờ các ông chuyên ăn phở vào bữa trưa, vậy làm sao chị em thắt chặt được nhỉ?
  10. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang bực,vào đây đọc bài mà nghĩ đến gái mà thèm,giá như mình có điều kiên đi ăn phở thường xuyên nhỉ?

Chia sẻ trang này