1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán "Cơm" thèm "Phở" - Thực trạng đau lòng hay một hiện tượng tâm lý thú vị? - Chào mừng cả phụ nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keylog, 08/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    cô cười cái giè , thế chả phải mấy cô iu bọn đàn ông cũng vì nó dê đấy sao ? nó mà ko biết dê có khi mấy cô lại sợ mà tránh xa nữa ấy chứ . Cô cứ xiết , xiết đc bao nhiêu cứ xiết , xiết cho nó hết biết phụ nữ là gì luôn thì lúc đó cô mới yên tâm chồng cô hết ăn phở . Đứng trên quan điểm Phở học mà nói thì phở là 1 món ăn ngon , chất lượng hơn nhiều so với cơm trắng , đảm bảo đủ dưỡng chất và rất rất hấp dẫn ... vì ăn hoài ko thấy chán . Vì vậy tôi kịch liệt phản đối chị em có những hành động wá khích gây hậu quả nghiêm trọng nhằm ngăn chặn anh em ăn phở ... phản đối ... phản đối
  2. tinviahe

    tinviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0

    Cơm thì ngày nào cũng có thể ăn được nhưng phở thì chưa chắc . Phải không Martin ?
  3. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trời lâu ngày không vào là ông TVinh này phát biểu ngày càng bạo phổi và xanh dờn. Nghĩ đến gái mà thèm, è hèm câu này nghe hơi kỳ kỳ vì nghĩ đến gái mà không thèm thì chắc chỉ có bà, mẹ, chị em gái, cô dì thím gì đó thôi. Đến như tôi đây, người tim đá không biết yêu còn thèm nữa là. Chuyện tự nhiên trong vòng trời đất mà lại. Còn muốn đi ăn phở thường xuyên thì phải có tiền vì có ai cho đi ăn chùa đâu. Ôi tiền ta không thiếu mà sao ta lại thiếu phở nhỉ, I dont understand!
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống tầm bậy ngoài đường coi chừng vi trùng đấy nhá ,lại muối mặt đi khám bác sĩ hê hê , chừng ấy thì đẹp mặt lắm cơ
  5. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bác hơi chủ quan đó! Sang box sở thích, có đứa ăn phở thay cơm - ko bít ngán là gì....Tôi là tôi đồng ý kiến với đại ca Martin. Thử nghĩ xem, cuộc sống này mà thíu Phở, thì chúng ta sẽ ra sao??? Ôi ko dám nghĩ....
  6. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    Ăn uống tầm bậy ngoài đường coi chừng vi trùng đấy nhá ,lại muối mặt đi khám bác sĩ hê hê , chừng ấy thì đẹp mặt lắm cơ
    Bánh mì phải có pa-tê ....làm trai phải có máu dê trong người!!!
    -----------------------------------------------------------------------------------
    he he he! Bác Fra ơi hỡi! Bây giờ anh em nó kiến thức đầy mìn lắm. Toàn vác Bẹc-be-rin theo nên nó không sợ đau bụng đâu bác.
    Ta về ta lại cơm chay!
    Phở kia nức mũi! Ôi xời! Thịt.....thiu!
    Hẹ hẹ
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi ăn về,lúc đi vào đang mải nhìn quá thế nào mà xô ngay vào 1 em phục vụ(may là lúc ấy em ý ko mang gì,ko thì đền ốm),em ý ngã chổng kềnh ra.......ôiiiiiiiiiiii khủng khiếp,hàng to vật,làm cả buổi mình toàn mơ tưởng.
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Sau 14 trang thảo luận thì em thấy là đa số các bác rất thích ăn phở , và có người coi đó là "thành phần tất yếu của cuộc sống" Hồi nãy em vừa ăn cơm xong, công nhận ngán thiệt, chắc phải bắt chước các bác chiều nay đi mua tô phở đổi món xem nó thế lào, mặc dù fav. của em là hủ tiếu và bún than cơ
  9. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    mấy tháng trước mới chia tay phở, năm ngoái vị chi mình chia tay với 3 phở , ko biết trên đời này có bao nhiêu phở nhỉ
    Chốt lại 1 câu cuối cùng mấy cô có chấp nhận cho mấy anh ăn phở ko nhìn đi nhìn lại vẫn ko thấy phở có tội gì mà sao mấy cô ghét phở thế nhỉ
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nếu ....nếu ...các anh cũng đồng ý cho chị em ăn phở, thì bọn em cũng chẳng hẹp hòi gì đâu Chứ game 1 chiều không chơi nhé
    Mà các anh không đẹp giai, không tiền, không quyền thì cơm cũng chả có mà ăn chứ đừng nói phở
    Để các anh nhịn đói vài ba ngày, không 1 xu dính túi ... thì chỉ mong có chén cơm nguội với nước tương thôi là vui lắm rồi, lúc ấy ăn gì cũng cảm thấy ngon, không còn ỏng ẹo nào cơm nào phở, nhá các anh nhá

Chia sẻ trang này