1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán "Cơm" thèm "Phở" - Thực trạng đau lòng hay một hiện tượng tâm lý thú vị? - Chào mừng cả phụ nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keylog, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    "Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc". Có tiền thì ăn phở Pasteur, hoặc ra phố Tàu ở Paris 13. Không có tiền thì ăn hủ tiếu mì gõ hoặc tự nấu lấy mà ăn. Miễn là khéo tay thì không bao giờ thiếu phở để ăn cả.
    Còn non, còn nước, còn người
    Một tô phở béo bằng mười tô cơm./.
  2. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ai nói các anh ko đẹp giai,ít tiền mà ko ăn dc phở là em nhầm to như cái bát,ko đẹp giai lắm tiền nhưng dẻo mỏ,ăn nói có duyên thì 1 ngày 2,3 lần ăn phở cũng bình thường thôi em ạ,thậm chí có lúc phở dâng đến tận mồm cũng ko thèm ăn.Con gái vô duyên,xấu gái mới lo chứ,con giai như bọn anh thì vô tư,đi đâu chả có cơm ăn hả em
  3. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Ông ăn phở đến 30 lần cũng chẳng lại được nếu vợ ông ăn phở 1 lần.

  4. Miss_Chocolate

    Miss_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Haha, bác này nói câu này hay tuyệt cú mèo Đàn ông con trai mà bị cắm sừng thì khó mà ngẩng mặt lên nhìn anh em đồng chí được nữa
    Được Miss_Chocolate sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 23/06/2005
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hí hí, vậy cách trả thù bọn đàn ông ăn phở trừ cơm là cắm cho hắn vài cặp sừng cho oai phong, nhỉ nhỉ ...Độc chiêu hơn, có bà để chồng nuôi dùm con thiên hạ, đến chết vẫn không biết, hoặc kinh hơn là th*** , bảo đảm diệt tận gốc . Đàn bà không ghen thì thôi, nếu đã ghen thì có thể làm bất kỳ điều gì cho hả giận, và khi tiến hành kế hoạch trả thù họ không bao h nghĩ đến những gì sau này họ có thể trả giá đâu, cho nên đừng khi nào mong chờ họ sẽ nghĩ về danh giá gia đình hay con cái mà nương tay ,ngoại trừ mấy bà phải dựa vào kinh tế của chồng hoặc loại nhu nhược yếu hèn ...Xin lưu ý các anh điều này
    Có bác cho là đàn ông không cần nhìu tiền hay đẹp trai, chỉ cần dẻo mỏ là ăn phở dài dài ....Nhưng ở đây em nói là không có đồng bạc nào (bị bà vợ nắm hết rồi ) , thử xem cái mỏ các bác dẻo đến mức nào ...Sorry, nhưng trước hết muốn lấy lòng phụ nữ thì không ít thì nhìu cũng cần le lói, có thể không đẹp trai nhưng tướng tá phải manly, mặt mũi tóc tai phải coi cho được, và nhất là phải biết mục tiêu nào dại trai để triển khai kế hoạch, chứ gặp mấy em hạng cao thủ thì các bác vêu mỏ ....Cái nữa là không phải gã đàn ông nào cũng có tài dụ dỗ,dù trong bất kỳ lĩnh vực nào thì cái gọi là năng khiếu vẫn đóng vai trò quan trọng
    Thực ra các bác nào càng thèm phở thì lý do đa số là không được thoả mãn, bị ức chế trong thời gian dài .Nhất là khi vợ chồng không hoà thuận dễ sinh tâm lý bị bỏ rơi và cô đơn Một nhóm khác là do chưa nếm trải gì nhìu , thấy nó còn mới mẻ ,hấp dẫn , kế đó là những anh chàng rỗi hơi, không có gì giải trí tiêu khiển và coi phim *** nhìu quá ....Biết nguyên nhân thì sẽ dễ khắc phục thôi, trừ phi kẻ đó không xứng đáng để mình tốn thời gian vào ...Cái lối suy nghĩ đã ăn sâu vào các bác rồi, nhưng chàng nào qua tay em sẽ được huấn luyện đặc biệt ...Các bác cứ vào đây ủng hộ topic, em sẽ căn cứ những gì các bác bộc bạch để tìm hiểu sâu hơn và có hướng khắc phục cụ thể để áp dụng cho chồng tương lai của em Một lần nữa xin cám ơn sự hợp tác của các chú các bác và mong mọi người cứ nói ra hết suy nghĩ của mình, càng nhìu càng tốt, càng chất lượng càng hay Nếu em có nói điều gì không phải, hy vọng các bác chỉnh lại dùm để em có thống kê chính xác
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Haha, bác này nói câu này hay tuyệt cú mèo Đàn ông con trai mà bị cắm sừng thì khó mà ngẩng mặt lên nhìn anh em đồng chí được nữa
    [
    Được Miss_Chocolate sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 23/06/2005
    [/quote]
    Hihi vậy các bác zai nhà ta cứ đi ăn phở đi. Khi nào cần ăn cơm thì quay vìa bít ăn cơm ngon hay cơm nhão cơm khê mà.Hi`hi`.
  7. deathlegend

    deathlegend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy mọi người bàn tán sôi nổi quá, mình cũng muốn góp vài lời. Vẫn biết chuyện này là không nên, nhưng vẫn có những trường hợp cá biệt. Khi hai vợ chồng đến với nhau không phải bằng tình yêu, hoặc tình nghĩa giữa họ đã phai nhạt, thì chuyện đi tìm một chỗ dựa về tinh thần khác cho mình là hoàn toàn tự nhiên, trừ phi người đó đã trở nên lãnh đạm! Có những cặp vợ chồng sống với nhau lâu rồi, mới phát hiện ra rằng người bạn đời của mình thực ra không phải là cho mình. Sự thực là đời sống vợ chồng cũng khiến ta thất vọng về nhau đôi chút. Người nào thất vọng nhiều hơn sẽ có xu hướng nhìn ra bên ngoài để tìm một cái gì khác phù hợp với họ hơn. Nhiều người không dám mạo hiểm, nên không chắc liệu đó có phải chỉ là cảm giác nhất thời, chính vì vậy họ chưa muốn chia tay với người vợ/chồng của mình và tìm hiểu người thứ ba trong bí mật, để đến lúc nhận ra kẻ thứ ba chỉ là phút xiêu lòng của họ, họ vẫn còn một mái ấm để quay về. Thực tế cho thấy có những người đàn ông bỏ vợ theo bồ sau một thời gian dài lén lút, để rồi phát hiện mình vừa ''bỏ tiên đi với cú'', quay đi mắc núi, ngoảnh lại mắc sông...Những người khác khôn hơn, bởi đa số đàn ông là vậy: họ không bao giờ dứt khoát khi chưa có gì ngã ngũ, dẫn đến tình trạng nhức nhối như tiêu đề đã nói.
    Thế nên cũng còn tuỳ trường hợp mà kết tội các anh. Không phải cứ ăn phở là lúc nào cũng xấu. Nó chỉ xấu khi người đàn ông/đàn bà làm việc đó có chủ đích để thoả mãn một mục đích có tính toán trước mà thôi. Còn cũng phải thú nhận rằng, chỉ trừ phi một người phụ nữ là kẻ an phận thủ thường, còn đâu khi cô ta không còn cảm thấy tình yêu với chồng mình, cô ta cũng có xu hướng đi tìm một nguồn an ủi mới.
    Suy cho cùng, những trường hợp như mình vừa nhắc tới có liên quan đến khía cạnh tình yêu trong cuộc sống gia đình. Hạnh phúc chỉ được giữ khi nó được vun vén bởi cả hai phía, còn không, kết cục chỉ là thất bại, dù người kia có cố gắng đến đâu. Khi không có tình yêu, hoặc khi tình yêu đã chết, thì chuyện đi tìm một người khác để yêu trọn vẹn và chia sẻ là hoàn toàn tự nhiên. Trong trường hợp này thì người ''ăn phở'' không thể gọi là có lỗi được. Thế nên cũng tuỳ hoàn cảnh mà xét cho các anh. Nói chung vấn đề này còn nhiều phức tạp. Chẳng thể nói tha thứ hoặc bỏ hoặc huấn luyện là làm được ngay. Nó tuỳ vào hoàn cảnh và tuỳ cả vào tính cách của con người ta nữa.
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Đừng có dại mà làm cái việc diệt tận gốc đó, kẻo rồi em lại hối hận đấy. Mà thực tế, ở VN đã có cô nào dám làm chuyện đó chưa nhỉ?
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 25/06/2005
  9. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ông có ăn phở đến 30 lần cũng chẳng lại được nếu vợ ông ăn phở 1 lần và lại càng đau khi ăn phải phở mà cứ coi đó là cơm
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ớ,,, bác thử mang câu này về hỏi mẹ bác xem sao. Em thì em chửa có vịnh hạnh thành phở thành cơm lại càng chưa nên em cũng chả biết trả lời bác ra làm sao. Tốt nhất hỏi thế hệ đi trước. Khì,,, câu hỏi hay đấy. Thật xúc động vì có người đánh giá con gái Việt Nam cao thế.

Chia sẻ trang này