1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán "Cơm" thèm "Phở" - Thực trạng đau lòng hay một hiện tượng tâm lý thú vị? - Chào mừng cả phụ nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keylog, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Phở học là một khái niệm trừu tượng , ko phải ai cũng hiểu đc đâu . Chỉ có người ăn rồi mới hiểu , đắng cay mặn ngọt thế nào , cũng khổ lắm chứ chả phải sung sướng giè ... cũng lao động cả đấy
  2. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có rồi đấy bác ạ, nhiều hay không thì tôi không biết nhưng tôi biết có một trường hợp là một bác gái bạn mẹ tôi. Không những ra tay tàn độc xong mà còn liệng vào trong bồn cầu rồi xối nước cho trôi mất tích luôn nữa đấy. Nghe mà rởn tóc gáy, làm bây giờ ông chồng sống không ra sống mà chết không ra chết còn nữ Hoạn Thư này được bóc vài cuốn lịch đấy. Khờ quá xá là khờ,.
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tại các bác không biết thôi chứ khi nổi điên lên thì phụ nữ chẳng quan tâm điều gì khác, chỉ biết là mình "ăn không được thì phá cho tanh" ....Sau đó có hối hận thì chuyện cũng đã lỡ rồi cái kiểu :" Tôi có bóc lịch vài năm thì anh vẫn bị ảnh hưởng suốt đời , lời chán ấy chứ "
    Có 1 câu nói rất hay :" Không gì độc bằng lòng dạ đàn bà " Tẩm ngẩm tầm ngầm vậy chứ chẳng biết cô ta đối phó mình thế nào đâu ...Các bác nên cẩn thận, coi chừng có ngày đến phiên các bác bị .....
  4. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    PHở thì đúng là một khái niệm trừu tượng thật, đọc hết mấy trang thấy đa số các man thì không ủng hộ kiểu lộ liễu nhưng lại bao biện về việc ăn phở.Nói chung theo quan điểm của riêng mình, chỉ cần người yêu mình thôi đong đưa với em khác là mình đã lộn tiết rồi chứ đừng nói ăn với chẳng uống.Có lẽ tư tưởng của người phương đông mình vẫn chưa thuáng lắm về mấy vụ này.Chính vì thế mà mình có ông sếp người Đài Loan,ờ thì sang việt nam 3 tháng về với vợ con một lần, đi đâu cũng đem ảnh vợ với con ra khoe nhưng phở thì vẫn phải ăn thôi.Có lần mình hỏi là tại sao vừa lấy vợ xong , sang VN có 3 ngày rồi về mà vẫn phải ăn,,,vụng, ông ấy hỏi lại mình một câu mà mình cũng thấy khó trả lời :" thế cả đời mày chỉ ăn một loại thịt thôi à?" và người ta cũng thẳng thắn trao đổi với mình thế này với đàn ông con trai thì tình yêu không đi liền với ********.Nói vậy không phải để các bác hô hào ầm ĩ là đúng rồi cứ bạ đâu ăn đấy. Mà cái chính là ở quan niệm về Hạnh Phúc của mỗi người thôi.
    Nghe và đọc để biết vậy nhưng cái nào hay thì áp dụng còn cái nào dở thì...Phải biết chọn lọc ạ.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng có mấy em dở hơi,thất tình vào đây kêu la.Các em có bản lĩnh cứ ăn phở thoải mái đi,anh em bọn anh đây đâu cấm,nhưng hối hận thì đã muộn rồi
  6. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ thì mình hiểu vì sao phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới, chắc vì ăn phở dễ tăng cholestờ rôn. Mà trong đó tỷ lệ phụ nữ độc thân sống lâu lại cao ( Theo công bố của WHO năm 2005).
    Trong này, tôi đoán các bạn đa số đều chưa lập gia đình, tôi cũng chưa là cơm của ai cả nhưng chắc chắn sẽ chả là phở của ai.
    Mời các bạn sang box Hạnh phúc gia đình, ngó mục Tâm sự của những người đã và đang ngoại tình (tình hình căng thẳng nóng hổi, hoàn toàn thực tế) rồi về cho ý kiến. Nói đi nói lại có phở thì ngưòi ta mới ăn được mà có cầu thì mới có cung.
    Mà dạo này đời sống đi lên, xã hội tiến bộ văn minh, gạo ngon nên cơm cũng ngon và lành nhưng phở thì hì hì hàn the thì always có hồi thì loạn lên vì foocmôn, ai muốn thì cứ tự nhiên.
    Em nghĩ chồng em mà ăn phở thì

  7. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    RE: các nghiên cứu của cô đều chính xác, nhưng con người & cuộc sống là vậy....biết là hại mà vẫn cứ lao vào. Ko phải vì ngu đâu, mà vì ko muốn sống 1 cuộc sống lặng lẽ bình dị....đàn ông càng vậy - thích chinh phục khám phá & thử thách.
    Có câu "Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt - còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" giờ xin cải biên "Thà 1 lần ăn phở bị vợ bắt- Còn hơn ngẹn - cố nuốt cơm quanh năm"
  8. Mercury_Corleone

    Mercury_Corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nghe mí chú các pác ý kiu réo sao kô có các bậc lão bối nào đã lên ngựa (cưới) roài vào đây, nên iem xin mạn phép trả lời thía này!
    Rằng các bậc ấy không có rãnh như iem mà ngồi nãy h hơn 2 tiếng đồng hồ đọc cả cái topic wá kinh điển này 16 trang mà chưa hề ngã ngũ, rất hay, rất wái +_+ này đâu +_+ Các bác ấy, còn lo nhiều những chuyện bự hơn nữa mà ^ ^
    Ở đây chắc toàn các anh chị cô chú pác còn vẫn đi về một mình nên có lẽ kô bít, nhỡ +_+ Những người lớn đó mà, họ kô care những chuyện này đâu, họ care những chuyện đại sự hơn kìa vd sự nghiệp thoai +_+ iem bít có một bác học vị hơi cao (chẹp chẹp, bác gì đâu, lão thầy dạy ở trường iem đó ạh hixxhixx) bác ấy cũng mới cưới vợ cách đây 1 năm, rất cool, quá khứ cũng ?otuyệt? gần như bác Martin! Nhưng từ khi cưới vợ, bác ấy (tuy kô thay đổi mấy) nhưng cũng gần như là một kì tích, biết care mọi người (cụ thể là học sinh, đồng nghiệp) hơn!! Bác ấy là thành viên rất thường xuyên của chốn TTVN này, iem khâm phục chốn này cũng có lẽ bởi thía, nó rất rộng, bự gần bằng yahoo của VN ^ ^ <thông tin ngoài lề 1 tí> nhưng bác ấy <trở về lại thông tin cũ ^^> hầu như không tham gia post bài hay đại loại làm những công việc đại loại như là tranh luận như các chú các pác ở đây vẫn đang làm, tuỳ trường hợp tức cảnh sinh tình ^ ^ Từ đó mà suy rộng ra, vì iem nhòm chung chung trong đây thì số đã lên ngựa tham gia post bài là rất ít! Cho nên, iem mạn phép có mà ai mún wan tâm đến suy nghĩ của các bậc người lớn đó ra sao, thì kô cần thiết tí nào, vì họ kô care tới những chỗ tranh luận huyên náo thế này ^ ^
    +_+ Chị bé F có vẻ nhìn đời quá bi wan nhẩy!! Cuộc sống không phải chỉ có tồn tại mỗi những chuyện rắc rối như chị bé phân tích (rất hay) thế đâu!!! Các bậc người lớn đó, họ ngoài mối quan tâm say đuổi công việc (cũng là một điểm khá đẹp để ăn điểm trong mắt người theo đuổi há^ ^) và còn lại là gia đình, thì hầu như những chuyện khác, chỉ chiếm số % ít rất ít trong đời sống của họ thui chị bé ạh!! Vì đây đang là chủ đề cơm phở, nên các chú các pác ấy buộc phải bình loạn về chủ đề đó, cấm có được lung tung wa những vấn đề khác (mà có thể là mục tiêu wan trọng của họ kìa) nên chị bé thấy vấn đề nó được bự ra thế!! chứ theo iem, cũng chẳng có gì to lắm ^o^ và chị bé hĩu đời như thía (qua cách viết rất sâu của chị bé ^ ^ ) thì chị bé cũng fải hĩu tí ti là con giai (đặc biệt những tên độc thân) rất thích khua mép ^ ^ iem thì iem nghĩ chúng nó (mạn phép các anh ^ ^ ) chẳng wa nói bạo mồm thế thôi để chứng tỏ tí gì (hìhì cái này chả thể định nghĩa ^ ^ chắc là chứng tỏ ra tí ta là ?oxoạc chân đo đất ngắn dài? đó mà ^ ^ há há chẳng wa./.)
    Em đã đọc sạch vèo 16 trang roài ^ ^ thấy rất hay, nhìu kinh nghiệm sống thật ^ ^ nhưng có lẽ các chú các bác hơi nghiêm trọng hoá vấn đề đó mà, tại cánh cửa hé hé thì mới tò mò người ta thui, vì các chú bác ở đây đều chưa cơm cháo gì hết mừh ^ ^ Chứ nếu mà đã có gia đình rùi, thì mọi vấn đề hoá ra nhẹ nhàng lắm ạh? ^ ^ đương nhiên những lo toan trong cuộc sống thì vẫn có, những sẻ chia vẫn phải rất cần thiết, tình cảm yêu thương cũng cực kì cần thiết.. Nhưng nhìn mọi việc dưới một con mắt nhẹ nhàng hơn thì vẫn hay hơn ? ^ ^ Trở lại với cái bác iem đề cập đầu cái bài này đi ạh, bác ấy, như đã nói có một quá khứ cực kì tung hoành, khi cưới vợ cũng rất khác người (chả thèm cho ai<đồng nghiệp, thân thích> biết) nhưng sau này mới hiểu, bác là một người cũng tình cảm như ai, cũng hiền như ai, cũng yêu thương học sinh như bất kì thầy cô nào ^ ^ nói chung, cho dù bác ấy có phở bún gì, thì iem nghĩ, ?ocông lao? vợ bác ấy (từ khi bác ấy ?ocột? đời mình với vợ) cũng rất xứng đáng đáp trả.. đúng kô ạh ^ ^ Cho nên, iem nghĩ, là chị em ^ ^ các chị em đừng lo chồng mình sau này sẽ bội bạc mình ra sao, hãy vẫn sống như đang sống, vẫn yêu như đang yêu, đừng hối hận vì những gì mình làm, chính mình sẽ làm thay đổi người yêu mình? thay đổi tự thâm tâm kia? Còn anh em ^ ^ mạn phép anh em, iem nghĩ anh em nên sống thật với mình hơn một tí, và để người yêu mình cũng thế, cũng thực sự là con người thật, cái gì chân thành cũng quý anh em àh, vẻ ngoài có hào nhoáng đến đâu, chị em có thay đổi kiểu cách để chìu anh em tới đâu, cũng không bằng chính con người thật sự, mà anh em đã yêu? đúng không ^ ^
    Vậy thôi? cuộc sống sẽ hoá ra nhẹ nhàng lắm ^^ có nhiều khoảng lặng để sống, để suy nghĩ, và để yêu hơn cuộc sống này? hãy nhìn cuộc sống dưới con mắt thật dịu dàng ^ ^ đừng rock hoá nó lên thế ^ ^ okie, anh em chị em ^ ^?
  9. Mercury_Corleone

    Mercury_Corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    iem mới nhúng thân vào chốn này ^ ^ register thì lâu goài nhưng chả mấy khi vào, tự dưng kô hĩu sao gần đây rỗi rãi đâm ra ưa post lung tung ^ ^ (tại mí 4rum bé bé xinh xinh hay vào die sạch +_+ ) nên có gì nói kô phải mong các bậc lão bối bỏ wa ^ ^
    p/s: àh wên hix hix trong bài vừa rùi có lỡ đề cập tới một bác giáo trường tớ, níu bác có vô tình nhìn được mong bác tha lỗi hix hixx dạ dạ em xin lỗi thầy +_+
  10. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Câu của nguoi_con_o_lai tức Francy nguyên văn Hán Việt là Thiên hạ tối độc phụ nhân tâm, nghĩa là không có gì độc bằng lòng dạ đàn bà kể cả thuốc chuột hay súng đạn vì thuốc chuột hay súng đạn không tự tiện giết người được mà phải thông qua một kẻ trung gian nào đó (nhiều khả năng là đàn bà). Thế nên muốn ăn phở mà còn nguyên vẹn bản thân không bị rơi và hoàn cảnh vào phục vụ trong hậu cung thì tốt nhất là đừng bao giờ tàng trữ trong nhà những vật dụng nguy hiểm nếu không thì eo ơi...

Chia sẻ trang này