1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán "Cơm" thèm "Phở" - Thực trạng đau lòng hay một hiện tượng tâm lý thú vị? - Chào mừng cả phụ nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keylog, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hí hí, vừa vào đã thấy chị Mercury post bài hết sức chất lượng và cũng giúp em hiểu thêm về men, thật tốt quá ...
    Ấy nhưng mà em vốn lo xa và rất ít khi mơ mộng, khó mà xem nhẹ mọi việc được ...Nhất là vẫn còn đa số các chị đã có chồng không phải ai cũng sống hết mình, yêu hết mình đến mức không xem nặng lắm những điều tưởng chừng rất cỏn con kia !!!
    Câu " Ngựa quen đường cũ" chắc chị không phải chưa từng nghe qua !! Em chẳng có ý gì xỏ xiên ông thầy của chị .Em chỉ thấy 1 năm là thời gian quá ngắn để thẩm định xem 1 người đã thay đổi rồi hay chưa !! Thông thường phải mất 5 năm người ta mới bắt đầu thấy rõ sự khác biệt (nếu có) trong tình cảm vợ chồng sau ngày kết hôn .Nếu bản thân cả 2 người không cố gắng thì chuyện mèo chuột tất xảy ra, em kêu gọi vợ chồng nên biết nghĩ đến đối phương và cần ý thức được những gì nên và không nên trong quan hệ vợ chồng để tránh đổ vỡ chứ đừng nên chỉ ngồi đó, yên tâm thực hiện các hoài bão khác của mình mà quên 1 nửa kia, hay là quá tin tưởng, quá an tâm mà lơ là, để rốt cục mọc ra cái sừng làm phong phú thêm bộ sưu tập nữ trang của mình !!
    " Đường dài mới biết sức ngựa, ở lâu mới biết lòng người " ....Chúng ta không thế nói người này thế này, người kia thế nọ trong thời điểm hiện tại hay qua những gì họ nói! Mà nhìn những gì họ làm được sau này kia
    Đàn ông như chị bảo là hay khoác lác (sorry mấy anh) ,dám nói thế thôi chứ làm thì là chuyện khác nữa ...Nhưng khi đã có suy nghĩ như vậy rồi thì chỉ cần 1 động tác của đối phương sai lệch là họ có cái lý để ủng hộ cho suy nghĩ kế trên rồi !! Chỉ cần muốn mà thôi !! Cuộc sống có nhìu điều để lo lắm, nên lo chứ, chỉ là đừng để nó chi phối mình quá nhìu hay ******** cảm cả 2 trở nên căng thẳng thì thôi ....Xem nhẹ và chủ quan không có trong từ điển làm việc của em đâu ạ
    Mà ...hì hì ...công nhận khó mà ngăn các anh ăn Phở khi các anh đã muốn được !! Ăn món nào ngày này qua ngày khác, chả có gì mới lạ hay ho, màu sắc, chất lượng có ngon cũng thiếu đi cái mới lạ, độc đáo của mì xào, bánh giò, lẩu hải sản, thịt chó, hủ tiếu, bún bò Huế ....thì dễ sinh tâm lý chán ngán lắm cơ !!!! Món ngon ngoài đường đâu thiếu, có tiền là ăn mấy tô cũng được, cần gì phải ăn ở nhà chi, đã vậy cơm nhà thì " trên sống dưới khê, bốn bề nhão nhoẹt" hoặc 5 năm rồi vẫn vậy, chả có gì mới lạ hay ho thì không thế trách sao các anh không nhòm ngó cơm bờ cơm bụi ...Bản tính đó của con người nói chung thì không thay đổi được cũng như em mua con búp bê về, vặt tay vặt chân đã rồi vứt đi, mua con khác vậy mà ...Nhưng ích kỷ cũng là bản chất con người nên có mấy ai dám nhìn nhận vào sự thật, chỉ biết tự an ủi mình ...uh..nếu mình cố gắng thì sẽ ok thôi
  2. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hi hi các bác tranh luận thế thì đến tết vẫn chưa đi đến đâu.
    Thế tôi hỏi lại đã ai sang [hl]box Hạnh phúc gia đình, ngó mục Tâm sự của những người đã và đang ngoại tình [/hl. 41 trang rồi, toàn nhân đã là người trong cuộc mà chưa đi đến đâu.
    Các man cứ Cơm phở cái gì, hi hi bên ấy woman cũng thích ăn phở lắm ạ. Sợ các man sang đấy thăm quan xong thì không còn hơi sức đâu mà ... Nói kể cũng lạ, bên ấy man toàn người lên ngựa rồi mà chỉ tâm sự nhỏ to thôi.
    To Alonehome: Bác nói thía khéo cụ Xuân Diệu từ 3 tầng đất đến dạo quanh giường bác buổi đêm thì iem không chịu trách nhiệm đâu ạ. . Bác nói thế hoá ra cụ ấy đi cổ động cho man đi ăn phở à, sai lập trường giai cấp, thành phần biến chất.
    Iem cứ hình dung cảnh bác Alonehome đang ăn phở thì
    Dù ai nói ngả nói nghiêng.
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
    Chồng em mà ăn phở thì
    Các bác đừng hiểu nhầm, iem là người của thời đạii đối thoại không đối đầu
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    1. Góc độ tâm lý học và cả sinh học nữa. Để duy trì giống nòi, đực và cái có những nhiệm vụ khác nhau. Con đực cần phải giao phối với càng nhiều con cái, phân bố tinh trùng của mình đi
    càng nhiều càng tốt để làm tăng số lượng giống nòi, con cái thì chỉ cần quan sát các anh chàng đến tán tỉnh mình đánh nhau, anh nào thắng thì sẽ trở thành ********, mục đích là để tăng
    chất lượng giống nòi. Nói cách khác, trong chuyện giao phối, con cái không tuỳ tiện dễ dàng như con đực, con đực có thể bạ với con cái nào cũng nhảy xổ vào, chứ con cái thì không,
    do nó có trách nhiệm duy trì nòi giống bằng chất lượng chứ không bằng số lượng, do vậy cần phải chọn lọc.
    Em VTO nói lý thuyết thì hay, vừa là cơm vừa là phở, cả mấy bài về *** life nữa (còn bài nói về đầu bếp thì dở ẹc), những diều em nói đúng trên lý thuyết, nhưng thực tế thì chả đơn giản chút nào.
    Trong giai đoạn yêu đương, em có thể dễ dàng làm mới, gợi sự khám phá, nhưng còn khi dã sống với nhau lâu năm thành vợ chồng rồi thì chả hề đơn giản đâu. Một cô gái có thể xuất sắc trong giai đoạn xuân thì, được nhiều chàng trai chết mê chết mệt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô ta cũng có thể làm được như vậy khi làm vợ,nhất là khi đã nhiều năm, một phàn vì lý do lúc này đàn ông cũng đã khác (nhân nói điều này cũng là đề nhắn với các anh em, đừng tưởng cứ thấy cô gái nào hấp dẫn tuyệt vời, ai cũng mê, là cứ tưởng hí hửng vớ được vợ hiền nhá, chưa chắc đâu, có những cô làm người tình thì tuyệt, nhưng làm vợ thì dở ẹc). Việc em nói những điều trên chứng tỏ rằng, có thể em cũng là người hiểu biết về đàn ông, con trai, nhưng thực tế là em hiểu không đủ sâu, đặc biệt là không hiểu sâu về cái tính thích mới lạ của dàn ông, chắc chắn là em không thực sự hiểu sâu về đàn ông con trai, đặc biệt là sau khi họ có vợ rồi, như là em vẫn tưởng. Em nên đọc kỹ bài nghiên cứu mà chị Fancy post lên, nó nói rát đung đấy, "phở" có thể hoàn toàn kém hơn "cơm" về mọi mặt, nhưng đàn ông vẫn ăn, đơn giản vì phở là một người khác
    Thế em nghĩ giai phương Tây thế nào?Gái phương Tây thế nào? Về sự phản bội, đàn ông phương Tây cũng vậy, khó tha thứ hơn nhiều so với phụ nữ. Chiếm đoạt, sở hữu, chinh phục, tiêu diệt, sức mạnh là bản năng của mọi sinh vật giống đực, không thay đổi được đâu, chẳng qua xã hội phương Tây hiện đại văn minh hơn nên cách thể hiện của họ không cực đoan như đàn ông VN thôi.Phụ nữ phương Tây cũng như phụ nữ VN, lúc đầu cũng cực kỳ cảm thấy đau đớn và bị xúc phạm, nhưng, nói thật, phụ nữ lúc nào cũng là phụ nữ thôi, dù có cứng rắn đến đâu chăng nữa. Việc vừa mới xảy ra giữa 2 anh chị chỗ anh chứ đâu, mà cô ấy là một người phụ nữ có cá tính tương đối mạnh đấy (mạnh so với phương Tây nhé, không phải so với VN đâu).
    Xã hội có hiện đậi đến đâu thì cũng không bao giờ thay đổi được chuyện phở của đàn ông đâu, đàn ông, trước khi là một con người, thì nó cũng là một động vật, cụ thể là 1 con dã thú, mà thôi.
    Qua chuyện này cũng thấy, phụ nữ đúng là sinh vật cao cấp hơn đàn ông thật, không phải chỉ vì phụ nữ có ''"3 chỗ phân biệt", còn nam giới thì chỉ có 2 (do phải dùng chung 1 chỗ), mà còn bởi việc họ không dễ dàng bị bản năng động vật điều khiển như đàn ông.
    Không biết VTO có sinh ra và lớn lên ở phương Tây không mà cách nghĩ có vẻ mang nặng individualisme nhỉ?
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác langtubachkhoa đã vào góp ý và đưa ra cách nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của 1 đấng mày râu, giúp cho đề tài nghiên cứu đàn ông học của em tiến triển có kết quả ...Em chỉ muốn post bài để nói lên vài điều cần nói mong bác lưu ý cho ạ
    1. Tên em là Francy và nếu bác là sinh viên thì đừng gọi em là chị, vì em năm nay chưa tốt nghiệp phổ thông đâu ,sao nhìu bác cứ thích làm em tổn thọ thế nhỉ
    2. Theo em thấy được là cả 2 phái nam và nữ sẽ có thái độ và cách cư xử khác nhau qua các thời kỳ : a) mới cưa cẩm ,b) đang yêu ,c) mới cưới và d) vợ chồng lâu năm !! Và 1 điều đáng ngạc nhiên là cái gọi " Tình càng ngày càng say" rất ít xảy ra, nhất là khi đoạn cao trào của bản tình ca đã lên đến đỉnh điểm, nó sẽ theo qui luật tuột dốc để cân bằng !!!
    Khi 2 vợ chồng mới cưới nhau, tình vẫn còn đầy, và vẫn nhìn đối phương bằng cặp mắt si mê ngưỡng mộ .Nhưng càng sống chung thì cả 2 nhanh chóng lộ ra những nhược điểm mà trước kia đôi'' phương không thấy được ...Thói quen khác, tư tưởng khác và sau đó nảy sinh bất đồng .Đúng như anh langtu nói , khi quá quen, hiểu là mình có sợi dây ràng buộc đối phương (giấy kết hôn, con cái và cả về tiền bạc !) thì người ta ít khi nghĩ đến việc làm màu như thời mới yêu để làm đẹp mắt anh ấy /cô ấy .Các bà vợ lười không nghĩ đến, kéo theo các ông chồng cũng không ham muốn làm màu mà cả 2 prefer sống với con người thật, cái nết thật của mình hơn ....Hình tượng ngày càng sụp đổ và đa số là bỏ mặc, không có hoặc không biết cách khắc phục để thời gian chung sống càng nhìu thì càng chán ngán nhau hơn và nhu cầu tìm 1 nửa khác là điều tất yếu !!!
    Ở đây chúng ta cũng biết phụ nữ ít khi tìm đến 1 cuộc tình khác trừ phi cô ta thực sự rung động với người đó và hoàn toàn chán ghét chồng .Hơn nữa cũng không có được nhìu option như chồng vì còn lệ thuộc vào dư luận xã hội nữa ....Trong khi nam giới quen biết nhìu, có cơ hội tiếp xúc với nhìu phụ nữ thì để tìm 1 cô người tình lý tưởng thay thế bà chằn lửa ở nhà không gì khó . Và dĩ nhiên, khi có bồ nhí thì chẳng anh nào an chay được cả .Nên các bà vợ cần tích cực hơn trong việc duy trì hạnh phúc gia đình, đừng bao h chỉ biết thụ động ,hay bỏ sót những điều nhỏ nhoi để kéo dài cái gọi là cao trào tình yêu (tôi không thể nói là sẽ kéo dài suốt đời, nhưng khi có 1 ngươi` vợ tốt thì đàn ông có xác suất ngoại tình thấp hơn vì lương tâm anh ta sẽ lên tiếng khi cần , trừ mấy cha lăng nhăng bẩm sinh thì không nói nhé )...Tuy nhiên đã kết hôn thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý trong mọi trường hợp,& đừng bao h chủ quan ,quan trọng nhất là trong khâu chọn đối tượng ,mất công sau này khóc ráng chịu à ...
    Em là 1 con bé hơi kỳ quặc, khi yêu thì chán rất nhanh nhưng khi không gặp 1 thời gian thì tình cảm có nguy cơ bùng phát lại mãnh liệt . Quái đản nhất là phải tiếp xúc với những người đàn ông khác, có khi họ còn wonderful hơn chàng, đẹp trai hơn và hot hơn nữa , nhưng 1 thời gian sau gặp lại thì bỗng nhiên tình cảm trỗi dậy ,rồi cái qui luật chán - yêu , yêu - chán lại quay vòng, chưa có ai thực sự giữ nổi tình cảm của em liên tục quá 3 tháng cả ...Và em cũng thích cái trò ăn phở lắm đấy, nhưng chỉ là sơ cua ,tán phét vài câu chứ không có serious problem như các anh ....Nhờ đó mới thấy là cứ phải đối diện với 1 người đàn ông duy nhất trong 1 thời gian dài quả nhiên là 1 điều chán ngán nhất , huống hồ là cả 1 đời. Thế nên các bác đừng có lẽo đẽo theo người yêu suốt ,lâu lâu cũng nên đi chơi với bạn bè, nhìu thời gian trống riêng tư hơn, ngó ....người khác giới nhìu hơn để giảm đi sự thèm khát của lạ khi cứ phải ngó cái bản mặt người yêu suốt . Nếu bác nào có cách trị cái tật hay chán này của em thì em xin hậu tạ và véo cho bác bằng tất cả các nick em có được
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nói hay lắm cưng
    Nhìn chung thì làm đàn ông bao giờ cũng sướng
  6. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chả sao đâu em, tất cả chỉ do em còn trẻ thôi mà, chả cần chữa trị gì cả.
    Nhưng em chưa tốt nghiệp phổ thông à, đúng là tre già măng mọc, tuổi trẻ bây giờ cao tay thật
    Nhớ hồi đấy, chắc mình còn mải vui cười với gió mây, không phải không biết gì nhưng cũng ...Thảo nào mà hồi học đại học năm thứ ba rồi mà có thằng bạn còn bảo mặt mình như em bé ba tuổi nhà nó, chắc tại hồi bé đọc nhiều truyện cổ tích quá
  7. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    bạn gì ấy à , mình cũng là đàn ông nhưng ko bao giờ sướng cả ? , cụ thể là mình đang rất yếu , nếu bạn ko sớm giúp thì có lẽ mình sẽ qua đời
  8. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    đàn ông thường trẻ hơn phụ nữ khoảng 10t , phụ nữ mau già hơn đàn ông ... Vì thế đừng có nghĩ đến chuyện làm sao ngăn chặn đc đàn ông tiến đến phở , mọi hành động ngăn cấm theo sát hay truy vấn , ghen bóng ghen gió đều vô nghĩa và phản tác dụng . Hãy làm cho anh ta luôn tự hào đến mức dẫn mình theo cạnh ... hãy tế nhị trong gia đình ( nhất gia đình chồng ) và ngoài xa hội
    Còn các cô muốn hạn chế phần nào thì đừng iu những thằng bô giai bô như ông Wildman chẳng hạn bỏ sang 1 bên , hãy iu mấy anh xấu giai _ ít cơ hội đc phở mời gọi hơn
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em nhìn xa trông rộng nên toàn yêu mấy anh ....già già hơn mình ....Cụ thể là ex ex bf của em hơn em 9 tuổi, chàng hiện nay hơn em 7 tuổi ...Từng ấy chắc được rồi bác martin nhỉ, bác nhỉ ??
    Thực ra nếu muốn thì hoàn toàn có thể giảm được hành vi ngoại tình của chồng, có điều do công việc, thời gian eo hẹp , mệt mỏi căng thẳng mà người ta không còn nghĩ đến vấn đề đó, chỉ khi phát hiện chồng mình ăn phở mới lo ghen, lo đập bàn đập ghế .... Mấy ông xã cũng nên thông cảm cho vợ, các anh đóng vai trò chủ chốt trong này .Sự việc có được ngã ngũ theo hướng tích cực hay không phần lớn phụ thuộc vào các anh cả đấy .....

Chia sẻ trang này