1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán "Cơm" thèm "Phở" - Thực trạng đau lòng hay một hiện tượng tâm lý thú vị? - Chào mừng cả phụ nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keylog, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cơm thì cũng nhiều loại lắm, cơm tẻ, cơm nếp, cơm nát, cơm khê
    Mà nói chung là dù phở hay cơm thì đều làm từ gạo, tránh đi đâu được hả các chiến hữu?
    Chị em nào thì cũng là phụ nữ cả thôi
  2. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    nói chung thì ăn cơm ấm bụng hơn ăn phở, nhưng phở thì ăn " phở xào " mới ngon, mai phải đi ăn phát, lâu rồi ko ăn phở
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì ăn phở cũng giống như ta dùng Heroin í mà. Ăn cơm suốt ngày mà tự dưng được bát phở thì thấy thăng hoa chả khác nào dùng heroin, có điều đó chỉ là cảm giác tức thời, ngày mai thì sao? Hậu quả của việc dùng heroin thì chắc mọi người cũng biết rồi, vậy ai thèm phở mà quên đi hậu quà của nó thì sáng mai cứ đi ăn phở tớ thì chịu (sợ phoocmôn lắm )
  4. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Sư huynh ngấy sớm vậy? Tôi cả năm nay không có miếng phở nào cả, ngày nào cũng toàn là cơm chán không thể tả được. Đáng tiếc là túi tiền không cho phép mình tiến xa hơn được, thôi đành phải ru ta ngậm ngùi thôi
    Còn trời đất, còn núi non
    Còn cô bán phở anh còn đi ăn./.
  5. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để các pác ko ăn phở, sợ tới già nhỉ ? cứ tưởng tượng ra cảnh chồng mình său này lén lút ăn phở mà em điên tiết lắm kơ ..
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Phở ư ăn cũng có chỗ ngon chỗ dở . Còn cơm thì ai không ăn chết là đã thấy rõ rồi. Vậy kết luận cuối cùng ăn cơm chắc ăn hơn. Ăn phở dễ chết.
    Nhưng lâu lâu đổi món ăn sushi của Nhật cũng được.
  7. yellowribbon

    yellowribbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Con gái vào để post bài này thì cũng không cấm đâu nhỉ. Tuy bài viết này có vẻ không liên quan gì đến topic nhưng có thể lại là một cứu cánh cho chị em phụ nữ chúng mình để tránh tình trạng đức lang quân "chán cơm thèm phở"
    Khi chàng chán phở thèm cơm
    Ngày nay, nhiều bạn gái có điều kiện để thể hiện vai trò, vị trí của mình trong xã hội. Họ tìm mọi cách để sắp xếp công việc nội trợ một cách gọn ghẽ, trong đó có người hạn chế tối đa cả việc nấu ăn cho gia đình bằng dùng cơm hộp hay ra quán...
    Là thư ký một văn phòng đại diện nước ngoài, xinh đẹp và năng động, Lan rất được sếp hài lòng. Chồng là một công chức nhà nước, cưới nhau đã ba năm nhưng Lan chưa muốn sinh con vội. Lý do: công việc đang ổn định với mức lương 300 USD/tháng, có em bé chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc và không còn cơ hội để tìm được việc khác tốt hơn.
    Vài tháng đầu mới cưới, lúc là nhân viên hành chính của một công ty may mặc, Lan luôn là một người nội tướng đúng nghĩa nhất. Mọi việc dần thay đổi kể từ khi cô được tuyển vào làm cho một công ty nước ngoài. Lan hết sức cố gắng đi sớm về trễ, tìm tòi, học hỏi để đáp ứng tốt nhu cầu công việc và cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm bất cứ việc gì khi về đến nhà. Buổi trưa, hai vợ chồng hẹn nhau đi dùng cơm, rồi ai nấy về cơ quan sẵn sàng cho buổi chiều. Tối, hai người lại chở nhau dạo phố một vòng và ghé quán ăn.
    Dần dần những bữa ăn hàng quán đã thay thế toàn bộ bữa cơm gia đình đầm ấm xưa kia. Một hôm, chồng Lan bỗng giật mình, thèm bữa canh cua nấu cải xanh hay tô mắm chưng hành ớt của vợ; chán ngấy những món ăn đầy dầu mỡ, không khí ồn ào và không mấy sạch sẽ ở hàng quán. Đến lúc này thì Lan đã quen nếp sinh hoạt bấy lâu nay, cương quyết không thay đổi, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô.
    Cô tuyên bố nếu thích, chồng cô có thể tự đặt ăn cơm tháng ở đâu đó. Một nữ đồng nghiệp của chồng (chồng cô ta vốn đã mất, nhà ở gần cơ quan) mủi lòng, nấu hộ cơm cho chồng cô cùng ăn buổi trưa. Ban đầu là tình đồng nghiệp, gửi tiền ăn hẳn hoi, sau đó là một thứ tình cảm thật khó lý giải. Hình như Lan có biết chuyện nhưng cô tự tin vào sự trẻ trung xinh đẹp và khả năng kiếm tiền của mình.
    Mỗi trưa Dũng ở lại cơ quan ăn mì gói hay rủ bạn bè chạy ra quán này nọ cho xong bữa là nhiều anh em trong cơ quan lại cảm thấy chạnh lòng. Cưới vợ đã 5 năm nay, cũng ngần ấy thời gian người chồng trẻ ấy không biết hương vị và không khí đầm ấm của bữa cơm gia đình.
    Cả hai vợ chồng đều đi làm, buổi trưa cũng được nghỉ hai tiếng đồng hồ như mọi người. Buổi trưa cô vợ ở lại cơ quan và dùng cơm hộp. Chiều về cô vợ lại bận trông con, thế là hàng quán muôn năm!
    Đôi lúc tủi thân với bạn bè cũng có vợ làm công ty, cơ quan như mình mà vẫn có những bữa cơm gia đình ấm cúng, Dũng nghĩ quẩn: Ly hôn. May mà còn có đứa con giữ lại...
    Có người đã nói: Con đường ngắn nhất đi đến trái tim chàng là đi qua dạ dày. Nói thế không có nghĩa là các chàng quá xem trọng việc ăn uống, song một lẽ khác quan trọng hơn là những người đàn ông, nói gì thì nói, vẫn thèm một tổ ấm thật sự, trong đó có một người vợ đảm đang, biết thu vén và lo toan; hạt nhân của tổ ấm gia đình.
    Trong cuộc sống có không ít người ví gia đình là một ?otrường đại học nấu ăn?. Thật vậy, nấu ăn cũng là một nghệ thuật. Mặc dù so với các chị em chỉ ở nhà chăm sóc chồng con thì các chị em đi làm có rất ít thời gian cho việc nấu nướng.
    Song có lẽ các tiện nghi hỗ trợ nấu nướng trong gia đình không thiếu, công nghệ sơ chế ở chợ rất phong phú, cần thì cầu viện chồng, con... Những bữa cơm đầm ấm hoàn toàn trong tầm tay chúng ta.
    Đừng để chàng từ chán phở thèm cơm sang chán "cơm" thèm "phở".
    (Theo Tuổi Trẻ)
  8. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Thế chỉ con trai mơi được ăn phở à ! hehe
  9. hoadaquydl

    hoadaquydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gái chính chuyên 10 chồng
    Chấp các pác trai ăn phở thoải mái á
  10. keylog

    keylog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    NguyenCoNuong nói tôi ko ủng hộ lắm. Dù biết xã hội công bằng, nam nữ bình đẳng. XOng từ xưa đến nay chị em ta vẫn đi đầu trong hình tượng THUỶ CHUNG. Việc - vấn đề này thường chỉ anh em là phần nhiều, cái topic này lập ra cũng nhằm mục đích trao đổi giữa anh em để có cái nhìn đúng & toàn diện hơn.
    GIờ tự nhiên có chị vào nói "thích ăn phở - con gái thì sao?" quả thực quá shock. Rất mong chị em kiềm chế để luôn là vẻ đẹp hoàn thiện trong mắt anh em.
    Chị em mà ăn phở - Lăng loà đĩ thoã
    Anh em mà ăn phở - Trăng hoa mây gió
    2 câu này nặng nhẹ khác nhau đủ để thấy việc coi trọng giá trị chung thuỷ của chị em khác anh em thế nào rồi đấy. Hãy cứ yên tâm rằng ANH EM luôn coi CƠM là SỐ 1 - là 1 Phần KO THỂ thiếu của cuộc sống. Còn PHỞ thì chỉ là món phụ thôi!

Chia sẻ trang này