1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán "Cơm" thèm "Phở" - Thực trạng đau lòng hay một hiện tượng tâm lý thú vị? - Chào mừng cả phụ nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keylog, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ăn phở cũng có nhiều kiểu , ko phải cứ ăn phở là chán ghét gì cơm nhưng mà đôi khi có vài lí do tế nhị . Chẳng hạn như phải đi tiếp khách hay giao lưu đàn đúm với mấy thằng bạn hư đốn ..vân vân và vân vân .... nói lí do vì sao đi ăn phở thì ngàn năm sau cũng ko kể hết
    Đúng ra thì phở ko thể thay thế kơm đc , dù gì vẫn iu kơm nhất Nhưng cái cảm giác , lo sợ , cảm thấy có tội .... giốngnhư cảm giác mạnh nó kích thích lắm nhưng ăn phở nhiều thì cái cảm giác mạnh ấy thành cảm giác yếu >>> dễ bị phát hiện , trong đời thì thử 1-2 lần cảm giác mạnh ... cho hoành tráng , sau này kể lai với chít nghe
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đấy là VN ta thoi chú martin ạ,chứ ở tây chả có cơm đâu,toàn súp với bánh mỳ
  3. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Maybelline <Chán cơm chuyển hẳn sang ăn phở thì..........đành chịu, còn ăn phở rồi lại quay lại món cơm thì.........hơi bị KHÓ>
    Cam chịu ! <--- Như vậy có vẻ hơi giống phụ nữ ngày xưa, chất hiện đại đâu rồi?
    tear_in_heaven <Đúng là thực trạng đau lòng. Đây là hiện tượng tâm lý thật nhưng chẳng thú vị tí nào. Mà sao con trai hay thế nhỉ. lúc thèm cơm thì ăn cho bằng được. đến lúc có món mới thì duỗi ra bằng được. nhưng thật thì phở ăn ko chắc bụng bằng cơm đâu các bác ạ. mà ăn phở nhiều người ngợm nhão hết đấy, xương cốt nhũn như chi chi nói chung chỉ là thích thú nhất thời thôi. rồi đâu sẽ lại vào đấy>
    RE: Trước tiên phải công nhận bạn nói ko sai & cũng phải thú thật là hiện giờ tình trạng này phổ biến và đang có nguy cơ được "phổ cập". Anh em giờ đổ đốn quá chăng? Đừng nghĩ thế nhé, có chuyện đó cũng vì chị em cả thôi, ko có phở thì cơm sao ế được. Trước khó khăn thì nghĩ còn chẳng dám, giờ ăn "phở" dễ dàng thì tội gì ko ăn? Nhất là khi chị em ăn mặc thì đua nhau ***Y, chơi bời thì đua nhau buông lỏng, lời lẽ thì càng ngày càng thoải mái,....cơ hội này bắt đầu từ bên nào ý nhỉ? "Con trai vốn khó vượt qua ải mĩ nhân" nếu vượt được qua sự cám dỗ này thì lại có hàng nghìn hàng vạn sự cám dỗ khác, chị em phải biến mình thành SỰ CÁM DỖ duy nhất & lớn nhất chứ!
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Theo thống kê (của rất nhiều vị nổi tiếng) thì:
    + Khi những phụ nữ thèm phở: họ mà đưa ra yêu cầu thì đến 80% trong số đó được thoả mãn!
    + Khi người đàn ông nhìn thấy phở, thèm phở: và họ đưa ra yêu cầu thì chỉ có 20% trong số đó được thoả mãn!
    (Đấy là nói trường hợp đời thường với những người xung quanh, còn trường hợp đi tìm callgirl hoặc callboy thì ngược lại)
  5. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Các đấng mày râu có thể cho em biết cảm nghĩ gì khi mình ăn phở hoặc muốn ăn phở Và theo anh, 1 người phụ nữ như thế nào mới khiến các anh không có ý muốn tòm tem thêm hay dù cô ta có tốt đẹp cỡ nào thì đàn ông vẫn thích đi tìm cảm giác lạ ?
    RE Francy:
    Cảm giác & cảm nghĩ ư? Thoả mãn & tội lỗi Để trả lời câu tiếp theo thì tôi xin nói qua là : CON TRAI - khái niệm về họ là gì nào? Dám làm dám chịu - Biết hậu quả vẫn ngoan cố - sở thích CHINH PHỤC khám phá.... Mà bạn có biết chính các đức tính ấy làm bạn và các cô gái khác phải GỤC NGÃ ko? Thế giờ sao bạn lại track được, có track thì nên track bạn đã chọn sai, hoặc track do bạn ko bít cách khắc phục cái ƯU ĐIỂM như CON DAO 2 LƯỠI đó thôi
    RE passably : Bạn nói ko hoàn toàn đúng, phong cách của bạn có vẻ rất hiện đại & thoáng nhưng thực tế. Mình đồng tình với ý kiến là dù thế nào thì người đàn ông phải có trách nhiệm với những việc mình làm & dám làm dám chịu!
  6. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Mình nói tổng quát thể này nhé, nó có vẻ như lời bào chữa cho ĐÀN ÔNG xong PHỤ NỮ bạn sẽ thấy ko sai đâu:

    Bạn yêu anh ấy vì sao? (Đẹp trai/Galăng/Mạnh mẽ/ tự tin/ quyết đoán/ trách nhiệm/...) Nhưng có khi nào bạn nghĩ, chính những yếu tố làm bạn YÊU sau này lại là yếu tố nội tâm dẫn đến chuyện lăng nhăng của ANH ẤY.
    (ví dụ: đẹp trai thì chết rồi, nhìu em để ý lắm...ôi, bạn mà còn chết mê chết mệt thì cớ gì cô khác lại ko nào? Thế thì cô ta sẽ tìm cách quyến rũ đấy....[1] Thông minh? <---- ko ưa khám phá & chinh phục thì nhất quyết ko có IQ cao đâu trừ phi là bẩm sinh [2] Nhí nhảnh <--- Anh ấy phải là 1 con người có khả năng giao tiếp hệ A, với bạn anh ấy hót hay thì với người khác cũng vậy thôi, anh ấy khéo giao tiếp mà...thông cảm chứ [3]....)
    [1][2][3][..] Bạn có thể thấy lúc này ƯU ĐIỂM của anh ấy chính là CON DAO 2 LƯỠI, bạn yêu anh ấy & chọn anh ấy thì đồng nghĩa phải biết chấp nhận hoặc mưu trí hơn là khắc phục.
    Cách khắc phục? Ko khó, chỉ cần gắng yêu 1 anh ko có những tính cách kia thôi... CÒn đã chót yêu rồi thì phải dựa vào năng lực "QUẢN TRỊ" của bạn thôi....
    Lời khuyên chân thành dành cho bạn GÁI là YÊU bất kỳ tay nào tên là CON TRAI thì phải có mác ghi là "có trách nhiệm", bạn chỉ để ý đến những yếu tố kia mà quên yếu tố này thì nhất quyết KO TRÁCH ai được đâu nhé!
  7. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    A ha ! Như thế nào mới có thể trở thành sự cám dỗ duy nhất đây anh ?
    Về phong thái và hành động thì còn có thể thay đổi để trở thành 1 người khác lạ và mới mẻ .Nhưng gương mặt thì không thể thay đổi để theo nhu cầu "thích sự mới mẻ" của anh em được Vậy có phải thật quá khó để duy trì tình cảm mới mẻ như thuở ban đầu?
    Anh em cứ việc thẳng thắn nói ra những tiêu chuẩn đó .Có nhìu cái không đổi được nhưng các cô có thể make it better .Nếu may mắn có những điều bản thân họ hoàn toàn thực hiện được, đó sẽ là 1 kinh nghiệm quí báu để họ giữ cho gia đình mình trong ấm ngoài êm ...Nhất là với những cô mới lấy chồng, kinh nghiệm chưa có thì làm sao biết các anh muốn gì để làm các anh hài lòng được , chừng hiểu chồng 1 phần nào thì anh ta đã tòm tèm được 5-70 cô nàng ,thế có phải đáng tiếc lắm chăng ?
    F đưa ra những câu hỏi này mục đích để hiểu anh em hơn và không cảm thấy bị ức chế nếu họ [hạm lỗi lầm ,đồng thời nếu F cũng như chị em, biết tâm lý anh em tốt hơn thì sẽ mau chóng có cách khắc phục thay vì làm mình làm mẩy, không giữ được bình tĩnh mà đẩy chồng /người yêu về tay giặc
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những đức tính quí báu của người đàn ông là con dao 2 lưỡi ....Nhưng chả biết làm sao để những người đàn bà khác khong& nhìn ra được những điều tốt đẹp đó được ? Nhốt chàng ở nhà suốt ngày ? ...Nói xấu chàng ? hay phải lấy vải bịt mắt chàng và các cô gái xinh đẹp khác để chàng chỉ có mình trong tim thôi ....
    Mấy cái đó hoàn toàn không thể thực hiện được rồi ? Chẳng nhẽ chỉ biết ngồi đó trông chờ vào "lòng trách nhiệm" của chàng trước gia đình và những cám dỗ đó ?
    Theo F ,muốn quyến dụ được 1 người đàn ông thì phải có cả thiên thời, địa lợi, nhân hoà .Được chia theo những trường hợp sau :
    1. Một cô gái không xinh đẹp lắm ,cá tính đanh đá bướng bỉnh và độc tài yêu chàng : Nếu chàng có 1 người phụ nữ dịu dàng thông minh và khéo léo thì rõ ràng anh chàng không có lý do gì để cheat với 1 cô gái thấp kém hơn , và đặc biệt khi đó là 1 người đàn ông mạnh mẽ ,biết nói không với cái xấu ---> cô ta không thành công !
    2. Một cô gái không xinh đẹp lắm nhưng khéo léo quyến dụ : Nếu anh ta là 1 người bản tính trăng hoa trong khi người vợ của mình không có đủ sự khéo léo và tinh tường để nhận ra hành động anh ta có gì mờ ám ----> cô nàng thành công do thiên thời địa lợi ,nhân hoà phối hợp
    3. Cô ta xinh đẹp, thông minh ,biết cách khơi gợi với đàn ông : Chàng trai lại là người trăng hoa ,hám gái nhưng có cô vợ sắc sảo và khéo léo ,biết lợi dụng ngoại cảnh để cản anh ta tiến sâu trong mối quan hệ đó đồng thời bản thân mình biết cách đưa tâm hồn chàng về nhà và có sự trói buộc ngọt ngào để chồng không tiến tới con hồ ly ----> cô gái kia khó mà thành công
    4. Một cô gái thông minh sắc sảo : Trong khi cô vợ thì hơi lơ đãng và ít quan tâm tới chồng và ông chồng thì khỏi nói : Dê hết biết !! ----> còn gì thuận lợi hơn thế nữa
    Nói chung , chuyện cơm phở không phải hoàn toàn lỗi ở chồng nhưng nếu chỉ trông chờ vào sự cố gắng của vợ thì không đủ .Là đàn ông, ngoài chuyện chứng minh mình là 1 gã chịu chơi và lõi đời, cũng cần biết khi nào thì nói Không !
    F từng biết nhìu người đàn ông khi bị đưa vào tròng đã từ chối được ! Dù là rất khó vì " Ngu sao mỡ dâng đến miệng mèo mà không hưởng " . Tuy nhiên họ đã có 1 gia đình êm ấm, vợ hiền con ngoan và là một người đàn ông ...nói thế nào nhỉ ...à ....biết rồi ....Vì gia đình ! Sự " hy sinh" của họ được đền đáp bằng 1 gia đình vui vẻ đầm ấm thì không có lý do gì họ lại muốn đập tan mái ấm đó cả .Nhất là 1 người vợ đáng yêu, dịu dàng , luôn là điểm tựa tin cậy ....Những gì họ mong muốn đều ở nhà, vậy thì cần gì phải ra đường tìm kiếm ???
    Ngược lại, nếu như họ không coi trọng gia đình và cũng không có bất kỳ điều gì khiến họ cảm thấy trăn trở,hối hận vì ...lỡ lầm ,thì việc họ ăn phở chỉ là vấn đề thời gian thôi ....Nhất là khi gia đình chẳng có gì vui vẻ, bản thân lại dễ sa ngã vì bóng hồng
    F còn nhỏ nên nếu có gì sơ suất mong mọi người thông cảm và góp ý bổ sung .Hãy tiếp tục cho F biết về điều kiện cần và đủ để ăn phở nhé Thay mặt toàn thể chị em cảm ơn anh em đã chia sẻ nỗi lòng ..thòng
  10. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sếp tôi hay tặng đối tác 5-6 em một đêm và ngược lại. Chả thấy sếp hay đối tác từ chối bao giờ .
    Nên hay không nên cái gì, đúng hay sai , phở vẫn đắt hàng lắm.Anh nhi ?

Chia sẻ trang này