1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán "Cơm" thèm "Phở" - Thực trạng đau lòng hay một hiện tượng tâm lý thú vị? - Chào mừng cả phụ nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keylog, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Phở luôn ngon hơn cơm ... nhưng không thể ăn trừ bữa được ...
  2. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Giúp bà xã làm công việc cũng là 1 thú vui, nếu có những lúc như vậy t/c sẽ càng gắn bó. Còn việc chiều hay ko thì phải chờ tâm lý của cả 2 chứ, nếu chỉ giúp mà bà xã phải chiều ko theo ý thì kể ko được hay lắm & nghe có vẻ như làm công ăn lương vậy. Thế mà 2 cô này cũng tán thành mới sợ, nghe thương mại hoá vấn đề này quá...
    ANH EM CHÚ Ý: Thông tin mới nhận là hiện nay các quí cô có "GIA ĐÌNH" hết roài mà vẫn ghi ĐỘC THÂN to tướng +Yahoo Messenger đính kèm một cách gợi cảm<--- CẢNH GIÁC CẢNH GIÁC ví dụ bà francy là điển hình, vừa mất công Del nick bà này trong list YM: mệt quá!
  3. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Có chuyện gì thế nhỉ?.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nghe là thừa biết anh này chẳng hiểu gì về PHỤ NỮ hí hí ....Phụ nữ có tâm lý thích được cho và nhận và khi thấy chồng làm giúp cho mình việc nhà 1 cách vui vẻ thì sẽ nảy sinh ra các vấn đề sau :
    1. Thấy chồng rất đáng iu : À, hoá ra anh ta không phải chỉ ăn ở không mà còn biết giúp đỡ vợ ,đúng là 1 người đàn ông tốt (phụ nữ ưa dùng những chi tiết nhỏ để đánh giá 1 sự kiện lớn )
    2. Có bao nhiu mệt mỏi đều tan biến ! Đi làm về đã rất mệt vậy mà một mình còn phải lo hầu chồng con, cơm nước ,rồi 1 chậu quần áo đang chờ .... Tâm lý chán ngán đó khiến cô vợ dễ nổi điên và trở nên bẳn gắt khác thường, thì nếu ông chồng còn đòi chiều với chuộng ,bảo đảm sẽ bị mắng như tát nước ....Ngược lại, nếu anh chịu khó giúp 1 tay ,công việc được rút ngắn thời gian và ít đi ,sẽ khiến cơn nóng giận của vợ giảm xuống ....
    3. Nàng sẽ trả ơn : làm giúp nàng việc nhà tạo điều kiện cho 2 người gần gũi hơn và vợ thấy chồng đáng iu hơn rất nhìu ....Khi đã hết mệt mỏi thì tất nhiên cô vợ cũng thích ....,và nếu bạn có đòi hỏi,cô ta vẫn chấp nhận 1 cách vui vẻ ,cái đó là có đi có lại chứ không phải 1 cuộc mặc cả .Tất nhiên nếu chỉ khi muốn xxx mới giúp vợ thì cô ấy sẽ không cảm thấy vui vẻ gì, và biết đó chỉ là công cụ giúp bạn đạt được mục đích !! Nên nói chung cần giúp vợ khi bạn rãnh rỗi chứ không phải chỉ khi bạn "cần" ...Tôi bảo đảm quan hệ vợ chồng sẽ rất tốt đẹp
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Với F thì trước khi kết luận bất kỳ điều gì cũng điều tra cặn kẽ và để anh ta giải thích ,xem nó lọt tai đến đâu mới quyết định !
    Tất nhiên khi biết chồng /người yêu phản bội mình, điều đầu tiên F nghĩ đến là mối quan hệ tốt đẹp ngần ấy năm trời đã bị anh ta thẳng tay bóp chết .Tức giận, ghen tuông tưởng chừng có thể giết người ....Nhưng tính F lại mau nguội lắm Bình tĩnh lại nhanh thôi và nhất quyết gặp để nói rõ với anh ta 3 mặt 1 lời ! Nếu anh ta yêu người đàn bà đó và muốn chia tay nhưng không nỡ , F sẽ ra quyết định dùm ....Tính F không thích níu kéo những thứ không thuộc về mình !
    Ngược lại nếu đó chỉ là 1 phút lầm lỡ của chàng, F sẽ tuỳ theo mức độ mà xử lý theo mỗi trường hợp ,tính cả yếu tố :
    1. Có say rượu không
    2. Có bị quyến rũ không
    3. Ham muốn nhất thời
    4. Đầu óc không được tỉnh táo
    5. Tìm cảm giác lạ
    6. Thành thật thú nhận
    7 Che giấu
    8. .....
    Tất nhiên không thể hỏi thẳng thì họ dễ dàng nói láo, chỉ cần ra những câu hỏi lắt léo, ít bị nghi ngờ để họ lộ ra chân tướng thật . Ngoài ra cần điều tra kỹ có thật không về địa điểm, đối tượng ngay ngày hôm đó chứ không họ sẽ huỷ nhân chứng, vật chứng Sau khi tổng kết lời khai sẽ đưa ra quyết định được hưởng án treo hay tử hình ...
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    KẾT LUẬN : Ai tin người đó thiệt. Kêu ca gì
    Trở về vấn đề, lâu lâu không ghé qua đây, đã thấy nó nóng bỏng thế này rồi. Trước tiên là trả lời câu hỏi của anh bạn Martin.
    Không cần dài dòng cho câu hỏi này. Bạn cứ thử đặt trường hợp người yêu/vợ các anh cũng ''trót dại trao thân cho phở'' thì sẽ hiểu chính xác người phụ nữ nghĩ gì. Cảm giác bị phản bội luôn là tâm lý chung.
    Nhưng người phụ nữ có điểm mạnh nhưng cũng là nhược điểm ở chỗ cô ta có thể tha thứ cho những cái mà ở trong cùng trường hợp người đàn ông khó có thể chấp nhận. Bản tính thiên về trách nhiệm và chữ ''nghĩa'', trọng tình khiến người phụ nữ chưa có ý định chia tay sau lần bị phản bội đầu tiên, tất nhiên nếu người đàn ông có lý do có thể hiểu được (các anh có vẻ rất giỏi trong chuyện bịa ra cái này ). Còn nếu chuyện ''ăn phở'' diễn ra nhiều hơn hai lần, thì có thể kết luận rằng cái đó thuộc về bản chất của các anh rồi, và chị em nào không tỉnh táo mà nói lời tạm biệt sớm thì người đó thiệt .
  7. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn một số người chưa lập gia đình nhưng dám ghi trong profile một dòng to tướng là ''ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH'' làm người khác tin sái cổ
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em đây chưa có chồng thì ghi là chưa có chồng, bộ người yêu cũng có thể tính là chồng sao ? ...Mà như Én Dzồ đã nói : Tin thì thiệt vậy thôi ,ai bảo tin ?
    By the way, em cho nick yahoo mục đích để tìm anh trai, chứ không phải tìm chồng , không có gì là dụ dỗ, lường gạt ở đây cả . Anh add nick sai mục đích thì không cần chờ anh delete, em đã delete trước rồi ! Vậy nhé, have fun và đừng thắc mắc nữa
  9. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    RE: nguoi_con_o_lai
    Bạn nói theo cách đó thì ko sai, nhưng mà tôi nhấn mạnh ở đây yếu tố tâm lý. Việc giúp Vợ xong VỢ vui vẻ thì đúng như bạn nói, nhưng có nhiều ng` làm xong cảm thấy mệt mỏi (+ bẩn thỉu do mồ hôi, mùi thức ăn,...) nên chưa chắc đã chiều được...đúng ko? (Ai cũng vui vẻ như bạn thì phải chăng là thế giới này tuyệt vời với Đàn Ông quá hay sao?) Vấn đề này thôi, dừng nhé....
    CÒn cái bài bên dưới của bạn thì tôi tán thành nhiệt liệt- tiếc là anh em ko được như vậy, còn riêng BrokenAngel đặt vị trị bán gái vào là tôi ứ có tán thành. Đàn ông ko bao giờ chấp nhận bị phản bội, càng ko bao giờ nghe lời giải thích (cực cố chấp) Thế nên dù chỉ là đùa cũng sẽ là ko nên chứ đừng nói là thật. Từ xưa đến nay giá trị đạo đức của ng Vợ ng chị ng em bao giờ cũng được đánh giá gắt gao hơn....1 lần nữa chú ý ko đưa vấn đề CHỊ EM ăn phở vào nhé xin các cô!
    To: nguoi_con_o_lai chat với em rất thú vị, tiếc là khuya quá. Anh trai em nói vậy chứ ko dám & cũng ko muốn Del nick đừng hiểu lầm... Có dịp sẽ phải cãi nhau tiếp...
    Được alonehome sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 15/06/2005
  10. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Qua một vài ý kiến của chị em phụ nữ thì tôi đúc kết lại đc : dù ko muốn thậm chí rất ghét nhưng chị em cũng có thể châm chước cho anh em 1 - 2 lần trót lỡ dại mà trao thân cho phở gọi là đổi chút ko khí chỉ 1 -2 lần thôi nhé nhiều wá e phở nó thành cơm thì tất nhiên là ko đc . Chị em còn kèm theo lời dặn dò nhớ mang bao ni lông vào cho an toàn
    Còn theo tôi thì chị em nên lợi dụng mình là phụ nữ , cứ tra tấn chồng đến mức đường cùng để đến khi ra đường thấy phở chỉ biết cười thôi .... chân thành đấy

Chia sẻ trang này