1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán "Cơm" thèm "Phở" - Thực trạng đau lòng hay một hiện tượng tâm lý thú vị? - Chào mừng cả phụ nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keylog, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ai ăn trộn chưa nhỉ , ăn cơm trong nước phở ý ăn thử đi
    trời trời đọc lại topic Francy ơi có phải em thật ko đấy
    làm cho anh bát hủ tiếu đi em
    u?c Wildman1979 s?a vo 17:22 ngy 15/06/2005
  2. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    mẹc, một chiêu độc ác nhưng hữu dụng
  3. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chẳng chua sao gọi là chanh
    Đàn ông ai chẳng sở khanh đôi lần.
    Hehe, chuyện thường đó mà
  4. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    thế mấy chị mấy cô mấy em sẽ nghĩ gì và làm gì khi biết chồng mình , người iu mình trót lỡ dại mà trao thân cho phở ????
    Híc nếu phát hiện ra chồng mình ăn phở thì chắc chắn tớ sẽ đău lắm hehe,
    Còn cư xử thế nào thì tuỳ thuộc vào mức độ t.c của tớ và chồng lúc đó thế nào . Nếu tớ vẫn yêu chồng tha thiết thì tớ chắc sẽ tha thứ cho anh ấy được, nhưng mà thú thật tớ sẽ mất lòng tin vào anh ấy hơn trước . Tớ sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao dẫn đến tình trạng như vậy - do tớ quá lơ là với chồng, ko chiều, hăy do tớ ko còn hấp dẫn anh ấy nữa - nếu là vì cái này thì nguy hiểm cho tớ quá, nếu là như vậy thì tốt nhất tớ sẽ tạo hẳn cơ hội cho anh ấy tìm con đường khác, tớ ko thích khi sống với tớ mà trong đầu anh ấy luôn ngự trị bóng hồng khác . ...Hừ mà tớ gét bị lừa dối, hy vọng rằng său này nếu chồng tớ có chán tớ thật thì cứ thành thật với tớ, như vậy tớ còn tôn trọng chứ đừng lén lút làm său lưng tớ những chuyện trời ơi đất hỡi
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn : Việc giúp đỡ bao hàm nhìu việc, chứ không phải ở phạm vi bếp núc và tuỳ từng việc mà cô nàng có đủ độ thông minh để giao cho người đàn ông để khiến anh ta vui vẻ mà làm vì KHÔNG BỊ MẤT CÁI TÔI ĐÀN ÔNG ....Cho thí dụ : Tôi đang nấu bếp thì món cá chiên là món tôi không để cho đàn ông làm việc trong phạm vi gần đó chứ đừng nói là mó tay vào . Nhưng tôi có thể nhờ anh mang rửa đống rau cải trong khi tôi dở tay cho món canh ,hoặc dọn giúp tôi chén dĩa ra bàn trong khi tôi chuẩn bị bê món ăn ra ,sau khi ăn thì làm ơn mang chén CỦA ANH TA xuống bếp chứ đừng để trên bàn mà đi coi phim!! ....Chứ không phải bảo anh ta đích thân xuống bếp ...Và tôi tin những chuyện đó không thể nào làm các anh tự ái được ! Cũng không phải việc nặng nhọc gì cho đàn ông ! Nhưng thực ra đó là suy nghĩ riêng các anh .Người yêu tôi xa nhà từ bé ,học tập và làm việc 1 cách tự túc và nấu ăn giúp mẹ , chị chưa bao h khiến anh cảm thấy khó chịu hay làm như là nghĩa vụ .Anh vẫn đi làm và có khi phải tự nấu cho mình đồng thời dọn dẹp nhà cửa ....Tôi tin nếu anh muốn lấy vợ thì cũng không khoắn hết công việc nhà cho vợ như 1 con sen, đồng thời chẳng cảm thấy ngượng khi phải phụ giúp cô ấy !! (cái này tôi điều tra trước khi quen anh ta, nên không có chuyện anh ta vờ vịt!!)
    Các anh đừng quên là khi lập gia đình, các anh là chủ ngôi nhà ngang hàng với vợ và cũng có trách nhiệm giữ gìn ngôi nhà và tình cảm gia đnh` của mình ! Tôi thấy giúp vợ chẳng có gì quá đáng , có chăng là lối sống người Việt mình coi phụ nữ phải làm tất cả công việc nhà, trong khi bây giờ họ cũng có việc làm của họ , họ cũng mệt như các anh thì các anh có giúp họ chút cũng đâu sao ? Dù vậy, tôi nghĩ có những việc chị em không nên để các anh làm ,thứ 1 vì chưa quen, thứ 2 vì không thể đảm nhận những việc tỉ mẩn như thế ....Trong trường hợp đó, anh cứ nhỏ nhẹ với cô ta thì sẽ ok thôi ,chứ đừng thấy việc nhà có vẻ tầm thường với chí làm giai của anh mà khất lần lữa hoặc chỉ khi nào anh "muốn" thì mới làm cho có ....Vợ anh vui, dẹp bớt cái cáu bẳn lẽ ra phải có khi công việc dồn dập hết ở cơ quan rồi về tới nhà ,đồng thời anh cũng có thể tự lo cho mình hay ít ra thu dọn nhà cửa khi vợ anh bệnh hoặc vắng nhà ít hôm...Chứ tôi thấy có cặp vợ chồng trung niên, vợ bệnh cả tuần lễ mà chén bát chẳng có đứa con nào rửa, chồng thì chẳng biết làm gì để giặt mớ đồ (có máy giặt hẳn hoi ) mà tôi thực sự thấy chán nản !! Người ngoài thì các anh tỏ vẻ hào hoa lịch lãm, vậy với vợ, người nhà các anh không dành được 1 chút gì gọi là hay sao
    Tôi nói ra đây và mong là những lời này các anh có thể hiểu mong mỏi nhỏ nhoi của phụ nữ . Cứ tưởng tượng ngược lại cái cảnh anh thì làm chết bỏ, còn cái thằng chung group cứ ngồi phây phây mà vẫn nhận lương như nhau sẽ hiểu vợ mình nghĩ gì khi cô ta phải làm đủ thứ việc nhà trong khi cũng mới đi làm về, áo quần công sở vẫn chưa có thời gian thay ...hết nấu ăn, rồi dọn dẹp trong khi anh nằm ườn trên sofa coi phim suốt ngày, đã vậy ăn no lại rửng mỡ ,đòi chìu thì bố ai chìu nổi !? Tôi chưa hét tướng lên là may lắm rồi
    Hy vọng các chú các bác ở đây ngộ ra nhìu điều
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    gì kia anh ? Bộ thấy nick nguoi_o_lai lạ lắm à ? Em không có phải chủ cái topic này, nhưng có công giữ gìn và phát huy nó Anh vào ủng hộ nhé, anh thứ 12 ....
    Sorry là em không bít làm hủ tiếu anh ạ, anh ra ngoài mua cho tiện, chứ em chỉ bít làm cơm thoai
  7. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    vâng hiểu rồi bạn nguon_con_o_lai căng thẳng quá lạc đề rồi . Bác Hồ từng căn dặn " Phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước , đảm việc nhà " , thực ra đàn ông lười biếng ý cũng để mấy cô thực hiện tốt lời Bác dạy
  8. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    cái chị này tôi đã bảo là lỡ trót dại mà , do nhiều thứ nó cám dỗ chứ ko phải chán ghét ( chuyện đấy nó khác ) .
    Chẳng nhẽ ăn trộm rồi về khai báo à , hay phải xin phép kơm hôm nay cho anh đc ăn phở ??có mà đem dốt nhà luôn ấy chứ
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Với tôi mà nói thì không quan tâm quá khứ của anh ta ngủ với bao nhiêu người nhưng khi đã về làm chồng tôi thì anh ta cần cư xử sao cho phải đạo .Anh ta không thể lợi dụng cái yếu đuối của phụ nữ trong tôi để hết lần này tới lần khác mèo chuột ....Tôi đã nói là tuỳ mức độ để xử lý . Khi uống rượu và không uống rượu khác, khi cố tình muốn tìm cảm giác lạ và bị gái dụ khác . Tất nhiên tôi không căn cứ trên lời khai anh ta mà căn cứ những gì tôi điều tra được .Lời khai anh ta chỉ dùng để xem anh ta thành thật bao nhiu phần trăm thôi ! Tất nhiên có hưởng án treo thì tôi cũng có cách trừng phạt, chứ không phải bỏ qua dễ dàng được !! Tôi đã cố gắng trong vai trò vợ tốt thì anh ta không thể không theo vai trò chồng tốt được !! Nhưng nói thật ,nếu anh ta bị gái dụ dễ dàng vậy thì cũng không phải người đàn ông tốt ,biết giữ lập trường ! Trừ phi tôi có điều không phải trong vai trò người vợ, tôi không nói .Nhưng nếu tôi đã làm tròn bổn phận và tình cảm của tôi với anh ta là duy nhất, tôi đòi hỏi điều tương tự ở anh ta !! Không có chuyện nhu nhược và yếu hèn để chồng ra ngoài tìm phở như bác martin nói !
    Tôi cũng không tra tấn làm gì ! Thấy nhau nhìu quá ngán rồi, tôi chẳng muốn anh ta cứ thấy mặt tôi là nghĩ " Rồi, lại đòi !" Tôi có thể không đẹp như các cô gái khác, nhưng tôi tin mình có đủ khả năng để chồng chỉ ở mức "nhìn, ngắm" các người đẹp ...Cách đó là hạ sách vì không nên dùng xxx để ràng buộc người đàn ông .Tôi muốn người đàn ông của mình tự nguyện và vui vẻ hơn là ngượng ép ...
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có thể xảy ra ! Phụ nữ cũng có thể mê đắm người đàn ông khác trẻ trung lịch lãm trong khi chồng thì vô tâm và hay vắng nhà ....Phụ nữ rất coi nặng tình yêu và khi không có, họ dễ dàng lao theo 1 thứ tình cảm khác thay thế tình yêu ! Vấn đề là người ta coi trọng chữ Hạnh ở phụ nữ hơn đàn ông ! Và vì vậy mà đàn ông họ coi ngoại tình là lẽ dĩ nhiên ở đàn ông và ngược lại ! Nhưng nếu các anh thực sự yêu và có trách nhiệm với gia đinh thì cũng nên biết xử sao để vợ không cảm thấy ức chế để chạy theo thằng khác ...Phụ nữ không phải ai cũng nhu nhược (chứ không phải hiền lành) để chấp nhận chồng mình lăng nhăng mà vẫn không có ý kiến, vẫn làm tròn vai trò người vợ người mẹ ....mà còn có nhìu người tuy không tỏ ra khác thường nhưng có cách trả thù ngấm ngầm ,theo chủ nghĩa "Ông ăn chả thì bà đây ăn nem" ...Nên tôi mong các anh có cách sống hợp tình hợp lý ....
    Alonehome : Không phải phụ nữ nào cũng chịu khó giữ bình tĩnh khi biết chồng ngoại tình .Nhìu người cũng rất cố chấp và quyết liệt ....Phụ nữ hay đàn ông gì cũng cảm thấy hurt như nhau. Các anh đòi hỏi sự trung thành của vợ thì vợ đòi hỏi ở các anh điều tương tự chẳng có gì sai .Nếu không đồng ý ? Fine, ngày mai nếu cô nàng nổi hứng muốn tìm cảm giác lạ ,anh không có quyền cấm cản .Lấy vợ rồi thì phải khác cái hồi lông bông lang bang, nếu không chịu thì đừng lấy vợ, làm người ta không hạnh phúc tội lỗi lắm

Chia sẻ trang này