1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán "Cơm" thèm "Phở" - Thực trạng đau lòng hay một hiện tượng tâm lý thú vị? - Chào mừng cả phụ nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keylog, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    thế mấy nét hiện đại của pác nằm ở chỗ nào trên ng` vậy ? Từ thắt lưng trở lên or xuống ????
    Ờ em là đứa thích chơi đồ cổ (use đồ cổ, see đồ hiện đại ) . Có dịp xin đc. gặp pác để xem pác là đồ rởm or xịn cái nhờ hehe
    Em tính hăy trêu đùa, có gì pác đừng nổi nóng há
    [/quote]
    Hì hì cô yên tâm đi, tôi thứ nhất ít bao giờ nổi nóng thứ hai tôi chẳng bao giờ nổi nóng với phụ nữ cả. Dù nhiều lúc bị ăn hiếp tức lắm cũng chỉ đành than thân trách phận như Thuý Kiều thôi. Vì chủ trương của tôi là nếu giỏi thì đi ra oai với kẻ mạnh chứ chẳng ai lại ăn thua đủ với phái yếu cả. Tôi hiện đại chỗ nào hả, cái này thì cũng tuỳ nhưng tôi nghĩ chắc ít nhiều là ở cái đầu nghĩa là phần trên thắt lưng. Còn phần dưới thắt lưng nói hiện đại cũng đúng vì có giống các cụ nhà tôi đâu, mà nói đồ cổ cũng đúng vì có khác gì so với tổ tiên Adam đâu. Thế nên chắc là cổ điển và hiện đại cả phần trên lẫn phần dưới đấy cô ạ. Cô muốn trông thấy mặt tôi cũng chẳng khó gì cả, cứ vào cái http này là thấy ngay:
    [/u]http://i22.photobucket.com/albums/b302/voile_rouge/hinhchuptaicongvienValdeMarne.jpg[/u]
    P/S: Coi xong miễn cười đùa và bình loạn. Thay mặt họ hàng bên nội và bên ngoại chân thành cảm ơn!
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    E hèm! Đang nói chuyện Cơm Phở, tự dưng lại kiếp sau kiếp trước gì đấy? Tập trung chuyên môn nào! Anh cho lên cây nhịn đói hết bây giờ, khi đó đến cả 1 hạt cơm không có mà ăn đấy chứ mơ gì bát cháo Vịt .
    Dưng mà chắc Vịt thích được tự do ăn phở như cánh đàn ông nên mơ ước kiếp sau được là con trai à? Vậy thì cứ mơ: Kiếp sau Vịt là con trai, Girlvn là con gái, cả hai hẹn nhau . . . . . . ăn phở, vậy cũng ổn đấy
  3. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Sư huynh wildman khắt khe với chị em phụ nữ quá, cứ kệ cho họ thả hồn mộng du chút xíu cũng được mà. Làm quá coi chừng họ bỏ chạy hết khỏi khu rừng của sư huynh đó.
  4. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là các bác đang lạc đề. Mà thế rốt cuộc ý kiến các anh với chuyện này là thế nào? Nhân vật chính là chúng ta mà để chị em nổi trội thế Không biện hộ hay phản đối gì cho chuyện đi ăn phở à? Chị em thì chắc chắn là họ phản đối cả rồi
  5. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện này chị em phản đối là chắc chắn rồi, ngay bản thân rất có thể đã đang & sẽ ăn "phở" nhưng phải thú thật là cũng ko thể đồng tình.
    Chuyện này như kiểu mang hạnh phúc gia đình ra chơi xúc sắc vậy. Đúng như vngirl nói, "...Mà đàn ông dễ bị 2 chữ cám dỗ nó phủ đầu thì tầm thường quá pác nhỉ?" cũng mong nếu có thì tôi sẽ vượt qua được, để mái ấm luôn hạnh phúc - để ko tầm thường - để xứng đáng là 1 người cha , ng chồng mẫu mực - Ko biết khi đó có làm được ko?
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hì hì , chỉ cần đừng tạo hoàn cảnh thuận tiện cho việc ăn phở là được rồi ....Chứ dù các bác không có ý ăn nhưng tô phở cứ hiện ra trước mắt, không ai cấm cản ....Thơm ngon hấp dẫn thế kia thì bố ai không thèm, nhỉ
    Có bác nào góp ý thêm đê ....Khi ăn phở có nghĩ tới cơm hông dzậy ? Ăn mấy tô phở 1 ngày nhưng tối vẫn cần chén cơm dằn bụng hay ăn phở thay cơm ?? ...
    Nhưng ăn cái dzì nhìu cũng ngán các bác nhỉ ....Có ai có sáng kiến gì để cơm luôn mới mẻ, hấp dẫn, ăn hoài hông ngán không ....Sao anh em ngại dzô cái topic này thế nhỉ , cầu mong có nhìu bác trai vào đây thảo luận với chị em về chuyện Phở Cơm
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    F mới tìm được bài viết này ....Thấy rất shock ! (dù cũng biết vậy !!!) Cảm thấy như hôn nhân và tình yêu không bao h là tuyệt đối an toàn cả .Các anh thấy sao ?
    Tại sao đàn ông không "chán cơm" mà vẫn "thèm phở"?
    Giá như anh ta phản bội mình bởi một phụ nữ tài giỏi, nhan sắc hơn thì không có gì phải trách. Đằng này, sự việc hoàn toàn không phải thế. Khi gặp kẻ chen ngang hạnh phúc của mình, họ lạ lùng tự hỏi: Kẻ kia hơn mình ở điểm gì?...

    ... Nhan sắc không, tài cán không, tiền bạc không, có khi cả tuổi trẻ cũng không nốt. Có người vừa uất ức vì bị chồng phản bội, vừa cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Lẽ nào mình lại thua kém một kẻ tầm thường như thế ư? Một chị nói: Chẳng thà anh ấy cặp với người hơn tôi, nếu thiên hạ biết chuyện tôi còn đỡ xấu hổ. Nhưng khi nhìn thấy nó, đối với tôi, bên cạnh nỗi đau còn là nỗi nhục.
    Trong cuốn Những bí mật của đàn ông, nhà tâm lý Trung Hoa Điểu Vũ Canh giải thích: Một người đàn ông dù đã có người yêu hay vợ đẹp, họ vẫn có thể ngủ với người đàn bàn khác chẳng lấy gì làm đẹp. Khi gặp trường hợp như vậy, bạn thường cho rằng do mối quan hệ của mình với anh ta đã xấu đi những đó không phải là nguyên nhân thực sự. Sở dĩ đàn ông có thể chung đụng xác thịt với phụ nữ không phải vợ mình, đơn thuần chỉ vì anh ta muốn đi tìm cảm giác lạ. Ông khẳng định: Mới lạ là chất men xúc tác trong quan hệ ******** của đàn ông. Họ ngoại tình đơn giản chỉ vì chị ta là ... người khác. Rất nhiều đàn ông có lối suy nghĩ đó, kể cả chồng của bạn. Hãy tìm điều tôi nói, vì tôi... cũng là đàn ông.
    Williams Harley, người Mỹ, cũng cho rằng: Đặc điểm của đàn ông là thích khám phá và thám hiểm những vùng đất lạ. Nó như được cài đặt trong ghen di truyền của phái mạnh. Hãy nhìn thằng bé ba, bốn tuổi với đồ chơi của nó. Có đứa phá tan cái ôtô mới mua ra xem bên trong có gì mà nó lại chạy được, trong khi chẳng có bé gái nào làm thế với đồ chơi của mình. Ngược lại, rất ít phụ nữ ngoại tình, nhất là khi họ đang sống hạnh phúc với chồng. Thường họ chỉ làm điều ấy khi không có tình yêu trong hôn nhân hoặc bị chồng phản bội nên... trả thù. Nếu ai cố cãi: Vô lý, vợ anh ta đẹp vậy, đời nào lại ngoại tình với kẻ như thế! là chưa hiểu gì về đàn ông. Người ta còn nhận thấy trong số những đàn ông hay lui tới chốn lầu xanh, đa số đều đã có vợ.
    Chị nọ có chồng làm giám đốc một doanh nghiệp tư nhân. Thấy chồng có những biểu hiện không bình thường trong mối quan hệ với bạn hàng nữ, chị ngờ ngợ nhưng lại nghĩ chắc tại mình quá yêu chồng nên nghi ngờ vớ vẫn thế thôi. Chị đã tâm sự với cô em ruột. Nghe xong, cô em bật cười: Có mà điên! cứ vô tư mà nói, mụ ấy không thể sánh với chị về bất cứ mặt nào. Thế nào chuyện lăng nhăng của chồng chị là thật. Chỉ tiếc khi phát hiện rõ mười mươi thì người đàn bà kia không những quan hệ tình ái mà còn lợi dụng để bòn tiền của anh. May sao, anh ta không có ý định bỏ vợ để gắn bó suốt đời với nhân tình mà chỉ nhân sơ hở của vợ đi tìm cảm giác lạ mà thôi.
    Từ thực tế trên, ta có thể rút ra điều gì? Phải chăng phụ nữ không nên quá chủ quan? Có chị hay nửa nạc nữa mỡ với chồng: Giỏi cho đi đấy, tìm đâu được đứa nào hơn con này thì cứ đi! Nói như vậy có lẽ chị ta nghĩ lão nhà quê ấy lấy được mình đã là may lắm rồi, làm gì có thể với cao hơn được nữa, cho nên muốn làm gì thì làm không thèm quan tâm. Họ không hề biết rằng chồng mình có thể không với cao nhưng biết đâu anh ta lại ... với xuống. Song phần lớn những chuyện lăng nhăng của cánh đàn ông kiểu đó chỉ mang tính nhất thời, thuộc dạng ngoại tình đột xuất. Không phải họ chán vợ hay chán gia đình, muốn thay đổi hoàn cảnh sống mà thực ra chỉ là thấy sơ hở thì ăn vụng tý cho biết cái gọi là... mùi đời. Nếu bị vợ phát hiện, họ thường tỏ ra ăn năn hối hận, thành thật xin lỗi.
    Trong những trường hợp đó, người vợ có nên tha thứ cho kẻ lầm đường lạc lối quay về không? Đó là câu hỏi gây rất nhiều tranh cãi. Đa số bà vợ không chấp nhận sự phản bội, kiên quyết đòi ly hôn và không ít cuộc chia tay nhanh chóng xảy ra. Sau một thời gian, có người nhận thấy mình quá nóng giận, vô tình đem chồng nộp cho đối phương, khiến con cái phải hứng chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, họ nghĩ nếu cho qua một cách nhẹ nhàng, e có ngày ngựa quen đường cũ. Bởi vậy, cách ứng xử của người vợ như thế nào còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, vào khả năng tha thứ của mình cũng như chồng họ có thực sự hối cải hay không?. (trích từ 24h.com.vn)
    Vậy là rốt cục có như thế nào thì các người vẫn ăn phở ??
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc . . . Giời ơi là giời, . . . . . . Vịt ơi là Vịt . . . . Vịt ơi, giời ơi, Vịt . . . giời ơi . . . . Vịt làm anh cười suốt từ sáng đến giờ, sau vài ngày căng thẳng, tranh luận ầm ỹ, cuối cùng Vịt cũng tìm ra được rằng: . . . . . . trân ný nuôn thuộc về . . . . . "phái" mạnh .
    Tóm lại là do sự yếu kém (bao gồm cả yếu và kém) của chị em nên cánh đàn ông chúng ta . . . . được phép đi ăn phở đấy anh em! Vậy nên anh đưa ra tiêu chí thế này nhé:
    "Cơm là vợ, phở là người tình. Đặc sản linh tinh (*) là bồ là bịch!"
    --------------
    (* : cháo vịt, gỏi vịt, gỏi cá, thịt mèo, . . . . )
  9. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Theo 1 nghiêm cứu :
    Cứ 10 anh thì có đến 7 anh ăn trộm phở ( ko phải vì chán ghét cơm hay dễ bị dụ dỗ mà vì bản năng thích chinh phục của phái mạnh ) >>> 7 anh này rất mạnh mẽ và rất thu hút phụ nữ
    2 anh còn lại ko ăn phở vì chẳng qua ko có cơ hội mèo dâng mỡ
    Còn anh cuối cùng có lẽ ............................................
    Mà nói thế thôi chứ 1 người đàn ông thông minh chả ai lại để vợ biết chuyện phở của mình cả
    Đi ăn trộm chắc có cảm giác mình có tội có khi về nhà thấy vợ ân cần lại thấy iu hơn và tự hứa với trời phật ông bà : làm ơn phù hộ cho con đừng ăn phở nữa
    Mà ko biết ai đã nói câu : bánh mì phải có patê , làm trai phải có máu dê trong người nhỉ
    Được martin sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 17/06/2005
  10. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Cái nghiên cứu này của bác tôi đồng ý! Nhưng thiếu mất 1 trường hợp của vngirl nói là trong 7 anh mạnh mẽ thu hút phụ nữ kia có 1 anh dám nói "không" với Phở. Vì rất bản lĩnh & yêu vợ hết mình. Vậy bác chỉnh lại tí nhé!
    Đúng như anh WildMan nói, ĐỀ TÀI này PHÁI MẠNH đã thắng, CHÂN LÝ đúng là luôn thuộc về kẻ "MẠNH". Bằng chứng là lời của bé Vịt, chị em có ai phản đối thì đọc lại 1 vòng nhé! Anh em sau vụ này, ai có "nhu cầu" thì cứ....có vỡ lở thì bắt bà xã vào đọc nhé

Chia sẻ trang này