1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán con gái bây giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chapi2007, 09/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chán con gái bây giờ

    Chán các em nói chung và các em những ngành kinh tế- ngoại thương- ngoại giao nói riêng.

    Em nào em đó chỉ nhăm nhe xem anh thu nhập bao nhiêu. Có em hỏi cho rõ và cho kỹ hơn, xem anh có thích nghề đó không, có định làm lâu không., có em hỏi thẳng monthly salary... để xem cashflows thế nào, có ổn định không? hihi. Làm giề soi nhau kỹ thế.

    Dĩ nhiên, tiền là quan trọng, ai chẳng phải lo, nhưng quan tâm quá mức sẽ mất hay, và các em dễ bị lừa.


    Chỉ là chán 5 phút thôi nhé, chứ chán quá thì lấy ai đây nhở.
  2. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bây giờ nó là thế đó bác ạ . Ngu + nghèo + xấu thì làm sao mà ghi điểm với các em
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin các bác, tự ti thì về tự sửa mình đi ai lại đi chê bai người ta thế, các phải nhìn rộng ra mới thấy được nhiều người hay được, chứ cứ bó hẹp trong cái không gian của các bác thì chỉ có chăng những con gái như các bác mô tả
  4. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ơ cái em này ăn nói linh tinh nhở .anh thấy hai anh bên trên đều nói đúng cả đấy chứ ,lần sau có ý kiến thì đọc kỹ nghe chửa
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CON GÁI.
    Có một loài hoa mang tên con gái
    Nở giữa đời, không biết làm chi!
    Để ngập ngừng, chân không muốn đi
    Ngang giữa lối, mọc cây si, ngu ngốc.
    Có một bài ca mang tên con gái
    E ấp giữa đời mơn mỡn để làm duyên
    Chiều lá bay trên đường miên viễn
    Xạc xào, xạc xào, khúc hát cứ huyên thuyên.
    Có một bài thơ mang tên con gái
    Không nhịp, không vần, những con chữ xô nghiêng
    Ngày qua ngày, tiếp nối liên miên
    Thơ con gái ngậm ngùi người dương thế.
    Em tôi ơi, cứ là con gái nhé
    Dù...chẳng để làm gì. Dù...chẳng để cho ai.
    Chỉ biết, khi mệt mỏi, lúc u hoài
    Nhìn con gái, tôi, thở thành người khác!
    Chị ơi, HNhu thấy thật là hạnh phúc, khi mình là con gái. Dù biết là con gái thì...chẳng để làm gì - và - chẳng để cho ai!
  6. kun92

    kun92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    xét cho cùng thì sớm hay muộn mà chả phải hỏi monthly salary bank account amount ạ :D hỏi sớm hỏi muộn không khác gì nhau. Cái chính là nếu hỏi muộn mà lỡ yêu nhau rồi, chị kia mà cất bước ra đi thì có phải là đau lòng người ở lại không
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hỏi để biết thôi.... làm gì mà nghĩ xấu người khác vậy??
    V
    ới lại dù gì thì tiền là của bạn mà... khi bạn yêu ai thì việc bạn có chi tiền cho người yêu ko là quyền của bạn, chứ làm sao bạn suy ra là người ta yêu bạn vì tiền. Cứ yêu đi là biết. Cho dù bạn có kiếm được vài ngàn $$/ tháng mà bạn có mức chi tiêu đàng hoàng, ko chiều người yêu mua đò phung phí thì người ta cũng ko bới của bạn đc đồng nào đâu. Còn nếu bạn nhận thấy cô ta yêu bạn vì bạn làm to, làm nhiều tiền thì bạn có lựa chọn bỏ người ta mà. Tốt nhất ko nên đánh giá con gái qua câu hỏi như vậy. Có thể có người hỏi với mục đích xem anh có giàu ko thì mới thích, nhưng có người hỏi chỉ để biết và đoán con người bạn ra sao vì công việc hàng ngày của bạn cũng có thể nói lên 1 phần về con người bạn. Còn bản thân mình nếu hỏi câu đó thì mình sẽ hỏi người yêu mình khi đã có ý định tiến tới hôn nhân bởi sự nghiệp của cả 2 người đều đóng vai trò khá quan trọng trong cuộc sống gia đình mới.
  8. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Thế tớ hỏi nhá, lấy/yêu thằng ngu+nghèo+xấu thì có sướng không?
    Cũng như các bác trai, yêu/lấy gái ngu+xấu thì sao? Nói thía mà cũng nói được, thời nào mà chả vậy.
    @chủt topic: có lẽ bác dạng trai đụt hay trai kém tự tin mới nói thế. Hãy tự bằng lòng với bản thân mình. Tôi tháy chuyện đòi hỏi như thế là chuyện bình thường, giá trị của bác thế nào thì bác cũng muốn nhận cái gì đó tương xứng với giá trị của mình.
    Với lại bác vơ đũa cả nắm thế e rằng không hay lắm. Hay là bác bị đứa nào đá theo thằng khác nên mới đâm chán thế?
    Đùa chút thôi
  9. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thế hỏi thật bác: Khi đc giới thiệu cho 1 em câu đầu tiên của bác là j ??? Ko phải là nó có xinh ko àh? Người ta bảo trai tài gái sắc, bác muốn chọn gái có sắc thì bác phải có tài. Mà sống trên đời này mấy thằng nó nghĩ mình bất tài ??? Là con gái đứa nào chẳng toan tính,nói thẳng với bác 8x hỏi là chuyện thường,h bác gặp 9x cũng chẳng thiếu em hỏi.
    Chán quá thì ở 1 mình,h mọi cái đơn giản ấy mà bác
  10. tuanhac042

    tuanhac042 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    - sự thật phũ phàng -
    đồng ý là hỏi cũng tốt. nhưng hỏi sao cho tế nhị chứ trắng trợn như vậy thì chào luôn khỏi gặp lại.

Chia sẻ trang này