1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán con gái bây giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chapi2007, 09/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh phải nói rõ hơn ý của mình.
    Các em thử nghĩ xem nghề nào là nghề ao ước nhất của sinh viên bây giờ?
    Người mẫu và nhân viên thu ngân ở NH. Bởi vì:
    Người mẫu đi cũng ra tiền, chẳng phải làm gì, chỉ chơi. Nhân viên NH cũng vậy, ngồi ra tiền, đồng phục thẳng tắp lự.
    Thực tế có một nếp suy nghĩ và thói quen rất sâu sắc trong các em mới ra trường là dựa dẫm, và ăn sẵn. Em nào cũng chỉ mong lấy anh nào có bố làm gần chỗ tham nhũng được nhất... Tôi lại trải qua những điều khác. Mình từ nhỏ đều phải tự cày mà ăn, chẳng ai cho không cái gì. Từ hồi đi mót khoai, đến lúc lên đây học phụ giúp hàng phở cạnh trường, đến bây giờ làm cho công ty cũng vậy. Bạn có thể cho người khác dễ dàng, nhưng bạn thử ra phố mua cái gì mà thiếu vài xu xem, có mua được không? Cho nên đừng ăn sẵn. Một thằng keo bẩn, khú đĩn như tôi thì chi tiền ra là phải biết mình được cái gì. Tôi không bao giờ nhận không cái gì. Sao người ta không tự hỏi mình có thể làm được gì để đổi lại cái tiền mà người ta nhận.
    Ở VN, nhiều người mẫu, hoa hậu nhắm lấy đại gia. Tôi lấy làm lạ tại sao các đại gia đó lại rước họ về. Tôi mà như họ, chắc bắt các cô ấy làm suốt ngày. Thực sự, mình không thể coi trọng những người như vậy. Có lẽ đó là những đại gia phất lên bằng mánh mung, cho nên họ quan niệm đồng tiền dễ đến dễ đi. Còn những đại gia như Trung Nguyên, HAGL... các bạn thử xem họ lấy ai? Khác hẳn. Những doanh nghiệp tôi quen cũng vậy, vợ họ đều là những người vững như bàn thạch, mình đến nhà cũng phải nể, chứ không phải có tiền thì ở, không có tiền lại bye đâu.
    Tôi không muốn xã hội bây giờ bị những giá trị đó áp đặt làm chuẩn mực. Đó là một xã hội lạc hậu. Các bạn thử nhìn ra nước ngoài xem. Jolie, Kidman, Aniston, Andrian vợ karamber... họ đều độc lập và tỏa sáng. Ở VN cũng vậy, có những em sinh viên nhà ở ngoại thành hàng ngày đi xe hàng chục cây số đi học, rồi đi làm thêm, gia sư, có em mà khi tôi nói suất ăn ở đó khoảng 15 ngàn, em lắc đầu bảo đắt, có em tự mở cửa hàng ngay tại nhà cho thuê để trang trải phí sinh hoạt.... nhưng khi hỏi chuyện các em đó, quả là những em hiểu biết, đôi mắt ánh lên tương lai, và khiến mình phải khâm phục... Tôi tin và kính trọng những em ấy hơn là những cô gái con nhà giàu có, ăn mặc diện mốt, tiếng Anh chuẩn, nhưng lúc nào cũng chỉ dò dò, đóng khung để rồi chui vào một góc suy tính với đời, gặp tôi mà nói là phó giám đốc công ty xử lý môi trường của tôi thì y rằng mắt lấp lánh sao, và ngược lại khi nói tôi là nhân viên thí nghiệm rác thải thì ý như rằng tiu ngiủ. Mà các em cũng có suy tính được gì đâu, bởi vì thực ra các em không biết gì cả.
    Rất lâu rồi, hồi đó tôi khoảng 25 tuổi, gặp một chị hơn 5 tuổi làm giám đốc một công ty liên doanh về thiết bị ở Hà Nội. Đó là một con người năng động, độc lập, bản thần chị là một doanh nhân giỏi và phong cách của chị khiến mình thực sự ấn tượng. Quả thực chị đó tự tỏa sáng. Đó mới là điều tôi muốn gửi đến các bạn. Bởi vì, ngày nay ngành giáo dục của chúng ta sản sinh ra những sinh viên yếu đuối, chỉ quen dựa dẫm, quen chép từ sách vở hơn là suy nhĩ, không có óc phân tích độc lập, chỉ thích ăn sẵn. Cho nên, ý thức tự chịu trách nhiệm cá nhân rất kém. Tất cả chỉ mong ra trường nhờ vả mối quan hệ này kia để được vào chỗ bẽo bỡ. Chính vì thế, các bạn thấy đấy, tỷ lệ sinh con rồi bỏ rất lớn, trong khi ở nước ngoài họ tranh luận về phá thai... nhưng rất ít khi bỏ con. Bởi vì khi ra trường, sinh viên là những sinh vật như thế, cho nên xã hội mình mới chậm phát triển. Cho nên tại sao trong Nam, rất nhiều cô chỉ muốn lấy HQ, ĐL vì chỉ nghĩ có tiền là được.
    Trường học không dạy cho sinh viên cách để kiếm tiền, cách tiêu tiền và lối tư duy phân tích độc lập về những vấn đề đó, cho nên sinh viên dễ dàng thả tư duy của mình theo lối mòn của xã hội, gặp vấn đề gì thì chỉ mong làm sao đổ trách nhiệm cho thằng khác là xong chuyện... Sinh viên các trường kinh tế ra trường lẽ ra phải là những người mạnh mẽ, độc lập, còn nếu là những sinh viên chỉ quen manh múng, dựa dẫm quan hệ, chạy chọt thì nền kinh tế sẽ đi đến đâu? Các bạn thử nhìn mấy box diễn đàn này thì sẽ thấy, mọi người chỉ quen nói về những gì lãng mạn, thơ mộng, không một người nào đưa ra một cái gì đó thực tế, gai góc.
    Đó là những điều tôi nghĩ, hy vọng các bạn hiểu, dù tôi biết mình rất đáng ghét đối với một số người.
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái kiểu vơ đũa cả nắm,con zai bây h thì sao?ac..ac. Nhìn j cũng nhìn từ 2 phía đê,có bác thì thix ng` yêu phải xinh phải đẹp,phải này phải nọ.Kiểu này ế vợ sớm!
  3. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Uhm. Em tình cờ qua đây, thấy cái topic này. Cũng tình cờ...muốn nói vài câu thôi. Chẳng phải em đá đểu ai đâu. Nhưng mà hỏi thật nhá. Anh có bao giờ nghĩ là mình sẽ chấp nhận lấy 1 em vừa xấu, vừa dốt, vừa nghèo ko
    Đừng nghĩ mình cao thượng hơn người khác, trong khi mục tiêu của con người ai cũng muốn hướng đến 1 gia đình hạnh phúc. Mà muốn có 1 gia đình hạnh phúc thì nửa còn lại của mình chắc chắn cũng phải tương xứng với hoàn cảnh của mình. Không phải ý em là môn đăng hậu đối đâu, nhưng mà có gần hoàn cảnh của nhau thì mới hiểu nhau được. Cứ gọi là rất yêu nhau đi, nhưng 1 cô gái thành thị ko thể hoặc rất khó để thích nghi với 1 anh nông dân, sống ở nông thôn, ngày ngày ko thể bắt cô ấy ăn khoai, ăn sắn, uống nước sông và cày ruộng được.Anh thấy thế nào ạ
    Em nghĩ rằng các em bây giờ có thực tế, nhưng ko phải rằng các em ấy hỏi thu nhập của anh là để dựa dẫm vào anh để sống đâu. Thậm chí có nhiều em có khi còn giỏi và lắm xèng hơn anh cơ đấy.
    Em chỉ nói những điều em nghĩ thôi. Có gì mong anh bỏ qua cho em nhé.
  4. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    .... bạn cũng đã đi nhiều?
    Mình thấy nhiều vùng phía trong (hay ngay cả gần hn này) nhiều tâm lý tởm ơi tởm!... đặc biệt là girls miền nam bị dân mbắc lập nghiệp trong đó nxét tởm kih!
    Chung quy thì vẫn là ....ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới vào đọc topic này.....nhưng lacoste mà có xiền thì vưỡn yêu được chị em nhể
  6. honey7

    honey7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    mấy bữa trước cô e hàng xóm có gọi qua chơi, chẳng là cô giáo dạy kèm đang là SV Ktế năm 3 bị thất tình kg dạy dc, mình cũng tỏ ra nghĩa hiệp rủ đi cofe, karaoke và làm vài chai. it bua sau minh co ru di nua voi may nguoi ban vi minh nghi la may ng ban minh lam e vui hon... e SV nay kha de thuog ai cug thic trong đó có 1 thằng nhà giàu trong nhóm ten la T. 2 hom sau đo dag chuan bi đi ngu e gai goi dt bao sag nha T ngay, nghi la e nhắn sang nhà T choi bình thường lên dắt xe chạy wa, đi gần tới thì e bu lu bu loa đt bảo là T mở cửa cho ra rồi... chẳg hiểu chuyện gì chạy tới thag bạn hỏi thì T cho biết là hai đứa đang ôm ấp mặn nồng thì e có đt thay đồi thái độ đòi về nên T kg chịu mở cửa cho... bó tay vì mình gặp e gái dc 2 lần, thằng bạn mình gặp dc 2 lần...mình tốn một mớ tiền nhg e gái xẹc qua thg bạn nhanh wa, nó bảo tiếng sét ái tình nên mới gặp 2 lần nhưg gần tới bến rồi tự dưng có một chàg khác đt nên hỏng chuyện sau đó 2 đứa cãi nhau tùm lum và tất cả chia tay... nghĩ lại, mình là thằg dại nhất.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con không biết ngành nghề ở VN thế nào nhưng bất kể làm nghề gì thì họ cũng phải bỏ công sức ra để làm. Nếu họ ko phải lao động bằng chân tay nhiều thì ắt họ phải lao động bằng trí óc. Gà con ko biết nghề người mẫu thế nào nên không ý kiến, nhưng bác nói làm ở ngân hàng chỉ ngồi không mà cũng ra tiền thì thật đáng buồn vì bác ko biết công việc của họ thế nào mà đã nói như vậy. Cho dù bác có gặp những người như thế thì Gà con đảm bảo đó là 1 trong số rất ít những người làm ở Ngân Hàng.
    Bên cạnh đó, ko thể cứ so sánh 1 người nghèo khổ cố gắng vươn lên với 1 người có điều kiện rồi kết luận người có đk được nâng đỡ. Bác đừng vơ đũa cả nắm như vậy nhé... Xã hội VN đang phát triển, sự cạnh tranh cũng nhiều... cho dù có quen biết một phần nhưng ko thể nói họ ko biết gì mà được vào làm đâu. Ở đâu cũng vậy thôi, quen biết là 1 cái lợi rất lớn, nhưng nó ko có quyết định sự thành công trong sự nghiệp mỗi con người. Cái gì cũng có giá của nó bác ạ.
    Thêm nữa, bác đừng quan trọng hoá cái câu hỏi về sự nghiệp. Nếu Gà có quen 1 người bạn mới, Gà cũng muốn biết họ là ai trên cương vị 1 người bạn. Không phải là nhằm xem người đó có kiếm nhiều tiên` hay ko mà là điều gì mình có thể học được từ người bạn đó. Đồng thời có thể hiểu chút về con người họ qua công việc họ làm. Chưa bao giờ Gà nghĩ người khác hỏi mình câu hỏi đó để nhằm về tiền bạc. Có lẽ bác xui xẻo gặp vài người như vậy nên trong phút chốc bất mãn rồi nghĩ ai cũng như ai. Ở đâu cũng có người này người nọ thôi. Hy vọng bác sẽ thay đổi đc về cách suy nghĩ hiện tại của bác.
  8. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bác toàn đổ tại thôi . Công nhận với bác là có khá nhiều người bây h như vậy nhưng đâu phải ai cũng thế đâu . Có trách chỉ trách mình không đủ tài đừng trách người ta
    TẤT CẢ CHỈ LÀ NGỤY BIỆN ..... HÃY ĐỘI MŨ BẢO HIỂM
    BẢO VỆ ĐẦU LÂU VIÊT
  9. Girl_nhongnheo

    Girl_nhongnheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải ai cũng thế đâu... Đừng vơ đũa cả nắm như vậy
  10. minhtieuthu

    minhtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    chủ topic là 1 tên hèn.
    con người lúc nào chả muốn hướng tới cái đẹp đẽ nhất , liệu anh có tiền , có địa vịi ,anh có yêu hay lấy 1 cô quá bt ko? ( cả về nhan sắc lẫn học thức , hoàn cảnh gia đình )
    nói người ngẫm đến ta , chắc anh chả ra gì nên mới thấy tức với những cái đến với mình , ko ăn được thì để kẻ khác ăn , sao fải ghen tức thế nhỉ .
    đúng là đời có nhiều kẻ hâm , chả biết mình là ai

Chia sẻ trang này