1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁN ĐỜI ANH NGỒI CHƠI ĐÀN ĐỂ THỔ LỘ NỖI THÈM YÊU VÌ THIẾU EM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tbm, 03/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    CHÁN ĐỜI ANH NGỒI CHƠI ĐÀN ĐỂ THỔ LỘ NỖI THÈM YÊU VÌ THIẾU EM

    Bạn nào chán đời vì yêu như tớ vô đây đi ,cô đơn quá
    Nhân tiện ,giải câu đối của tớ giải sầu đi bạn

    CHÁN ĐỜI ANH NGỒI CHƠI ĐÀN ĐỂ THỔ LỘ NỖI THÈM YÊUTHIẾU EM

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]



    ------------------------------------
    Như là đoá hồng
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    BÔNG HỒNG THỦY TINH
    Nếu những đắm say vội vã
    Ta đã trao nhau để rồi lãng quên
    Những năm tháng trôi
    Để lòng mang bao vết thương khắc sâu
    Vì ta đã chót yêu
    Tình yêu xưa như vết cứa xót xa
    Tim anh âm thầm đau đớn
    Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
    Tình yêu đó xin gọi tên "Bông hồng thuỷ tinh"
    Để sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya
    Chorus
    Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta
    Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
    Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh
    Anh không muốn trong đời thiếu em
    Để thời gian ta chia xa không phai nhoà
    Để ngày mai ta sẽ mãi không quên
    Xin em hãy giữ kỷ niệm
    "Bông hồng thuỷ tinh"
    Nếu những đắm say tìm đến
    Khi thời gian chưa xoá mờ vết thương
    Dù cho năm tháng qua
    Cuộc tình chia cách xa đôi nơi
    Ngày xưa ta đã yêu
    Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên
    Ai âm thầm tiếc nuối
    Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
    Tình yêu đó vẫn gọi tên
    "Bông hồng thuỷ tinh"
    Để cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua

    ------------------------------------
    Như là đoá hồng
  3. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ra vẻ đối tí, để ủng hộ bác dù.. dở ẹc, hì..
    Duyên ngộ không là dô nguyện, hãy mở lòng đón chờ đừng trớ đòn
    Bác tbm, trước em cũng như bác. Nhưng bi h, em nghĩ thế này: ?oĐừng níu kéo những gì không thuộc về mình, hãy hết mình và rộng mở để đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến?
    Chúc bác vui vẻ, mùa xuân đến rồi, hì..
    ... ...
    The more i know about woman<--
    -->The more i love my computer!
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chào bác spiritlight ,bác lớn tuổi hơn em (qua quả bói trong VNE ) ,nhưng không ngại chúng ta kêu cậu tớ như dạo nào cho thân mật ,ok ?
    Chuyện tình yêu cũng đẹp ,nhưng rõ ràng là không hay hớm bao nhiêu ,đương nhiên là tớ phải chia sẻ cho cậu (xin phép kêu vậy ) danh hiệu nhà tỏ tình vĩ đại nhà thất bại lão thành rồi Thôi anh em ta cùng hy vọng vậy ,khi nào một trong hai thằng mình được một bé xinh ngoan hiền đoái thương ,nhớ PM cho nhau nhé
    Cám ơn cậu nhiều về câu đối lại nhé
    ... ...


    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 05:42 ngày 04/02/2003
  5. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    OK!!!! Tớ mời cậu vại bia nhé! (Bia Hà nội!)
    ... ...
    The more i know about woman<--
    -->The more i love my computer!

Chia sẻ trang này