1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán đời! Chán người! Giận chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tetoteti, 19/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Chán đời! Chán người! Giận chính mình

    Có ai đang dính phải tâm trạng này ko? Vào đây cùng chia sẻ tí để cho cuộc sống nó khí thế lên tí, chứ tớ đang nản kinh.

    Sốc! Có những người gây sốc và thất vọng cho mình bằng những hành động, thái độ mình ko ngờ tới. Thậm chí thấy ko giận người ta tí nào, vì họ ko đáng để mình giận nữa, mà chỉ quay sang giận chính mình, giận mình sao khờ quá! Con người thế mà lại từng lầm tưởng được, để giờ sốc và ngỡ ngàng.

    Mà sợ nhất là trong đầu lại manh nha cái ý nghĩ, hình như có người đang định lợi dụng mình. Mình ko nhận ra! suýt tin! Nhưng rồi người ta dừgn lại ko lợi dụng nữa, vì họ lo lắng sẽ gặp những điều ko hay trong tương lai, ôi chuối vãi linh hồn! Ghét nhất ở đời là lòng tốt bị tổn thương bởi những kẻ định lợi dụng mình.

    Giờ thấy giận chính bản thân quá!
  2. me0xauxi

    me0xauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    chuyện ở dưới thì miễn bàn. chuyện ở trên thì giận mình làm j` cho khổ.lòng ng` hiểm ác khó lường mà
  3. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng phải có lúc đã từng chán đời, nhưng rồi cái chán đó sẽ qua thôi mà!
  4. sonpham79

    sonpham79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tu vài chai lúa mới là vui ngay ý mà
  5. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    cái thứ 2 thì ok,cái thứ nhất là tốt mừ.Sao đâu
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chuyển cái giận và chán sang đối tượng khác đi. Giận dữ đã là hại sức khoẻ, giận chính mình là tự hại mình gấp 2. Tội gì!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hãy cứ chán, hãy cứ giận rồi thì hãy cứ để tất cả trôi đi.
    Khi mọi sự trở lại bình thường, tự bản thân sẽ thấy... lớn thêm một chút.
  8. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    đang rơi vào hoàn cảnh y chang bác chủ topic. mà thôi cuộc đời mà kg có chuyện thì sao trưởng thành đc.
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Ai nên khôn chả dại đôi lần !
  10. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác này nhớ đến bài thơ, thôi thì đành ngâm lại tặng bác cho đỡ buồn.
    " Hận đời đen bạc
    Hận kẻ bạc tình
    Hận cả gia đình
    Hận luôn...hàng xóm"

Chia sẻ trang này