1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán đời,chán tất cả mọi thứ mà không biết tại sao mình chán?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi manhan255, 01/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chán đời,chán tất cả mọi thứ mà không biết tại sao mình chán?

    Có bác nào rơi vào trạng thái như em không,học cũng dở,yêu cũng dở,làm cái gì cũng dở........... tự nhiên mọi ý chí phấn đấu bay biến hết sau vài lần thất bại đầu đời,cũng đã cố gắng để lấy lại bản thân mình như trước đây nhưng không được càng ngày càng tuột dài không phanh .Các bác đã từng khi nào rơi vào trường hợp như em chưa,hãy cho em 1 lời khuyên với ạ
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Giống anh thế. Cách tốt nhất là tâm sự với người thân của mình (tất nhiên không phải người iu rùi). Sau đó là nghe mọi ý kiến đóng góp của họ. Hãy giải quyết mọi việc 1 cách từ từ, vì "loại người" như anh và em thiếu kiên nhẫn và thừa ... ảo vọng .
  3. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thiếu kiên nhẫn và thừa ảo vọng híc bác nói ra em giật mình nhìn lại bản thân mới biết thôi đúng thật roài .Nhưng em không muốn tâm sự với người thân bác ạ,phải làm sao đây
    Được manhan255 sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 01/03/2009
  4. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nên tâm sự với người bạn thân về cảm giác của bạn. Nhưng quả thực, những người chưa từng rơi vào hoàn cảnh như mình thì sẽ khó có thể hiểu hết được cảm giác ấy bạn ạ, dù đó là bạn thân.
    Những lúc như thế này nên đọc sách về kỹ năng sống. Đọc và suy nghĩ là cách tốt nhất giúp mình vượt qua chán nản, bởi cái chán nản đó bắt nguồn từ chính bản thân.
    Tớ đã bắt đầu với quyển "Vượt lên chính mình" của Steve Young. Học cách tin vào chính mình và tìm một niềm đam mê.
  5. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác bắt đúng bệnh!
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    rơi vào nhiều là đằng khác ý chứ,thỉng thoảng lại thấy cái cảm giác chán nản chán chẳng muốn làm j nưa.
    chán ăn chán ngủ chán học chán chơi
    nhưng kkhổ nỗi chán mãi thì cũng chẳng làm dc j nghĩ lạ thấy phí đành gác cái CHÁN sang một bên để đi tiếp............
    bác đã nghe câu HỌC CÁCH NGHĨ chưa ,mỗi khi chán mình lại học cách nghĩ lại tìm cho mình một cái j mới để tiếp thêm sức mạnh ý trí để mình đi tiếp chúc bạn tuần mới hết chán :D
  7. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, em hãy làm những việc sau để "bình tâm" và thực sự nhìn lại mình.
    - Hãy đi tìm những cuốn sách của những người đi trước có cùng ước mơ và mục đích giống mình. Vì những gì em đang trải qua đã có rất rất nhiều người khác trải qua rồi. Và trong số đó không ít người đã vượt qua được những khó khăn đó để thành công trong cuộc sống. Không gì tốt hơn là tìm hiểu xem họ vượt qua khó khăn bằng cách nào. Và quan trọng hơn, hãy học tập họ!
    - Phải tâm sự với người thân của mình. Vì anh hiểu, có thể em dấu họ rất nhiều. Để thành công trong 1 việc nào đó, trước hết phải thành thật với chính bản thân mình. Và muốn thành thật với bản thân mình thì trước tiên phải làm như vậy với người khác nữa.
    Đó là 2 điều theo anh là rất quan trọng để xử lý tình huống của em hiện tại. Chúc em 20 năm sau sẽ viết vài cuốn sách để cho lớp con cháu noi gương và học tập nhé .
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Mục đich sống ko có , hãy tìm đọc cuốn " dạy con làm giàu " để lấy cho mình một kim chỉ nam để sống
  9. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của tớ là sau mỗi lần chán nản lại cảm thấy vui vẻ, kệ nó, chán đến rồi chán lại đi chẳng quan tâm
  10. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Thế thì vẫn bình thường thôi - Mình học ko đến nỗi nào, đi làm cũng ok, cũng nhiều em để ý - thế mà vẫn thấy chán, vẫn thấy cô đơn - thế mới là đau :(

Chia sẻ trang này