1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán đời,chán tất cả mọi thứ mà không biết tại sao mình chán?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi manhan255, 01/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huy_tvu

    huy_tvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ừ,CHÁN NHỈ............
  2. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chán là một trạng thái không thể thiếu trong tâm sinh lý của mỗi người. Chán cũng như vui đều là một điểm trên chu kỳ sinh lý mỗi người. Chu kỳ này của mỗi người dài ngắn khác nhau, và mức độ chán cũng khác nhau.
    Kệ nó rồi tự nó sẽ hết thôi, sau đấy lại thấy vui vẻ, phấn chấn ngay í mà.
    Hôm nay tớ cũng thấy chán quá đây, chắc vài ngày nữa nó hết, bi h mình đã quen với nó rồi.
  3. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang có tâm trạng chán tất cả mọi thứ. Nhưng nhìn đi cũng cần nhìn lại có những người họ khổ hơn mình cả trăm lần về vật chất, bệnh tật... nhưng họ vẫn sống rất tốt. Nên tớ đang cố gắng để vượt qua quãng thời gian chán nản và khó khăn này. Có gì mình cùng chia sẻ ở đây!
  4. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ôi cũng đang chán đây, vào đây tự nhiên gặp 1 hội , cho tớ đồng cảm với các bác
    Thường tớ chán thì chỉ muốn 1 không gian yên tĩnh, ngồi nghe nhạc linh tinh gì đó, và ko muốn nói gì. Kể ra có người ngồi cùng cũng thích nhưng ko muốn nói gì cả :D, tiếc là chưa có người chịu ngồi im cùng mình như vậy
  5. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế, không phải chỉ 1 lúc 1 nhát như bạn đâu, mà thường xuyên, liên tục cơ. Cũng chả biết làm gì cho hết chán bây giờ? Thử nghe nhạc xem, nghe thì lí thuyết suông nhưng mình đã thử rồi, cũng có ích. Hoặc như là thử liên lạc hay quan tâm tới 1 ai đó mà lâu nay bạn quên mất, cách này cũng hay, khi đó chính người đó sẽ cho bạn cảm giác rằng bạn không vô dụng
  6. moschino06

    moschino06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ôi tớ cũng đang lâm vào tình trạng như bạn đây. Chán nản mọi thứ. Không phải là tớ không biết nguyen nhân từ đâu. Tớ biết: từ công việc, đến chuyện học hành đều không điễn ra suôn sẻ đối với tớ. Tớ rơi vào hoàn cảnh mà từ trước đến giờ chưa bao giờ trải qua. Hoang mang, lo lắng, cả thiếu tự tin nữa. Tớ chả biết giải quyết như thế nào nữa. Thế là lại buông xuôi tất cả, lại chán. Tớ cũng không dám chia sẻ chuyện này với bố mẹ vì sợ 2 cụ lại lo lắng (lần trước tớ chỉ nói qua qua mà mẹ tớ chả biết có phải lo quá không ốm luôn), cũng không dám chia sẻ với bạn bè có lẽ vì tớ quá coi trọng sĩ diện, tớ sợ sự thương hại của người khác. Tớ đã cố có những hoạt động để thoát khỏi tình trạng này, nhưng tất cả chỉ là những niềm vui chốc lát,...chán quá, tớ cũng chưa biết giải quyết tình trạng của mình như thế nào nữa.
  7. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Nhiều người bị lắm, nó là trầm cảm . phải tự tìm cách thoát ra thôi , qua bên sức khoẻ y tế có một topic rất hay
  8. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang chán đây, công việc thì nhiều bù đầu, hết người này giục đến người kia giục, ước j được ngủ thật say để đỡ phải nghĩ ngợi nghiêu, nhiều lúc thấy sao cái số mình nó lại lận đận thế ko biết, ai cũng bảo mình sướng vậy mà mình chẳng thấy sướng j cả chỉ thấy CHÁN thôi giờ mới thấm thía đi học vẫn là sướng nhất
  10. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cùng tâm trạng.....
    Hôm nay trời tự dưng đổ mưa, sấm chớp đùng dùng... Mưa - Lạnh luôn làm cho mình có cảm giác buồn chán kinh khủng, chẳng muốn nhấc chân động tay làm bất cứ việc gì, chỉ muốn nằm khoanh tròn trong chăn như một chú mèo lười...
    Đôi khi cảm thấy buồn chán không lối thoát, không biết tâm sự cùng ai đây. Gia đình ư? không thể vì mình sống xa mọi người quá, không thể để mọi người lo lắng được,... ôi càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc quá... Thôi thì xin chủ topic gia nhập vào đây để khi nào quá stress thì vào đây cùng kêu gào cho vơi đi...

Chia sẻ trang này