1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán đời,chán tất cả mọi thứ mà không biết tại sao mình chán?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi manhan255, 01/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chưa thể tìm ra lối thoát cho mình. Chán, không muốn động chân động tay gì cả, hỏi tại sao thì cũng chỉ để đấy thôi. Mình đã chọn sai đường đi, quay lại làm sao đc nữa.
  2. mondeo2906

    mondeo2906 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vỡ mộng thật rồi. Cứ nghĩ rằng mình đã tìm được người tri kỷ, hóa ra cũng chỉ là những lời đong đưa, dối trá. Đó là một nghệ thuật trong bán hàng sao??
  3. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần vui nhé! Tạm vui đi, rồi chán sau cũng được mà, hihi. Hihi mãi như ngựa mà cũng cứ thích hihi, hihi.
  4. hurryloveok

    hurryloveok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, con người trong năm phải có 45 ngày chán nãn như thế thì mới cân bằng được cuộc sống, nhưng đừng nhiều hơn nheng!!!
  5. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay thế này lắm, đôi khi chả hiểu ra làm sao để tìm cách giải quyết, nói cũng chả ai hiểu. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi mà, nói chung nên tìm cách tự làm chính mình vui vẻ, nhớ lại những ước mơ của mình, hát hò j đấy, hoặc đừng trước vực mà hét;)). Tuy nhiên phải giải quyết ngay để lâu nó thành uất ức, xì trét đấyđiên lúc nào ko biết. Ổn định cân bằng rồi cố tìm thù vui trong công việc và cuộc sống[r32)
    Bây h e đang chán đây, học mãi ko vào. Thế là ra làm mấy trận gunbound rồi đi ngủ cho nó lành
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người bị lắm, chán là mất hứng đó thôi, thường hay rựu chè gái gú để bớt chán, nhưng vẫn chán vì yếu sức khoẻ,
    tập thể dục đi là vừa
  7. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt mình,tớ bị rơi vào tình trạng này gần 2 năm rồi,càng ngày càng thấy chán bản thân mình,nhìn lại quãng thời gian 2 năm vừa rồi nghĩ lại con người mình ngày trước không thể tưởng tượng nổi là lại ra nông nỗi này .Cũng đang lâm vào bế tắc trầm trọng,đang cố gắng thoát ra khỏi cảm giác này nhưng thấy mọi công việc mình làm để thoát khỏi nó đều là phù du quá,không có tác dụng mấy ,nhiều khi cũng có lúc vui cười nói thoải mái đấy nhưng chỉ là thoáng qua rồi lại quay về với trạng thái chán nản triền miên
  8. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có nốt ruồi đỏ ở vai thì lo gì,thiên mệnh roài kiểu gì sau này cũng sướng (đùa tý cho bớt chán)
  9. kkklll

    kkklll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đời thật chán
  10. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    "Cuộc đời mỗi người chỉ đơn giản là đi từ điểm A đến điểm B. Và trên con đường ấy, nếu em cứ giữ trên vai mình những thứ vô ích như chán nản, thất vọng ... thì em sẽ chỉ thấy cuộc sống mình là địa ngục. Còn nếu e biết vứt bỏ những thứ đó đi, ung dung ngắm cảnh và tận hưởng vẻ đẹp trên đường đi thì cuộc sống của e sẽ là thiên đường".
    Một tin nhắn đã động viên mình rất nhiều, thật sự rất nhiều. Và mình hi vọng bạn sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Chia sẻ trang này