1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁN ĐỜI hội chứng mới

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rut_tien_ra_dem, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em vui vẻ không cưng. Chị hơi mệt với công việc. Ngày nào cũng lên mạng nhưng chẳng có thời gian cho bạn bè và tám như trước. Ừh, trong cuộc sống có nhìêu chuyện không như ý mình em à. Đời là bể khổ, tình là dây oan. Quay đít lại là bờ nhưng sau bờ lại là vực thẳm. Suy ra chỗ nào cũng là chỗ chết hết.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mình hy vọng bạn sẽ làm được, mình tin là như vậy.
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Chán nhưng vẫn vui.hờ hờ
  4. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    mùa xuân này làm em cứ bứt rứt khó chịu chán chán ế
    ghét thời tiết này mua alứm bực vào mìng
  5. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    chan qua,muoi dot dau qua
  6. MasterOrc

    MasterOrc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    hãy cứ chán đi chán cho đã vào rồi đến lúc vui mới cảm nhận được cái sự sung sướng
  7. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em vui vẻ không cưng. Chị hơi mệt với công việc. Ngày nào cũng lên mạng nhưng chẳng có thời gian cho bạn bè và tám như trước. Ừh, trong cuộc sống có nhìêu chuyện không như ý mình em à. Đời là bể khổ, tình là dây oan. Quay đít lại là bờ nhưng sau bờ lại là vực thẳm. Suy ra chỗ nào cũng là chỗ chết hết.
    [/quote]
    Khi nào chị tìm được chỗ "xây nhà mới" rồi thì chị bẩu e một tiếng nhé E vác búa e đập
    Chẳng có chỗ nào là chỗ chết như chị nói đâu. Trừ một nơi.
    Đó là HEART. Mờ cái này thì e ko dám "bạo lực" ....hix
    Tuần trước e buồn. Đúng lúc mình đang Ban Căng . Học hành, thi cử, công việc...không thể dừng lại mà buồn được. Nhưng mà e cũng phải surrender đấy. Quit hết, ko thể lao đầu vào làm hùng hục trong khi vấn đề đang gặp chưa giải quyết được.
    Em make up, dressed to kill để thấy mình cũng chẳng đến mức xập xệ , cũng có cái để tính ra value . Rồi:
    - Vào VDC mua một quyển diary.
    - Ra Quốc Tủ Giám, đi cho hết vòng, ngó nghiêng đủ kiểu rồi kiếm chỗ ngồi viết. Viết hết. Kiểu như tự phỏng vấn Q-A và đưa ra giải pháp. (Lúc e viết e cũng swear đấy chị ạ )
    - Lượn ra Tràng Tiền xem sách
    - Rủ một đứa bạn đi ăn bánh bao chiên và tranh thủ xả xtress .
    ...
    .....Cũng thấy đỡ...nhưng mà vẫn âm ỉ đấy chị ạ
    E ko biết nỗi buồn của chị ở gần hay ở xa, nhưng với e thì những lúc đấy phải tìm mọi cách không để mình tiếp xúc với bầu không khí "vi trùng" đấy.
    Chị ơi, vui lên nhé Hôm nay trời đẹp đấy ạ lại là cuối tuần, chắc chị cũng đi chơi rồi nhỉ
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Bốc phét
    Nhớ vợ cũ thì có
    Mờ e đính chính: Quyết không là Vợ nhặt
  9. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhá em cũng nói roài nhá Vợ cũ có nghĩa là hết roài,giờ còn mỗi Vợ này thôi ko nhớ thì nhớ ai nữa nào, Vợ nhặt đôi khi còn hay hơn là Vợ theo công thức kiểu cổ em ah hay em muốn Gấu phong tước Vợ cho toàn thể bà con được biết
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Khi nào chị tìm được chỗ "xây nhà mới" rồi thì chị bẩu e một tiếng nhé E vác búa e đập
    Chẳng có chỗ nào là chỗ chết như chị nói đâu. Trừ một nơi.
    Đó là HEART. Mờ cái này thì e ko dám "bạo lực" ....hix
    Tuần trước e buồn. Đúng lúc mình đang Ban Căng . Học hành, thi cử, công việc...không thể dừng lại mà buồn được. Nhưng mà e cũng phải surrender đấy. Quit hết, ko thể lao đầu vào làm hùng hục trong khi vấn đề đang gặp chưa giải quyết được.
    Em make up, dressed to kill để thấy mình cũng chẳng đến mức xập xệ , cũng có cái để tính ra value . Rồi:
    - Vào VDC mua một quyển diary.
    - Ra Quốc Tủ Giám, đi cho hết vòng, ngó nghiêng đủ kiểu rồi kiếm chỗ ngồi viết. Viết hết. Kiểu như tự phỏng vấn Q-A và đưa ra giải pháp. (Lúc e viết e cũng swear đấy chị ạ )
    - Lượn ra Tràng Tiền xem sách
    - Rủ một đứa bạn đi ăn bánh bao chiên và tranh thủ xả xtress .
    ...
    .....Cũng thấy đỡ...nhưng mà vẫn âm ỉ đấy chị ạ
    E ko biết nỗi buồn của chị ở gần hay ở xa, nhưng với e thì những lúc đấy phải tìm mọi cách không để mình tiếp xúc với bầu không khí "vi trùng" đấy.
    Chị ơi, vui lên nhé Hôm nay trời đẹp đấy ạ lại là cuối tuần, chắc chị cũng đi chơi rồi nhỉ
    [/quote]
    Chị cũng thế, công việc ngập đầu thêm nhiều chuyện phiền toái khiến chị stress nặng. Mấy đứa bạn nó la quá chừng, nó bảo chị bao đồng quá. Chị quá đa cảm làm chi cho thêm khổ, giờ phải sống cho mình là chính. Do đó chị quyết tâm rồi chị sẽ "chiến thắng bản thân". Quyết tâm giờ sống cho chính mình em à. Kiểu này lãnh lương chị sẽ đi mua sắm một trận cho đã. Khỏi phải suy nghĩ đến bất kì một ai cả.
    Hỡi u buồn.... 1 2 3 biến.

Chia sẻ trang này