1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁN ĐỜI hội chứng mới

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rut_tien_ra_dem, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chán quá ạ. Chán đủ đường, không còn đừong nào chạy. đi học thì không điểm danh, cứ hôm nào nghị thì lại dính. Đâu đầu. đi làm chán, chả buồn làm, ngồi chơi, càng buồn. Giờ thấy ăn cũng chán, chơi cũng chán,làm cũng chán, học cũng chán. Cái rè cũng chán. Mong cho cái tháng này nhanh qua
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang rất chán, chỗ đang xin việc cực kì chuối, chưa có bằng thì cứ gọi điện hỏi có bằng chưa, để đi làm. ơ đến khi em có bằng rồi, vác đến nộp bản sao công chứng nốt cho hoàn thiện thì lại dưa cà, dưa muối mãi ko giải quyết dứt điểm các thủ tục hành là chính cho em, khiến con bé cứ mòn mỏi ở nhà chờ được đi làm gần 2 tháng nay rồi, bao nhiêu ngừơi hỏi thăm mà em lại chót khoe khoang rồi..... làm em giảm đi bao nhiêu phần hứng thú
    Rồi chuyện tình cảm lại chả đâu vào đâu, người muốn rủ em đi chơi, hẹn hò em lại ko thích... người em muốn thì lại ở xa tít mù tắp và... ko thích em... nên em chả có gì vui thú ngoài làm việc nhà, cứ lủi thủi làm việc nọ việc kia, chán ko muốn nói chuyện với ai nữa.... học thêm tiếng anh cũng lười.. chỉ muốn ngồi đần mặt ra mà .... chán.... chán toàn tập
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Em vừa tạch ĐH.Em bảo mẹ cho học một trường cao đẳng trên hn có chất lượng trên Hn nhưng mẹ cứ muốn gần con gái.Mẹ bắt e nộp hồ sơ một trường ĐH ở gần nhà và tạch....Với số điểm em ko dám nói là cao nhưng ko tệ vậy mà giờ em đang học trung cấp.Học để giết thời gian, cho khuất mắt, một lí do để ra khỏi nhà cho chính đáng.Thế có đáng chán ko.Bạn em điểm thấp hơn em hiện đang trên HN, học cái trường cao đẳng e định xin vào mà mẹ ko cho ấy.Nó thấp thỏm lo ko vào đc, còn em thì với số điểm chắc vào thì ko vào.Giờ như vậy đây.Nhìn bạn bè tung hoành ngang dọc mà buồn...
    Chán đời ghê...Loser...
    Được _sinhto_suachua_ sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 28/09/2007
  4. nhatminh_fff

    nhatminh_fff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    lúc chán đời nhất tôi thường nghe rock hoặc đập phá cái gì đó (tất nhiên là rẻ tiền 1 thôi)
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Không chán đời . Nhưng tối qua mới đập chiếc điện thoại , tan tành . Từ giờ khỏi gọi , khỏi nghe , khỏi sạc pin , khỏi nạp card .
    Thế có gọi là chán đời không nhỉ ???
  6. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0

    Mỗi thứ trong đời đều có cho riêng nó 1 giới hạn ....Mất hết hi vọng người thân iu nhất cũng cho là dối gian.......Chẳng 1 điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi ...Và cuộc đời ta ko như cơn mơ mãi mãi ......KHi tui vui thì tui hát , và khi tui đau thì tui khóc........Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng ........1 ĐOạn trong bài giới hạn nào cho chúng ta của DVH.
    MÀ cái hội chứng chán đời này có lâu rùi bạn ơi .........Bây jo mới có người lập topic này .........Hay đấy...........Tớ trượt ĐH rùi cũng chán ........Cứ nghĩ sẽ xa nhà , sẽ tung hoành , sẽ tự lập, ko ỷ lại vào bố mẹ nữa .....Cuộc sống của mình sẽ có niềm vui , sẽ thử sức tranh đấu trong cái xã hội bon chen này ........Nhưng mà chỉ là cơn mơ .......3 năm cấp 3 đã là những điều ko mong muốn , tuy cũng có lúc vui , lúc buồn ...nhưng hình như buồn nhiều hơn là vui ...........Vì đời là thế .........Vì mình ko bít vươn lên ......Vì nhiều điều bản thân ko thể lý giải........Vì sự tồn tại của bản thân ...........Vì.......
    Được 8xcool_hp107 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 29/09/2007
  7. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Cá vàng nuôi trong bể cứ lần lượt ra đi bỏ lại mình tôi giữa thế gian muôn trùng đau khổ này. Tôi khổ tâm lắm chứ! Hix! Nhưng k lẽ đi theo chúng nó sao???
    Mà oắi oăm thay cái con osin nó lại cứ sống nhăn răng ra mới đau chứ. Lại còn nhí nhảnh bơi lôi jtung tăng. ghet thế
  8. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Hum nay hết chán đời rùi .............hehhehheh
  9. nhatminh_fff

    nhatminh_fff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nhiều lúc chán đời khinh khủng, nhưng lúc vui vẻ thì nghĩ lại sao mình ngu thế
  10. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có lúc chán nản và bị strest nhưng chẳng có ai là mãi mãi cả , nếu tham gia và câu lạc bộ của bạn thì thành viên vào rùi lại ra , chảng được bền đâu
    Làm gì có người nào mà cuộc đời của họ chán mãi

Chia sẻ trang này