1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán đời...Phải theo con đường mà mình ko thích ~~

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuhn, 30/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chị nói rất phải...Em cũng thấy rằng mình đang bế tắc như thế này chẳng thể đưa ra được quyết định nào đúng đắn...Có lẽ em phải suy nghĩ một thời gian khoảng 1 tuần thì mới quyết định được là mình sẽ làm gì. Ở tuổi của em và của chị có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất với đời 1 con người, phải lựa chọn con đường, phải dò dẫm tìm đường...Hazza...Em sẽ cố gắng suy nghĩ kĩ để tìm cho mình con đường tốt nhất...Em cảm ơn chị đã chia sẽ tâm sự với em.
  2. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Em đang tự xem xét lại bản thân mình xem có còn đủ cố gắng và khả năng để học nốt ngành IT hay không đây. Nhưng em sợ rằng em ko còn đủ kiên nhẫn và độg lực để cố gắng học nốt ngành này. Thực sự là em đã chán lắm rồi, học phí thì cao trong khi mình thì phải học một cách gượng ép bản thân. Nhiều lúc thấy cuộc đời mình chán wá chị ah...Em đã nghĩ đến chuyện sẽ thi lại ĐH vào năm tới, nhưng để thi được thì em sẽ phải mất thời gian ôn cả năm nay vì dù sao kiến thức cấp 3 sau mấy năm ko đụng đến cũng rơi rụng gần hết rồi. Em đang nghĩ xem mình có nên bảo lưu 1 năm để ôn thi lại Đh hay không đây??? Hazza...để quay đc về ngành mình yêu thích, em sẽ phải đánh đổi rất nhiều...Hic
  3. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Uhm...mình chỉ ko thích học It thôi chứ còn viết báo về IT thì tớ làm đc...Ý kiến của bạn rất hay...Mình cảm ơn bạn nhé! Mình mà có cơ hội trở thành nhà báo thực sự như ước muốn của mình thì mình sẽ viết về mảng xã hội.
  4. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Có thể mình sẽ thử làm báo về CNTT nhưng dù sao mình vẫn muốn đc thành nhà báo thực sự, được nói lên những vấn đề nóng của xã hội. Đó là ước muốn của mình. Cuộc sống của mình đã gặp quá nhiều điều chướng tai gai mắt rồi nên mình luôn nung nấu ý định thành nhà báo để nói lên những vấn đề nóng đó.
  5. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn được làm công việc mình muốn, vẫn tự kiếm được tiền là thoải mái hơn mình rồi. Mình hàng ngày phải học ngành mà mình ko thích, tiền học, tiền sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình chu cấp. Nhiều lúc thấy mình vô dụng wá...~~!
  6. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, mình tâm sự tiếp với các bạn. Mình đang buồn.
    Buổi trưa hôm nay, nhân lúc bố mình đang vui, mình có đề cập đến việc học hành và mình có ngỏ ý về việc mình muốn chuyển ngành. Mình chưa nói dứt câu đã bị bố mắng ngay: " Mày đừng có mà bàn lui...Tại sao người ta làm được mà mày ko làm được...thích với chả ko thích cái j...nếu ko thích học thì về mà đi phụ nề..."
    Thế đấy các bạn ạ...mình mới chưa nói dứt câu mà đã bị ăn mắng té tát thế rồi...Rồi sau đó mọi người lớn nhỏ trong nhà ( nhà bác, anh chị em họ) xúm lại nói mình làm cho mình chẳng kịp giải thích nguyên do. Chẳng ai hiểu mình cả, chỉ còn nước im miệng lại cho nhà đỡ to tiếng.
    Trong tình cảnh của mình quả thật rất khó...Nếu làm lại từ đầu thì tiền sẽ cần cũng rất nhiều...liệu bố mẹ có chu cấp đủ cho mình được ko...Nhà mình cũng chẳng giàu sang gì...Dưới mình còn có một đứa em đang tuổi ăn tuổi học...Tiền học của hai anh em mình rất nhiều...Mình thương bố mẹ lắm...Công việc làm thêm mình ko có...Mình ko tự trang trải đc cuộc sống phải phụ thuộc vào gia đình.
    Ôi...học tiếp thì ngán ngẩm,muốn làm lại từ đầu cũng thật khó khăn...~~!
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    đọc bài ngay trên của bạn, lại nhớ đến một cảnh trong phim: sợi dây chuyền định mệnh. lúc biết thiên kì bị gãy tay và đứa con của triệu gì ý phải mổ, cô hạ chi tinh đã phải gào lên: tiền, tôi không có tiền.
    trời. cuộc sống. tưởng là một thứ chỉ là công cụ cho mình kiếm tìm hạnh phúc thôi, nhưng khi mình chưa có cái công cụ đó trong tay, thì nó là chủ của mình, điều khiển tất cả suy nghĩ, hành động của mình.
    tiền ơi, rồi mày cũng chỉ là công cụ cho tao thôi. tao nhất định sẽ chà đạp lên mày.
    nghĩ thế nhé bác chủ top.
  8. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật lắm trái ngang...mình chẳng khác gì còn rối bị chi phối bởi cuộc đời.
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    cô giáo tớ bảo: trong cuộc đời có ba thứ mà mình tưởng là có thể quyết định, lựa chọn được,nhưng lại không phải. đó là nghề nghiệp, chồng/vợ, và nơi mình sinh ra.
    cứ sống tiếp đi, rồi biết thế nào là chi phối và bị chi phối. đôi khi, hãy nghĩ thế này, mọi đau khổ, chỉ là do lòng tham của mình gây ra mà thôi. ước muốn có được nó, nhưng không có được, nên đau khổ. trong khi, điều mà mình đang có, lại là ước muốn của nhiều người. hãy ngoảnh mặt lại một lần, để xem, đánh giá lại tất cả bạn nhé.
  10. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Bồ này. Tớ hỏi thật bồ là bồ thích làm về ngành báo nhưng bồ đã có chút kiểm nghiệm về bản thân mình rằng bồ có năng khiếu và có thể kiểm được tiền từ ngành đó chưa? Nếu bồ có năng lực thì nếu bồ bỏ sẽ chẳng bố mẹ nào bắt bồ đi phụ nề được cả.
    Bồ nghĩ kỹ đi. Nếu bỏ thì bồ hãy chứng tỏ cho bố mẹ thấy bồ cũng có thể kiếm được tiền nuôi thân hoặc chí ít là phụ giúp gia đình được một nửa số tiền ăn học, bồ nghĩ sao? Nhà tớ cũng nghèo, đáng tiếc là đến năm thứ 4 tớ mới bắt đầu làm ra tiền, lúc đó đã muộn để bỏ chứ nếu tớ làm được ra từ năm thứ 2 thứ 3 thì tớ bỏ lâu rồi. Không hẳn là lúc đó tớ không có năng lực, tại môi trường chống lại tớ. Haizzz
    Tớ ủng hộ quyết định của bồ đấy. Bồ cứ nghĩ đi. Bây giờ mới là tháng 10, bồ vẫn còn 8 tháng nữa để ôn thi lại ĐH. Tớ nghĩ là chưa muộn đâu.

Chia sẻ trang này