1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán đời...Phải theo con đường mà mình ko thích ~~

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuhn, 30/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đang cho con bú chợt nghe thấy ở đâu có ai bàn báo báo tự dưng tò mò ngó qua xem thì ra là có bạn muốn bỏ IT theo ngành báo chí. Tính xách con ra chỗ khác hóng rồi nhưng thấy Anx vào nhộn nhịp quá tận đến 2-3 bài nên thôi Juri cũng góp vui.
    Nếu bạn thật sự thích báo, cảm thấy mình có năng lực làm báo thì chắc chắn ai trong diễn đàn này cũng đều ủng hộ bạn để bạn thực hiện ước mơ của mình. Đó là chưa nói đến chuyện gia đình, bạn bè, người yêu... sẽ cũng ủng hộ bạn như vậy thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Tuy nhiên làm báo là một cái nghề cực thân + tiền ít (kiếm không bù nổi cho cái bạn chi) + luôn luôn phải nâng cao tay nghề - kiến thức tổng hợp... Vì cho đến hiện nay báo chí được liệt vào một dạng nghề dễ tử nạn nhất trên thế giới. Nếu bạn không tin có thể lướt qua vài tờ phát sẽ phát hiện lâu lâu lại có 1 vụ phóng viên của tờ báo nào đó bị "đập", hay to lớn hơn thì vừa rồi có anh phóng viên miền Trung Đông xa xôi chơi hẳn 1 chiếc giày vào mặt nguyên tổng thống khiến bị vào tù. Bạn đã chuẩn bị sẵn tâm lý 1 mất 1 còn, tỉnh táo đối đầu với các sự kiện khó khăn đó chưa?
    Vu vơ nãy giờ chắc bạn sẽ bảo Juri lắm lời ko vào chuyện chính là có nên bỏ IT ko chứ gì? Lúc đầu Juri xem topic của bạn và Juri đã nghĩ là tốt hơn hết không nên nói để bạn qua cơn nông nổi sẽ tự nhìn nhận lại sự việc của mình. Vì nếu bạn thật sự yêu báo chí thì cái chuyện bạn đưa ra vấn đề này hoàn toàn không có tính logic và bạn không hề cập nhật thông tin báo chí đang thay đổi theo từng ngày. Đó là một điều thiết yếu để trở thành người làm báo. Ví dụ minh họa cho bạn thấy rõ điều này: trong khi báo mạng đang ngày một phát triển, IT trở thành một phần tất yếu của cuộc sống kể cả báo chí - quản lý nhà nước - giáo dục... thì bạn lại muốn quay về cái thuở cầm cây viết và tờ giấy viết viết đem nộp cho ban biên tập/ thư ký tòa soạn. Nghịch lý của sự phát triển xã hội chứ chưa nói đến áp lực thời gian giao bài bạn phải đối đầu với nó mà chỉ có thứ mạng mẽo máy tính mới đáp ứng nổi ---> bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ngay từ vòng đầu. Bạn bảo bạn đam mê làm báo thì chỉ cần bạn đi ra ngoài các sạp báo mua chừng vài tờ báo Juri bảo đảm có đến 50% trong số có có mục công nghệ thông tin ở đó; thậm chí có cả vài tờ báo chuyên về công nghệ số nữa. Mà công nghệ thông tin là gì, là IT ---> phải biết về IT ---> chắc chắn trong lòng bạn sẽ có nhen nhóm muốn cả 2 thứ sống. Do đó qua bài viết của bạn Juri cảm thấy chuyện thích báo chí chỉ là giấc mơ nhất thời vì thấy người khác thành công mà thôi. Vì nếu thật sự thích ngày báo mà bạn biết IT thì tự khắc báo cũng sẽ tìm đến bạn mà thôi, không tin bạn có thể tìm trên google các trang thông tin trên cơ sở IT nhưng có phần dựa vào báo và đang thành công như zing, hay nhiều trang khác ...
    Chậc, Juri thì ko phải tay anh chị trong làng báo lại cũng chả phải loại super tâm lý nào do đó chuyện bạn thích bỏ hay ko thích bỏ, theo báo hay ko theo báo thì tự bạn nên trải nghiệm để biết. Vì juri có kêu bạn bỏ hay theo thì chắc gì bạn sẽ làm theo nên Juri chỉ biết tám nhiêu đó thôi và gởi lời chúc may mắn sẽ tìm ra điều bạn muốn đến bạn.
    Đi ru con ngủ đây.
  2. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    làm zai, thích học gì còn ko tự quyết được, 1 là quá nhu nhược, ko dám quyết tâm để theo đuổi sự lựa chọn của mình, 2 là thiếu bản lĩnh, lên đây khoe mình tài nhưng ko dc trọng dụng, gia đình và xã hội...ruồng bỏ..bla bla... nghe chối ex tả nổi.
    tất cả là do mình hết. nhảm..........
  3. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mình xin chia sẻ với những j bạn phải trải qua...nhiều khi cuộc đời quá nhiều trái ngang, mình ko muốn nhưng nó vẫn đến...Hazza...
    Mình đã quyết định rồi...Năm nay mình sẽ vừa học ở trường và vừa đi học ôn thi Đh...mình sẽ thi lại ĐH...

Chia sẻ trang này