1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán đời quá, các bạn tư vấn giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Chán đời quá, các bạn tư vấn giúp mình với

    Vừa mới tỏ tình với bạn gái thì bị từ chối thẳng thừng, chán ghê Cô ấy nhắn tin cho mình mấy dòng này:
    "Anh đừng như thế, em không mong mình sẽ làm người khác buồn. Em thích là bạn tốt của anh, anh làm thế em thấy mình rất tệ "
    "Coi như anh nói đùa vui với em, em chẳng thể làm gì được cho anh đâu. Anh là người tốt sẽ gặp nhiều điều may mắn. Em không muốn làm anh buồn và thất vọng. Hãy coi em như người bạn tốt"
    Theo các bạn thì liệu mình còn có hy vọng không nhỉ Mình có lên tiếp tục kiên trì theo đuổi nữa hay không
    Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, dù thế nào đi nữa có lẽ mình vẫn kiên trì chờ đợi đến cùng. Lần đầu tiên yêu thực sự một cô gái nhưng mà sao khó cưa đổ được em ấy khó quá hay có lẽ cưa của mình hơi cùn thì nhỉ Bác nào cao thủ mài giũa lại giúp em cho cái cưa sắc hơn với
  2. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    bức xúc đến hơn 2h sáng ko ngủ được à......tiếp tục bên cạnh nàng....cò cưa..từ từ thôi.....dùng lòng chân thành làm cho nàng...thay đổi ý.....trừ khi nàng đã có đối tượng.......
    chúc bác thành công
  3. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Em ấy thử cậu có iu thiệt hay không đấy.. Cố lên cố lên... Cậu còn trên 50% cơ hội......
    Khi nào nàng gật đầu post cho tớ ngàn sao nhé...
  4. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Chấm hết thôi bác , gì phải khổ sở thế [​IMG]
  5. kienluavn

    kienluavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ý của em vậy là đã rõ, nếu cậu yêu thật lòng thì hãy làm theo những gì em nó nói. Bây giờ làm như vậy đi: coi như chưa từng có chuyện tỏ tình vào tối hôm đó, vẫn nói chuyện và quan tâm như bình thường, cố tạo ra 1 thói quen nào đó (vd: tối thứ 7 hàng tuần rủ đi uống nc, v.v...) và ... hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra.
  6. Submarine

    Submarine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác.
    Bao nhiêu topic "Cầm nang gà" của bác quarker rồi mà bác vẫn gà thế sao. Bây giờ cần một trái tim nòn, 1 cái đầu lạnh. Không săn đón, không chạy theo, kô tỏ tình, kô nhắc lại chuyện hôm trước., ... cứ như 1 người bạn bình thường thậm chí lạnh lùng hơn .. có thẻe em sẽ nghĩ sao mới hôm trước còn xoen xoét mà bây giờ nhờ tý cũng không được . Lạnh lung và bản lĩnh nhưng vẫn phải quan tâm tới nàng, bản lĩnh và lạnh lùng có khó qú không .
    Đọc lại các chiêu thức tỏng "Cẩm nang gà" để tấn công, trong giai đoạn mới này tấn công là một nghệ thuật cần sự quyết đoán nhưng cũng kô được quá manh động.
    Chúc vui .
  7. mienkiniem

    mienkiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi!
    Thật sự mình chưa yêu bao giờ cả ,chính vì thế nếu có cao kiến để giúp cưa sắt hơn thì chác chắnn không có rồi.Nhưng mình vẫn muốn đưcợ chia sẻ vói bạn
    Khi một người con gái trả lời muớn được làm bạn thì cơ hội dành cho bạn rất mỏng manh.Tuy nhiên mỏng manh nhưng kh6ng có nghĩa là vô vọng ,bạn thử nghĩ lại xem bạn đã ngỏ lời lúc nào ,bạn có chác là tình cảm đã chín muồi chứ,bạn có thử dò thái độ của người ta như thế nào chưa .MÌnh nghĩ ràng bạn hãy tiếp tục làm một người bạn tốt ,và nếu bạn thật sự là một nửa của người ấy thì cơ hội sẽ dến với bạn dù muộn .Còn nếu như đó không phải là mảnh "xương sườn "của bạn thì đừng nên cố công làm gì
    Hãy tiếp tục tìm một nửa còn lại của mình bạn nhé.Chúc bạn thành công
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    ừ các bạn nói đúng, mình sẽ cố gắng là người bạn tốt của nàng để chờ đợi một điều kì diệu sẽ sảy ra giữa mối quan hệ của mình với nàng.
    Còn chuyện nàng đã có đối tượng khác rồi thì chuyện này mình cũng không biết Có lẽ mình cần phải tìm hiểu kĩ hơi Nếu nàng đã có ai đó theo đuổi và nàng thích người đó thì mình sẵn sàng từ bỏ để không ảnh hưởng đến nàng, mình không muốn gây cho nàng điều khó sử mình luôn muốn nàng được vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống cũng như trong tình yêu cho dù người mà nàng yêu không phải là mình
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đồng chí suy nghĩ cũng chín chắn phết
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 chú gà, thôi chú long nghỉ đi, anh theo dõi bài của chú gần 2 tháng này rồi, và theo đánh giá cuối cùng thì bây giờ bỏ của chạy lấy người. Đừng cố làm gì, đến ngày làm bạn nó cũng không muốn ... thì chú có mà tự tử à?
    Anh đã rơi vào tình huống này rồi.Thảm lắm, mình không phải thuộc đội "gà" mà vẫn bị xỏ mũi

Chia sẻ trang này