1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán đời quá, các bạn tư vấn giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Thôi ,bây giờ còn chút vớt vát thì cũng nên tận dụng đi . Các chú đừng hỏi : Em có yêu anh không . Đừng hỏi thế , cứ giả vờ bình thường đi , đừng nhìn em nó đắm đuối kẻo nó cảnh giác . Rình rình chổ nào vắng nhảy vào ôm đại , hun đại ( tay chân khua khoắng thật nhiều vào ) . Được miếng nào hay miếng ấy , sau nghĩ lại đỡ tiếc
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em nó nói không kệ nó , yêu là việc của mình , vẫn chăm sóc quan tâm như thường bác ạh kệ , mới nói lần đầu mà , cứ gọi là bác hơi vội vàng nhưng mà thôi đừng lo , bác cứ cố lên thức đến 2h đêm ăn thua gì , em còn thức nhiều hơn bác ko biết bao lần
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    em nó ko thích thì thôi, níu kéo làm gì.
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    hic hic cái bác này khuyên người ta bậy bạ quá
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin, mai kia lò mò đến, nó bảo cut mịa mày đi cho đỡ vướng thì còn quan tâm chăm sóc cái giề. Rình nó về qua chỗ vắng, nhẩy đại ra làm bậy 1 cái rồi té.
    Bệnh của chú đến đây hết thuốc, y học bó tay rồi
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    giống mình ghê
    các bác ở trên khuyên ác thế ko biết
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Hic hic nghe các bác khuyên em càng thầy lòng rối bời, nhưng dù sao em vẫn cần các lời khuyên chân thành của mọi người, mong mọi người giúp với
  8. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
  9. Geant_mabu

    Geant_mabu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nói chung hoàn cảnh này là hơi khó khăn nhưng không phải là không thể xoay chuyển. Vấn đề là bác chưa tìm hiểu kỹ đã vội chiếu tướng ngay rồi nên để địch nó mang vua đi mất. Dưng cơ mà cờ chưa tan thì vẫn có cơ hội chiếu lại được, vấn đề là bác phải kiên nhẫn, quan tâm hơn đến người ta nhưng đừng có vồ vập quá . Nếu bác thực sự chân thành thì chắc một ngày nào đó người ta sẽ hiểu ra thôi.
    Nếu bác thấy ý kiến của em nghe được thì xin bác vote cho 5* gọi là lệ phí tư vấn.
    Được Geant_mabu sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 29/10/2005
  10. nihil_esperadum14

    nihil_esperadum14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ bạn nên cho cô ấy một thời gian ,đừng vội đi tìm một tình yêu khác ngay có được không! Cái cực dở của đàn ông là tính xổi thì dễ nản lòng trong việc cò cưa .Tớ đã từng có một người theo đuổi ,lúc đầu tớ sợ ,tự cảm thấy bản thân kém cỏi nên đã từ chối anh ấy thẳng thừng. Thế mà anh ấy đã nhanh chóng ngả sang cô gái gần gũi anh ấy hơn. Tớ đã thất tình và nỗi đau cứ cứa vào tim tớ những nhát buốt giá khi nỗi tức giận và niềm hối hận cứ song song đồng hành. Theo tớ cậu nên cho cả cậu lẫn cô ấy một cơ hội nữa đẻ ngẫm lại mình,hãy thật chân thành đến bên cô ấy và chửng tỏ với cô ấy tình yêu của cậu khong phải chỉ là nói mồm mà thôi. Qua lời nhắn của cô ấy tớ tin là cô ấy đã có chút phân vân đấy. Cố lên nha!

Chia sẻ trang này