1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán đời quá, các bạn tư vấn giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nói chung theo mình, đồng chí longnv10 không còn tý cơ hội nào cả !
    Nếu cô ấy có đổ, cũng chỉ vì lòng thương hại đồng chí !
    hết !
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình được thằng bạn cho cặp vé đi xem film, coi như tặng quà sinh nhật, để mời bạn gái đi cùng cái hôm mình sinh nhật đó. Mình nhắn tin mời nàng đi, nhưng buồn thay vẫn cái câu trả lời muôn thủa "xin lỗi anh, hôm đó em bận mất rồi". Mình cảm thấy hoàn toàn thất vọng và cảm thấy buồn lắm Nàng cũng có biết ngày sinh nhật của mình nhưng hình như nàng cũng chẳng buồn bận tâm nghĩ đến nó. Điều đó chứng tỏ nàng không hề để ý hay có chút gì quan tâm đến mình cả. Mình cảm thấy việc theo đuổi nàng thật là vô vọng, và dường như không nhìn thấy đích ở phía trước.
    Có lẽ mình phải từ bỏ việc theo đuổi nàng thôi, bởi vì nàng không cho mình một tí cơ hội nào cả Mình thấy bác trungbt nói cũng đúng, nếu nàng chấp nhận chuyện tình cảm của mình có lẽ cũng chỉ là lòng thương hại mình thôi Mình muốn tình cảm cần phải có ở cả hai phía, chứ một người không thích một người cứ đèo đẽo đuổi theo phía sau như vậy, mình cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Mình càng dứt bỏ được cái chuyện tinh đơn phương này càng sớm ngày nào thì càng đỡ đau khổ hơn.
    Mình quết định sẽ từ giờ trở đi mình cũng sẽ coi nàng như người bạn bình thường của mình thôi, chẳng tơ tưởng gì đến cái ý định kia nữa.
  3. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Quá chính xác rồi còn gì nữa. Suy nghĩ của chú là hoàn toàn đúng đắn
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Quyết định không theo đuổi nàng nữa mình cũng cảm thấy buồn lắm Thực lòng thì mình rất yêu nàng nhưng nàng thì cứ hờ hững trước tình cảm của mình. Nếu nàng từ chối tình cảm của mình đi chăng nữa nhưng ở phía nàng mình vẫn cảm thấy nhen nhóm một tia sáng để cho mình có một chút hy vọng để mình có sức lực tiếp tục tiến lên tiếp tục cố gắng, đằng này nàng luôn vùi dập nó một cách phũ phàng, điều đó đã làm mình gục ngã hoàn toàn. Mình cảm thấy đau khổ lắm nhưng cũng đành phải chấp nhận một sự thật đã được bày ra trước mắt, cái sự thật mà trước nay mình luôn nẩn tránh nó. Phải chăng nàng không hài lòng, không bằng lòng mình ở một điểm gì đó nên tình cảm của nàng giành cho mình luôn có một khoảng cách vô hình chặn ngang
  5. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
  6. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    khuyên bản bác như thế rồi mà sao bác vẫn không có ý định từ bỏ dứt khoát thế. Đúng là botay.com với bác rồi. Chẳng hiểu bác thích con đó ở điểm gì nữa Nếu bác cần em giới thiệu cho bác mấy cô cho bác chọn đảm bảo chỉ có hơn chứ không kém
  7. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ em này có cái đức tính sau
    -Có vẻ thật thà và dứt khoát, nó không tạo cho chú 1 cơ hội nào là tốt,vì như thế chú sẽ không còn tơ tưởng tới nó , vậy là tốt nhất cho chú, thà thất vọng còn hơn tuyệt vọng
    - Là một người chắc chắn trong tình cảm,dù sống hướng ngoại.
    Chứ bây giờ cậu thích thất vọng hay tuyệt vọng nào ?
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Lại vào đồng cảm với đồng chí Longnv 1 chút thôi, nhiều khi cũng phải nên vùi đầu vào việc khác để quên đoạn tình cảm không vui đi, mình nên sống cho mình, kệ mẹ thiên hạ nói gì, thậm chí phải sống cho tốt đối phó cơ hội lần sau! Chú mới có 2 tháng, à quên, 4 tháng chứ chú tưởng tưởng kéo dài ra cả năm trời nữa thì kết quả sẽ ra sao? Twice the Love, double the Fall!
    Bảo trọng nhá!!
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Buồn cái gì, đời còn dài, gái còn nhiều, ko phải lo. Em nó ko thích thì thôi.
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi phải chấp nhận thất bại của mình, thất bại là mẹ thành công.
    Long à,cậu phải nhận ra đâu là cái thất bại của mình,để lần sau không thất bại nữa..Rồi lại có cô gái khác,lại có người để cậu yêu cậu dành tình cảm cơ mà,đừng quá bi luỵ như vậy

Chia sẻ trang này