1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán đời quá!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chic, 20/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cause-of-death

    cause-of-death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hi` hom nay vui thiet duoc cung em ay di choi HN sao ma` vui the chieu lai con di tiep nua
    suong thiet hahahaha
    cuoc doi moi dep sao tinh yeu moi dep sao
    hahhahaha

    ducanh

  2. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chic ơi, đừng có kêu nữa , tui còn chán đời gấp tỉ lần bạn đó. Hôm nay sao mà đen đủi quá, chắc là tôi xui xẻo hết cả tuần này rồi. KHổ ghê cơ.
  3. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Có thực là chán đời không đấy ? Có ta trên đời này là vui rồi, có nhiều người quanh ta lại càng vui.
    Lúc ta thấy chán là lúc mọi cái quanh ta không như ta mong muốn. Điều đó vừa phụ thuộc vào cái quanh ta, lại phụ thuộc vào cái gì ta mong muốn và ta làm, phấn đấu những gì để cố đạt được những mong muốn đó.
    Và những lúc chán thì nên xả bớt mong muốn và nghĩ nhiều hơn cách đạt được nó.
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  4. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hôm họp mặt ( mồng 8 ) bác CaChep có đi không vậy ?
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    chán đời à?cái từ đấy nghe lờ mờ lắm............

    Would u know my name if I saw u in heaven?
    Would it be the same if I saw u in heaven?
    I must be strong and carry on.
    'Cause I know I don't belong here in heaven....
  6. ducthang

    ducthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ông giông toi roi ,chac minh hop nhau ĐI UỐNG RƯỢU GIẢI BUỒN ĐI
    thang
  7. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Em xin đa tạ "Đại ca" - Cố vấn cao cấp của 7xHN đã cho em một lời khuyên chí lý, nhưng bác có thấy không? Tình cảm con người, nó lên, xuống theo chu kỳ. Ngoài sự tác động của ngoại cảnh nhưng em cũng có nghe nói trong con người có chu kỳ về tình cảm của con người tức là khi bước vào chu kỳ này con người sẽ thiên về lạc quan, yêu đời. Theo chu kỳ mức độ tình cảm của con người biến đổi dần về cuối chu kỳ và mất ổn định. Nói như vậy là khi đến một thời gian nào đó trong người ta tự dưng cảm thấy không muốn có ham muốn, không muốn hoạt động và nói rằng "chán đời". Nhưng dù sao câu động viên của bác cũng thật là đúng đắn.

    Chic
  8. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Chic ơi, điều chỉnh không ngừng dù biết lên xuống. Đúng là có biến đổi nhưng xu hướng sao cho biến đổi đó không xáo động mạnh.
    Còn nếu Chic chán đời thì lẽ ra CaChep cũng còn chán đời hơn đấy !!!
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  9. gentille

    gentille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    THÌ AI MÀ CHẲNG CÓ LÚC CHÁN ĐỜI,KO SAO ĐÂU CHIC À, RỒI SẼ LẠI VUI VE NGAY THÔI Í MUH.
  10. chapmach

    chapmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    con toi chan doi hon la sap phai lay vo

Chia sẻ trang này