1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung các cầu thủ đội bóng 84

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi otto, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otto

    otto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chân dung các cầu thủ đội bóng 84

    Đội bóng 84 đã ra đời được 2 năm.Bao nhiêu tài năng đến rồi lại đi.Có người chỉ xuất hiện vài trận,có người lại gắn bó với đội từ lúc đầu đến tận bây giờ.Có những sự chia tay trong tiếc nuối,có những người phải ra đi cúi đầu.Nhưng điều quan trọng là tất cả họ đều đã từng khoác trên mình chiếc áo màu bã trầu của đội.Bài viết của tôi nhằm mục đích vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh về các cầu thủ của đội 84 trong hiện tại cũng như trong quá khứ.Tôi rất mong được sự ủng hộ của các bạn

    Đã có ai tự hỏi tại sao đội bóng 84 chưa bao giờ lọt qua vòng đấu bảng của một giải bất kỳ chưa nhỉ?Dễ hiểu thôi ! Ấy là vì các
    chú không bao giờ chịu nhìn thẳng vào sự thật,không dám nói thật,các chú sợ sự thật.Các chú thấy không,thằng Tomato bệnh ngôi sao như thế,cả đội đều ghét,người ghét nhiều,kẻ ghét ít mà chẳng ai chịu nói ra.Đến khi anh chỉnh thằng Tomato một tí thì các chú gào lên ,như thế là hại bạn đấy.Sau này nó còn đi làm đi ăn mà cứ như thế thì miẹ có mà ăn cám.Lời lẽ anh dùng thì cũng không phải lịch sự lắm nhưng ********* nào dám bảo là không đúng sự thật nào.Anh cũng định nhẹ nhàng bảo nó thôi nhưng thằng này cứng đầu lắm,như thằng Quyến béo,phải chửi thì may ra nó mới thấy.Cứ kiểu này đội bóng 84 tài năng thì hiếm lại hay tự huyễn hoặc lẫn nhau thì bao giờ mới khá lên được,đừng nói với anh là chỉ đá cho vui nhé,mỗi lần 10 nghìn,tốn lắm các chú ạ.Mà thôi các chú cũng đừng tốn công mà nghĩ anh là ai đi mà hãy chú ý vào những gì anh viết!
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    cái này otto phải contact lại với Rut, nói thế khác nào chửi thằng Rut.
    Mâu thuẫn quá
  3. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Rut đúng là một người rất tốt nhưng tất cả đều biết Rut không như ông nói, không vì những cái lợi riêng mà bỏ qua lợi ích của mọi người
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , không biết ai đây mà nói năng mạnh mồm thế ... định khiêu khích cả vũ trụ chắc
    Cơ mà cứ dùng nick ảo thế thì tớ cóc thấy bản lĩnh tẹo nào ... thậm chí còn thấy hèn hèn
  5. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hê hê nghe ra mới thấy con Ciao đang bênh thằng Toto nhá,chết,tao bắt quả tang
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Bênh quái gì ... ờ , mà cứ cho là bênh đi ... chết ai đâu
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 20/07/2004
  7. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Trước hết, Otto chắc là một thành viên đội bóng thì mới biết rõ như thế mà lại giấu nick giâú tên để bình luận => nói thẳng ra là hèn!
    Otto cũng có vẻ không ưa tomato.Tuy tôi có từng cãi nhau với tomato nhưng tôi thấy cái kiểu nói xấu người khác như vậy cũng hèn.
    Tóm lại là... hèn!
  8. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ Ciao không bênh tớ thì còn bênh ai nữa hả SC
  9. otto

    otto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng 84 đã ra đời được 2 năm.Bao nhiêu tài năng đến rồi lại đi.Có người chỉ xuất hiện vài trận,có người lại gắn bó với đội từ lúc đầu đến tận bây giờ.Có những sự chia tay trong tiếc nuối,có những người phải ra đi cúi đầu.Nhưng điều quan trọng là tất cả họ đều đã từng khoác trên mình chiếc áo màu bã trầu của đội.Bài viết của tôi nhằm mục đích vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh về các cầu thủ của đội 84 trong hiện tại cũng như trong quá khứ.Tôi rất mong được sự ủng hộ của các bạn
    Đã có ai tự hỏi tại sao đội bóng 84 chưa bao giờ lọt qua vòng đấu bảng của một giải bất kỳ chưa nhỉ?Dễ hiểu thôi ! Ấy là vì các
    chú không bao giờ chịu nhìn thẳng vào sự thật,không dám nói thật,các chú sợ sự thật.Các chú thấy không,thằng Tomato bệnh ngôi sao như thế,cả đội đều ghét,người ghét nhiều,kẻ ghét ít mà chẳng ai chịu nói ra.Đến khi anh chỉnh thằng Tomato một tí thì các chú gào lên ,như thế là hại bạn đấy.Sau này nó còn đi làm đi ăn mà cứ như thế thì miẹ có mà ăn cám.Lời lẽ anh dùng thì cũng không phải lịch sự lắm nhưng ********* nào dám bảo là không đúng sự thật nào.Anh cũng định nhẹ nhàng bảo nó thôi nhưng thằng này cứng đầu lắm,như thằng Quyến béo,phải chửi thì may ra nó mới thấy.Cứ kiểu này đội bóng 84 tài năng thì hiếm lại hay tự huyễn hoặc lẫn nhau thì bao giờ mới khá lên được,đừng nói với anh là chỉ đá cho vui nhé,mỗi lần 10 nghìn,tốn lắm các chú ạ.Mà thôi các chú cũng đừng tốn công mà nghĩ anh là ai đi mà hãy chú ý vào những gì anh viết!
    Được otto sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 21/07/2004
  10. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    2)DUCTRUNGVN:Đối tác thường xuyên của Rut trên hàng công.Đức Trung có kĩ thuật cá nhân khá tốt,chịu khó di chuyển và chơi rất đồng đội.Khả năng dứt điểm của anh cũng rất đa dạng.Trong trân gặp 83 tại giải lần 3,anh đã sút phạt rất đẹp san bằng tỉ số 1-1.Tuy nhiên Đức Trung không phải là mẫu tiền đạo càn lướt và lì đòn.Khi gặp những hậu vệ chơi rắn quá mức thì Đức Trung thường bị tâm lý.Tuy nhiên có thể nói đây là tiền đạo xuất sắc nhất của đội 84 từ trước đến nay
    Khà khà............Tương lai sẽ khác khi mà Sir lên tập đá tiền đạo từ buổi sau ,he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này