1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung các cầu thủ đội bóng 84

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi otto, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Sao bây giờ đội bóng lại là chủ đề để bàn tán chính ah, nhiều topic mới về đội bóng ghê. Phải nói 1 cách công bằng là box mình cũng đã có thằng tiền đạo nào đâu mà chả để Toto đá. Hi vọng được đá nhiều vậy anh ấy sẽ lên chân và có trách nhiệm hơn. Bây giờ box84 cũng chỉ cần 1 tiền đạo dứt điểm tốt và có 1 chút nhanh nhạy , thế là đã quá đủ rồi.
    Còn Sir cobra thì tao cũng nói thật luôn, mày *** hề có tố chất của 1 tiền đạo tí nào cả. Nói chung , mày tập cho sút tốt hơn và đá giữa, thế là hợp với mày nhất, nhưng mà biết đây đấy, cứ thử lên tiền đạo 1 trận xem.
    Ông Beck boy thì mời ông đi tập múa cho nó dẻo 1 tí nhé, người ông như khúc gỗ ấy. Ông đã có được sức khoẻ tốt rồi, điều mà nhiều người trong đội còn thiếu, nhưng fải tập cho đỡ cứng nhé.
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    miẹ ông nói thế này mọi người lại càng nghi ngờ nhau chứ được cái đếck rì, làm trò vớ vẩn
  3. flycommander2000

    flycommander2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thằng này hèn hạ thật , hay ho *** gì cái trò này !!! Ghét thằng nào , thằng nào tinh tướng quá thì táng bỏ mẹ nó đi !!! Biết là sử xự như vậy rất không hay nhưng mà o hay thì ko hay thôi chứ như cái thằng otto này thì hèn hạ quá đi mày !!! Mày đá đã ra cái gì chưa mà mày chê người khác hả mày , hả mày , mày !!!! Còn nhớ từ trước đến giờ tao post bài lên đây trêu trọc nhiều người rồi có lúc chửi bới thằng này thằng kia mà tao không thích nhưng mà tao không hề có cái nick ảo nào trên này cả , tao thích trêu ai , chửi ai chỉ có mỗi một nick là flycommander2000 thôi không như mày !!! Tao cũng chưa bao giờ đá bóng với bóc 84 cả . Trước đây tao thích đá bóng lắm vì tao cũng hay đa'''' bóng ở khu nhưng bây giờ tao *** thich đá nữa đơn giản vì tao *** thích đá bóng tao thích đánh nhau hơn he he !!! Tao thấy đội bóng 84 đá cũng được vì tao co đi xem một trận rồi nhưng mà hôm đó hình như thua thì phải !!! Tao cũng có nhìn thấy thằng TOTO rồi , công nhận nó khiến nhiều người ghét , nhưng kệ mẹ nó . Tao còn nhớ nó cũng đá từng bị thằng NGỌ điên hàng game cho ăn đòn rồi !!!! Cái thằng otto tao bảo mày nhá , mày là một thằng hèn chính cống đấy , mày mà để tao biết mày là thằng nào thì đừng trách nghe chưa !!! Mày làm ô danh giới con trai đấy mày ạ !!!! Cái loại mày sở dĩ tồn tại được đến bây giờ tao dám chắc chắn vì mày che dấu bản thân rất giỏi và chuyên môn chơi cái trò ném đá giấu tay này nên mày mới THỌ đến giờ con ạ !!!
    Chàng trai tân quân tử cuối cùng của bóc 84
    flycommander2000
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 21/07/2004
  4. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    miẹ tao đá hay thế sao chúng mày ghét nhẻy
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hay rì mà hay
    Ặc , toto đầu đất hay cố tình không hiểu thế ... hay nghĩ mình là thiên tài thì mọi người đều ganh ghét
    Kiểu này có khi phải thêm mấy otto thì may ra tomato mới sáng mắt ra được ... ... cứ như mình là * ko bằng ...
  6. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    hố hố sao bọn mày ghét thằng tomato đến thế nhở. trừ hôm đá giải TTVN 83-84 nó ko thay người như lời thằng otto nói chứ cá nhân tao mà xin thay thì nó đồng ý ngay. còn chuyện chúng mày ghét nó thế nào tao *** biêt. nhưng chúng mày đừng chửi nó, cứ bảo thay người bt thôi là đc, mà fải thay người nào có khả năng ấy chứ thay người để cho đá thẳng totô *** đồng ý là fải :D vd: rut, hay ductrungvn thay thì nó có cãi đâu
    còn thằng otto tao biết là ai rồi, dm thằng này có fải con trai *** đâu làm đến cả ****** cũng bị hiểu lầm, đơn giản vì ****** đá ở 84 đc 2 năm rồi . mày lập ra cái topic này chỉ mục đích chửi thằng toto thôi à
    songofcourage: day
    songofcourage: may` doc cai bai chan dung chua
    ductrungvn: may` la` otto phai? ko
    songofcourage:
    songofcourage: dm may`
    songofcourage: bo may lai the a`
    songofcourage: danh bo me
    ductrungvn: o* the'''''''' thi` thang` nao` nhe?
    ductrungvn: tao nghi~ mai~ diu'''''''' ra
    ductrungvn: may` doan'''''''' di
    Được jude sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 21/07/2004
  7. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    ****** kay mày quá . mày làm bố bị hiểu nhầm. mày cũng giỏi lắm, thâm lắm, thằng bị thiến
  8. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Để chấm dứt những chuyện này, thay vì chửi otto và tomato, mọi người nên tập trung vào chủ đề của topic này thì hơn. Thực ra chủ đề này cũng khá hay nhưng chỉ có điều phần viết về tomato lại quá chủ quan nên mới gây ra lắm chuyện thế này. Tớ nghĩ mỗi cầu thủ nên viết những nhận xét thật khách quan về từng vị trí trong đội để tránh tình trạng một số cầu thủ cho rằng mình là sao, là không thể thay thế và cũng để các cầu thủ phát huy những điểm mạnh và khắc phục điểm yếu.
    Cũng theo topic này, bi giờ tớ sẽ nhận xét về hàng tiền đạo:
    - RUT: 1 tiền đạo khá nổi tiếng trong TTVN, đã ghi rất nhiều bàn cho 84FC.
    Ưu điểm: sút cực nhanh, mạnh, chính xác ở mọi vị trí (kể cả khi đang trong tư thế "xả khói" vào cầu môn đối phương ). Với vóc dáng hơi lùn 1 tý, nhưng mà rất to con nên rut có khả năng càn lướt rất tốt, và luôn thể hiện một quyết tâm thi đấu cao(có vẻ như lúc nào rut cũng thi đấu với 100% sức lực). Rất chăm chỉ tham gia, đặt sân và tìm đối tác cho đội bóng.
    Nhược điểm: kỹ thuật không tốt lắm, hầu như rut chỉ dốc bóng chứ rất ít khi thấy rut dê dắt. Hơi ham sút bóng (nhiều khi ở trong tư thế khó nhưng ko chuyền cho đồng đội đang ở vị trí thuận lợi mà cứ cố cắm đầu cắm cổ mà sút). Vì là 1 đội trưởng nên trong sân rut rất hay chửi đồng đội mỗi khi cầu thủ này xử lý hỏng (nếu cầu thủ nào không quen sẽ rất ức chế )
    Nói chung, rut rất xứng đáng là đội trưởng 84FC.
    - Tomato: (thực ra tomato lên đá tiền đạo chưa được lâu, chắc chỉ từ khi tham gia giải TTVN vừa rùi nên cũng hơi khó nhận xét)
    Ưu điểm: sút mạnh, kỹ thuật khá, lỳ đòn và rất quyết tâm thi đấu.
    Nhược điểm: nhược điểm lớn nhất là khả năng xử lý bóng trước khi dứt điểm (sau khi nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội tomato thường phải dùng đến 2,3 chạm, có khi phải dê loằng ngoằng qua hậu vệ rồi mới sút). Tomato thường sút mắm môi mắm lợi mà ít tỉnh táo nhẹ nhàng tỉa bóng vào góc khung thành nên nhiều khi bắn chết chim (chim ở đây có thể là trên giời mà cũng có thể là của anh chàng thủ môn (ý em là sút giữa người thủ môn )). Thỉnh thoảng hơi bị bệnh "sao" nên không chịu ra sân mặc dù đội trưởng và các cầu thủ liên tục giục, đây cũng chính là lý do mà tomato không được lòng một số cầu thủ trong đội...
    - ductrungvn: bỏ qua (thứ nhất là vì bi giờ em ko còn đá tiền đạo mà là tiền vệ giữa, thứ 2 là xin phép không nhận xét về mình)
    - Còn một số cầu thủ cũng thỉnh thoảng lên làm tiền đạo nhưng ko phải vị trí chính của họ nên rất khó nhận xét, có lẽ cũng bỏ qua nốt.
    Mọi người có thể thắc mắc tại sao phần nhược điểm thì dài ngoằng còn ưu điểm thì ít tẹo. Tât nhiên rùi vì thứ nhất đội mình chẳng phải chuyên nghiệp chỉ là phong trào thui, thứ hai tớ muốn phân tích kỹ nhược điểm để cầu thủ còn sửa chữa.
    Thằng rut đội trưởng đâu, vào đây nhận xét đê, lời nói của mày trong đội bóng mọi người chịu nghe hơn.
  9. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    he he có thằng *** nào ghét tao đâu mà mày nói thế làm chúng nó hiểu lầm thì chết hé hé
  10. otto

    otto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng 84 đã ra đời được 2 năm.Bao nhiêu tài năng đến rồi lại đi.Có người chỉ xuất hiện vài trận,có người lại gắn bó với đội từ lúc đầu đến tận bây giờ.Có những sự chia tay trong tiếc nuối,có những người phải ra đi cúi đầu.Nhưng điều quan trọng là tất cả họ đều đã từng khoác trên mình chiếc áo màu bã trầu của đội.Bài viết của tôi nhằm mục đích vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh về các cầu thủ của đội 84 trong hiện tại cũng như trong quá khứ.Tôi rất mong được sự ủng hộ của các bạn
    Đã có ai tự hỏi tại sao đội bóng 84 chưa bao giờ lọt qua vòng đấu bảng của một giải bất kỳ chưa nhỉ?Dễ hiểu thôi ! Ấy là vì các
    chú không bao giờ chịu nhìn thẳng vào sự thật,không dám nói thật,các chú sợ sự thật.Các chú thấy không,thằng Tomato bệnh ngôi sao như thế,cả đội đều ghét,người ghét nhiều,kẻ ghét ít mà chẳng ai chịu nói ra.Đến khi anh chỉnh thằng Tomato một tí thì các chú gào lên ,như thế là hại bạn đấy.Sau này nó còn đi làm đi ăn mà cứ như thế thì miẹ có mà ăn cám.Lời lẽ anh dùng thì cũng không phải lịch sự lắm nhưng ********* nào dám bảo là không đúng sự thật nào.Anh cũng định nhẹ nhàng bảo nó thôi nhưng thằng này cứng đầu lắm,như thằng Quyến béo,phải chửi thì may ra nó mới thấy.Cứ kiểu này đội bóng 84 tài năng thì hiếm lại hay tự huyễn hoặc lẫn nhau thì bao giờ mới khá lên được,đừng nói với anh là chỉ đá cho vui nhé,mỗi lần 10 nghìn,tốn lắm các chú ạ.Mà thôi các chú cũng đừng tốn công mà nghĩ anh là ai đi mà hãy chú ý vào những gì anh viết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này