1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân Dung Cầu Thủ Trẻ Triển Vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Gravity, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Philip người dầy, đặc biệt là thể lực cực tốt, đảm bảo khi tranh cướp bóng sẽ ít gặp thiệt thòi hơn. Mấy ông bác buonet kể trên đã lùn thì chớ, người lại như con cá mắm, được mỗi Quang Hải có tính chiến đấu 1 tý (thể lực chỉ ở mức tạm được). Lương ko biết mùa này thế nào, 2 mùa trước chỉ đủ sức chơi 1 hiệp (lưu ý là ku này ít khi tranh cướp tay đôi đấy nhé).
    Dùng hàng lùn cũng được thôi, tất nhiên là chỉ dùng ở mấy vị trí cánh được thôi nhưng khi đấu với đối thủ to cao hơn thì phải có thể lực vượt trội và sức mạnh kéo lại, chỉ đưa ra cái kỹ thuật nửa mùa ở VN thì chả dọa được ai cả (giờ Lào cũng cao to lắm rồi nhé).
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đồng chí lấy cớ gì mà nói tớ khinh người nhỉ. Tớ nói đây là dựa trên kinh nghiệm coi bóng đá của tớ từ cái ngày VN hội nhập ASEAN năm 1991. Lần nào đi đá cũng toàn mấy chú lùn tí hon cho nên nếu may mắn lọt được đến trận chung kết là chỉ biết đứng thở. Mà đ/c biết để ý cái thằng Wright này có 1m66 trong ĐT Anh vậy đ/c có biết để ý mấy thằng khác nó cao và nặng bao nhiêu không. Nếu đ/c không biết để ý thì để tớ nhắc cho là mấy thằng khác nó cao trung bình 1m80 và nặng 70kg đấy. Cái thằng Wright này nó có đất tung hoành là bởi vì mấy thằng 1m80 khác buôn húc hộ nó rồi. VN thì bao giờ cũng có ít nhất là 5,6 chú dưới 1m70 cho nên lúc nào cũng chỉ biết lẽo đẽo bám đít tụi Sing để đợi bóng rơi ra. Coi thật thấy xấu hổ cho dân VN quá.
  3. XiPamDaiHiep

    XiPamDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác 1 chút vì hôm trước đã quá lời. Nhưng tớ chỉ nghĩ, tiền vệ cánh Việt Nam bây giờ như Vũ Phong, Tấn Tài, Mai Tiến Thành thì cũng chả to hơn đưọc Thành Lương là mấy , đóng góp cho câu lạc bộ thì cũng chả rõ rệt. Seagame vừa rồi không gọi chú Lương này vào quả thật là 1 điều đáng tiếc.
    Công An Hà Nội ngày trước thì em mê bác Tuấn Thành và Bùi Hữu Lợi. Bác Lợi đá trục giữa mà rê rắt như xiếc ý.
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Mấy thằng đen nó chạy 90 phút cũng như lúc chưa chạy, so với nó làm gì. Còn mấy chú việt nam chạy được 50-60 phút là bắt đầu lảo đảo rồi, làm ăn gì được nữa.
    Chả nói đâu xa, chú Park Ji Sung của Korea cũng thuộc dạng cực khỏe và nhanh của châu Á, sang giải ngoại hạng nó cho chấn thương triền miên luôn.
    Đá cánh thì chả cần phải kĩ thuật lắt léo lắm, chỉ cần nhanh , khoẻ và tạt chuẩn là ok. Cái này thì hình như chú Thanh luơng không có.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chú Lương Dị thì trận nào mà chẳng đá....nếu chú ấy dị thật thì ACB đã không vật vã dưới đáy.
    Cũng toàn là nhà báo bơm đểu tầm bậy tầm bạ chẳng hiểu biết. Nhiều khi những đội nó hơi ngu khinh thường không kém kỹ kỹ thằng này, một trận hên lên chân thì nó vậy. Chứ chú ý một tý là em nó tắt đài ngay khác gì Công Vinh đâu.
    Trình độ như thế không thể so sánh với những thằng nhỏ mà siêu kỹ thuật chạy ào ào và luôn luôn làm chao đảo đối thủ ở đẳng cấp cao như Messi, hay Robinho hoặc Lenon được.....so sánh thế khác nào ss con công và con vịt. Mấy thằng kia ngoại trừ tự nó có ngày không sung chứ chẳng có thằng nào kềm 1 với 1 được nó cả.
  6. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    lâu ko vào forum vẫn vui nhộn gớm nhỉ ?
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    ĐT VN vì có mấy tên mà bác nhắc nên đá từ thua ít đến thua nhiều giờ bác lại muốn nhét thêm 1 chú lùn nữa vào để càng thua thêm ah
  8. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Lê Phước Tứ "Lính quân khu" ở Thể Công
    03/02/2008 09:49
    Vài nét về Lê Phước Tứ
    Sinh ngày 15/04/1984 tại Quảng Nam
    Cao 1m78, Nặng 71kg
    Vị trí thi đấu: Trung vệ
    CLB: QK5 (từ 2002 - 2004), Thể Công (12/2004 - ?)
    Số áo: 3
    Trận đấu đầu tiên trong màu áo Thể Công: Gặp Huda Huế ở vòng 2, giải hạng Nhất 2005 (ngày 05/02/2005, Thể Công - Huda Huế: 1-3)
    Lính các quân khu lên Thể Công lập nghiệp không ít. Nhưng để tồn tại, đứng vững và tự tạo cho mình cơ hội ?ođổi đời?, thì chẳng có mấy ai. Khoảng 15 năm trở lại đây, Thể Công thu nhận vài chục cầu thủ đến từ các ?osân sau?. Tuy nhiên, những người ?onhập cư? đến bằng cách nào thì cũng chọn con đường tương tự để về. Thể Công từ đó đến nay chỉ ghi nhận được 3 trường hợp thành công có gốc gác quân khu. Người thứ nhất là Vũ Công Tuyền. Người thứ hai là Nguyễn Minh Dũng (đều là người của QK3) và hiện nay, là trường hợp của Lê Phước Tứ - đến từ QK5.
    Hai cái tên đầu tiên có quãng thời gian đẹp đẽ ở mùa giải 1998, khi cùng Thể Công đoạt chức VĐQG và Siêu Cúp QG - báo Tiền Phong lần thứ nhất. Sau mùa giải đáng nhớ đó, trung vệ Nguyễn Minh Dũng không được trọng dụng, dù tuổi tác và sức cống hiến của anh vẫn tràn trề. Tiền đạo Vũ Công Tuyền may mắn hơn nhờ được chọn vào ĐTVN dự Tiger Cup 2000. Giờ, Lê Phước Tứ là nhân vật thứ 3, được biết đến với tư cách lính quân khu thành công!
    Trung vệ Lê Phước Tứ (Ảnh: Minh Tuấn)
    Một gia đình không ai chơi thể thao? ngoài Phước Tứ
    Bố mẹ Phước Tứ không dính dáng đến bóng đá, cũng chẳng có ?ogen? thể thao. Họ chọn nghề sửa chữa xe cộ, máy móc để duy trì ?omột đại tổ ấm? có đến 7 miệng ăn. Phước Tứ là con thứ 4 trong gia đình với 2 chị gái (đã lấy chồng), 1 người anh và 1 đứa em trai. Cũng giống hai vị thân sinh, anh chị em ruột của Phước Tứ chỉ dùng thể thao để? giải trí.
    Niềm đam mê bóng đá đến với Phước Tứ khá sớm. Nhưng vì ban đầu, Tứ chọn Đà Nẵng để ?otheo?, nên bố mẹ anh không đồng ý, sợ con bị ảnh hưởng không tốt từ cuộc sống thoải mái của bóng đá. Chỉ đến khi 18 tuổi, Tứ trúng tuyển vào đội trẻ QK5, bố mẹ anh mới đồng ý cho con theo nghiệp. Họ cho rằng, kỷ luật thép và tác phong chính quy của quân đội sẽ là môi trường tốt để con mình rèn luyện. Tứ theo nghiệp bóng tròn từ đó.
    Khởi nghiệp từ? tiền vệ cánh
    Cao lớn, mạnh mẽ - Tứ đủ ưu điểm để lựa chọn các vị trí cần thể hình như trung vệ, trung phong, tiền vệ trung tâm hoặc thủ môn. Thế nhưng, khi mới chân ướt chân ráo tập luyện ở QK5, Tứ được xếp chơi tiền vệ phải. Ở vị trí này, Tứ làm việc quần quật suốt một thời gian dài và suýt trở thành ?ongười bảo vệ đường biên? đến cùng. Cho đến một hôm, QK5 ra sân nhưng thiếu trung vệ trầm trọng vì chấn thương. Tứ được HLV Nguyễn Phi Hùng (HLV trưởng QK5 năm 2002) kéo về đá trung vệ thử nghiệm. Màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu ?otrái sở trường? của Tứ đã chinh phục người thầy. Từ đó, anh được bỏ hẳn vai tiền vệ phải, lùi về chơi trung vệ.
    Tứ tâm sự, quyết định của HLV Nguyễn Phi Hùng hôm đó có ý nghĩa rất lớn - thậm chí lớn nhất đối với sự nghiệp sân cỏ của anh. HLV này là người đầu tiên ?onhìn thấy? và khai thác những ưu điểm của một trung vệ như tranh cướp, sức nhanh, sức mạnh và khả năng phán đoán của Tứ. Bởi thế, ông luôn dành cho Tứ nhiều cơ hội và những lời chỉ bảo ân cần.
    Như ?ocá gặp nước?, từ khi về chơi ở hàng thủ, Tứ nổi bật hẳn, không ?onhạt? như hồi đá tiền vệ cánh. Thể Công chọn anh cũng vì họ cần một trung vệ để bổ sung. Nếu vẫn theo đuổi sự nghiệp ở khu trung tuyến, có lẽ Tứ đã không có cơ duyên lập nghiệp trên đất Hà thành.
    Phước Tứ và Thể Công
    Tứ đến Thể Công cuối năm 2004, đúng vào ngày trời rét căm căm như bây giờ. Cảm nhận đầu tiên của chàng trai khi đó mới 20 tuổi là sự ?olạnh lẽo? của cả ngoại cảnh lẫn con người. Tứ nói rằng, anh phải mất một thời gian dài mới làm quen được với khí hậu, con người và phong cách sống ở vùng đất mới. So với vùng đất chỉ có mùa Hè và sự ôn hòa của người dân Quảng Nam quê anh, Hà Nội quá khác biệt. Cũng may, nhờ có sự giúp đỡ tận tình của hai anh em Phương Nam và Thanh Phương, Tứ dần dần thích nghi được với nhịp sống hối hả, năng động và cũng đầy cạnh tranh ở thủ đô của dải đất hình chữ S.
    Hòa nhập nhưng không hòa tan, cho dù bước sang năm thứ 4 tồn tại dưới ?omái nhà? Thể Công, cảm nhận được đầy đủ dư vị của nhịp sống đô thị, nhưng Tứ không thay đổi là mấy. Vẫn khiêm nhường, hiền lành và đậm chất ?oquân khu?. Phong cách giản dị, chân chất giúp anh giành được nhiều thiện cảm của mọi người.
    Khi được hỏi về Thể Công hiện tại và những cảm nhận của Tứ trong những năm tháng sống ở đội bóng này, Tứ tâm sự: ?oThể Công hiện nay là tập thể đáng mơ ước. Các cầu thủ có ý thức xây dựng đội, đều biết tôn trọng và hướng đến công việc chung. Trong đội, tôi nể nhất anh Phương Nam. Anh Phương Nam nói gì tôi cũng nghe, làm gì tôi cũng tham khảo ý kiến anh ấy trước nhất. Không phải vì anh Phương Nam lớn tuổi, cũng chẳng phải vì anh ấy là người đầu tiên giúp đỡ tôi, mà vì cách sống đàng hoàng, chững chạc và rất có kiến thức của anh ấy đã chinh phục tôi?. Tứ tiết lộ thêm, cũng vì sự tôn trọng và ?ohợp? tính anh Phương Nam, nên vài năm nay, đội ở đâu hai anh em cũng ở cùng nhau. Giờ, bộ đôi Phương Nam - Phước Tứ có thêm dư vị ?otrẻ?, khi kết nạp thêm tiền vệ Ngọc Duy vào ở cùng.
    Ước mơ của đời cầu thủ
    Được khoác áo ĐTQG là khao khát của tất cả các cầu thủ. Phước Tứ cũng không phải ngoại lệ. Anh muốn tìm kiếm sự khẳng định ở cấp độ cao nhất của đời cầu thủ bất cứ khi nào có cơ hội. Tuy nhiên, Tứ không đặt mục tiêu cụ thể cho bước tiến ?ocao xa? đó, mà sẽ nỗ lực tích lũy từng chút một, thông qua các trận đấu được xuất hiện trong màu áo Thể Công. Tứ bảo, từ khi chơi bóng chuyên nghiệp đến nay, quan niệm đầu tiên của anh mỗi khi ra sân là phải chơi hết sức mình. Còn về mức độ cống hiến, anh sẽ cố gắng đá đủ tất cả các trận mà BLĐ đội phân công với nỗ lực cao nhất. Nếu làm được điều đó, cơ hội lớn hơn sớm muộn cũng sẽ đến.
    Thú giải trí ưa thích nhất của Tứ là đi uống cà phê, tán chuyện gẫu cùng các đồng đội Thể Công. Sở thích này không phải xuất hiện ở Tứ từ bé, nhưng nó được hình thành từ lúc anh về Thể Công lập nghiệp. Do không có người thân ở Hà Nội, cũng chẳng có nhiều bạn bè, nên nhiều khi? không biết đi đâu, đành chờ anh Phương Nam hoặc đồng đội nào rảnh thì đi uống cà phê cho đỡ buồn. Chính vì thú tiêu khiển giản dị này, mọi thu nhập từ Thể Công được Tứ sử dụng vào việc giúp đỡ gia đình, người thân và tự tích lũy chút ít cho tương lai.

  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thú giải trí ưa thích nhất của Tứ là đi uống cà phê, tán chuyện gẫu cùng các đồng đội Thể Công. Sở thích này không phải xuất hiện ở Tứ từ bé, nhưng nó được hình thành từ lúc anh về
    --------------------------
    Khác thú giải trí của các siêu sao nhà nghệ nhỉ.
    Hoàn cảnh khác làm con người cũng khác.
  10. Strathfield

    Strathfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nghe thông tin qua báo chí thì cũng chỉ nghe để mà biết thôi các bác ạ. Còn thú giải trí thực sự thì hoạ chỉ có chính cầu thủ mới biết mà thôi.

Chia sẻ trang này