1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân Dung Cầu Thủ Trẻ Triển Vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Gravity, 03/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Giờ đã Vi Lít đã chạy gần được nửa đường thì chỉ mới thấy có 1, 2 chú trong cái list trang 1 là còn tạm được. Mấy chú còn lại chắc sắp về quê cày ruộng. Còn những chú không ai muốn nhắc tên như Anh Đức thì lại đang là con át chủ bài ghi bàn ầm ầm của Bình Dương, Thanh Bình vẫn đang nổ đều đặn cho Đồng Tháp. Thậm chí chân sút nội có nhiều bàn thắng nhất lại là Tăng Tuấn của HAGL, một cái tên hiếm khi được nhắc tới. Chú Tăng Tuấn trong tấm hình dưới chắc cũng chỉ thua Anh Đức một tí. Ông Tồ coi bộ kì này tha hồ mà chọn những chú tiền đạo toàn loại khủng, thậm chí có thể đủ để chơi kiểu lật cánh đánh đầu của Anh cũng được
    [​IMG]
    Vẫn là kỳ phùng địch thủ!
    30/03/2008 10:09
    Nếu như hậu vô địch V.League lần đầu của HAGL là bước khởi động mạnh mẽ, thì hậu vô địch V.League của B.BD là một chuỗi trận loạng choạng. B.BD đã để thua trong cuộc đối đầu với kỳ phùng địch thủ ĐT.LA và bây giờ họ phải đối mặt HAGL. Một trận thua nữa sẽ dẫn giấc mơ của B.BD vào ?ocơn ác mộng?.
    HAGL từng có một khởi đầu như mơ ở mùa giải 2004. Đó là mùa giải mà họ có 7 trận đầu giải toàn thắng và lập kỷ lục V.League. Đội bóng làm nền cho chiến thắng của HAGL khi ấy không ai khác chính là Bình Dương. Dusit đã giúp 10.000 khán giả trên sân Pleiku tưng bừng niềm vui khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu bằng một cú đệm lòng trong lần gặp đầu tiên giữa 2 đội ở V.League.
    HAGL khi ấy là một đối thủ mạnh với lối chơi tấn công đẹp mắt. Họ không dồn ép đối thủ ào ạt mà biết cách tăng giảm nhịp độ trận đấu hợp lý. Bình Dương của năm 2005 thời HLV Vương Tiến Dũng và Kesley chơi ngẫu hứng, đẹp mắt ở GĐ1 nhưng để tuộc dốc khi vào GĐ2. HAGL với 2 trận thắng: 1 ở Cúp QG và 1 ở lượt về V.League trên sân Pleiku cho thấy họ không dễ dàng chấp nhận một thế lực mới chen chân đứng cùng mình.
    Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Bình Dương thời HLV Thụy Hải càng lúc càng mạnh hơn, trong khi HAGL lại phải đóng vai kẻ phá bĩnh cho ngôi vô địch hơn là ứng cử viên thực sự ở 2 mùa giải gần đây. Lối chơi tấn công đẹp mắt của họ trước kia đôi lúc đã phải thay bằng tính thực dụng và thận trọng.
    Ngay từ khâu tuyển mộ cầu thủ cho mùa giải này, HAGL đã gặp nhiều trục trặc và điều đó ảnh hưởng đến lối chơi của họ. Hàng thủ yếu và bộc lộ nhiều sơ hở. Thật may là trên hàng công, Agostinho đã bắt nhịp trở lại và tiền đạo trẻ Tăng Tuấn vẫn thể hiện sự tiến bộ không ngừng. 21 tuổi và đây là năm thứ 2, tiền đạo trẻ Tăng Tuấn chơi trong đội hình 1 của HAGL. Cho tới thời điểm này, với 5 bàn thắng, Tăng Tuấn là tiền đạo nội ghi bàn nhiều nhất ở V.League.
    Bên phía đội chủ nhà, chính sách luân phiên sử dụng cầu thủ của HLV Thụy Hải đã giúp họ không bị kiệt sức khi phải chơi ở cả AFC Champions League. Thậm chí, nó còn đóng vai trò kích động niềm hứng khởi cho các cầu thủ. Trong khó khăn, việc rơi vào thế yếu đã giúp họ đoàn kết với nhau hơn.
    Mất Kesley - sợi dây nối liền 2 đội bóng này - không phải là tổn thất quá lớn với B.BD một khi họ chơi tập trung. Một chiến thắng cho đội chủ nhà? Có thể, nhưng khó hy vọng chênh lệch lớn. B.BD không thật sự sắc sảo ở hàng công, còn HAGL không dám chơi mạo hiểm!
    Bất luận thế nào, họ vẫn là kỳ phùng địch thủ. Vẫn là một cuộc chiến đáng chú ý từ nhiều góc độ!
    THÔNG TIN XUNG QUANH
    B.BD: Quang Thanh vướng thẻ phạt, Kesley vẫn chưa bình phục.
    HAGL: A Huỳnh, Anh Tuấn chấn thương; Thonglao mới trở lại từ đội tuyển Thái Lan, có thể không ra sân.
    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
    B.BD: Thế Anh; Như Thành, Đình Phước, Minh Đức, Hoàng Vương; Văn Linh, Trường Giang, Marcio, Lima, Philani, Anh Đức.
    HAGL: Ngọc Tú; Trịnh Duy Quang, Việt Anh, Benjamin, Minh Thiện, Văn Nhiên, Trần Duy Quang, Sakda, Minh Nghĩa, Tăng Tuấn, Agostino.
    DỰ ĐOÁN: 2-1
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Có hình chú Minh Châu đây. Chú này chắc cao lắm là 1m70 nặng chắc được 66kg. Nói chung là khó có thể hy vọng được gì
    [​IMG]
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chú Tăng Tuấn này 1m73 nặng 66kg mà đếch ai gọi vào mà lại đi gọi thằng chưa tới 1m70 chuyên rúc đít hậu vệ
    NGUYỄN TĂNG TUẤN (18-HAGL)
    "Hàng thải" thành "hàng hiệu"
    Từ chỗ bị các HLV Thanh Hóa chê là thể hình nhỏ, không thể phát triển theo xu thế bóng đá đỉnh cao và cho nghỉ, Tăng Tuấn nay đã trở thành tương lai của đội bóng phố Núi HAGL.
    14 tuổi, cậu bé quê ở huyện Triệu Sơn nghe tin đội bóng Thanh Hóa tuyển cầu thủ đã khăn gói đi thi và lọt vào lớp năng khiếu, tập luyện ở huyện Quảng Xương. Gia cảnh khó khăn nên thể hình của Tăng Tuấn lúc ấy khá nhỏ: chỉ cao 1m53. Hai năm tập ở đội trẻ, Tăng Tuấn đã lên được 1m60. Thế nhưng, sau một ca chấn thương rạn xương chân, BHL đội cho em về quê nghỉ. Mất 1 tháng ở nhà và không dự buổi kiểm tra của đội, nên khi quay trở lại, Tăng Tuấn đã bị loại.
    Buồn bã vì giấc mơ bóng đá không thành, Tăng Tuấn quay về quê 1 tháng và sau đó quyết định lên Gia Lai tìm cơ hội mới. Cao nguyên không quá xa lạ với Tăng Tuấn bởi trước năm 2000, Tăng Tuấn cũng từng sống ở Kon Tum với gia đình anh chị họ.
    Năm năm ở đội trẻ HAGL, Tăng Tuấn được các thày dìu dắt tận tình và anh luôn có mặt trong thành phần đội trẻ của HAGL đi đá giải. Tỏa sáng ở VCK U21 2006, Tăng Tuấn đã được đôn lên đội 1 ngay sau năm đó. Trong trận đầu tiên được tung ra sân, Tăng Tuấn đã ghi bàn. Minh Nghĩa đã chuyền chính xác để Tăng Tuấn đánh đầu tung lưới đối thủ TMN.CSG.
    Ba bàn thắng ở V.League 2007 là một kết quả đáng khích lệ với Tăng Tuấn. Điều quan trọng hơn cả là sự ghi nhận của BHL. Một cầu thủ trẻ vừa mới ở đội U21 lên mà lại được đá chính (chơi gần 20 trận trong mùa giải) trong một đội bóng mạnh như HAGL là điều không đơn giản.
    Vốn chỉ thích vị trí tiền đạo nên Tăng Tuấn rất khoái tập các bài đi bóng và lừa bóng. Sở trường của Tuấn cũng chính là các pha xử lý bóng kỹ thuật, tinh tế. Tinh thần thi đấu cao, quyết tâm và tâm lý vững nên Tuấn thường chơi tốt khi gặp các đội bóng mạnh. Như trận gặp B.Bình Dương mới đây, các hậu vệ lão luyện của B.BD phải rất vất vả và thường xuyên phạm lỗi để ngăn chặn những pha đảo người đi bóng của Tăng Tuấn.
    Với những bước tiến vững chắc về chuyên môn, Tăng Tuấn đã để lại ấn tượng tốt với NHM. Ở giai đoạn 1 vừa qua, Tăng Tuấn đã ra sân trong đội hình xuất phát tới 9 trận và 3 trận vào sân từ ghế dự bị. Sáu bàn thắng, trong đó có tới 4 bàn bằng đầu, đã cho thấy khả năng chọn vị trí của Tuấn rất tốt.
    Bố Tuấn trước kia cũng là cầu thủ nên ít nhiều cái máu bóng đá đã ngấm vào cậu ngay từ những ngày được bố dẫn đi đá ở sân bóng của xã. Tăng Tuấn đam mê bóng đá và có tinh thần cầu tiến. Anh hứa hẹn sẽ trở thành một tiền đạo hay của bóng đá Việt Nam trong tương lai.
    Tăng Tuấn từng được HLV A.Riedl gọi vào đội Olympic Việt Nam. Tuy chưa thể hiện được nhiều khi ở cấp đội tuyển (mới được thi đấu 5 phút trong trận gặp Arap Saudi), nhưng mới 22 tuổi, Tăng Tuấn có một tương lai rất rộng mở. Tuy thế, Tăng Tuấn không ảo tưởng về mình, Tuấn rất khiêm tốn khi cho rằng: ?oĐiều mà tôi cần phải cải thiện trước mắt là khả năng phân phối sức và những kinh nghiệm xử lý bóng khi đứng trước cầu môn. Tôi vẫn đang cố gắng để hoàn thiện bản thân mình?.
    Dẫu sao, với những thành tích đáng khích lệ thời gian vừa qua, Tăng Tuấn đã trở thành niềm tự hào của gia đình và cả những người hàng xóm ở quê nhà. Hôm HAGL thi đấu với Halida Thanh Hóa, cả gia đình Tuấn, anh chị em, chú bác và cả hàng xóm đã rất hồ hởi đến sân xem đứa con cưng của Triệu Sơn đá bóng.
    Các HLV bóng đá của Thanh Hóa càng xem Tăng Tuấn đá càng tỏ ra tiếc nuối vì ngày xưa, xứ Thanh đã bỏ mất một nhân tài. Bạn đồng đội cũ của Tăng Tuấn ở Thanh Hóa chỉ biết chặc lưỡi: ?oHồi đó, các thày đã cho Tuấn đi sớm quá, chứ cậu ta thi đấu khôn ngoan lắm?. Thêm 1 lý do để họ tiếc nuối đó là bây giờ Tăng Tuấn đã cao 1m73 nặng 66kg. Không hề "mỏng cơm" tí nào!
    [​IMG]
  4. Hilyforever

    Hilyforever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    34
    Ku này đá trụ ở HP hay lắm bác, sao lại ko hi vọng nhỉ
    Quê em gọi ku này là Minh "Trâu" cho thân mật đó bác, cày ải suốt 90 phút mà ko bít mệt
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Trụ mà 1m7 thì "trụ" không nổi đâu, vấn đề không chỉ là khoẻ, mà còn là khả năng tranh chấp bóng bổng, khả năng áp chế , chia cắt tiền vệ đối phương. Điều này một chú 1m7 vốn không có điều kiện để làm. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay của Việt nam, các tiền vệ khác đều lắt nhắt và yếu sức.
    Ở một số đội vẫn sử dụng 1 chú trụ lùn, ví dụ Markelele ( giờ bị thay bằng thằng trâu bò Essien ) ở Chelsea. Tuy nhiên xung quanh Markelele là một loạt chú trâu bò khác, và Chelsea không phải là đội bóng chơi kĩ thuật. Còn lại như Barca thì có Toure, MU thì có Carrik,.....
    Việt nam cũng phải vậy, thằng trụ thì không cần phải kĩ thuật làm gì lắm, chỉ cần to khoẻ, càn quét tốt là được.
  6. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Tiền vệ trụ thường án ngữ trước 2 trung vệ, nhiệm vụ chủ yếu là thu hồi bóng, kiểm soát được không gian thôi. Còn khả năng càn quét tớ thấy là không đặt nặng quá. Gattuso càn quét khoẻ, theo sát tiền vệ đối phương nhưng chú này ko hề đá trụ, đá trụ ở Milan lẫn Ý là Pirlo.
    Cầu thủ đá trụ có thể kỹ thuật như Carrick, Gago, Redondo, Pirlo... Có thể phát động tấn công khi cần. Bác thấy đó mấy chú này cũng chả to khoẻ gì mấy, tranh chấp bóng bổng ko siêu
    Cầu thủ trụ cũng có thể không cần kỹ thuật, ko cần phát động tấn công kiểu như Mascherano, Makelele nhưng chiều cao khiêm tốn, thể lực khá dồi dào. Quan trọng ở tv trụ là khả năng phán đoán, chọn vị trí, cảm giác về không gian, thu hồi bóng, có thể bẻ gẫy đợt tấn công của đối phương từ xa, khi tranh chấp tay đôi thì ko để đối phương vượt qua (kể cả phạm lỗi). Vì vậy dù thấp nhưng tớ nghĩ MInh Châu nếu có khả năng hoàn toàn có thể chơi được. Hiện giờ tớ thấy mỗi chú Toure của Barca tiền vệ trụ được cả lợi thế về chiều cao, sức mạnh. Nhưng bác lưu ý nhé, chú ý chỉ làm nhiệm vụ ngăn chặn chứ không theo sát đối phương (bám đối phương sát quá dễ hổng ở phía sau).
    Tớ thấy ở Chelsea Makelele vẫn đá chính đấy chứ. Essien chỉ như 1 tiền vệ con thoi lên công về thủ thôi.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    BẠn nói hoàn toàn đúng, nhưng để ý nhé, đội hình AC Milan ngoài chú Gasstuso ra còn có Pirlo, Seadorf ở hàng tiền vệ. Ở Mu, không thể nói chú Carrik là không to khỏe được, nhưng bên cạnh nó vẫn có thêm Park, Nani là những chú chạy khắp sân hỗ trợ thủ. Tại sao Barca lại phải mua Toure trong khi có Edminson mùa trước chơi không tồi? Tại vì hàng tiền vệ của Barca không cân đối như hai chú trên, các chú như Xavi, Iniesta, Messi quá nhỏ bé, hầu như không có nhiệm vụ thủ, gánh nặng dồn lên vai Deco và Toure, trong khi đó Deco là người điều phối nhịp độ hơn là thủ.
    Nhìn lại việt nam, hàng tiền vệ để chơi sáng sủa hiện tại có ai? theo tôi là Tài Em, Minh Phương, Bảo Khanh. Mà mấy chú này thể lực không tốt, vậy bây giờ cho Minh Châu 1m7 vào sao chọi lại người ta đây.
  8. Hilyforever

    Hilyforever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    34
    Các bác cứ so Việt Nam với chuẩn Châu Âu làm gì, bao nhiêu năm này rồi tiền vệ trụ Việt Nam có thằng nào to cao ngoài ku Thắng ko nhỉ ??
    Tầm m7 mà nó trâu chó, tranh bóng , tìm vị trí, đốn giò cầu thủ đối phương tốt là đạt yêu cầu rồi, nhìn 1 số tiền vệ trụ của mấy đội bóng lớn đâu có thằng nào toàn diện to cao đen hôi như vieira, toure nhỉ.... thằng ku trụ ng Achen macherano của Liv, pirlo của ac, makelele của chen thì có thằng nào to cao đâu, carick của Man so ở VN thì có to khoẻ chứ đá ở Anh thì cũng chỉ gọi là mưc trung bình. Vậy ko nhất thiết cứ fải thằng nào cao > 1.8 m mới đá trụ đc vì trên thế giới các đội bóng cũng đâu nhất thiết phải chọn 1 thằng như vậy đá ở vị trí đó đâu, truoc Thai Lan cung co thang isawa may ui cung thap chu'' dau cao to gi nhi ?
    VN mình nhân tài như lá mua thu thì kiếm thằng nào khoẻ khoẻ để cày suốt 90'' đc rồi, 1.7m hơi thấp nhưng đá ở vị trí này ko hẳn là ko tốt, nhất là ở mấy sân chơi mà VN có thể tranh chấp nhất nhì. Hướng tới cái toàn diện thì ai cũng thích nhưng cũng fải biết liệu cơm gắp mắm chứ nhỉ, kiếm thằng cao to đứng trông đẹp đội hình mà chân gỗ thì có nên ko
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chú Minh Châu này ngoài chuyện lùn lại còn thiếu cân nữa. Chú này nặng nhiều lắm 63kg thì chịu thế đếch nào nổi mấy thằng tiền đạo 1m75 nặng 70kg. Tốt hơn hết dùng tạm mấy chú trung vệ vào vị trí này thì mới ổn được.
  10. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Hic, mấy bác đòi hỏi cao quá. Nếu chỉ cần chọn trung vệ cao to chơi tiền vệ trụ thì ko khéo Ferdinand, Terry, Lucio đều đá trụ ráo hết cả. Để có 1 cầu thủ có tư duy chơi ở vị trí tiền vệ trụ mà ngon cả thể hình, sức mạnh như Toure, Vieira đúng như bác Hilyforever là hiếm ngay cả trên thế giới.
    Nói ở Việt Nam thôi, trong khoảng hơn 10 năm qua có duy nhất Võ Hoàng Bửu là có tư duy tốt ở vị trí này và anh chơi được, so với chú Minh Châu thì Bửu gầy và lùn hơn. Trước đây, Cảng SG đã từng bỏ ra tiền tỷ để mua về Trung Kiên đặt vào vị trí này nhưng cũng là phí tiền. Hiện giờ tớ thấy VN có Minh Chuyên, Công Minh (Bình Dương) là có tư duy của 1 tv trụ đúng nghĩa nhưng cũng chơi tàng tàng thôi. Còn 1 chú nữa tớ nghĩ cũng chơi được ở vị trí này, đó là Như Thành, có tư duy, có kỹ thuật, quan trọng là trước kia ở Thể Công, và ở SG 2001 Như Thành vốn khởi nghiệp ở vị trí tiền vệ. Híc, tiếc là thể lực Như Thành khá đuối. À quên, hầu hết anh em ở đây và tớ nữa trước đây khi đưa ra đội hình ưa thích của mình đều đặt Hữu Thắng vào vị trí tv trụ nhưng nói 1 cách khách quan khi đá ở vị trí này tớ thấy HT ko đảm nhiệm được vai trò phòng ngự đâu. HT chỉ như 1 tiền vệ trung tâm kiểu như Guti, hay Veron thôi.
    Đúng ra thì tớ chưa được xem chú Minh Châu này đá lần nào, nhưng báo đài rồi các bác HP ca ngợi. Thêm nữa tớ thấy HP là đội bóng chơi với tinh thần rất máu, nhiệm vụ đặt lên vai của Minh Châu là khá nặng nề nhưng xem lại thì khả năng phòng ngự của HP vừa qua cũng ko tệ lắm. Tớ nghĩ Minh Châu có khả năng.

Chia sẻ trang này