1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân Dung Cầu Thủ Trẻ Triển Vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Gravity, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    http://baobongda.com.vn/bong-da-viet-nam/
    Một thế hệ nhiều triển vọng
    03/01/2008 09:31
    Thành tích còn khiêm tốn, tuổi đời rất trẻ, nhưng ít nhiều, họ cũng tạo được ấn tượng qua những màn trình diễn đáng xem trên sân cỏ. Có thể, NHM sẽ phải nhớ đến họ nhiều hơn.
    5. Nguyễn Trọng Hoàng
    (15-TCDK.SLNA)
    Sinh năm 1989
    Cao 1m70. Nặng 61kg.
    Vị trí: Tiền vệ, tiền đạo
    Khoảng chục năm trở lại đây, TCDK.SLNA luôn là địa phương đi đầu trong công tác đào tạo trẻ. Tuy nhiên, sau thế hệ của anh em nhà họ Văn (Sỹ Hùng, Sỹ Thủy, Sỹ Sơn), Phan Thanh Tuấn, Ngô Quang Trường, tiếp theo là những Huy Hoàng, Hồng Sơn, Quốc Vượng, Văn Quyến, Công Vinh, ?olò Sông Lam? không sản sinh ra nhiều cầu thủ độc đáo. Thế nên, dù ?ohàng? xứ Nghệ vẫn đắt khách trên thị trường quốc nội, nhưng để tìm ra một gương mặt trẻ xứng đáng với cụm từ ?otiềm năng lớn? thì gần như không có.
    Nguyễn Trọng Hoàng không ?onổi? nhanh như các đàn anh. Nhưng hiện tại, anh là cầu thủ có khả năng thi đấu toàn diện nhất trong số những gương mặt dưới 20 tuổi mà bóng đá Nghệ An sở hữu. Trọng Hoàng được trời phú cho nền thể lực sung mãn. Từ đó, chàng trai 19 tuổi này phát triển thuận lợi những tố chất chơi bóng khác. Điểm nổi bật ở Trọng Hoàng là tốc độ, sự cần cù và khả năng chơi được nhiều vị trí trên hàng công. Mùa trước, tuy chưa phải trụ cột không thể thiếu, nhưng cầu thủ này cũng được thừa nhận về tài năng và sự đóng góp. Theo nhận định của nhiều người, nếu tiếp tục đà phấn đấu như năm vừa rồi, Trọng Hoàng có thể trở thành hiện tượng của V.League 2008.
    6. Hoàng Danh Ngọc
    (30-ĐPM.NĐ)
    Sinh năm 1990
    Cao 1m71. Nặng 62kg.
    Vị trí: Tiền vệ
    Được phát hiện ở ?oquê lúa? Thái Bình, Hoàng Danh Ngọc cùng người anh em song sinh Hoàng Nhật Nam khăn gói lên Nam Định lập nghiệp. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của các thầy, cặp sinh đôi này nhanh chóng trở thành những cầu thủ trẻ tiêu biểu của bóng đá thành Nam.
    ?oChín? sớm hơn các đồng đội cùng lứa, Danh Ngọc được đôn lên đội 1 từ V.League 2007. Giai đoạn cuối của mùa giải năm ngoái, Danh Ngọc được HLV Nguyễn Ngọc Hảo sử dụng khá thường xuyên. Trận được đá chính, trận vào thay người, dần dần, khả năng của tiền vệ này cũng được khẳng định. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của Danh Ngọc là thiếu kinh nghiệm sân cỏ và trải nghiệm cuộc sống. Thế nên, để có thể biến tiềm năng thành tài năng, hoặc tự biến mình thành cầu thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa, Danh Ngọc cần phải đề cao tinh thần tu dưỡng và sự khổ luyện.
    7. Nguyễn Ngọc Duy
    (11-TC.V)
    Sinh năm 1988
    Cao 1m73. Nặng 67kg.
    Vị trí: Tiền đạo
    Cùng với Trịnh Quang Vinh, Ngọc Duy là một trong những cầu thủ ưu tú nhất của lứa trẻ U21 được đào tạo ở Đức của TC.V. Năm ngoái, sự xuất hiện của Ngọc Duy gây bất ngờ cho rất nhiều người. ?oTận dụng? chấn thương của đàn anh Thạch Bảo Khanh, Ngọc Duy đã một mình chiếm giữ hành lang trái của TC.V trong phần lớn các trận đấu (trừ một thời gian bị chấn thương). Tuy chưa thể so sánh với Bảo Khanh, nhưng cầu thủ này được đánh giá cao hơn những cầu thủ chạy cánh khác của TC.V ở khả năng phối hợp đồng đội và cú dứt điểm chân trái. Mùa trước, Ngọc Duy thi đấu tốt, song vẫn còn một vài thời điểm tỏ ra thiếu vững vàng khi bị sức ép. Nếu được trang bị ?okỹ càng? hơn, chắc chắn, Ngọc Duy còn tỏa sáng nhiều hơn nữa.
    8. Phan Thanh Phúc
    (7-SHB Đà Nẵng)
    Sinh năm 1985
    Cao 1m64. Nặng 57kg.
    Vị trí: Tiền vệ
    Không lợi thế về thể hình, thậm chí, thiệt thòi lớn về trọng lượng, nhưng Phan Thanh Phúc thuộc loại ?ohàng độc? của Đà Nẵng. Lối chơi thông minh, lắt léo và rất táo bạo của Thanh Phúc luôn đem lại sự đột biến nhất định cho SHB Đà Nẵng. Đặc biệt, tiền vệ nhỏ con này có thể dung hòa và ?ohợp? với tất cả những cá nhân trên sân, nhất là các tiền đạo. Sự hiện diện của Thanh Phúc tạo cho đồng đội cảm giác ?odễ đá?.
    Tài năng đã được khẳng định, cái thiếu duy nhất của cầu thủ sông Hàn này chỉ là một cơ hội được góp mặt trong thành phần ĐTQG các cấp mà thôi.
    9. Nguyễn Vũ Phong
    (6-B.BD)
    Sinh năm 1985
    Cao 1m67. Nặng 60kg.
    Vị trí: Tiền vệ
    2007 được xem là năm thành công ngoài dự kiến của Vũ Phong, dù anh có mặt trong thành phần thất bại của ĐT U23 VN tại SEA Games 24. Ở B.BD, Vũ Phong khẳng định được vị trí giữa dàn sao sáng giá hiện diện trong danh sách đội bóng đất Thủ. Còn ở ĐTQG, tại Asian Cup 2007 và đặc biệt là VL Olympic Bắc Kinh 2008, Vũ Phong là một trong hai cầu thủ (cùng Lê Công Vinh) nổi bật nhất. Đang ở độ tuổi tràn trề sức lực, nếu quyết tâm ?ovì nghề?, Vũ Phong đủ khả năng tạo nên 1 năm thành công nối tiếp.
    10. Trần Trọng Lộc
    (8-ĐPM.NĐ)
    Sinh năm 1982
    Cao 1m65. Nặng 60kg.
    Vị trí: Tiền vệ
    Cần phải nhắc đến tiền vệ ĐPM.NĐ này như một trường hợp cá biệt trong số những cầu thủ trẻ. 25 tuổi, không quá già nhưng Trọng Lộc đã quá tuổi U và cũng không còn cơ hội cống hiến ở SEA Games. Ở ĐPM.NĐ nói riêng, V.League nói chung, Trọng Lộc là một trong những tiền vệ thi đấu hiệu quả nhất.
    Nếu nói về khả năng, sự sáng tạo và tầm ảnh hưởng, Trọng Lộc xứng đáng là biểu tượng của ĐPM.NĐ. Theo ghi nhận của những người hiểu rõ bóng đá thành Nam, Trọng Lộc có tài, nhưng không may bằng các đồng đội khác chỉ vì thể hình? hạn chế. Năm 2008 tới đây, nếu tiếp tục thi đấu khởi sắc, khả năng được góp mặt trong thành phần ĐTQG dự AFF Cup của Trọng Lộc là hoàn toàn có cơ sở. Nhất là khi vận mệnh của ?ocon thuyền Đỏ? được giao vào tay người mới.
    (Tiếp theo và hết)

    Vân Trường
    <!--Sign_End-->
    Được gravity sửa chữa / chuyển vào 04:57 ngày 04/01/2008
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lê Công Vinh SLNA 1.70m, 61kg....hic...nhẹ thế nó híc nhẹ là dạt ss với Văn Vinh 1.73m 67kg thì ọp ẹp hơn hẳn.
    Huy Hoàng 1.73m 65 kg...ss với Phước Tứ 1.78m, 66kg.
    Nói thiệt chớ ngoại trừ bơm đểu chứ còn không tương lai thuộc về thằng nào đã hẳn.

    Chỉ tiếc bóng đá VN cứ khốn nạn ở chổ xài toàn loại dỡm làm hàng xịn nên mới ca bài thể hình thể lực đẳng cấp = kiệt sức.
    Mấy thằng mắm ngoé có sức đâu mà kiệt cơ chứ ?
  3. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    hy vọng được thằng danh ngọc.monh nó đứng mắc bệnh sao quá sớm
  4. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái danh sách mới này cũng không có chú nào nổi bật về thể hình kiểu như chú DŨng Giáp , Hùng Dũng ngày nào. Cứ nhớ lại cái Seagame vừa rồi chả cần biết chiến lược phát triển bóng đá của mấy thằng em Lào FF nhưng dàn cầu thủ của nó thì khá ngon cơm (nhiều chú trông còn trắng trẻo hơn cầu thủ VN).
  5. daihan

    daihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Toàn 8X đời cuối mà nhỏ con ốm nhom y như dân 7X suy dinh dưỡng vậy. Kiểu này chắc chắn lại bị mấy thằng Sin trâu bò nó bóp cho hộc máu luôn. Quá chán!!! Báo chí đúng là một đám bơm đểu ăn tiền.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Mấy tên nhà báo VN thường đếch biết gì về bóng đá chỉ biết viết theo lệnh để kiếm ăn ấy mà cho nên mới có kiểu viết nào là dân VN kỹ thuật cao, nào là nhanh nhẹn, nào là dũng cảm, bất khuất, máu lửa, kiên cường. Dân VN đọc thấy mấy từ này thì khoái nhưng đám cầu thủ loắt nhoắt VN điển hình như chú Công Vênh cao có 1m70 nặng có 60kg ra sân thì 15 phút đầu còn loắng khoắng trên sân được nhưng sau phút 15 trở đi thì toàn bị đám trâu bò Châu Âu hay Hồi giáo nó húc cho đến mức sợ đếch dám lừa nữa. Thế mà ngày xưa báo chí VN thi nhau hò hét Văn Quyến lắt léo nào là Quốc Vượng, Huy Hoàng máu lửa. Thằng VQ nó lắt léo cái mịa gì, hôm nào gặp đám Lào hay Campuchia thì còn ngoáy đít được một tí, gặp Hàn hay Hồi giáo thì như con kiến bò xung quanh chân tụi nó. Còn hai thằng QV, HH thì máu lửa đến mức chỉ biết táng chân con người ta nhưng khổ nỗi chân hai thằng này chắc chỉ bằng phân nữa chân mấy thằng Hồi giáo cho nên mới táng được con người ta 1, 2 cái thì đã thấy băng bó đầy mình. Bây giờ khi đám VQ, QV, HH thi nhau ngồi tù rồi đám báo cô báo mẹ VN giờ lại đem thằng còi xương Công Vênh ra mà phét lác. Phải nói báo chí VN đúng là nói láo không ngượng mồm, chỉ khổ cho dân VN bị nhồi sọ nên cứ tưởng mấy tên nhân tài dỏm như CV đá hay lắm cho đến khi bị bọn Sing cho đi nhặt bóng thì mới ngã ngửa người ra.
  7. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Cho thằng nào vào mà chẳng vậy,người VN mà muốn dày cơm thì sang đội vật tìm,thằng Mẹc sì Barca nó lùn nhưng dày cơm,nhưng cả nước Argen thằng nào cũng dày cơm,xương hóc to chứ đâu mỗi thằng Mẹc sì,thể trạng của các dân tộc khác nhau mà.Cả nước nó hàng chục triệu thằng dày cơm,băm bổ nó chọn ra 1,2 trăm thằng đá bóng tốt,có tố chất phát triển,nước mình toàn lép như con tép,sau da là xương thì kiếm hơi bị khó.Bây giờ có 2 thứ đặt lên bàn cân,1 là tố chất,2 là thể hình,oái oăm cái có được ca 2 cái này thì đúng là 1 phần 1 triệu,tây nó có hàng chục triệu>>>chọn được vài chục thằng,bên mình có qué đâu mà cứ đòi hỏi linh tinh.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thằng Hữu Thắng hôm qua đá cho Ninh Bình có hết trận không ?
    Ninh Bình thắng 3-1 là được rồi. Tui thấy thằng này mua Xuân Thắng, Hữu Thắng và Quốc Trung là hàng có chất lượng đấy...bỏ tiền tỷ ra là phải vác trên 1.75m về không thì thôi, chứ vác ba thứ ấm ớ 1.70m cũng chằng đè dược bọn làng nhàng khác thì phí tiền. Đó cũng chính là cảm giác của tôi với Hà Nội T & T, ngoại trừ cái vụ mua Hồng Sơn tui không thấy mấy thằng kia đáng giá gì cả...kết quả bị Huế te tua dặt dẹo mùa trước, mùa này còn te tua hơn cầm 1-1 mới đểu ...thế mà đòi năm thăng 1 hạng cái dề. Nói thiệt chớ đã đầu tư bóng đá thì hướng tới mua cầu thủ chất lượng lấy thành tích. Không phải là chơi trò bơm giá cầu thủ lấy tiếng đâu. Mà cái khoảng bỏ tiền tỷ ra mua lầm hàng lởm của các bác Hà Nội nhà ta hơi bị nhiều, Hoà Phát, ACB giờ T&T...toàn nhìn vào cái lò đào tạo bóng đá phét tiếng SLNA mà phát triển. Mịa bản thân SLNA còn chưa tới đâu đây, đi mua quân của nó 1 đội xẻ thành 3 thì có mà ôm nhau cùng chết. Trong các đội bóng miền bắc tui thấy Hà Nội là kết hàng SLNA nhất và có lẽ chỉ là địa chỉ duy nhất của VN còn chơi hàng hiệu này. Có thể do các xếp lớn Hà Nội gốc NA chăng? Cái này tui không biết.
    Nam Định và Thanh Hoá là 2 chú nhà có xài không thôi thì vững vàng tại V lit không dễ bị bắt nạt khỏi liên kết tình nghĩa giận mà thương cứ trước trận với SLNA lại phải cải lương ê a giận mà thương chia chác cho mệt đít. Hai bên gặp nhau thì xông vào chém giết phải tao thắng không phải thì mày. Buôn bán chút đỉnh khi vững vàng cải thiện đời sống anh em. Âu cũng là cách làm kinh tế xoá đói giãm nghèo và giới thiệu hàng họ quê nhà hiệu quả nhất. Bóng đá VN chỉ phát triển khi mỗi địa phương, tỉnh tự dùng hàng nhà trồng và ráng trồng cho tốt là chính. Cả miền Bắc có bao nhiêu tỉnh, bóng đá miền Bắc có truyền thống lâu đời. Nhân tài ắt trãi đều khắp nơi. Cách làm bóng đá của Hà Nội vô hình chung gói ghém bóng đá VN = phương thức SLNA +1 làm chết nhân tài xứ bắc hà, và dùng SLNA đại diện có 3,4 đội phía bắc để cho các đội miền trung và nam nó hội đồng thì đường dài cũng tắc thở thôi.
    Niềm tin vào bóng đá phía bắc giờ được thắp lên với Thể Công. Tuy là có mấy mùa ọp ẹp nhưng mà vẫn cung ứng cho thị trường vài chú hàng chuẩn. Những chú Quốc Trung, Bảo Khanh rồi đây Văn Vinh, Ngọc Duy và Phước Tứ rồi sau này oánh đấm ra sao không ai biết...nhưng vẫn mang cái truyền thống cầu thủ Thể Công nghĩa là to lớn gồ gề hơn một chút xo với mặt bằng ngực lép còi xương nhà mình. Cũng là 1.73m nhưng Văn Vinh và Ngọc Duy trông vạm vỡ hơn Quốc Vượng và Huy Hoàng của SLNA. Ai nói VN toàn là hàng lép? Vấn đề là tương lai bóng đá VN sẽ dùng nhân tố nào. Đánh chết cũng hiểu rằng 1.73m mà hơi bị đô như vậy ra quốc tế ẫy đít với Tây cũng đở choáng hơn ngực lép và sức bền ũi cũng tốt hơn ...chẳng nói tới Công Vinh 1.7m chỉ 60kg còn chán nữa. Tất nhiên khi anh không thua thiệt nhiều về thể hình và sức anh đủ sức đeo bám người ta thì anh không cần phải dùng tới những món võ giang hồ ba trợn song phi cước chủ yếu là dằn mặt người ta vì sợ nó áp sát vô đè mình bẹp dí. Nhưng bóng đá là bóng đá. Anh không thể mang võ đài vô bóng đá, mà các chú bé kẹo lên võ đài thì hay nói hoà bình chứ múa thì nó dập cho không kịp í éo, trong sân cỏ anh cứ diễn võ thì chắc chắn anh sẽ ra ngoài ngồi sớm vì không thì cái thằng áo đen chạy nhông nhông trên sân nó mù à. Cho nên các đc Quốc Vượng và Huy Hoàng nếu không băng bó cán ra sân cũng lãnh thẻ ngồi xem bóng đá...chẳng bao giờ VN càng vô sâu với các chú này mà giử được 1 đội hình mạnh khoẻ và đầy đủ cả. Thử xem 4-5 năm trở lại đây xem tui nói có xai.
    Bóng đá chỉ nên tập trung vào bóng đá tức kỷ thuật, thể hình, thể lực, chiến thuật ...nên loại bỏ những đường hướng phát triển lạc loài không giống ai như chạy lòng vòng lúp xúp hữi khói éo dám xông vào tranh chấp, hay có bóng thì dẫn ngoằng ngèo vòng quanh giữa sân, cánh gà nhưng sợ không đủ mạnh dám xông thẳng vào vùng trung lộ cấm địa, đó là lối đá lúc trước thằng Trường Giang, Hồng Minh chán chết giờ tới đc Công Vinh. Đá thế thì muôn đời muôn kiếp dù thua 0-5 chúng cũng không thí cho 1 quả dìa xe. Về mặt lì đòn dám xông vào trung lộ dù bị đẩy bật ra vẫn trâu bò húc tới thì biểu dương 2 chú Thanh Bình và Anh Đức...bởi thế cho nên những trận cầu gay cấn khó nuốt mấy thằng này có hên lượm được quả nào không thì thôi chứ dạo dạo ngoại biên cương bắn pháo cầm canh tầm xanh như Công Vinh thì cứ chờ đó. Rồi cái kiểu nếu không rót cạch mặt thì đá đấm gọi là máu lửa thực chất là mang lối chơi chợ trời bạo lực đá xấu song phi cước bậy bạ vào bóng đá cũng nên dẹp bỏ, nếu ta không tự dẹp thì vô trận thiên hạ cũng dẹp cho quang đảng dùm thôi.
    Bóng đá VN phải phát triển bằng con đường cái quang chính đạo. Không tại bị thì là ngực lép và đít teo gì cả. Cho dù 80 triệu dân VN nó thế thì ít ra cũng có vài chục ngàn trăm ngan nó không teo và lép mà đại diện cho VN ra tranh phong với người. Người ta phát triển thế nào thì mình cứ như vậy đừng cong quẹo rồi thì muôn đời vẫn lúp xúp không ra gì.
    Thái Lan vừa thành công tại King Cup với các đối thủ có cân lạng. Chuyện mà tui đã nói cách đây mấy tháng khi cảnh báo là lứa U23 Thái tướng ta ngon hơn lứa tuyển QG nhà nó, còn lứa U19-21 của nó giờ tuyền 1.75m trở lên nghĩa là tiếp cận tầm vóc châu lục thì thành tích của nó sẽ tiếp cận...và kết quả hôm nay là đáp số hữu lý cho cách làm hữu lý.
  9. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Ninh Bình đá thường, Quảng Ninh toàn hàng dạt lại đen đủi sút 3 phát trúng xà ngang.
    Hữu Thắng đá quá chảy, bị thay ra phút 70.
    Ấn tượng Ninh Bình có 2 chú trẻ cao to vãi hàng, chơi cũng ổn nhất là: hậu vệ trái Ngô Việt Anh và tên thủ môn Quốc Trường (Cường ?). Không biết hàng này ở đâu về mà ngon thế.
  10. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281

Chia sẻ trang này