1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân Dung Cầu Thủ Trẻ Triển Vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Gravity, 03/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Có nhiều mẫu hậu vệ cánh khác nhau., tùy theo sơ đồ chiến thuật. Có sơ đồ cần hậu vệ cánh leo biên tấn công không biết mệt, có sơ đồ cần hậu vệ cánh sẵn sàng bó vào chơi như một trung vệ thứ 3 khi cần, tùy theo hướng tấn công.
    ( Dĩ nhiên có hậu vệ cánh toàn năng công thủ là ok nhất. Tớ thấy Maldini là một điển hình, hoặc là Thuram, hoặc là...Quang Thanh ở đẳng cấp Việt Nam. Mẫu thiên về công thì có Carlos, Philip Lamp, Sergi... )
    Long Giang đá tiền vệ trụ được thì hay nhất.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Cuối cùng em nó đã về Navibank Saigon
    http://vietnamnet.vn/thethao/vleague/201004/Navibank-chi-3-ty-dong-mua-Long-Giang-904977/
    Vớ vẩn cuối mùa này rớt hạng, lại tụt xuống hạng nhất mà đá thì khổ.
  3. tontot

    tontot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    29
    Theo ThanhNien
    Dù vị trí sở trường là một trung vệ nhưng trong những buổi tập đầu tiên, HLV Vũ Quang Bảo đã sử dụng Long Giang ở vị trí tiền vệ phòng ngự. ?oHiện tại vị trí trung vệ của đội đã tạm ổn. Tuyến mà tôi lo nhất chính là tiền vệ. Chính vì cầu nối trên sân không tốt nên N.Sài Gòn đã gặp không ít khó khăn trong giai đoạn vừa qua. Tôi đang dự định thử nghiệm Long Giang ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Long Giang là một cầu thủ chơi bóng thông minh và nhanh nhẹn. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích hợp với vị trí này?.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.987
    Đã được thích:
    19.153
    Hình như LG chỉ giỏi đeo bám và cắt bóng chứ có biết phát động tấn công ko nhỉ?
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Chú Long Giang này là cái loại cắt bóng, không biết phát động tấn công, kiểu như Nesta. Tôi không thấy tố chất tiền vệ trụ trong người chú này.
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    để rồi xem LG đóng vai trò mới trong đội bóng mới thế nào nhé, bản thân những người tài năng thường rất đa tài, tiền vệ trụ là vị trí rất quan trọng của đội hình, LG có sở trường thủ nên nếu có tư duy truyền bóng tốt thì đó sẽ là điều tuyệt vời cho tuyển QG đấy
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tiền vệ Lê Văn Thắng Sự sắp đặt của số phận Trong số 29 cầu thủ đang tập trung ở ĐT Olympic Việt Nam, có thể nói, tiền vệ Lê Văn Thắng (Lam Sơn Thanh Hóa) được xem là người có hoàn cảnh trái ngang nhất.




    Sớm cảnh mồ côi...

    Năm 1995, khi vừa tròn 5 tuổi, cậu bé Văn Thắng đã mất đi người cha yêu quý vì tai nạn giao thông. Tưởng rằng cuộc đời cay nghiệt như thế với Thắng là quá đủ. Thế nhưng, 10 năm sau, sự nghiệt ngã lại tiếp tục ập xuống chàng thiếu niên mảnh khảnh, liêu xiêu và đen nhẻm này. Lại một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi vĩnh viễn người mẹ của Thắng.
    May mà cuộc đời còn chút rộng lượng khi cho Thắng và cô em gái một người bác gái tốt bụng, nguyện không lập gia đình để nuôi nấng và chăm sóc cho anh em Thắng. Cứ thế, Thắng lớn lên trong sự bao bọc của người bác và sự đùm bọc của bà con, hàng xóm láng giềng thuộc xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Để rồi một ngày, số phận lại sắp đặt khi đưa Thắng đi ngang qua sân vận động tỉnh Thanh Hóa.




    [​IMG]

    Ảnh: Quốc An

    ...đến với bóng đá

    Thắng kể: “Sau khi chôn cất mẹ xong, em quay ra thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa) để vào bệnh viện thăm em gái, hiện đang điều trị sau tai nạn giao thông. Trên đường về, đi ngang qua sân vận động tỉnh, em chợt nhớ đến lời khuyên của người cậu là nên thử chơi bóng đá vì cũng có một chút khả năng. Thế là em đánh liều vào sân và may mắn được nhận vào lớp năng khiếu của thầy Đàm Văn Long. Do thuộc đối tượng xin tập theo, nên theo yêu cầu của BHL, nếu sau 1 tuần thấy không triển vọng thì sẽ bị loại”. Thắng kể tiếp: “Lúc ấy còn nhỏ, lại vừa dưới quê lên nên em có biết gì đâu! Nghe thầy nói sao thì biết vậy, em cứ đá và chơi bóng theo bản năng của mình. Và thật may mắn, em đã được giữ lại để rồi gắn bó cuộc đời mình với sân cỏ cho đến giờ”.


    Nếu không có bóng đá, chắc giờ này...

    Văn Thắng cho biết, kể ra cuộc đời cũng công bằng với mình, khi không nghiệt ngã với anh đến tận cùng. Lúc mới mất mẹ và em gái đang nằm bệnh viện, tinh thần của anh rất hoang mang, chẳng biết gì cả. Ai nói sao nghe vậy, bảo làm gì thì làm nấy. Nhưng may mắn là anh đã đến với bóng đá và bóng đá đã làm thay đổi cuộc đời của Thắng. Theo như anh kể, ở quê anh, nghề chính là nông nghiệp, nên ngay từ nhỏ, Thắng đã quen với việc đồng áng… Thế nên, nếu không đi đá bóng thì giờ này, anh chắc đã theo nghiệp con trâu đi trước, cái cầy theo sau...
    “Hiện ở quê, chỉ còn người bác gái cùng đứa em gái đang học lớp 10. Bác em đã hy sinh cả cuộc đời để chăm lo, nuôi dạy anh em chúng em khôn lớn nên em coi bác như người mẹ. Vì vậy, em nguyện suốt đời phải chăm lo cho bác. Còn em gái cũng phải được ăn học đến nơi đến chốn”, Thắng tâm sự. Được biết, số tiền mà Thắng kiếm được từ bóng đá, ngoài phần gửi cho bác cất giữ, còn lại, anh dồn hết vào việc sửa sang nhà cửa để cho bác và em đỡ cực những lúc nắng mưa.

    Nối hoang mang của đối thủ
    So với khi mới chơi bóng đá, ngoài dáng vẻ mảnh khảnh giờ đã cao to, và chắc nịch, gương mặt của Thắng cũng chẳng khác là bao. Vẫn vẻ mặt ngáo ngơ, thậm chí, khi mới nhìn thoáng qua, nhiều người đã nhận xét: “Trông ngơ ngác như thế này thì đá bóng sao nổi?!”. Nhưng tất cả đã nhầm bởi thật ra Văn Thắng chính là nỗi khiếp đảm, gây hoang mang cho nhiều hàng phòng ngự. Thể hình tốt, có sức khỏe, tốc độ xuất phát cao, chơi bóng bằng tinh thần nhiệt huyết, không ngại va chạm và đặc biệt là có khả năng tung ra những đường chuyền hiểm hóc hoặc tự mình dứt điểm, Thắng chính là nhân tố quan trọng của Lam Sơn Thanh Hóa ở mùa giải vừa qua. Chính vì thế, sau V.League 2010, Thắng đã được đồng đội tín nhiệm bầu danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất CLB”.
    Còn tại ĐT Olympic Việt Nam, hiện Thắng được đánh giá khá cao bởi khả năng hòa nhập cực tốt, dù bị đặt ở vị trí “trái kèo” - tiền vệ trung tâm - chứ không phải là tiền vệ biên như ở LS.TH. Đánh giá về Văn Thắng, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Trên sân, nhìn hắn ngơ ngáo vậy thôi, chứ hở ra là “tiêu” với hắn. Tôi cho rằng, với đà phát triển rất tốt như hiện nay, nếu được liên tục bồi dưỡng, Thắng sẽ là một trong những trụ cột của bóng đá nước nhà trong tương lai”.


    Tiền vệ Lê Văn Thắng
    Sinh năm: 1990
    Chiều cao: 1,75m
    Vị trí: Tiền vệ cánh phải và trung tâm
    Hiện khoác áo CLB Lam Sơn Thanh Hóa
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Me xừ MXBK giới thiệu Văn Thắng đúng đấy .

    Cu này số 8 đá tốt cực kỳ . Mà lại đá hộ công tiền đạo số 2 rất hay (theo tôi có thể còn hay hơn cả Quang Hải trong tương lai). Đây là 1 phát hiện tạm gọi thế cho niềm hy vọng bd VN dòng máu mới . Cu này có nó thì Anh Đức sẽ rất hiệu quả trong lượm cửa rơi đây. D Maria VN đấy.

    Nghe nói nhiều Văn Quyết và Hà Minh Tuấn nhưng chưa xem đá nhiều . Không thể nào xác định .

    Theo tôi nếu tuyển VN mau chóng thay máu thì có hy vọng làm bất ngờ 1 cú WC 4 năm nửa . Phải chơi với tinh thần thằng này éo biết ngán thằng nào mới có đường mà đi lên .

    Văn Hiếu đề nghị đc MXBK giới thiệu luôn . Cu này đá trụ chống càn tướng cũng 1.75m như vậy hàng họ quá là mơ cho VN lúc này (chỉ mỗi Minh Châu và Công Minh là thợ đục đúng nghĩa mà lùn qué) .

    Nếu hàng công mà có Anh Đức hoặc Việt Thắng cắm .
    Hộ Công thì Văn Thắng, Quang Hải .
    Hai biên thì Vũ Phong Tiến Thành và vài ông trẻ khác đá tốt (không thì kẹt vẫn Thành Lương, Danh Ngọc oẹ ẹ đở vài chục phút)

    Trục giửa có Phước Tứ và Văn Hiếu ( Trọng Hoàng cùng ai đó ngon một chút) .

    Theo tôi hàng công như vậy đủ sức công và chơi sòng phẳng trung tuyến với bất kỳ đội nảo Á Chậu kể cả Úc .

    Vấn đề còn lại : Hang thủ kiếm 4 ông to khoẻ có óc át có sức + Tấn Trường 2 năm nửa là quá mạnh .

    Như Thành vứt, Huy Hoàng vứt .

    Quang Thanh giử lại làm anh cả dàng dưới chỉ huy .

    Đình Luật giử , Minh Đức TC nên cho cơ hội . Xuân Hợp nên cho cơ hội, Chí Công nên cho cơ hội, Quốc Anh Tiền Giang nên cho cơ hội .

    VN chỉ thiếu 1 hậu vệ trái tầm cở Quang Thanh bên phải . Nên dùng ít nhất 1,75m . Văn Trương ...vứt, Đình Đồng ....thôi xin tha,,,,ngay Nguyen6 Nguyễn còn phải chê nửa là .

    Nói chung tuyển VN còn là mớ bòng bong nhưng tôi thấy đã có đủ nhân lực làm chiện lớn .

    Cầu thủ nhỏ có kỹ thuật óc ác dám chơi Vũ Phong, Trọng Hoàng , Quang Hải ....tui tin tưởng đá Á Châu được .

    Mấy chú khác 1,75m trở lên đều khá ....nhưng ngon ở tin thần éo sợ ai . Nhỉn Việt Thắng và Anh Đức là thấy rồi chúng nó cắm chứ đíu phải cắm mặt xuống đất cho tây nó đè ....cà chớn nó oánh vỡ mặt . Chỉ có tinh thần vậy + tướng ta ngon mới ra biển lớn +TM ngon (La, Trường) + 2 tiền vệ trụ ngon (Hiếu Tứ Châu ) + 451 +Tồ ....đâu có so85 ai đâu .
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141

    Bùi Văn Hiếu đá vị trí như của Minh Châu, cũng dân vùng biển, sinh 89 có nghĩa là đá tuyển trẻ được 2 năm nữa.

    Khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu Play off với NV.Sài Gòn trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng), các cầu thủ của Than Quảng Ninh (TQN) đổ gục xuống sân. Tiền vệ Bùi Văn Hiếu, người chơi năng nổ nhất trong đội hình TQN, đã khóc.

    Hiếu khóc vì mọi sự nỗ lực của mình đã không được đền đáp xứng đáng. Khóc vì bóng đá thật nghiệt ngã...
    [​IMG]
    Tiền vệ Bùi Văn Hiếu (8) đã có một mùa bóng thi đấu thành công trong màu áo TQN.
    Sinh năm 1989, Bùi Văn Hiếu là lớp cầu thủ Made in Quang Ninh thực thụ, trưởng thành từ lò đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh. Hiếu được dẫn dắt bởi HLV Khải "bắp", một trung vệ nổi tiếng của TQN thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Đến với bóng đá từ niềm đam mê nên ngay từ khi có mặt trong đội tuyển năng khiếu của Trung tâm, Hiếu đã đặt quyết tâm sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Hiếu kể:

    "Tôi đến với bóng đá bằng chính niềm đam mê của mình. Tôi còn nhớ vào sinh nhật lần thứ 7 của tôi, bố đã tặng tôi một quả bóng, đây là món quà được xem là "sành điệu" nhất đối với bọn trẻ con lúc bấy giờ. Và từ đó, cứ sau thời gian đi học tôi lại cùng đám bạn trong xóm lăn lộn với trái bóng. Đến khi bóng hỏng, chúng tôi nhồi rơm vào để đá mà vẫn cứ say sưa. Từ thuở ấy, tôi đã được chọn đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, có lẽ đây là cái duyên để tôi gắn bó với vai trò này khi đã thi đấu trong đội hình TQN…".

    Không có thể hình cao to như những cầu thủ khác, nhưng Bùi Văn Hiếu lại có sự tinh nhanh và khả năng đón bắt tình huống trận đấu khá tốt. Đó chính là ưu điểm mà một tiền vệ kiến thiết cần phải có. Anh luôn tỏ ra quyết đoán trong từng tình huống, đặc biệt là mỗi khi chuyền bóng, phát động tấn công. Không quá hoa mỹ trong từng đường bóng, Hiếu tính đến tính hiệu quả mà mỗi đường chuyền mình tung ra hơn. Chính vì vậy tiền vệ này luôn nhận được sự "quan tâm đặc biệt" của đối phương. Bùi Văn Hiếu tâm sự: "Đá ở vị trí tiền vệ đòi hỏi phải có một thể lực dồi dào mới thu hồi bóng và phát động tấn công được. Tôi cần phải cố gắng nhiều hơn mới có thể đạt được những đường bóng sắc sảo như nhiều đàn anh đi trước".

    Khi TKV nhận lại đội bóng, lúc ấy các cầu thủ như Bùi Văn Hiếu mới bắt đầu có cơ hội thể hiện mình nhiều hơn. "Được lên đội hình chính tôi lao vào luyện tập để giữ suất đá chính. Sau mỗi trận đấu tôi đều rút ra những kinh nghiệm cho bản thân mình, đồng thời học hỏi đàn anh đi trước, vì vậy luôn đảm bảo được các giáo án, chiến thuật do HLV đề ra" - Hiếu tâm sự.

    Năm 2010, là một năm thi đấu đầy ấn tượng của tiền vệ Bùi Văn Hiếu với vai trò làm nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi của TQN. Anh đã cùng đồng đội đưa đội bóng Vùng mỏ cán đích giải bóng đá hạng nhất quốc gia ở vị trí á quân. Nếu may mắn hơn thì anh và đồng đội đã có mặt ở V-League mùa bóng 2011 sắp tới rồi. Cho dù vậy, với những gì đã thể hiện ở mùa bóng vừa qua, Bùi Văn Hiếu đã được HLV Caslito gọi vào đội tuyển U23 quốc gia để tham gia thi đấu tại giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là cơ hội vô cùng thuận lợi để Bùi Văn Hiếu khẳng định mình và tiến xa hơn nữa trên con đường chinh phục trái bóng tròn.


    Bùi Văn Hiếu nhà tổ chức nhiều triển vọng Được xem là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng của đội bóng vùng mỏ, Văn Hiếu vừa trải qua một mùa giải thành công cùng CLB Than Quảng Ninh. Tuy đội nhà không có mặt ở V-League mùa sau, vì thua trong trận play-off, nhưng Văn Hiếu đã được HLV Calisto để mắt, và là một trong số ít cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng Nhất được góp mặt ở tuyển Olympic Việt Nam.
    Sinh ngày: 2-10-1989
    Cao: 1,74m. Nặng: 62kg.
    CLB: Than Quảng Ninh
    Vị trí: Tiền vệ tổ chức

    Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Văn Hiếu là cầu thủ quan trọng của Than Quảng Ninh trong 2 mùa giải gần đây. Sở trường của Văn Hiếu là những pha tỉa bóng thông minh cho các đồng đội băng lên dứt điểm. Khả năng kiểm soát bóng trong phạm vi hẹp cũng là một điểm mạnh của tiền vệ này. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ kiến thiết, Văn Hiếu còn thường xuyên dứt điểm thành bàn từ những cú sút xa có lực rất tốt và từ những pha bóng cố định. Ở giải U.21 báo Thanh Niên năm 2009, Văn Hiếu là một trong những gương mặt xuất sắc nhất giải, góp công lớn đưa đội bóng trẻ Quảng Ninh giành hạng 3 chung cuộc.

    [​IMG]

    Bùi văn Hiếu. Ảnh: Dũng Phương
    Với Văn Hiếu, được góp mặt trong thành phần đội Olympic Việt Nam là một vinh dự lớn lao và cũng là một bất ngờ: “Khi nghe tin được gọi lên tuyển Olympic, tôi quả thật rất bất ngờ. Với một cầu thủ mới lần đầu được gọi như tôi, đây là một cơ hội lớn, đồng thời cũng là một thử thách không nhỏ. Tôi sẽ cố gắng luyện tập thật tốt, nhằm thể hiện hết khả năng của mình để có thể tìm được chỗ đứng”.
    Dù phải tập luyện, thi đấu liên tiếp, và vừa dự trận play-off vào ngày 5-9 vừa qua, nhưng Văn Hiếu vẫn có mặt tập trung đội tuyển Olympic đúng quy định. Trong những buổi tập vừa qua của đội Olympic Việt Nam tại Thành Long, Văn Hiếu cũng là một trong những tuyển thủ thi đấu năng nổ nhất.


  10. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Bố khỉ, đọc cái đoạn này buồn cười quá! Tsb bọn bồi bút. Gọi thằng ku em Văn Héo nhà mình vào đọc thì nó tí phì nước bọn vào màn hình nó bảo Hiếu nào ấy chứ nhỉ? Làm gì có bóng nhồi rơm bao giờ đâu. Chả ai phỏng vấn em ntn cả. =))

Chia sẻ trang này