1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân Dung Cầu Thủ Trẻ Triển Vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Gravity, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Quảng Ninh năm trước cũng là 1 trong những đội đua lên hạng tức có máu mặt ở hạng 1....chắc không kém Huệ bao nhiêu.
    Với thằng Hữu Thắng chỉ nên xử dụng nó 1 tuần 1 trận, tháng đá 3 trận thì sẽ không bị chấn thương.
    Vấn đề là hiệu quả đá thường thường mà thắng đậm mới là hay.
    Mấy CLB Trung Quốc nó cũng đá rất thường nhưng hay gõ đậm CLB VN đá rất hay.
    Cứ thắng là tốt rồi chứ bị Huệ cầm hoà như T&T thì giãi thích sao cũng bị ứ 1 cục ngay cổ chứ không trôi nổi đâu.
  2. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Thì đúng vậy, có ai bảo Ti và Ti đá ngon đâu. Một chú trung vệ Như Đô 31t, cao 1m70 đã xin giải nghệ ở H.Thanh Hoá hai mùa trước + 1 chú bé con Long Giang + 2 chú tiền vệ phòng ngự bé bé thì lấy đâu ra mà lên hạng
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vòng 1 giải bóng đá hạng nhất 2008:
    Ấn tượng ximăng Ninh Bình
    TTO - Ngoại trừ trận Đồng Nai- Tây Ninh, Huda Huế- T&T kết thúc với tỷ số hòa, chiến thắng ở năm trận đấu còn lại đều thuộc về đội chủ nhà. Trong đó, các đội bóng nhiều tham vọng và dư thừa tiền bạc như Đồng Tháp, ximăng Ninh Bình cùng có 3 điểm đầu tay đầy thuyết phục.
    Trên sân Cao Lãnh, sau hiệp đầu bất phân thắng bại, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng láng giềng và đang nung nấu khát vọng thăng hạng là Đồng Tháp và An Giang đã có tỷ số ngay vào đầu hiệp nhì. Phút 47, lúng túng khi phá bóng giải vây, trung vệ Dyo của đội khách vụng về để bóng chạm tay. Tiền đạo Thanh Bình sút phạt đền không quá hiểm, thủ môn Văn Hóa (An Giang) kịp ngã người đúng hướng đấm bóng trở ra. Cú phá bóng giải vây của Văn Hóa chẳng khác nào một đường chuyền đẹp để Châu Phong Hòa ập nhanh vào đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Một trận thua không quá bất ngờ, bởi trong quá khứ, An Giang hiếm khi làm nên chuyện khi đến làm khách tại Cao Lãnh.

    Tiền vệ Thanh Sơn (27-Tây Ninh) đang tìm cách thoát khỏi hai hậu vệ Đồng Nai. Ảnh: sĩ Huyên
    Bỏ ra hàng tỷ đồng để chiêu mộ các anh tài đã quá lứa lỡ thì từ các đội chuyên nghiệp và hạng nhất khác, anh lính tân binh T&T có bước khởi đầu kém ấn tượng khi thủ hòa 1-1 khá may mắn trước Huda Huế (đa phần là các cầu thủ trẻ vừa đôn lên từ lứa U-21). Phút 81, Flavio mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng cú sút đẹp từ ngoài vòng 16,50m. Chục phút sau đó, Maxwell đột phá bên cánh phải rồi tạt nhẹ vào trung lộ, Sỹ Mạnh sút không căng và cũng chẳng hiểm hóc, vậy mà thủ môn Quốc Việt (tăng cường từ HAGL) lúng túng để bóng tuột tay đi luôn vào lưới khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây!
    Hơn 4000 khán giả Huế thất vọng rời sân vì đội nhà bị chia điểm thì ít mà buồn vì chứng kiến một trận đấu quá nghèo nàn về chuyên môn. Trong 45 phút của hiệp một, mỗi đội chỉ có một cú sút về phía cầu môn đối phương, và cả hai cùng vọt xà ngang bay lên trời. Sang hiệp nhì, trận đấu có sôi động hơn bởi nỗ lực tấn công nhiều của Huda Huế. Chân sút đến từ Brazil của T&T là Casiano được kỳ vọng nhiều nhất (phí chuyển nhượng gần 100.000 USD), cũng chính là người gây thất vọng nhất khi quá tham rê dắt, biểu diễn kỹ thuật cá nhân.

    Trung vệ Như Thuần đang bám sát tiền đạo Huda Huế. Ảnh: Khang Anh
    Chơi được 45 phút, đội trưởng kiêm thủ môn Hồng Sơn (T&T, chuyển về từ SLNA với mức phí 1,8 tỷ đồng) phải rời sân vì chấn thương nặng ở tay. Bắt vuột đường bóng tấn công của Huda Huế, Hồng Sơn lao theo để truy cản cú đá bồi của Đình Quý (10-HH), tình huống va chạm mạnh này khiến Hồng Sơn phải nằm sân rồi tiếp đó là trở thành khán giả sớm.
    Ấn tượng nhất ở ngày khai mạc giải là chiến thắng đậm đà 3-1 của ximăng Ninh Bình trước Than Quảng Ninh. Đúng 13 giây sau lúc bóng lăn, lưới của chủ nhà đã rung lên. Từ quả chuyền dài của Thế Hiếu (đến từ Nam Định), tiền đạo Olaley Samson đột phá nhanh vào vòng cấm địa, ghi bàn mở tỷ số cho Than Quảng Ninh. Một bàn thắng chớp nhoáng và cũng làm choáng váng hàng ngàn khán giả Ninh Bình. Nhưng, đó là điều duy nhất mà đội khách làm được ở trận đấu này.

    Thủ môn bạc tỷ Dương Hồng Sơn dính chấn thương nặng ngay trong ngày khai mạc giải trên sân Tự Do. Ảnh: Khang Anh.

    John, Luiz và Việt Anh lần lượt ghi bàn thắng, giúp ximăng Ninh Bình lội ngược dòng để thắng lại đối thủ 3-1. Trong 80 phút có mặt trên sân, tiền vệ Hữu Thắng- người làm tốn hao nhiều giấy mực của báo chí trong tháng qua khi chuyển từ Bình Dương về ximăng Ninh Bình- tung tăng khắp sân với những bước chạy thanh thoát cùng những đường chuyền dài khá lợi hại. Không một biểu hiệu nào cho thấy dây chằng chéo trước của Hữu Thắng bị rách hoàn toàn và dây chằng chéo sau bị rách như kết quả chụp phim từ Viện y học TDTT. Món hàng bạc tỷ này đang bắt đầu phát huy tác dụng.
    Kết quả các trận còn lại như sau: Cần Thơ- Tiền Giang 2-0, Quân khu 5- Quân khu 4 3-2, Đồng Nai- tây Ninh 0-0, TN Quảng Ngãi- Quân khu 7 1-0.
    ----------------------------------------------
    Nhận xét của bác 180 độ với báo vậy.
    Thắng 3-1 cất Hữu Thắng phút 80''. Tốt quá còn gì.
    SĨ HUYÊN tổng hợp
  4. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Tung tăng cái kít í. Mịa thằng nhà báo fò fạch ! Bóng đến chân chú Thằng Thòn quả nào là mất quả đó. Nhìn chung VNB đã chơi không chủ động lắm, và tạo được ít cơ hội nguy hiểm hơn TQN. Có điều hậu vệ và đặc biệt là thủ môn TQN quá non nớt nên lãnh hậu quả thôi
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nghĩa là theo bác mấy thằng gà tồ VNB đá không có gì đặc sắc. Tại thằng Than QN nó tự dâng hiến?

    Cũng bình thường trong bóng đá bác à. Bọn Sing hay bọn Hồi, Đông Á đá cũng chán phèo nhưng tuyển VN đụng bọn nó toàn tự thua vì sai xót cá nhân hay gọi là tự dâng hiến cả.
    Bình thường thì không. Nhưng chỉ khi 1.7m đụng hàng 1.8m bị nó chèn ép quá thì xai sót mới nẩy ra và thế là chúng lượm nhẹ.
    Bóng đá là thế, không phải luôn luôn đội thắng lại là đội tạo được cơ hội tốt hơn, nhiều khi đội thắng là đội lượm của rơi tốt. Gây áp lực khiến đối phương phải dâng hiến cũng là 1 phương cách tạo cơ hội ấy chứ. Tuy không đẹp mắt nhưng hiệu quả . 3-1 là cách biệt rồi còn gì.
    Vừa rồi Cup QG, TQN thắng Huệ 4-0 ý. Thế mà chịu không nổi VNB.
    Chắc quê quang họ ca suốt ngày nên hiểu nổi muốn ca quang họ cho khoẻ thì phải có sức phổi phải to...cho nên dàn trước các em NB hơi bị nể chăng. Áp dụng triệt để vào bóng đá, cứ to cây tốt củ em trồng.
    Thằng Quốc Trung và Xuân Thắng gà tồ thế nào mà bóng cứ từ cột dọc với ra ngoài là được roài. Chỉ cần thế..hơi ẩy nó vẹo chân trụ 1 tẹo thôi...lại nhớ thằng Công Vinh đá với Sing cao lắm là 1 quả trúng cột...bình thường nó đá hay là thế, nhưng gặp bọn to xác ít nhiều em bị khớp...hihihi....mà VN mình giải thích là kiệt sức hay đẵng cấp ý mà.
  6. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Quảng Ninh không phải quan họ mà là Bắc Ninh.
    Có ai bảo to cao là không tốt đâu mà Tuấn lắm lời thế. Nhưng không có nghĩa là to cao thì không cần biết đá bóng cũng thắng nhé.
    Trung tâm Thành Long, tây đen tây trắng cao 1m90, 2,0m thất nghiệp đầy ra, không đội nào lượm nổi đâu.
    Là tôi chỉ nói Thắng Thòn của bác bây giờ bụng to, dát bóng, để mấy chú nhỏ con hàng dạt từ Nam Định, Thể Công về TQN như Thế Hiếu, Duy Đông xỏ mũi liên tục thì to cao để làm gì.
    ở V_league, bây giờ ngoài SLNA ra thì hàng thủ nào cũng tăng cường chiều cao cả rồi. Đến Thể công cũng sắm một thủ môn da trắng cơ mà.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bắc Ninh chẳng phải Ninh Bình hay sao ?
    Thế Hiếu Duy Đông xỏ qua thằng Thắng thòn vèo vèo kia à. Thì Công Vinh nhà ta cũng xỏ qua thằng Sing với Miến vèo vèo ở ...giửa sân...nhưng mà có ăn thua gì đâu. Nếu không Thể Công đã không cho mấy thằng này tự kiếm ăn tận Quảng Ninh bác ạ. Một dạo Duy Đông chẳng phải là niềm hy vọng sao? như kiểu Thành Lương hay Lương Phúc vậy. Ấy thế mà Thể Công chịu không nổi với nhiều chú nhỏ mà nhanh kỷ thuật ...nên phải tuyển 1 đợt mới và đợt này gồ ghề hẳn ra.
    Cái thằng VNB giờ nó cũng như là Bình Dương của V lit vậy nghĩa là tây hoá đội hình clb VN. Cầu thủ VN thì tướng tá như Tây, cầu thủ tây thì tướng tá như Mỹ...cứ 6,7 thằng 1.75m và 1.8m hơn trên sân thì tôi cứ gọi là nhắm mắt 10 trận chúng cũng thắng 7. Không đẹp mắt nhưng thắng nhiều là OK rồi bác ạ.
    Nhắc tới SLNA hàng thủ thì mới nhớ, các chú SLNA fan là to còi bảo hộ cho cầu thủ không cần to lớn chỉ cần kỹ thuật cao là đủ. Gớm cái dạo nào dùng chém đinh chặc sắt mà thành nghiệp, giờ đào tạo tạm gọi là có trường lớp vài lứa là các bác ấy vác kỹ thuật ra nói như thể cả nước không đâu có cầu thủ kỹ thuật = SLNA...mà kỹ thuật có hơn ai đâu kia chứ. Nhưng còi thì hẳn. Tuy nhiên xắp đội hình SLNA mùa tới trong trang nhà các bác ấy vẫn thống nhất gia cố 3 ngoại binh cho 1 trung vệ, 1 tiền vệ trụ, và 1 tiền đạo. Nhưng với tuyển QG thì lại khoái nhét 2 chú Huy Hoàng và Minh Đức lùn vô mỗi khi có cơ hội. Và tiền vệ trụ và tiền đạo lại khoái 1.70m . Thật oái oăm trong tư tưởng và việc làm.
    Ông Tồ ở VN lâu có lẽ còn hiểu VN hơn ông Đần cho nên vừa nói clb nào sợ thắng chẳng qua là nguỵ biện cho yếu kém. Phải ở VN lâu mới hiểu nổi bản chất VN khi nào muốn chết mịa mà không sao có nổi thì thường hay em chả ra điều đít cần nhưng thật ra thầm ao ước. Thắng không nổi thì nói sợ thắng. Không có nhân tố tốt thì phải dùng loại còi thì nói là còi nhưng kỹ thuật. Chứ thật ra thì chẳng đội nào bỏ tiền tỷ ra sợ thắng cả, hay là éo khoái thằng to cao. Chẳng qua tao không có thì tao nói xấu chà đạp cho sướng.
    Cũng vì thế mà những thằng to con khó có đất diễn trên sân cỏ VN...nhưng rồi trong 10 thằng loà cũng sót lại 1, 2 thằng sáng...đó là Bình Dương và Ninh Bình, xa hơn...Thể Công...không lấn cấn gì cả.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nói như chú thì chả khác nào AQ, tự ru ngủ mình. Thâm tâm thì muốn đội mình vô dịch thiên hạ, nhưng đầu lại nghĩ dù dì dân mình cũng nhỏ, yếu, cố làm đíu gì. Như vậy thì chỉ có thể tự suớng được thôi.
    Dân Nhật đầy thằng còn 1m 50 kìa. Tôi gặp bao nhiêu thằng Nhật, chúng nó cũng chỉ 1m65-1m75 thôi. 1m8 hầu như không có. Vậy tại sao tuyển chúng nó toàn từ 1m8 đến 1m9. tại vì chúng nó hiểu rằng, cái bọn 1m7 không ngọ ngoạy được với tây, nên chúng nó loại ngay từ đầu.
    Cái vấn đề chính là tầm nhìn, và tấm lòng thật sự cho đất nước, chứ không phải vì thành tích truớc mắt.
    Còn nói xin lỗi, không hiểu dân Nghệ An thế nào chứ Hà Nội, Sài gòn kiếm 1m 75-1m8 thiếu gì.
  9. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Con lạy bố Tuấn Mẽo cộng cloner Mc Nữ Hoàng Tình Ác, 2 bố biết gì ở Quảng Ninh không mà phét ghê thế ?
    Năm ngoái Quảng Ninh nó hổ báo ở VLeague là nhờ có 1 nửa đội hình là thành phần bất mãn ở Hải Phòng được cho mượn.
    Năm nay HP nó gọi hết về rồi
    Lần sau nói thì phải biết kỹ nhé , đừng có lôi tin tức tổng hợp từ mấy báo ra mà phán
  10. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Ôi hãm tài , diễn đàn không có mục sửa bài
    Đính chính là Hạng nhất , không phải VLeague
    Tình Ái chữ không phải Ác

Chia sẻ trang này