1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân Dung Cầu Thủ Trẻ Triển Vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Gravity, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ngọc Điểu thì đã nhắm đến từ 3 năm trước rồi . Thời VN chưa dô địch ĐNA. Huu Phước cũng không mới ...mà chỉ giờ mới được đá .

    Ngoai yếu tố thể hình và sức khoẻ còn có yếu tố xoay tua để đá nhằm bảo đảm thể lực . Nhất là 2 ngày trận . Dĩ nhiên 1,2 trận đầu thì ổn ...sang trân thứ 3 thì thể lực giảm sút ...Real đá 9 ngày 4 trân to khoẻ cũng hết hơi . Mou xoay tua xabi, Khadira và Lass thì ai cũng thấy .

    Nếu Hà Tí Tồ vận dụng chuyện này ....có cơ thắng Nhật.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Sao k nói rõ cu Đồng Tháp này sang Liverpool đào tạo kiểu gì nhỉ? Có nhiều kiểu đào tạo, sang chơi, tham quan và kiến tập lấy kinh nghiệm thì qua mồm bọn nhà báo cũng là đào tạo.

    Nhưng không thể phủ nhận Đồng Tháp là một trong 3 lò đào tạo nổi nhất hiện nay ( cùng với Nghệ An và Nam Định)

    http://chuyentrang.tuoitre.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=406090&ChannelID=260


    Làm bóng đá kiểu Đồng Tháp
    TT - Dù bị “chảy máu” cầu thủ liên tục nhưng TĐCS Đồng Tháp vẫn lọt vào tốp 3 V-League 2010 nhờ hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ hiệu quả của mình.





    Mất hai trụ cột là Được Em và Duy Khanh (về Navibank Sài Gòn) ở mùa tới nhưng phó giám đốc điều hành phụ trách đào tạo trẻ của CLB Đồng Tháp Vương Thanh Trung vẫn mạnh miệng tuyên bố: “Chúng tôi không quá lo bởi có đến... bảy cầu thủ trẻ triển vọng vừa được đôn lên đội 1. Lực lượng chơi ở V-League 2011 của Đồng Tháp sẽ không yếu hơn mùa rồi”.
    Đá bóng giỏi: loại.
    Chơi bóng hồn nhiên: lấy
    Mưa to kéo dài những ngày qua khiến mặt sân cỏ khu liên hợp thể thao Đồng Tháp ở TP Cao Lãnh sũng nước, nhưng gần 30 cầu thủ nhí U-13 mà CLB “săn” được vài tháng trước vẫn hào hứng chơi bóng trên sân cỏ bảy người. Đây là sân bóng được lãnh đạo CLB đặc cách cho đội U-13 tập luyện.
    HLV Nguyễn Anh Tông cho biết CLB quy định rất rõ: các cầu thủ từ 12-15 tuổi chỉ học kỹ thuật chứ không đá bóng theo kiểu ăn thua. Thỉnh thoảng ban huấn luyện mới cho các em đá bóng theo kiểu vui chơi hồn nhiên. Để lại ấn tượng mạnh nhất chính là Đặng Văn Danh (12 tuổi). Danh không cao lớn nhưng lại có đôi chân rất quái. Được xếp thi đấu tiền vệ trái, nơi mặt sân sình lầy nhưng em vẫn phô diễn được tài nghệ đi bóng lắt léo và phát động tấn công rất hay. Ở hàng tiền đạo, Nguyễn Thiên Quý (13 tuổi) có tốc độ cao, tì đè tốt và khá nhạy bén trong khu vực cấm địa. Quý cũng có thể chơi tốt ở hàng tiền vệ và chơi bóng bằng cả hai chân nên được các HLV trao cho chiếc áo số 10...
    “Cốc mò, cò xơi”
    Ông Lê Ngọc Chức, giám đốc điều hành CLB Đồng Tháp, bức xúc nói: “Những năm qua, dù rất nhiều cầu thủ giỏi đã ra đi đến các CLB ở V-League nhưng Đồng Tháp vẫn không thu được phí chuyển nhượng, do các đội chờ các cầu thủ này qua cột mốc 23 tuổi mới tiến hành mời gọi ký hợp đồng. Trong trường hợp này, CLB đành uất ức nhìn cầu thủ ra đi do điều này không trái luật. Tính đến nay, CLB Đồng Tháp chỉ thu được khoảng 2 tỉ đồng từ việc chuyển nhượng cầu thủ cho các CLB ở giải hạng nhất”.
    Quê ở huyện Hồng Ngự, nhà nghèo nên hiếm khi Quý gặp cha mẹ và anh trai do họ phải sang Campuchia làm ăn. Hai năm trước Quý được các HLV phát hiện từ phong trào bóng đá nhi đồng và được tuyển vào đội U-13. Quý tâm sự: “Hồi nhỏ em ao ước có ngày mình được ra sân trong màu áo đội Đồng Tháp, được mọi người yêu mến như anh Thanh Bình, anh Quý Sửu. Giờ được tuyển vào đội U-13, em sẽ cố gắng tập luyện để sớm đạt được ước mơ đó”.
    Ông Vương Thanh Trung cho biết trong số này có 25 em vừa được CLB chọn từ 800 em ở khắp các tỉnh ĐBSCL dự thi tuyển hồi giữa năm 2010. Cách chọn tài năng trẻ của Đồng Tháp đầu tiên là thể hình, tốc độ, sự khéo léo. Sau đó cho chơi bóng đá năm người; em nào vào vòng trong tiếp tục chơi bóng đá 11 người để các HLV loại... những cầu thủ đá giỏi do được tập luyện từ trước. Giải thích về điều này, ông Trung nói: “Chúng tôi chọn các em chơi bóng đá hồn nhiên có đầu óc, có ý thức phối hợp với đồng đội, biết hỗ trợ phòng ngự và phát động tấn công. Kinh nghiệm cho thấy nếu chọn những em đá bóng giỏi thì rất khó đào tạo và thường các em không phát triển sau 1-2 năm nữa”.
    Do được tuyển chọn rất khắt khe nên chất lượng của lứa này tốt hơn so với các năm trước. Vì vậy lãnh đạo CLB và các HLV rất nâng niu, chăm sóc đặc biệt các em ở đội U-13. Ông Tông tự tin: “Tôi hi vọng sẽ có 13-14 em trong số này trở thành tài năng của bóng đá Đồng Tháp trong tương lai”.
    Viết kiểm điểm nếu bị phạt thẻ
    HLV trưởng đội trẻ Đồng Tháp Trang Văn Thành cho biết sau khi đôn bảy cầu thủ lên đội 1, hiện đội trẻ còn 23 cầu thủ từ 16-19 tuổi tập luyện đều đặn 2 buổi/ngày và học văn hóa ban đêm. Hiện các em này đủ sức chơi cho các đội ở giải hạng nhất và hạng nhì quốc gia. Trong đội còn có Nguyễn Anh Tú (17 tuổi, huyện Tháp Mười) đang học việc một năm ở CLB Liverpool (Anh) cùng với một cầu thủ trẻ Đà Nẵng sau khi được chương trình “Hoàng tử bóng đá” tuyển chọn. Tú chơi bóng rất khéo, đầu óc nên được kỳ vọng sẽ là một tài năng của Đồng Tháp trong tương lai gần.
    Phó giám đốc Vương Thanh Trung khẳng định phương châm đào tạo của Đồng Tháp là dạy cầu thủ làm người trước rồi mới dạy đá bóng. Vì vậy, nếu bị phạt thẻ các em phải viết kiểm điểm. “Tôi thường nói với các em nếu sau này em nào không đủ sức chơi ở V-League thì có thể chơi cho các đội hạng nhất, hạng nhì hoặc tìm việc khác để mưu sinh. Ở đâu người ta cũng sẽ trọng dụng, giúp đỡ nếu các em có đạo đức tác phong tốt, sống mẫu mực, biết kính trên nhường dưới. Mừng là các em hiểu được điều đó và cư xử rất tốt” - ông Trung nói.
    Do điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, ông Thành phải ăn ngủ cùng phòng với các học trò dưới gầm khán đài B. Điều này giúp ông có điều kiện hiểu tâm lý và nắm rõ từng biểu hiện của học trò. Ông quả quyết: “Trong đội không có tình trạng uống rượu, hút thuốc, nói tục, chửi thề. Ngay cả khi thi đấu tuyệt đối không phạm lỗi ác ý. Nếu bị phạt thẻ vàng, thẻ đỏ thì phải viết kiểm điểm”.
    Cách đây hai năm, Nguyễn Tuấn Vũ quê ở Cần Thơ khăn gói đến đây học nghề với hi vọng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Vũ cho biết môi trường đào tạo cầu thủ tại Cần Thơ không bằng ở Đồng Tháp nên em quyết định xin học ở đây. Dù là người Cần Thơ nhưng Vũ luôn ấp ủ ước mơ sẽ khoác áo Đồng Tháp chơi ở V-League. Cầu thủ trẻ có biệt danh “Cafu” Nguyễn Thanh Hiền cũng quả quyết cuộc đời cầu thủ của mình chỉ khoác áo đội Đồng Tháp, bất kể thu nhập có thấp hơn khi chơi cho CLB khác. Hiền nói: “Em sẽ rất hạnh phúc khi ra sân có hàng chục ngàn người hâm mộ tỉnh nhà đến cổ vũ”. Hiền được các HLV ở Đồng Tháp đánh giá rất cao vì có thể chơi ở vị trí hậu vệ, trung vệ và tiền vệ.
    Bản sắc Đồng Tháp
    Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và tập luyện hiện tại của Đồng Tháp chỉ thuộc hạng trung bình, còn kinh phí đầu tư cho bóng đá thì kém xa Bình Dương, TP.HCM hay Long An. Nhưng vì sao Đồng Tháp lại thành công trong công tác đào tạo trẻ?
    Ông Trung lý giải: “Mỗi năm Tập đoàn Cao su tài trợ 10 tỉ đồng, ngân sách tỉnh cấp 10 tỉ đồng, cộng với tiền quảng cáo và bán vé được 5 tỉ đồng. Tổng số tiền 25 tỉ đồng này phải chi cho đội tuyển và cả các đội trẻ, riêng đội lớn đã ngốn hết 21-22 tỉ đồng. Số tiền này không phải là lớn nên chúng tôi ưu tiên sử dụng cầu thủ trưởng thành từ “lò” đào tạo của CLB”.
    Tiền ít nên Đồng Tháp ưu tiên chế độ dinh dưỡng để giúp các cầu thủ trẻ có thể phát triển thể chất một cách tốt nhất. CLB cũng rất chú trọng đào tạo HLV trẻ cho các tuyến nhằm giữ được bản sắc riêng cho bóng đá Đồng Tháp. “HLV hay cầu thủ người Đồng Tháp bao giờ sự cống hiến cũng đạt mức cao nhất. Do đó, phát huy được yếu tố này, sức mạnh đội bóng sẽ tăng thêm rất nhiều. Đây cũng là một trong những lý do làm nên thành công của bóng đá Đồng Tháp” - ông Trung nói.
    Những người làm bóng đá Đồng Tháp còn chủ trương: khi cầu thủ đã lên đội 1 thì không bao giờ có cơ hội thi đấu cho các đội đàn em U-21, U-19. Ông Trung giải thích: “Do chúng tôi có rất nhiều cầu thủ ở tuyến trẻ nên cần phải tạo điều kiện cho các em thi đấu thường xuyên để tích lũy kinh nghiệm. Nếu đưa cầu thủ ở đội 1 về thi đấu, các cầu thủ ở tuyến trẻ sẽ ít có cơ hội ra sân. Vì vậy, chúng tôi không làm bóng đá theo kiểu “ăn xổi ở thì” để lấy thành tích”.
    VÂN TRƯỜNG
    Mục tiêu đường dài
    Vì mục tiêu đường dài, Đồng Tháp không đặt nặng thành tích cho tuyến trẻ. Theo ông Vương Thanh Trung, Đồng Tháp đào tạo lứa U-13 trong năm năm để bổ sung nhân lực cho đội 1 chứ không phải để phục vụ các mục tiêu ngắn hạn thi đấu các giải U-13, U-15, U-17, U-19... Từ 13-15 tuổi các em chỉ học kỹ thuật cơ bản cho thuần thục. Từ 16 tuổi các em sẽ được đào tạo nâng cao, cho thi đấu cọ xát, thậm chí cho các đội hạng nhất, hạng nhì mượn để tích lũy kinh nghiệm... Với cách làm này, Đồng Tháp đã cho ra lò nhiều cầu thủ giỏi khi mới 18, 19 tuổi như Phong Hòa, Việt Cường, Quý Sửu, Thanh Bình...
    [​IMG]
    Lương Đức Thắng - người được kỳ vọng sẽ tiếp nối đàn anh Tấn Trường - Ảnh: V.TR.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    à đây rồi. Như thế là chú Tú này có học ở Liv đâu, học ở đội khác mà. Chắc là trụ lại được sau 1 tháng học thử.



    a:link { text-decoration: none; }a:visited { text-decoration: none; }a:active { text-decoration: none; }a:hover { color: rgb(255, 102, 0); }.homebinhthuong { font-family: 'Arial'; font-size: 12px; margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; }.binhthuong { font-family: 'Arial'; font-size: 12px; margin: 6px 10px; }.tieude { font-family: 'Arial'; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(181, 17, 4); margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; }.tomtat { font-family: 'Arial'; font-size: 12px; font-weight: bold; } Cầu thủ trẻ Anh Tú (Đồng Tháp) được chọn sang Anh thử việc
    [​IMG] Tối 28/5, tại Long An, 5 VĐV xuất sắc nhất gồm: Trường Giang (Bình Thuận), Sơn Bá, Văn Chung (Bến Tre), Công Cường (Hà Nội), Anh Tú (Đồng Tháp) đã trải qua đợt sát hạch cuối cùng để được vinh danh là “Hoàng tử bóng đá Việt Nam”. Kết quả trong buổi Gala, cầu thủ đến từ Hà Nội - Công Cường đã giành danh hiệu “Hoàng tử bóng đá Việt Nam”, đồng hạng nhì là Anh Tú và Trường Giang.
    [​IMG]
    [SIZE=-1]
    3 cầu thủ dẫn đầu chương trình “Hoàng tử bóng đá VN”
    [/SIZE] ​
    Phần thưởng cho cầu thủ đoạt giải là suất học bổng tại CLB danh tiếng Liverpool trong vòng 1 năm, trị giá 70.000 bảng. Riêng Anh Tú và Trường Giang sẽ được tập huấn tại Sheffield United (CLB thi đấu tại giải hạng nhất Anh) trong vòng 1 tháng. Tại xứ sở xương mù, những nhà chuyên môn sẽ chính thức chọn thí sinh xuất sắc hơn đạt giải nhì và trao suất tập luyện 1 năm tại câu lạc bộ Sheffield United, trị giá 50.000 bảng.
    “Hoàng tử bóng đá Việt Nam” được đánh giá là một trong những chương trình tạo cơ hội cho những tài năng trẻ bóng đá ở độ tuổi 16-19 trên cả nước phát huy khả năng chơi bóng của mình mà không có sự phân biệt vùng miền hay địa vị xã hội. Chương trình do Kênh truyền hình VBC phối hợp cùng Fremantle Media và Kickworldwide sản xuất hướng tới nuôi dưỡng và phát triển những tài năng trẻ bóng đá thực thụ của Việt nam tỏa sáng không nhằm mục đích thương mại.
    Danh sách đăng ký tuyển chọn ban đầu lên đến 2.000 VĐV, sau quá trình tuyển chọn kéo dài đến 6 tháng, Ban Tổ chức chương trình “Hoàng tử bóng đá Việt Nam” đã chọn ra 20 gương mặt ưu tú để bước vào thời kỳ tập luyên chuyên môn nâng cao, trong đó có 3 thí sinh hiện là thành viên của đội bóng đá trẻ Tập đoàn Cao su Đồng Tháp (Nguyễn Ngô Như Ngà, Huỳnh Trung Hiếu và Nguyễn Anh Tú). Sau 2 tháng tập luyện (từ ngày 04/02 – 04/4/2010) tại Bến Lức (Long An), cựu tiền vệ của Northampton (Anh) - HLV Steve Brown là người chịu trách nhiệm chính về công tác chuyên môn của chương trình “Hoàng tử bóng đá Việt Nam” đã rút danh sách xuống còn 5 để lựa chọn 2 suất học việc ở Anh.
    [​IMG]
    Sẽ có cầu thủ Việt Nam xuất hiện tại sân Anfield
    Anh Tú – Ngôi sao trẻ thắp thêm hy vọng cho bóng đá Đồng Tháp!
    Là con thứ hai trong gia đình có hai anh em và ngay từ nhỏ Tú đã thể hiện năng khiếu bóng đá của mình khi được vào đội tuyển bóng đá học sinh Tiểu học trường Dương Văn Hòa (huyện Tháp Mười) lúc 11 tuổi, rồi được tuyển chọn vào đội tuyển học sinh Tiểu học Đồng Tháp tham dự Hội khỏe phù đổng toàn quốc năm 2004 tại Huế.
    Năm 2006, Tú là thành viên của đội U13 Đồng Tháp ở giải toàn quốc tại Hải Phòng. Ở bất cứ đội nào Tú cũng thi đấu hết mình và luôn thể hiện được khả năng của mình nên thường xuyên chiếm một vị trí chính thức trong đội hình. Điều đó được khẳng định khi vào tháng 9/2006, Tú được câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp gọi tập trung vào đội U15 Đồng Tháp và cùng đội giành HCV toàn quốc năm 2007. Anh Tú cũng kịp sở hữu thêm HCB U17 toàn quốc năm 2009 và HCB U19 toàn quốc năm 2010 cùng bóng đá trẻ Đồng Tháp. Hiện nay, Tú là học sinh lớp 11 Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Đồng Tháp và là niềm hy vọng của các cầu thủ bóng đá trẻ Đồng Tháp.
    Ngoài chuyên môn bóng đá tốt, Tú còn là một học sinh khá, có tác phong sinh hoạt nghiêm túc. Chính vì sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong tập luyện, thi đấu đã giúp Tú chiến thắng nhiều thí sinh trong 6 tháng tham dự chương trình để lọt vào nhóm 5 thí sinh cuối cùng có mặt trong Gala trao giải đêm 28/5 và là 1 trong 3 VĐV được chọn sang Anh.
    Như vậy, bóng đá Đồng Tháp sẽ có tài năng được tập luyện với môi trường bóng đá hiện đại tại Anh ít nhất là 1 tháng. Nếu may mắn hơn, Anh Tú sẽ được đào tạo tại Sheffield United 1 năm. Qua đó, giúp chàng cầu thủ nhỏ người quê Tháp Mười gặt hái được những kỹ năng chuyên nghiệp và những bài học bổ ích, sớm khẳng định tài năng để đóng góp cho bóng đá Đồng Tháp ở sân chơi cao nhất trong thời gian tới. Đây cũng là tấm gương để các cầu thủ bóng đá trẻ Đồng Tháp tăng động lực phấn đấu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp; đồng thời nâng cao việc quảng bá thương hiệu bóng đá Đồng Tháp ra bên ngoài.

    Thông tin về Nguyễn Anh Tú
    - Quê quán: huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
    - Sinh ngày: 29/6/1993
    - Chiều cao: 1,60m
    - Cân nặng: 55kg
    - Vị trí thi đấu: hậu vệ phải, tiền vệ trái
    - Đội bóng yêu thích nhất: Manchester United
    - Cầu thủ yêu thích nhất: Messi
    - Thành tích: đồng hạng nhì chương trình “Hoàng tử bóng đá Việt Nam”, HCV U15 toàn quốc năm 2007, HCB U17 toàn quốc năm 2009 và HCB U19 toàn quốc năm 2010

    null
    Việt Thắng

    http://www.dongthap.gov.vn/wps/port...0100529 cau thu tre anh tu dong thap sang anh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng thế thật. Chú này năm sau về nước, có thể đá cho U 19 được rồi

    Anh Tú được chọn ở lại Sheffield Utd


    Vừa qua, đoàn làm việc của chương trình “Hoàng tử bóng đá Việt Nam” đã có chuyến đi thăm Vương quốc Anh, gặp gỡ các cầu thủ đã đoạt các giải nhất, nhì, và ba Hoàng tử bóng đá 2009 đang tập luyện tại đây. Cầu thủ Nguyễn Công Cường đang tập luyện trong đội hình U-16 Liverpool. Đây là đội hình có một cầu thủ từng sang Việt Nam thi đấu giao hữu là Raheem Sterling hiện đã được chọn vào U-18 Anh được Liverpool định giá 1 triệu USD.

    Trong chuyến đi này, đoàn đã được chứng kiến sự kiện trọng đại tại sân Sheffield Utd. Vào thời gian nghỉ của hai hiệp đấu giữa hai đội Sheffield Utd và Watford ở giải hạng Nhất Anh, đại diện CLB Sheffield đã công bố CLB quyết định giữ lại cầu thủ Nguyễn Anh Tú để đào tạo trong 1 năm nhờ thành tích nổi bật sau 3 tháng tập luyện tại đây. Hơn 40.000 khán giả đã có mặt để chứng kiến việc công bố này và hình ảnh các cầu thủ đoạt giải của chương trình “Hoàng tử bóng đá” đã hiện lên trên màn hình chính của sân vận động. Trường Giang tuy đã rất cố gắng nhưng đành phải quay trở lại Việt Nam.

    Hiện, 2 cầu thủ Công Cường và Anh Tú đã cùng đoàn quay về Việt Nam nghỉ đông, dự kiến cuối tháng 12 sẽ quay trở lại Liverpool và Sheffield Utd tiếp tục tập luyện.
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Thông tin về Nguyễn Anh Tú
    - Quê quán: huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
    - Sinh ngày: 29/6/1993
    - Chiều cao: 1,60m
    - Cân nặng: 55kg
    - Vị trí thi đấu: hậu vệ phải, tiền vệ trái
    - Đội bóng yêu thích nhất: Manchester United
    - Cầu thủ yêu thích nhất: Messi
    - Thành tích: đồng hạng nhì chương trình “Hoàng tử bóng đá Việt Nam”, HCV U15 toàn quốc năm 2007, HCB U17 toàn quốc năm 2009 và HCB U19 toàn quốc năm 2010


    --> Chú này nhỏ quá. Mình ko phân biệt cao thấp, chứ chú này 17t mà cao có 1,6m, ngày xưa thằng em 17t đã cao 1.72m, vậy mà so với bọn Tây chả thấm vào đâu.

    Cỡ 1.71, - 1.72m mà khỏe như Trọng Hoàng thì cũng good, hay 1,64m khỏe như Quang Hải hay Minh Châu cũng ok.
  5. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    em đang kỳ vọng thằng Văn Quyết của Thể Công các bác ạ, đội trưởng U19 Việt Nam. Thằng này chạy cánh ác lắm, kỹ thuật tốt và độ dẻo tương đương mồm mép của bác Tạ Biên Cương. Quan trọng hơn nữa là nó biết chơi bóng bằng đầu, nhãn quan chiến thuật tốt. Chỉ cái tội (theo em thì cái tội này các bác nên ân xá vì tình hình chung của bóng đá VN nó thế) hơi mỏng cơm. Mong các chú các bác Viettel bơm cho em nó dày thêm chút nữa thì tương lai bóng đá Việt Nam sẽ có một tiền vệ cánh chất lượng.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Rất may là chú này đá hậu vệ trái, không quá quan trọng tới chiều cao. Nếu thể lực tốt, kĩ thuật tốt và tư duy hiện đại thì cũng ok.

    Tôi không sùng ngoại, nhưng cu Tú được tập bài bản ở Đồng Tháp, sau đó được chọn sang UK học một năm. Ngoài những yếu tố về kĩ thuật, thể lực thì hi vọng tư duy đá bóng cũng khá
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hậu vệ trái rất quan trọng trong nước rút là cánh mặt người ta . Nhớ năm nào có ông Nhật Tân 1.65m đá OVN thua tan tác 1 mùa là đứt bóng luôn . Đó cũng là nhờ tư duy của bác Dan và quân sư của báo chí chứ trước đó ong Chung dẫn qua vòng 2 thì Phong Hoà vẫn trấn cánh trái .

    Hậu vệ cánh muốn đá Châu Lục tối thiểu cũng 1.75m khoẻ cở Quang Thanh .

    1.73m thì chỉ ổn cho ĐNA .
    Còn dưới đó rớt hết, Văn Nhiên, Văn Biển, Văn Học ....ai trụ nổi .

    Nhớ hồi đá với Sing ông Việt Cường chấn thương, Văn Học trấn cánh phải ...ngộp cả thở luôn . Chim chóc nó đạt trong tình trạng sợ teo cả lên và nhun nhũn .

    Thôi xin van các anh .
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Ông Tuấn Mẽo nhòm hộ tôi xem Minh Châu Hải Phòng cao bao nhiêu?
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    VN có bao nhiêu Minh Châu. Thế Giới có bao nhiêu Carlos hở ông .

    MC này nó 1.65m chưng thịt nó chắc cân nó nặng và nó nhanh (không lù đù như ông Công Minh) ....đừng nói VN ....nhìn sang Thái ...hiện cũng không có hàng này . Thonglao hay Chaiman nhà nó về phòng thủ cũng không có sức lấn sức càn của Minh Châu . TG chỉ có 1 Gastuso, và Ý cũng chỉ có 1 ông này . Cả ĐNA cũng chỉ có 1 Minh Châu = ngoại lệ mà thôi .

    Cũng như tui không thích hv cánh VN 1.73m với tôi chuẩn cho VN đá QT là 1.75m cờ Đình Luật hay Quang Thanh . Nhưng bao giờ tôi cũng ưu ái Hoàng Quảng vì ...thằng này ngoại lệ ...thể lực thể hình nó thì khỏi chê rồi to đô vâm dù chủ 1.73 m

    Có lẽ còn 1 chú 1.73m ngoại lệ nửa tạm chấp nhận là Việt Cường ...bác này có sức dẽo ngang Phước Tứ (nhưng bác thấy em nó vật vã thế nào khi chọi với Sing chớ) .
  10. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Dani Alves 1m71, Royston Drenthe 1m67, Wright Phillip 1m66, Ashley Cole 1m72, Patrice Evra 1m72, Marcelo 1m72, Bacary Sagna 1m75, Gael Clichy 1m75, Cặp Rafael với Fabio của Mu 1m72, Aaron Lennon tiền vệ 1m65, Miroslav Stoch 1m68, Piort Trochowski 1m68, Lass Diarra 1m72, David Pizarro ( AS Roma ) 1m70, Ivan Cordoba 1m72 ( thằng này Inter nhá ), Joao Pereira 1m72, ... toàn siêu sao quốc tế, đây chỉ là những cầu thủ tôi biết chứ nếu chủ tâm tìm thì nhiều vô kể
    Chẳng phải tôi cố tình cắn trộm chú Tuấn Mĩ nhưng tôi chỉ muốn chứng minh ý chú Tuấn Mĩ là SAI : đá cánh đ...éo cần cao chỉ cần khỏe và nhanh, thậm chí đá trung tâm cũng không phải cứ khỏe là hay, bóng đá chứ đ...éo phải bóng chuyền.

Chia sẻ trang này