1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân Dung Cầu Thủ Trẻ Triển Vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Gravity, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tiền đạo Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai): "Thép đã tôi thế...
    Ngày đăng: 14:30 25/03/2014
    Việc lập cú đúp vào lưới HA.GL ở vòng 9 vừa qua giúp tiền đạo ĐTQG - Nguyễn Hải Anh nâng tổng số pha lập công cho Đồng Nai ở mùa này lên con số 5. Đằng sau thành công của chàng “cử nhân đá bóng” này là những câu chuyện đầy thú vị.
    [​IMG]
    Hải Anh đang thăng hoa trong màu áo CLB Đồng Nai - Ảnh: Anh Tài

    “HẢI ANH, HÃY VỀ VỚI ĐỘI CỦA BỐ!”
    Sau khi đáo hạn hợp đồng với đội hạng Nhất - Cao su Đồng Tháp cuối năm 2013, một loạt đội bóng V-League và hạng Nhất đã xếp hàng để chờ chữ ký của Nguyễn Hải Anh. Trong số đó có những cái tên như SHB.ĐN, Thanh Hóa, Hải Phòng và cả B.BD, nhưng cuối cùng tiền đạo có hộ khẩu tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa Vũng Tàu), lại lắc đầu để về với Đồng Nai.

    Đằng sau “mối tình” này có sự tác động rất lớn của một nhân vật mà Hải Anh hay gọi trìu mến là “bố”. Người đó chính là HLV Trần Bình Sự. Chuyện kể rằng, vào buổi tối nọ, lúc đang ngồi “tao nhã” cà phê với bạn bè, Hải Anh nhận được cuộc gọi từ số “lạ”.

    Không khó nhận ra đó là “bố” Sự. Sau một hồi thăm hỏi, cuối cùng ông Sự mở lời: “Hải Anh, hãy về với đội của bố, dù lương thưởng không bằng nơi khác nhưng đúng hẹn và đặc biệt, con sẽ có môi trường để khẳng định mình là một cầu thủ giỏi…”.

    [​IMG]
    Không do dự, hôm sau Hải Anh khăn gói đến Đồng Nai tập luyện và được mời ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. “Tôi nhận được nhiều cuộc gọi từ các HLV, nhà môi giới… nhưng cuối cùng, tôi chọn Đồng Nai vì không chỉ được thi đấu gần nhà mà tôi nghĩ, đời cầu thủ suy cho cùng là được ra sân và chơi bóng. Thà nhận ít tiền hơn một chút nhưng được đá chính thì chẳng có gì phải băn khoăn”, Hải Anh chia sẻ về việc chọn Đồng Nai thay vì những đội bóng giàu có khác.

    CHUYỆN CHÀNG CỬ NHÂN & TUYỂN THỦ QUỐC GIA
    Hải Anh là người có bộ mặt cười. Nói chuyện với tiền đạo này, người ta luôn thấy ở anh sự khiêm tốn cũng như cách xử lí tình huống hóm hỉnh và thông minh.

    Hẳn nhiên, với rất nhiều đồng nghiệp, họ không xa lạ với xuất phát điểm của Hải Anh, bởi anh vốn là cử nhân tốt nghiệp Khoa Bóng đá Trường ĐH TDTT II, khóa 28 (2005-2009). Với sự giúp đỡ của HLV Đoàn Minh Xương, chàng cử nhân này đã có những ngã rẽ trong sự nghiệp khi lần lượt “đánh thuê” cho một loạt đội bóng như QK7 hay Bình Thuận.

    Nhưng thăng hoa rực rỡ nhất là giai đoạn anh được CS.ĐT cho Kiên Giang mượn. Chính anh là “công thần” giúp đội bóng vùng duyên hải Nam bộ lên V-League với 11 bàn thắng tại giải hạng Nhất năm 2011. Sau đó, CS.ĐT đã kéo Hải Anh trở lại và thêm một lần nữa tiền đạo này đã chứng minh: Cái đầu và đôi chân của anh có thể thích nghi ở mọi môi trường thi đấu khi đóng góp cho đội bóng xứ bưng biền 7 bàn thắng ở V-League 2012. Những màn trình diễn sáng chói ấy chính là điểm tựa để Nguyễn Hải Anh được gọi vào ĐTQG tham dự vòng loại Asian Cup 2015 gặp Uzbekistan và Hong Kong (Trung Quốc).

    Khẳng định được năng lực trong màu áo các CLB hay ĐTQG, nhưng bản hợp đồng mới của Đồng Nai vẫn bị đặt một dấu hỏi. Bởi Hải Anh đã khởi đầu không thật tốt ở những trận đầu tiên của V-League 2014. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Nghệ An đã chứng tỏ anh hòa nhập rất nhanh khi liên tiếp ghi bàn cho đội bóng miền Đông Nam Bộ ở những vòng đấu vừa qua.

    Đáng nói, trong trận đấu với HA.GL, khi được HLV Trần Bình Sự bố trí đá hộ công (các trận đấu trước đá tiền vệ cánh), Hải Anh đã trở thành “người hùng” với cú đúp vào lưới đội bóng phố Núi, giúp Đồng Nai thắng 3-2. Điều đặc biệt, bàn thắng thứ 5 đã giúp Hải Anh cùng Đinh Thanh Trung vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội.

    Cũng xin bật mí thêm, đằng sau thành công của Đông Nai, hay sự bùng nổ của các cầu thủ, HLV Trần Bình Sự đã có những “chiêu” khích tướng. Riêng với Hải Anh ông có “đánh cược” với cậu học trò, rằng: Nếu ghi 7 bàn mùa này sẽ có quà. Hay phía đội bóng cũng có những liều doping khích lệ. Cụ thể, cứ ghi một bàn sẽ nhận được 4 triệu đồng, trong đó người ghi bàn nhận 2,5 triệu đồng còn người chuyền bóng nhận 1,5 triệu.

    Dẫu vậy với Hải Anh thì tiền bạc chỉ là một phần, anh chia sẻ: “Với tôi ghi bàn và giúp cho đội bóng chiến thắng là mãn nguyện rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức đạt cột mốc 10 bàn ở mùa này”.

    Bỏ giảng đường đi đá bóng
    Ở V-League và giải hạng Nhất hiện nay có khá nhiều cầu thủ nếu không theo bóng đá sẽ trở thành những cử nhân. Có thể liệt kê những cái tên như Đình Luật (B.BD), Ngọc Thanh, Hải Dương (XSKT.CT), Văn Nghĩa (CS.ĐT), Thanh Diệp (Đồng Nai)…

    Vài nét về Nguyễn Hải Anh
    Sinh năm: 1987, tại Xuyên Mộc (Bà Rịa Vũng Tàu)
    Cao: 1m78, nặng 70kg
    Vị trí sở trường: Tiền đạo
    CLB
    2009: CS.ĐT
    2010-2011: K.KG (mượn từ CS.ĐT)
    2012- 2013: CS.ĐT
    2014-?: Đồng Nai

    THÀNH TÍCH
    “Vua phá lưới nội” giải hạng Nhất 2010 (10 bàn, K.KG)
    Hạng Nhất 2011: 11 bàn (K.KG)
    V-League 2012: 7 bàn (CS.ĐT)
  2. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Note với bác Tuấn mẽo là tv trái đá chính của U19 giờ là Quang Hải T&T mới 17t, chân trái khá khéo nhưng cũng hơi lắt nhắt giống các đàn a. Cái mừng là e nó mới 17t ( nếu ko gian ) và đc rơi vào môi trường tốt như u19 hy vọng sẽ tiến bộ hơn các a.
    Ko hiểu sao ku QH này xem đá cũng it ( đang xem dở thì bị thg đội trưởng Thái Lọ nó chém què chân, định mệnh! ) nhưng chắc có gì xuất chúng lắm, nên vừa lên tuyển cái ,ông Giôm đã cho chú Đức Huy chắc xuất là thế phải về vườn còn Thanh Tùng thì dự bị.
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.156
    Đã được thích:
    4.810
    Em thì không thích lối đá của Quang Hải, nó lắt nhắt quá. Tốc độ cũng không phải là nhanh xuất chúng.
    Cũng hy vọng em nó mới 17 tuổi nên còn khả năng phát triển.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Hà minh tuấn làm j đc 1m8 nhỏ con thôi cao tầm việt thắng chứ khg hơn đâu
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tui cũng nghĩ vậy. Thước của VN giờ hay co giản lắm. Thực ra tui thích nhất Tuấn Tài mẹ nó bán thịt nên người ngợm chắc nịch, rồi tới Hải Anh, Hồng Quân, cuối cùng mới tới Hà Minh Tuấn.
  6. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Hà Minh Tuấn chắc chỉ tầm 1m 75 thôi chứ lấy đâu ra 1m8. Mình thấy trông nhỏ con lắm.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Quang Hải là thần đồng của Hà nội T&T, đã kinh qua tất cả các lứa U. 17 tuổi đã làm đội trưởng U19 Hà nội đánh bại HAGL sau đó vô địch U19. Thằng này 16 tuổi đã được đặc cách đưa lên đá V-League. Trên youtube có 1 bàn thắng của nó hay lắm.

    Quang Hải có kinh nghiệm chuyên nghiệp và lối đá đường phố, là sự bổ xung rất tốt cho U19 vn.
  8. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Đây không phải thần đồng mà là Thánh Gióng của U13 SLNA các bác nhé! Nhìn bọn trẻ Nhật lùn thật tội nghiệp!
    Ku này U13 mà bắp chân vãi nhỉ! =))
    [​IMG]
  9. Pro_uncle_Sam

    Pro_uncle_Sam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    37
    Hình như bác đang kéo tụt chiều cao của vài thằng xuống thì phải. Xuân Trường bây giờ nó phải ~ m8 rồi bác, cái hồi sang Anh nó đã 1m78 rồi. Còn thằng Tuấn Tài làm gì đc 1m76 nó thấp hơn thằng Văn Long nhiều mà, thằng Văn Long tầm 1m76 1m77, còn thằng Tuấn Tài chỉ tầm 1m72- 1m74 là cùng.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    thế này thì Nhật thắng thế éo nào được :-)

    Nhưng cũng chưa chắc là ăn gian. Ngày xưa học lớp 6 mình cao có 1m4, thằng bạn cùng lớp cao 1m6. Bây giờ mình 1m74, còn nó 1m66 :-)
    --- Gộp bài viết: 01/09/2014, Bài cũ từ: 01/09/2014 ---
    Không phải thằng nào dưới 19 tuổi cũng sẽ cao thêm theo thời gian. Có đứa không lớn nữa.

    Xuân Trường chỉ 1m77 thôi. Tuấn Tài trên giấy ghi là 1m74 nhưng thấy nó cao hơn Công Phượng có một chút, chắc chỉ 1m72 thôi. Văn Long 1m75. Tuấn Anh có tăng lên thành 1m73.

Chia sẻ trang này