1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung cô gái xin qua đêm với Văn Quyến

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi babyface_killer, 25/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyface_killer

    babyface_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chân dung cô gái xin qua đêm với Văn Quyến

    Câu chuyện thứ 1:
    Bật mí việc thu phục Văn Quyến
    Văn Quyến (phải)
    Ba ngày đầu làm việc với cán bộ điều tra, Quyến bướng bỉnh và quyết không nhận tội lôi kéo đồng đội bán độ trận Myanmar. Ngoài giờ thẩm vấn, Quyến ở một khách sạn tư nhân gần trụ sở Cơ quan điều tra và luôn có một điều tra viên ngày đêm ở cùng Quyến. Quyến được sử dụng điện thoại đi động nhưng đủ khôn ngoan để biết rằng không nên... giao dịch "làm ăn", mà chỉ chơi games và nhận những cuộc điện thoại của... các bạn gái từ khắp nơi gọi về.
    Một đòn tâm lý ngoạn mục được tung ra khi đêm 18.12, Quyến được ưu ái cho gặp cô bạn gái xinh xắn là sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân. Cuộc gặp riêng trong hơn 1 giờ đồng hồ (các điều tra viên tế nhị lui ra ngoài), làm Quyến tươi tỉnh hẳn lên, dù lời đề nghị nghỉ qua đêm với bạn gái bị từ chối. Cũng hôm đó, sau mấy ngày thẩm vấn, Văn Trương buồn bã tâm sự với cán bộ điều tra: Mấy hôm nữa (22.12) sẽ là ngày bố mẹ và hai chị dự định đi hỏi vợ cho Trương - cô bạn gái quen đã lâu và Trương hứa sau SEA Games 23 sẽ làm đám cưới. Người cán bộ điều tra an ủi và hứa chắc chắn sẽ cho Trương về lo chuyện cưới xin nếu thành thật khai báo. Chiều hôm đó, Văn Trương đã khai hết. Tiếp đó là một đòn quyết định: Cuộc gặp ngắn ngủi giữa Quyến và Trương. Và Quyến đã không còn bướng bỉnh nữa. Phong Lan

    http://www.laodong.com.vn/new/thethao/index.html

    http://ttvnol.com/vffc/625147.ttvn

    Câu chuyện thứ 2:
    Em này nghe đâu tên là Ánh lấy nick là lovequyen và theo lời em tự khoe thì em là hoa khôi trường DHKTQD mấy năm nay rồi, nhưng nhìn em vẽ bậy vào ảnh Bác Hồ và cách post những bài thiếu văn hoá trầm trọng như thế này :
    http://ttvnol.com/SLNAFC/624513/trang-2.ttvn
    thì tự hỏi em có thật là sinh viên KTQD hay không? Các bạn sinh viên trường KTQD ai biết em này thì lên tiếng nhé!!!!

    Vào đây để xem em này tự giới thiệu về mình:
    http://ttvnol.com/vffc/622430/trang-3.ttvn

    Còn đây là đoạn trích tự bạch của em Ánh (lovequyen), sinh viên ĐH KTQD:

    Ai cần làm quen với mình vậy ? cứ vào trường Kinh tế quốc dân hỏi hoa khôi trường này đâu, cả 4 khoá chỉ có một hoa khôi thôi.

    Vậy em này chắc là rất nôit tiếng ở trường KTQD, bạn nào biết chỉ bảo giúp để anh em hâm mộ vào trường xin chữ ký với nhé!!!!
  2. cophaiem_muathuhanoi

    cophaiem_muathuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thằng trẻ con - thằng vô văn hoá

Chia sẻ trang này