1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung cuộc sống quanh ta

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi karaoke83, 05/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. karaoke83

    karaoke83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chân dung cuộc sống quanh ta

    Có khi nào bạn dành một chút thời gian quan sát mọi người, mọi vật, hay một cái gì đó bắt gặp trên đường, và có không những suy nghĩ trăn trở về những điều nhìn thấy hoặc nghe thấy. Những cái đó phản ánh cuộc sống của chúng ta, cũng đồng thời thể hiện sự gắn kết hòa mình của bạn vào cuộc sống. Vậy còn chờ gì nữa, một chút lắng nghe, một chút quan sát thôi, bạn sẽ góp phần làm giàu thêm vốn sống của mình đó. Hãy chia sẻ với nhau những điều bạn thấy?
  2. karaoke83

    karaoke83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày mình đều lượn qua góc phố đó, đều thấy một bà cụ già với manh chiếu mảnh đắp co ro trên tấm thân gày gò. Lòng tự hỏi, cụ đang đi về đâu, hay chỉ là lang thang vô định? Đất nước mình giờ đang phát triển lắm rồi, chính sách đối với người nghèo cũng được chú trọng lắm rồi, vậy mà sao nơi thành thị này vẫn còn những mảnh đời lang thang như vậy? Mà liệu bà cụ có gia đình không nhỉ? Có chứ, con người mà, ai chả có gia đình! Vậy cớ gì cụ lại ở đó, cô đơn, một mình? Có khi nào những đứa con của cụ lại ruồng rẫy cụ không nhỉ? Nhớ hôm nọ coi bài phóng sự về những bà mẹ bị con cái hắt hủi, phải lang thang kiếm sống khi tuổi đời đã gần cạn, chợt thấy rùng mình. Xã hội này rồi sẽ ra sao khi mà con người lại có
    thể đối xử với nhau như vậy?
    Một sáng kia, cũng lượn qua góc phố đó, không thấy bà cụ đâu, chỉ thấy bên vệ đường cắm một vài que hương đã tàn rụi...
    Đời người thật mong manh...
  3. karaoke83

    karaoke83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng lượn lờ qua Ngã Tư Vọng, bao lâu rồi nhỉ cái đống ổ gà ổ voi ổ khủng long ngổn ngang trên đường, thách thức bao lượt xe cơ giới đi qua đi lại, chồm lên chồm xuống, xóc kinh dị!!! Chẳng hiểu một con đường lớn quan trọng như vậy mà bao lâu nay vẫn nằm ngoài vòng tay chăm sóc tu bổ của chính quyền địa phương, hay ít ra là một cơ quan đoàn thể có trách nhiệm nào đó. Chỉ thấy ngày ngày người người qua lại, nhăn nhó vì mấy cái ổ ghập ghềnh, vung vài câu chửi thề, chửi cái đường xấu, chửi cái người chẳng chịu bỏ tiền ra sửa đường, ấy rùi vẫn ngày lại ngày cần mẫn lao xe qua con đường đó, đau mông một tí, bực mình một tí, nhưng đi thì vẫn cứ đi, lạ thật! Đất nước mình lạ thật! Ai chửi cứ chửi. Ai la cứ la. Ai đi cứ đi. Ai không làm cứ không làm.
  4. karaoke83

    karaoke83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Công viên Lê Nin!
    Nghe cái tên đã có thể hình dung một công viên rợp cây xanh bóng mát, không khí trong lành, nước hồ trong xanh?
    Nhưng sự thật thì chỉ có những ai từng rảo bước vô đó mới thấu hiểu?
    Nước hồ bốc mùi kinh dị, xác cá chết nổi lềnh bềnh, rác rười trôi dật dờ như trêu ngươi những ai đang cố mà ngồi nhìn ngắm.
    Ấy vậy mà dân ta sáng sáng chiều chiều vẫn dạo bước quanh công viên, kẻ tập thể dục, kẻ hưởng không khí (có vẻ) trong lành, kẻ ngồi ngắm? (không biết), kẻ thủ thỉ tâm tình cùng người thương?
    Dân mình tài thật, cái mùi đó đâu khó nhận biết, cũng không dễ ngửi chút nào, vậy mà thiên hạ cứ đua nhau vô đó, chẳng biết có ai kêu ca phàn nàn gì không, mà cũng không biết những lời đó có thẩm thấu đến trời xanh không mà chẳng thấy cấp có thẩm quyền nào nhúng tay vào khôi phục lại.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mục đich chính là để chửi, để bôi bác, để bóc mẽ cái mà U gọi là " dân mình " à?
    Ngu !
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Gió đừng chửi bạn ấy Ngu.
    Bạn ấy đang than phiền đấy chứ, nhưng ở đây than thế cũng chẳng ai thấu cho đâu, người có thẩm quyền họ chẳng vào đây đọc, thôi thì nếu không thích bạn đừng vào bạn nhỉ, chứ vào rồi chê ... lại mất công ra
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Phù thuỷ nói cũng đúng, nhưng ít nhiều khi bạn đó kể ra những điều như vậy cũng làm bạn đó có chút j đó hy vọng sẽ kô còn gặp lại nữa.
    ku Gió nóng tính thế, dạo này thế nào rồi ???

Chia sẻ trang này