1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung dancer

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dancinginthemoonlight, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Xét trên quan điểm báo chí, bài này dùng được trên một số chuyên mục nhất định. Thậm chí có thể phát triển thêm để có những góc bàn luận tốt xoay quanh vấn đề này.
    Tôi thấy bất bình khi có người nói tác giả đang tự PR mình và ngang nhiên đến vô cảm phán rằng tác giả đang sử dụng nhiều phần "con" hơn phần "người".
    Có thể nói, việc bộc lộ cảm xúc, con người thật của mình trên Internet nói chung và diễn đàn này nói riêng không hề có lợi, thậm chí còn phải hứng chịu những nhận định đầy ác ý của độc giả.
    Mai không phải là một ngoại lệ.
    Tôi có nhớ trong một loạt bài viết trên báo Tiền Phong, nói về những tật xấu của người Việt chúng ta. Trong đó có tật "đố kỵ". Có thể hàm hồ khi đã khoác ngay cho một thành viên nào đó tính từ trên. Thế nhưng, mỗi khi nhận xét về một con người, về một nhân cách (tốt hay xấu chưa được xác định), phải chăng chúng ta nên mở rộng góc nhìn và quan trọng hơn là mở rộng tâm hồn để có một sự đồng cảm nhất định!!!
    Quay trở lại với bài viết của Mai. Bản thân tôi cũng cho rằng đây là một trong số hiếm những người dám sống thật với cảm xúc của mình, dám đương đầu với dư luận để giữ được cho mình sự chân thành, giống như giữ được cho mình "một gương mặt không son phấn", để mỗi lần soi gương, lại thấy "mình đúng là mình trong gương đó" (Trích Xuân Quỳnh).
    Tuy nhiên, nhân tiện đây cũng phải góp ý luôn với Mai. Có lẽ em không nên chia sẻ nhiều tự sự như thế ở trên một môi trường "trong ít, đục nhiều". Vô tình hay hữu ý, những tâm sự đó có thể làm sai lệch đi một góc nhìn về em....
    Thân mến
  2. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn những lời góp ý chân thành của anh Truonganh.
  3. pumaline

    pumaline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em xin có tí ý kiến ạ. Có gì mong các bác bỏ quá cho em nhá.
    Em là một người cũng hay vào blog của chị PM đọc. Và cũng là một người thi thoảng có đi nhảy nhót, đủ để biết mọi người. Em thì đông ý với bác Trường Anh rằng Pm là một cô gái dám sống thật với cảm xúc của mình và hoàn toàn có quyền tự do ngôn luận. Nhưng em cũng hoàn toàn với cái đoạn vàng vàng của bác Bull rằng mọi cái đều có giá của nó. Em thì không có thói quen đánh giá ai cả, mà chỉ cảm thấy chơi được thì chơi mà không chơi được thì thôi nên em ko có ý gì nói về tính cách của PM cả nhá.
    Em chỉ muón nói ở đây rằng Pm đã dám sống thật với bản thân, dám đưa những suy nghĩ có thể nói là sâu kín nhất của một con người về suy nghĩ, về ước mơ.........lên cho mọi người có thể đọc thì chuyện có ai đó nói như thế nào cũng là lẽ bình thường và ở đây không có gì là đố kỵ cả. Bởi mỗi người một quan niệm, một cách sống. với anh Tr.Anh hay với ai đó thì chuyện song thật với bản thân là chuyện bình thường nhưng với những người khác thì không. Bởi với họ những điều như Pm nêu lên chỉ nên trong suy nghĩ hoặc chia xẻ với bạn bè chứ không nên đưa lên phương tiện thông tin như thế này. Mọi người vẫn đang sống ở Châu Á, nơi mà phong trào giải phóng ******** không như ở các nước phát triển khác. Với họ , phụ nữ hay đàn bà vẫn phải có công dung ngôn hạnh. Vì thế họ mới phản ứng như vậy. Và ngay cả đàn ông thôi chưa chắc họ đã chấp nhận được suy nghĩ giải phóng như vậy đâu.
    Còn bác Tr. Anh nói Viêt Nam tật xấu là đố kỵ. Theo em không chỉ ở Vn mà ở đâu cũng vậy. Thấy ngưuòi khác hơn mình có ai là không khó chịu và buồn đâu. Nhưng đó kỵ là khi anh dèm pha cái thành công của người ta. Đó mới là đố kỵ. Còn ở đây em không thấy có gì là đố kị cả.
    @ Pm. Mình rất thích những bài viết của bạn. Tuy nhiên dôi khi những bài viết ấy khiến nhiều ngưòi có ấn tượng không tốt về bạn đâu bạn ạ.
    Đó chỉ là một vài suy nghĩ nhỏ của em với các bác thôi ạ
  4. trungalex2009

    trungalex2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chị Mai viết hay quá cơ.Em ủng hộ chị gái nhiều nhiều lem.Chị cố gắng phát huy nhé.Em la 1 người cũng yêu thích salsa va đam mê lắm và em muốn học hỏi ở chị nhiều lắm đó. Hôm nào chị rảnh có thể dạy cho em vài điệu Bachât nâng cao nhe.Chúc chị thành công trên con đường tương lai nhé
    Chị Mai viết hay quá cơ.Em ủng hộ chị gái nhiều nhiều lem.Chị cố gắng phát huy nhé.Em la 1 người cũng yêu thích salsa va đam mê lắm và em muốn học hỏi ở chị nhiều lắm đó. Hôm nào chị rảnh có thể dạy cho em vài điệu Bachât nâng cao nhe.Chúc chị thành công trên con đường tương lai nhé
  5. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống như những gì bạn có, hãy là chính bản thân bạn
  6. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Dáng này mới gọi là chuẩn này:
    [​IMG]
  7. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Quay cái mẹt lại xem lào !
    Nhất dáng .. Good !
    Nhì da ... good !
    Thứ ba là Mẹt !
    Cái thứ 3 cũng quan trọng phết đấy ... hehe ! Cái thứ 3 mà dưới trung bình là 2 cái đầu cũng ... đi tong.

  8. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đây, mẹt đây:
    [​IMG]
    hoặc/và đây:
    [​IMG]
  9. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đâu là mẹt của Đương Sự ?
  10. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hơ, câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong ngày, phải dựa vào áo quần và những chi tiết nhận dạng khác để phát giác tội phạm chứ

Chia sẻ trang này