1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung dancer

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dancinginthemoonlight, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chuyện một cô gái yêu Salsa(
    06/06/2007)
    ?oChị bạn thân của tôi đã từng yêu thích khiêu vũ cổ điển, nhưng đến cái tuổi muốn lập gia đình, chị đi vào lối sống chín chắn, sợ dư luận, sợ bị tai tiếng, khuyên bảo tôi nên sống trong một khuôn phép nhất định, và đừng đi nhảy Salsa nữa nếu muốn lấy một người chồng Việt. Tôi rất hiểu điều tốt chị khuyên, nhưng nếu làm theo lời chị nói, cũng là đồng thời tôi khép lại niềm đam mê của mình.?
    Có những giọt nước mắt
    Bạn trai cũ, những người trong gia đình, bạn bè thân thiết đều ngạc nhiên về sở thích mới của tôi, đó là một nét văn hóa mà họ không hề hay biết. Họ gán cho tôi những cái tên mới khi gọi tên tôi: ?oĐây là Mai ?" Salsa, hay Ms. Latinblood?, đã tạo một sự khác biệt với tên gọi gắn liền sở thích và ngành nghề kinh doanh của tôi trước đó là Mai ?" Herbalife.
    Niềm đam mê khiêu vũ lại trỗi dậy trong tôi từ ngày chia tay với anh, mối tình thật buồn kéo dài đằng đẵng, lúc ấy anh có một người đàn bà bên mình. Còn tôi ?" sau một ngày làm việc, nỗi cô đơn trống trải lại đến khi màn đêm buông xuống, khiến tôi không muốn về nhà sớm để giam mình trong căn phòng nhỏ một cách lặng lẽ.
    Những lúc ấy, cơn thèm Salsa lại trỗi dậy, tôi muốn đôi chân mình thấm mệt để đi vào một giấc ngủ thật say cho tới sáng. Và thế là tôi quyết định gia nhập Salsa Hanoi Club và Ban nhạc Wild Tortilas mà người thày dạy Salsa của tôi, anh Raoul Imbach là ca sĩ chính.
    Hà Nội những ngày nóng nực, những ngày lạnh lẽo, những ngày mưa dông vẫn không làm quãng đường từ Linh Đàm tới Xuân Diệu gần hơn, tôi chỉ cần ?ocưỡi? chiếc xe Wave thân thuộc chừng 20 phút là lạc vào một không gian đầy màu sắc nhiệt đới, những âm thanh vui nhộn, đầy sức sống của Salsa giúp tôi giải tỏa những căng thẳng trong đời thường.
    Tôi đã quên anh, một ý nghĩ lớn mạnh nảy ra rằng tôi là một cô gái đáng yêu, một cô gái đầy sức sống và xứng đáng được hưởng những tình cảm tốt đẹp nhất. Và như một niềm tin mãnh liệt mới, tôi buộc mình phải bỏ hết mọi lo âu buồn phiền, mọi suy nghĩ dai dẳng đeo bám. Nhưng đâu phải lúc nào cũng mạnh mẽ được như vậy.
    Có giây phút những giọt nước mắt buồn tủi lặng lẽ tuôn rơi... Có mấy ai may mắn được cùng chồng đi nhảy Salsa như hai cô bạn tôi đâu. Nhìn các đôi bạn trẻ tay trong tay dắt nhau đến sàn học Salsa, rồi đến điệu Merengue họ sát gần nhau hơn, quyến luyến thân thương trong điệu Bachata, âm nhạc và vũ điệu đã làm thắt dần khoảng cách. Một vài đôi đã nên duyên chồng vợ từ Câu lạc bộ Salsa này, nhiều con người đã tìm thấy một người bạn tâm giao, tri kỷ cho mình. Còn tôi thì sao?
    Phải nói rằng đại đa phần những người đàn ông thích và yêu tôi chỉ sau khi nhìn thấy tôi trên sàn nhảy. Có lẽ ở đó, tôi là một người vui vẻ và sự hấp dẫn do ngôn ngữ hình thể có dịp được tỏa ra, nhưng với tôi, những mối quan hệ đó chỉ dừng lại ở tình bạn.
    Đàn ông ít người muốn để bạn gái mình đi nhảy với bạn bè nhưng họ cũng có nhiều điều cần làm vào buổi tối nữa chứ. Nên đôi khi tôi phải thay đổi để chiều lòng người bạn trai mới, luôn ráng sức để thay đổi niềm đam mê của mình với ý nghĩ rằng mình cũng có thể yêu thích một môn khác như đọc sách, ngồi trầm tư trong các quán café, hay chỉ là đi nghe hòa nhạc ở nhà hát.
    Một cô gái đẹp phải là??
    Trong tình duyên tôi không phải là người may mắn thì rõ rồi, nhưng đến ngay cả bản thân mình, cũng có những khiếm khuyết. Ông trời không cho quá nhiều ưu điểm trong một con người nên bắt tôi phải suy nghĩ và tìm ra cho mình một cách để hoàn thiện hơn vẻ đẹp của mình.
    Chúng tôi không sở hữu vẻ đẹp sẵn có với bộ ngực căng tròn, bờ mông gợi cảm hay một khuôn mặt xinh xắn. Mỗi người một vẻ, người béo, kẻ gầy, người cao, kẻ thấp, nhưng khi âm nhạc nổi lên, nhìn các cô, các chị xúng xính trong áo váy sắc màu đẹp đẽ, nhún nhảy tình tứ trong các vũ điệu Latin, nom họ đầy vẻ trẻ trung, đáng yêu vô cùng.
    Mỗi chị đều chứa những nét đẹp quyến rũ riêng. Có câu: ?oKhông có người đàn bà xấu, chỉ có người đàn bà không biết làm đẹp?, nhưng chị em tôi nói với nhau rằng câu ấy nên đổi lại thành: ?oKhông có người đàn bà xấu, mà chỉ có người đàn ông không biết làm cho người đàn bà của mình trở nên đẹp?, để ngụ ý rằng nếu các anh biết ?olead? - dẫn dắt chị em tôi khi nhảy, thì chị em chúng tôi được tỏa sáng hơn.
    Ngoài việc học cơ bản, học cách nhảy đôi với nhau thì trong Salsa có một phần học tôi quan tâm nhiều là ?oshine? nghĩa là tự mình làm mình tỏa sáng bằng những bước chuyển động solo.
    Nhảy để có thêm sức khỏe
    Một lần được tham dự lễ hội Salsa tôi mới có thể cảm nhận hết những vẻ đẹp nóng bỏng của châu Mỹ Latin, những chàng trai cô gái trong các trang phục gợi cảm, dù có thân hình gâçy béo, cao thấp, tuổi tác khác nhau nhưng không chút ngại ngần. Sự thân thiện, vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Salsa thân thiện và đại chúng vậy đấy!
    Cho tới một ngày, người bác sĩ ở Viện tim nói với tôi rằng: ?oEm càng hoạt động thể chất nhiều càng tốt, dancing là một sự lựa chọn tuyệt vời cho hệ tim mạch, đừng từ bỏ niềm đam mê của mình bởi bất cứ ai!? Từ lúc ấy, ba mẹ tôi, dì chú tôi, các em tôi hiểu sự cần thiết và hữu ích của dancing, họ khuyến khích tôi đi nhảy và mong tôi trở về nhà đúng giờ để có một giấc ngủ theo quy luật tự nhiên.
    Salsa đi vào lối viết, lối sống của tôi.
    Những câu chuyện tình yêu, đời sống về người vũ công sẽ là một hướng đi tôi sẽ khai thác và tiếp tục viết trong thời gian tới, cũng bởi lẽ cuộc sống người vũ công ra sao thì chỉ có người đó tự viết ra mới hiện thực nhất, tôi cho rằng còn nhiều ý nghĩ hiểu chưa đúng về khiêu vũ, nhiều đánh giá sai lệch về người vũ công, về người yêu nhảy từ phía người không có cùng sở thích.
    Tôi cũng biết rất nhiều bạn nam nữ thanh niên mới lớn, họ cũng đi chơi, đi nhảy, nhưng họ còn sa đà vào thuốc lắc, ma túy, vào những cạm bẫy dục tình, lối ăn chơi nhạt nhẽo, vô bổ, thâu đêm suốt sáng cũng bởi lẽ không tìm ra cho mình một niềm đam mê thực sự, một bản lĩnh để cảm nhận cuộc sống thật ý nghĩa, thú vị biết bao.
    Tôi không chỉ giỏi đi nhảy Salsa mà thậm chí trong các lĩnh vực khác tôi cũng là một con người thành công. Tôi giờ đây tự hào đề trong bảng thông tin cá nhân tôi là thành viên chính trong CLB Phát hiện và Giúp đỡ Nhân tài, là một Salsa dancer, giới thiệu với các bậc phụ huynh, rằng cháu có thể hướng dẫn nhảy cho mọi người, rằng tôi rất vui khi khiến một ai đó bật cười rạng rỡ khi khiêu vũ, khiến ai đó thoát ra khỏi những nỗi căng thẳng của đời sống thường nhật bằng những bản nhạc hay.
    Với tôi, Salsa là một niềm đam mê mãnh liệt. Tôi sẽ thật hạnh phúc khi đấng phu quân tương lai hết mình cùng tôi trong từng bước Salsa.
  2. otherlion

    otherlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong bài của Dancinginthemoonline. Thấy bạn nói về bản thân bạn ghê quá. Những thành công của mình đâu cần mình phải tự nói mà ngwời khác có thể tự biết. Cũng giống như PR là để cho ngwời khác nói về doanh nghiệp chứ không phải chính doanh nghiệp nói về mình. Nếu không nó không phải là PR nữa mà là quảng cáo rồi.
    Những người đàn ông khác chỉ thích bạn sau khi đã nhìn bạn nhảy, vậy có nghĩa là ngoài đời bạn chả để lại ấn tượng gì cho ngwời khác cả và nhảy khi thì rất ***. Đúng không. Họ thích bạn chỉ vì cái ***, là cái phần " con" đó của bạn. Còn phần " ngưòi" vẫn chưa đủ sức hấp dẫn cho người khác chú ý. Mình nghĩ bạn nên trau dồi phần "người" cho mình thật tốt. Tất nhiên nhảy không pahỉ là xấu, nó rất tốt là khác. Nhhưng để mọi người chỉ nhìn thấy mình và thích mình khi mình nhảy thì có lẽ không ổn bạn ạ.
    Mỗi ngwời có một quan niệm riêng, một tự do riêng tuy nhiên tôi nghĩ khi bạn viết những dõng chữ này lên nghĩa là bạn sẽ biết chắc một điều là mọi ngwời sẽ đưa những ý kiến cá nhân của mình lên.
    Vài lời mong bạn bỏ quá.
    Được otherlion sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 07/06/2007
  3. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    chị Mai viết hay ghê
    @otherlion: thực ra mình vẫn thích từ ***y hơn là từ ***
  4. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng là đã có người ghét tôi lên tiếng
  5. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất cảm ơn những người như bạn otherlion, bởi vì có người còn chê mình thì mình mới cần phải cố gắng hoàn thiện mình. Có lẽ là số lượng những con người thừa nhận, và coi trọng Phương Mai sẽ nhiều hơn gấp bội số người "không bao giờ yêu quí" tớ . Tớ viết tự sự để đăng bài, nên nếu không đúng, chắc chị biên tập viên ấy cũng đủ thông minh để cancel đi.
    http://dep.com.vn/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=11
  6. otherlion

    otherlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ồ. Vậy bạn đừng hiểu nhầm ý tớ. Nói thực tớ không hề biết bạn là ai để mà nói từ ghét ở đây. Tớ chưa gặp bạn bao giờ và cũng chưa tham gia vào dancing bao giờ. Nhưng tớ rất hay vào diễn đàn để đọc bài. Đó chỉ là ý kiến chủ quan khi tớ đọc bài của bạn thôi. Các cụ nói rồi, văn là người mà.
  7. speckie

    speckie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    tự do ngôn luận muôn năm!!!!!!!!!!!!1
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    To : dancinginthemoonlight
    Đang chán.
    Ý kiến ý kò tý, đừng giận
    Nói thẳng nói thật nó hay mất lòng
    Đọc 10 dòng đầu đã có thể hiểu hết nội dung bài viết
    Chẳng có gì, có mỗi cái vấn đề là THÍCH SALSA và NGẠI SALSA
    Nhạt !
    Nói nhẹ một chút, đơn giản là có thể bạn toả sáng trên Vũ Trường, nhưng ra đường bạn cũng chỉ là một ví dụ nhỏ, người ta có cảm giác bạn ... hụt hẫng từ vị trí Ông Sao xuống một người dân thường.
    Bạn muốn người ta yêu bạn như 1 Star ?
    Xin lỗi bạn, người như bạn ... nhiều vô kể. Hãy coi mình như hạt cát bé nhỏ.
    Chấp nhận đi !
    BẠn là người con gái, người phụ nữ và ... cũng chỉ là đàn bà. Hãy sống đúng với phong cách phụ nữ đã và đang có.
    ----------
    Nếu bạn là dân chơi, ok !
    Nhập cuộc.
    Bất cần đi ! Dân chơi ngại gì mưa rơi !
    Những điểu bạn nói chứng tỏ bạn vẫn chưa dứt bỏ được suy nghĩ tạm gọi là Cổ Hủ của ngày xưa.
    Mà đã thế thì còn Salsa làm gì, nếu chơi thì chấp nhận, cuộc chơi nào cũng có giá của nó
    ---------
    Nếu bạn muốn yêu ?
    Ở đây ... toàn thấy TÔI và TÔI, không thấy nói đến người đàn ông ?
    Bạn muốn người ta yêu cái ÍCH KỶ ấy của bạn ?
    BẠn muốn người ta thông cảm cho bạn thì trước tiên bạn hãy thông cảm cho người khác
    ---------
    Tốt nhất, nên im lặng và tìm hiểu về những thằng đàn ông đi bạn hiền !
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nhầm box rồi nha!
    ...@ Mai & otherlion: Mỗi người một cách sống một lựa chọn và cái gì cũng có giá của nó. Bạn muốn đạt được bất kể điều gì trong công việc, tình cảm, đam mê cá nhân,... đều phải trả một cái giá nào đó. Nếu bạn hiểu rõ cái giá phải trả, chấp nhận nó và vẫn vui vẻ/ hạnh phúc với những gì mình đã/ đang/ sẽ làm và kết quả của nó thì tốt rồi, xin chúc mừng bạn. Tuy nhiên khi khuyến khích/ lôi kéo người khác cùng làm với mình thì phải suy nghĩ kỹ hơn, liệu người ta có hiểu rõ cái giá phải trả và sẵn sàng trả giá như mình không? Cho nên nếu chỉ vẽ ra viễn cảnh màu hồng, một chiều sẽ là không thoả đáng, luôn cần có những ý kiến nhiều chiều để độc giả, khán thính giả tìm hiểu kỹ và có lựa chọn cho riêng mình.
  10. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Nói hay phết xauzai ạ!
    Được dancinginthemoonlight sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 07/06/2007

Chia sẻ trang này