1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung đội tuyển Cờ Đỏ Sao Vàng - 2004 (Nhà Văn Hoá + Thanh Niên Leipzig)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ThietButThuSinh, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chân dung đội tuyển Cờ Đỏ Sao Vàng - 2004 (Nhà Văn Hoá + Thanh Niên Leipzig)

    Đội bóng Nhà Văn Hóa Leipzig, với các thành viên trụ cột phần lớn là sinh viên VN từng tham gia các đội bóng gôn Tôm của đường phố HN, với tinh thần đoàn kết một lòng vì quê hương yêu dấu, bởi vậy sao khi lấy tên Cờ Đỏ Sao Vàng và đá giao hữu với đội đương kim vô địch Đồng Xuân Center đã nổi lên như một hiện tượng lạ cho giải đấu tranh Cup Leipzig III - 2004 sẽ được tổ chức tại Leipzig vào ngày 30.5.2004 tới.
    Cờ Đỏ Sao Vàng - một hiện tượng mới lạ với giàn cầu thủ trẻ tài năng đã được đặt thành một dấu hỏi lớn cho các đội bóng cùng dự giải tới đây và làm cho các huấn luyện viên của đội bạn phải điên đầu khi tìm giải pháp để chế ngự hàng tiền đạo vói các chân sút dũng mãnh của Cờ Đỏ Sao Vàng.

    Các cựu thành viên của Nhà Văn Hóa là các ngôi sao sáng trong danh sách các cầu thủ chủ chốt.

    Mang áo số 10, đeo băng đội trưởng, chơi ở vị trí trung vệ giữa , với tầm nhìn bao quát và lựa chọn chiến thuật cho mọi tình thế là Cường XXL.

    Tiền đạo cánh phải mang áo số 9 với các cú sút chắc chắn và dũng mãnh không ai khác là Dũng Quả Đấm.

    Tiền đạo cánh trái mang áo số 20 với các pha dứt điểm hiểm trở thần sầu làm điên đầu các thủ môn là Thành Alpha.

    Trung vệ kiến thiết biên trái mang áo số 18, một mũi nhọn bí mật với các cú chuyền bóng sắc bén cho hàng tiền đạo luôn sẵn sàng dội bóng vào khung thành đối phương là Doggy Dog.

    Trung vệ công mang áo số 15 với các cú lên bóng dọc biên đầy hiệu quả, người phối hợp ăn ý với cặp tiền đạo trong các pha phản công là Dũng Palestin.

    Hàng hậu vệ linh động và là lá chắn tuyệt đối cho đồng đội tuyến trên gồm có:

    Hậu vệ biên, khoác áo số 7 với các cú đá phạt chuẩn xác, phong cách cản phá chắc chắn cũng như các đuớng chuyền vượt tuyến chữa lửa cho đồng đội là Chu Trung Kiên.

    Hậu vệ giữa, khoác áo số 12 với tầm nhìn bao quát và phòng thủ chắc chắn là Công SV.

    Hậu vệ giữa,khoác áo số 6 là cánh tay nối dài của thủ môn không ai khác ngoài Thắng Tài Dậu.

    Hậu vệ biên, khoác áo số 15 với các cú vào bóng tự tin đầy chắc chắn luôn chế ngự hàng tiền đạo đối phương là em út Tùng Say.

    Cầu thủ mang áo không số mặc comple , trái tim của Cờ Đỏ Sao Vàng, người luôn bao quát mọi diễn biến trước - trong - và sau trận đấu trên hàng nghế khán đài, người chuyên dùng lời nói thay sút bóng để cổ động anh em là Thiết Bút Thư Sinh

    Ngoài ra trong hàng ngũ đội tuyển còn có sự tham gia nhiệt tình của các cá nhân thanh niên Leipzig mà Thiết Bút chưa kịp nhớ tên .

    Hi vọng đội Cờ Đỏ Sao Vàng sẽ mang lại những trận đấu đẹp mắt cho các cổ động viên cũng như những ấn tượng khó quên cho mùa giải năm nay.


    Được ThietButThuSinh sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 02/06/2004
  2. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Ngoài ra nhân đây Thiết Bút muốn vinh danh các tuyển thủ từng khoác áo đội tuyển nhưng vì những lý do cá nhân không thể tham giự giải đấu năm nay.
    Bộ tam những chú lùn hậu vệ với thành viên gồm các cầu thủ :
    Quân Chìn Chìn với các cú vào bóng kiểu C++ kèm chút Corel Java trứ danh, hiện tại anh đang gập đầu trong đống sách vở tại TU Dresden.
    Nike Tiến nổi tiếng với các cú cản phá nhẹ nhàng uyển chuyển mang đậm phong cách Hip - Hop, hiện tại anh đang có tên trong danh sách tìm kiếm trẻ lạc của một số báo địa phương mới phát hành.
    Quang Tèo với phong cách cản bóng đầy ấn tượng kiểu Armani pha chút Versace, theo thông báo mới nhất thì vài tuần trước đây có người nhìn thấy anh lởn vởn trước cỗng CLB FC Bayern München.
    Cặp trung vệ cánh ăn ý từ cách ăn đến cách ngủ cùng lối đá phối hợp giữa Windows XP và Windows Longhorn pha chút Sasser.exe với tuyệt chiêu phân thân làm nản lòng nhiều cầu thủ đối phương là Dinny Minh và Dinny Hà. Hiện tại Dinny Minh đang tìm đường đến Mensa TU Aachen còn Dinny Hà thì lục tủ lạnh tại Morizhof Leipzig.
    Tiền đạo trung tâm Hùng Xigon là người làm điên đầu các thủ môn với các cú sút bóng đầy phong cách Tình Đơn Phương. Nghe nói anh đang muốn đầu quân cho đội tuyển China Restaurant Frankfurt am Mainz.
    Với kinh nghiêm dày dạn của 3 tháng tại lò mổ Weissenfels, thủ môn với biệt danh Hiển Tay Đỏ đã nổi tiếng với các cú bắt bóng điêu luyện sắc bén kiểu mổ lợn, các cú phát bóng lòng vòng như lòng lợn nhưng lại ấn tượng như Night of Remy. Hiện tại anh đang cần thời gian thiết kế chuẩn bị cho thủ môn thay thế anh trong tương lai.
    Mang phong cách Schumacher với lối tăng tốc thần sầu kiểu Audi RS6 và các cú đảo bóng chắc chẳn sắc nét kiểu Sony Vaio làm khó dễ mọi hàng tiền vệ đối phương và làm cho các chị em CVĐ tương tư tháng ngày là tiền đạo sáng chói Tùng Nihao. Hiện tại anh đã chuyển nghề để tham dự đường đua Leipzig-Trier.
    Trung vệ kiến thiết với các cú dốc bóng dọc biên kiểu Bắn thuốc lào buổi sáng và các cú lật cánh nguy hiểm mang phong cách Playstation là ngôi sao sáng Đức Bộ Đội, thật đáng tiếc vì tiếng gọi của quê hương yêu dấu anh đã không kịp ở lại tham dự mùa giải năm nay.
    Tuy không cùng sát cánh với anh em trong những trận đấu tới đây, nhưng mong sao các cầu thủ trên luôn nhớ đến và động viên cổ vũ anh em Nhà Văn Hoá.
  3. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ may mắn được xem trận cuối , Cờ Đỏ Sao Vàng ( tiền thân là Đội bóng Nhà Văn Hóa Leipzig ) gặp đội Leipzig........mặc dù thua chung cuộc 2_4 chấp nhận vị trí thứ 3/5 đội tham dự...nhưng hình ảnh đội bóng CĐSV cũng như những cổ động viên ( đặc biệt là các CĐV nữ ) đã làm tôi cảm thấy rất ấn tượng đối với đội bóng này..... mặc dù bị dẫn trước 0_3 nhưng với nỗ lực , tinh thần thi đấu phải nói là ko thua kém những Hàn Quốc , Nhật Bản.....Việt Nam ....CĐSV cũng đã kịp đá " vỡ Gôn" của thủ thành Leipzig 2 " nháy " ...để rồi ra sân với niềm kiêu hãnh của 1 đội bóng " thua trên thế thắng " ...nhưng đặc biệt đó là 1 trận đấu khiến tôi và những cổ động viên của CĐSV hơn bao giờ hết rất tin vào tương lai của đội bóng này.....nếu anh em còn sát cánh bên nhau( với điều kiện ko có anh em cầu thủ nào trong đội bị Abschiebung ) ...
    Theo tôi bàn thắng đầu tiên của CĐSV là 1 bàn thắng rất " mẫu mực " ....người chuyền cũng hay , mà người đá vào cũng tuyệt....
    Nói chung từ Halle xa xôi , vượt bao Km đường Autobahn rộng lớn để đến xem CĐSV đá và ngắm nhìn mấy EM gái Leipzig ... quả là đáng " đồng tiền bát gạo "

    Hẹn gặp lại ở giải " Bóng Đá Cộng Hoà " _ Thân Ái !!!
  4. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Với lòng nhiệt huyết dâng đầy, đội tuyển Cờ Đỏ Sao Vàng đã bước vào tham dự tranh giải Cup Leipzig-2004 do Hội Người VN Leipzig tổ chức vào ngày 30-05-2004 vừa qua với thành công khá bất ngờ cho nhiều đội tuyển cùng tham dự.
    Đội tuyển khoác trên mình mầu cờ tổ quốc yêu dấu đã mang lại cho các cổ động viên những trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Đội tuyển Cờ Đỏ Sao Vàng với hàng ngũ thanh niên trẻ khoẻ cộng thêm sự cổ vũ của các nữ cổ động viên sôi nổi và bốc lửa đã tạo ra một cơn lốc Đỏ ngay từ khi bước vào sân.
    Trước khi bắt đầu giải, tuyển Cờ Đỏ Sao Vàng đã được mọi người đánh giá là 1 trong những đội mạnh tham gia giải đấu năm nay, với tiếng vang trên tuyển CĐSV đã được BTC chọn làm đội đá trận mở màn với đương kim vô địch Đồng Xuân.
    Sau khi tiếng còi khai cuộc được cất lên, Cờ Đỏ Sao Vàng với đội hình 3-5-2 đã chủ động tấn công và ép Đồng Xuân, đội với lối chơi thiên về tấn công, phải lùi về lập bức tường phòng thủ và hàng hậu vệ cũng như thủ môn Đồng Xuân đã phải nhiều lần mệt nhọc ra vào cản phá các cú sút của hàng pháo thủ CĐSV ngay từ những phút đầu tiên. Sau khi lấy lại bình tĩnh và chấn chỉnh đội hình cộng thêm sai lầm của hàng hậu vệ CĐSV, tiền đạo Đồng Xuân sau một pha phản công đã tận dụng được cơ hội và ghi bàn thắng đầu tiên cho giải . Tuy bị dẫn bàn trước nhưng đội bạn đã không làm thay đổi được tinh thần thi đấu của các chiến binh, và sau những nỗ lực tấn công tiền đạo Minh Béo đã sút tung lưới san bằng tỉ số ít phút trước khi kết thúc hiệp I. Sang hiệp II, nhịp độ trận đấu được cân bằng, cả 2 đội đều muốn có cú sút nâng tỉ số trận đấu nên các pha tranh dành bóng quyết liệt đều xảy ra từ khu vực giữa sân. Càng về cuối trận đấu càng căng thẳng, sau một cú cản phá bóng trong khu vực 16m50, tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Đồng Xuân được hưởng một quả 11m trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ và cổ động viên trên sân. Tỉ số 2-1 nghiêng về ĐX đã kết thúc trận đấu mở màn cho giải.
    Sau trận thua sát nút 2-1 với Đồng Xuân, Cờ Đỏ Sao Vàng đã không hề nao núng tinh thần và dành chiến thắng 2-1 trước Sinh Viên cũng như 4-0 trước Bến Thành.
    Trước khi bước vào loạt trận cuối giữa CĐSV-Liên quân ; Đồng Xuân-Sinh Viên, CĐSV-Liên Quân-Đồng Xuân là 3 đội đang đứng đầu trong bảng tổng sắp và một thế cuộc Tam Quốc cho giải đấu năm nay đã xảy ra khi mà cả 3 đội đều có khả năng tranh chức vô địch. Việc bảo vệ chức vô địch của Đồng Xuân lại phụ thuộc vào kết quả của trận đấu giữa Cờ Đỏ Sao Vàng - Liên Quân Hoa Quả&Imbiss, nên trận đấu này được giới chuyên môn đánh giá là trận trung kết hứa hẹn nhiều điều bất ngờ.
    Mặc dù gặp Liên Quân, một đối thủ được coi là mạnh nhất giải đấu với giàn cầu thủ phần lớn đang tham gia trong tuyển ViệtNamLeipzig, nhưng Cờ Đỏ Sao Vàng vẫn không chùn bước khi tung vào sân đội hình tấn công 3-2-3-2.
    Trận "trung kết" diễn ra đầy kịch tính và sôi nổi ngay từ sau khi tiếng còi khai cuộc được cất lên. Tiếng hò reo của cổ động viên 2 đội cuồng nhiệt vang lên khi mỗi lần cầu thủ 2 đội dâng bóng áp sát khung thành đối phương. Những bàn thắng của 2 độ ghi vào lưới đối phương đếu làm cho nhịp tim của tuyển thủ Đồng Xuân càng rối loạn.
    Với chiến thắng chung cuộc 4-2 nghiêng về Liên Quân đồng thời Đồng Xuân bị Sinh Viên cầm hoà với tỉ số 0-0, Liên Quân HoaQuả&Imbiss đã dành chức vô địch giải bóng năm nay.
    Với đội tuyển hoàn toàn mới mẻ và lần đầu tiên tham dự giải, Cờ Đỏ Sao Vàng đã để lại trong lòng những người hâm mộ môn thể thao VUA những ấn tượng đẹp khi đã thi đấu rất nhiệt tình, hết mình và đã cống hiến cho khán giả những trận cầu thật đẹp mắt. Tuy chỉ đạt huy chương Đồng, nhưng các tuyển thủ và cổ động viên của Cờ Đỏ Sao Vàng coi đây là một thành công lớn cho sự khởi đầu và cũng là bước đệm cho các giải đấu sau.
    Cờ Đỏ Sao Vàng chắc chắn sẽ thành công hơn trong các giải đấu sau
  5. berlinerin

    berlinerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cho b. mạn phép hỏi Leipzig có nhiều đội bóng hùng mạnh như vậy thì tại sao bữa nào ko thử đá giao hữu với đội SV Berlin nhỉ ? Chắc ko phải mọi ng chê đội Berlin đá dở qúa chứ ?
  6. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ bên lề sân cỏ của Cờ Đỏ Sao Vàng đọc song chắc không cười không được.
    Những cái nhất của Cờ Đỏ Sao Vàng trong giải vừa qua:
    Đội tuyển có thời gian tập huấn ngắn nhất ( 3 ngày chủ nhật trước khi bắt đầu- bởi anh em người thì đi học, người đi làm thêm)
    Đội tuyển mà có nhiều người trong đội lần đầu tiên mới biết nhau nhất ( do sự sát nhập cầu thủ của đội Nhà Văn Hoá và Thanh Niên Leipzig)
    Đội tuyển có nhiều tiền đạo và ít hậu vệ nhất ( chỉ đá tấn công khỏi phòng thủ )
    Đội tuyển ít kinh nghiệm đá giải nhất ( đây là lần đầu tiên tham dự )
    Đội tuyển duy nhất mà ông bầu lại là người chưa từng đá bóng ( Thiết Bút Thư Sinh quen dùng bút sắt chứ không đi giày đinh)
    Đội tuyển duy nhất chỉ có 1 đội trưởng ( trong khi các đội khác có từ 2 đến 4 đội trưởng-đội phó , lắm thầy nhiều ma )
    Đội tuyển trẻ nhất giải ( 99,8% cầu thủ đang còn là học sinh&sinh viên )
    Đội tuyển sôi động nhất ( do có hàng ngũ CĐV nữ rất nhiệt tình cổ vũ )
    Đội tuyển nổi bật nhất ( do khoác trên mình màu cờ tổ quốc , lần sau chắc còn làm thêm quả Búa Liềm nữa )
    Đội tuyển nhiều Cổ Động Viên nhất ( do có nhiều anh em bạn bè )
    Đội tuyển có nhiều CĐV nữ bốc lửa nhất ( khỏi phải nói khi các chị em ăn mặc thì miễn chê - từ ***y Mini đến yểu điệu Áo Dài )
    Đội tuyển có các cổ họng to nhất ( bởi lát hét cổ vũ thì thôi rồi )
    Đội tuyển có nhiều người nghe-nói-đọc-hiểu tiếng Đức nhất (trong khi các đội khác có cả người 1 chữ tiếng Đức bẻ đôi không biết )
    Đội tuyển nghèo nhất (99,8% là học sinh&sinh viên du học mà )
    Đội tuyển nhịn đói dài nhất ( Từ sáng đến chiều ngày thi đấu có ai được ăn gì đâu )
    Đội tuyển uống nước ít nhất ( Hầu như chỉ có CĐV cần nước, bởi anh em chỉ cần Class a Cigarettes )
    Đội tuyển nhiều cầu thủ dự bị nhất ( nếu chia làm 2 đội vẫn còn thừa )
    Đội tuyển trang bị ít nhất ( chỉ có duy nhất 12 chiếc áo Cờ Đỏ Sao Vàng mà thôi )
    Đội tuyển ít dùng bảo hiểm chân nhất ( có phải anh em nào cũng có đâu )
    Đội tuyển hiền nhất giải ( bởi có cầu thủ đội bạn nào phải đi viện đâu )
    Đội tuyển đen đủi nhất ( bởi trùng bình mỗi trận đội Cờ Đỏ Sao Vàng bị nhận 1 quả 11 m )
    Đội tuyển thay đổi người nhiều nhất trong 1 trận đấu ( trong trận gặp Bến Thành đã thay đổi đến 2/3 đội hình sau hiệp I )
    Đội có nhiều người lên nhận Cúp nhất ( toàn bộ số cầu thủ có mặt trong giải đều đứng trên bục - quả này sẽ có ảnh kèm theo sau )
    Đội nhận chiếc Cup mini nhất ( đoạt huy chương Đồng mà )
    Được ThietButThuSinh sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 03/06/2004
    Được ThietButThuSinh sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 03/06/2004
  7. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cờ Đỏ Sao Vàng tự biết khả năng của mình, nên đâu dám đánh giá thấp các đội tuyển khác bao giờ. Anh em trong đôi đều hiểu rõ câu nói "Ở đời nên biết mình là ai". Nếu có cơ hội cọ sát với các đội bóng khác thì quả là vinh dự được học hỏi thêm kinh nghiệm. Nếu khi nào Berlin có đứng ra tổ chức giải bóng đá mở rộng mà các đội tuyển nơi khác có thể cùng tham dự thì sẽ chắc chắn không thiếu sự góp mặt của Cờ Đỏ Sao Vàng.
    Sắp tới hi vọng sẽ được thi đấu cùng Sinh Viên Berlin tại giải Bóng Đá Liên Bang do Sứ Quán VN tổ chức và Hội Người Vn Dresden đang cai vào tháng 9 tới tại Dresden.
    Không chùn bước trước thất bại - Không ngủ quên trên chiến thắng
  8. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    eo .....!! bác thietbutthusinh này .....lăng xê còn hơn cả mấy dây chuyền lăng xê ca sĩ vn !!.....hì hì nếu tham gia giải liên bang thì theo ngu ý của em thì mỗi thành phố chỉ duy nhất 1 đội tham gia thôi chứ !!!.........đông như thế thì lấy đâu thời giờ mà đá !!!
    -->chúc đội CĐSV !!luôn mang tinh thần và phong độ tốt--> !!
    -->ớ!!mà này
    cho thằng em làm chân cổ động viên nào .........?được chân đội trưỏng đội cỗ vủ của các CĐV nữ xinh xắn thì càng gut he he!!
  9. kehanhkhatcodon

    kehanhkhatcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá...Ko được cùng anh em chiến đấu trong giải bóng đá ác liệt này..
    Anh Châu ơi..Bao giờ anh về thế?? Em nhớ anh lằm cơ.hôm nọ em đi chơi bia với thằng Dũng quả đấm.Nó cũng mong anh về lắm.Hôm kia là rằm, em đi chùa thắp hương để ko có cái trường nào nó nhận anh.Đúng như lời em hứa với anh nhá.À nghe nói thằng Dogg no bây giờ ko có nhà ở hả anh??? Khổ thân nó quá.Vắng em 1 cái là cứ đòi ra đường ở cơ.Dogg ơi về VN anh nuôi mày cũng được.Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhá.
  10. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    bác kehanhkhatcodon về VN hẳn hay sao vậy ?

Chia sẻ trang này