1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung kẻ lừa đảo (em nhờ mod vài hôm)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi conphonho, 09/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin chúc mừng các bác bị hại. Ngay khi đọc topic này tôi đã nhận định là thằng này sẽ không thể thoát được vì hắn đi đến đâu thì mọi người cũng sẽ nhận ra. Đúng là sức mạnh của công nghệ thông tin và thằng này cuối cùng chết vì "sinh nghề, tử nghiệp".
    Do tên này gây án tại địa bàn Hà Nội, nên nếu bác bị hại đã có đơn tố cáo hắn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội và đơn đã được thụ lý thì chỉ nay mai thôi, tên này sẽ được Công an Khánh Hoà di lý ra Hà Nội để Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của hắn và xử lý theo quy đúng thẩm quyền và theo định của pháp luật.
    Đúng là một bài học thích đáng cho những kẻ lừa thầy, phản bạn!
  2. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ...
    Anh Hòa dạo này Anh chị có khoẻ không ạ ?
    Cháu học tốt chớ Anh
    Chúc mừng Anh tham gia chiến công với Anh chị Em tóm được tên này
    Cứ như HonDa 67 Săn Bắt Cướp héng À mà sao lúc đó Anh không chạy về vác con HonDa 67 ra ép phê nó có mê không
    He he he ...
    Có điều kiện lại nhậu lai rai nghen Anh Trai
  3. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mấy Anh vô Nha Trang để báo cáo sự vụ nhớ mời Anh chị Em Nha Trang và mấy Bác Sự đi nhậu lai rai cảm ơn trước khi di lý nó ra nhá
    Cái thằng lừa đảo này sau khi cho nó vô T16 xong xin trích xuất về địa phương nào đó, rồi Bơm Mô Nô chó nó què bố nó trong trại đi cho nó xong
  4. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    đúng là gieo gió phải gặt bão!!! các cụ nói chớ có sai các bác nhể!!!!
  5. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ai chứ bac Quân bên 67 mà mượn GL em đưa cả Giấy tờ và viết giấy xang tên đổi chủ cho bác ấy chứ.
    Nếu bác mượn xe em nhớ chạy vào Sì Gềnh rồi qua mỗi tỉnh thành chụp lấy cái ảnh vì GL của em chưa đi Xuyên Việt bao giờ,chắc sau vụ đấy bán đưọc giá lắm ạ,Bán xong bác mời em 1 bữa thịt Chuột là xong bac ạ.
    Cảm ơn trước tiên là Bác CQV đã post bài lên honda67vn.com để anhg em Nha Tranh nắm bắt tình hình.
    Sau nữa là cảm ơn tới toàn thể anh em Nhà Trang đã cùng nhau lập xong chuyên án này để làm trong sạch cộng đồng chơi xe của anh em.
    Xin chcú mừng tất cả mọi nguwòi ,em cũng sướng như vừa tìm thấy xe mình bị mát ạ
  6. nglbaothuc

    nglbaothuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà mình hay quá. Chúc mừng mọi người. Ông cùi bắp dữ quá hén
  7. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Không biết sáng giờ hắn ăn uống gì chưa.
    Sáng hắn đi siêu thị mua một bọc đồ, về chở con bồ đi chợ mua đồ ăn trưa, chưa kịp ăn uống gì đã bị tó rồi.
    Quá buổi sáng nay em có việc đi ngang qua MaxiMark Nha Trang, chợt giật mình nhìn thấy "nó", SF Vtec III màu đen, đầu đèn FZ6 mới đọc tin trên TTVNOL chiều qua. Đúng rồi, nó đó, không nhầm lẫn được, đang để chình ình ở bãi giữ xe ngay trên lề đường do nhà giữ xe hết chỗ. Vội quay xe lại, hồi hộp, nhìn kỹ thì y chang mỗi cái pô là khác trong hình. Chắc là nó đã thay pô. Mấy cái đèn xi nhan bé xíu dễ thương, lưới ràng đồ vẫn y nguyên yên sau xe như trong hình. Khẳng định đúng nó rồi.
    Alô bác Đức Rét Sờ Kin báo tình hình. Gọi thêm vài anh em chơi mô tô ở Nha Trang ra hỗ trợ. Đang í a í ới gọi "đồng đội" hỗ trợ (đang cuống lên mờ) thì hắn đeo kính đen xách một bọc đồ từ trong siêu thị hiên ngang bước ra xe ngay trước mặt mình. Vờ như đang alô bình thường để hắn không chú ý. Hắn vọt đi. 1 "đồng đội" nhanh chóng có mặt do gần nhà. Mẹ... Dream sao đuổi theo nó... à quên SF của nó vừa bán cho mình rồi còn đâu.
    2 thằng vừa dùng Dream cùi đuổi theo vừa alô vừa nhận alô. Móa... giờ này mà mấy cha còn hỏi đầu đuôi sự việc ra sao. Chắc lo nhậu nhẹt không chịu online đọc tin đây mà. Có 1 anh lở NTMT làm 113 mà không có số, gọi thẳng 113 luôn nói rõ tình hình nhờ "ra tay". Chắc thông tin mình không đủ nên 113 không hỗ trợ được. Thằng "đồng đội" có số của anh trong NTMT làm 113 nên gọi được. Anh này đang học nghe tin lên xe vọt theo ngay.
    Bám theo sau (móa ơi đường đông mà tốc độ Dream lên tới 80 rồi trong khi hắn cưỡi SF nhẹ nhàng hóng gió biển Nha Trang) tới qua khỏi sân bay Nha Trang hắn queo phải. Chết cha vậy là hắn ra đường đi sân bay Cam Ranh để đi Sài Gòn rồi, hắn vừa đi siêu thị mua ít đồ dùng đó thôi. Vẫn vừa bám theo vừa thông báo tình hình cho "đồng đội". Lúc này đã có thêm "đội" của bác Hòa xông trận nhưng chắc vẫn còn đang trong giai đoạn điều động quân.
    Tới đoạn rẽ đi sân bay Cam Ranh hắn không rẽ mà đi thẳng vào khu dân cư, mất dấu hắn. 2 thằng chạy ra ngã tư đường đi Cam Ranh canh đón hắn. Một lát không thấy, phân công thằng "đồng đội" ở lại canh, mình quay vào khu dân cư lúc nãy tìm kiếm, thấy ngay cái xe của hắn đang để trên vỉa hè (khu nhà hắn và con bồ đang núp ), vờ nhìn thẳng đi ngang qua luôn, tới ngã tư trước mặt ngừng lại vừa theo dõi vừa báo cho thằng "đồng đội" quay vô, báo luôn địa điểm cho bác Hòa và mấy bác chơi mô tô ở NT luôn.
    Đang báo tình hình thì hắn lại lên xe vọt đi, đèo con bồ ngồi sau. Móa giờ mà chưa có ai tới hỗ trợ giữ hắn lại, đường thì vắng, làm động có thể hắn vù mất, với lại cũng ngại hắn chơi liều nên 1 mình không dám manh động. Cứ báo tình hình cho "đồng đội" rồi mình vọt theo hắn. Được 1 đoạn hắn đột nhiên giảm tốc, mình vẫn chạy bình thường qua mặt hắn như không có gì, liếc nhìn chiếu hậu thấy hắn rẽ phải vào khu chợ. À chúng nó đi chợ. Điện thoại lại rung. Báo tình hình & gọi báo tình hình. Mấy bác đón lõng trên đầu đường phía trên (có "đội" của bác Hòa) vội quay ngược xuống lại.
    Mình theo vào chợ thấy hắn đeo kính đen, ngồi trên xe khoanh tay đợi con bồ mua đồ ra. Mình mon men lấp ló sau đống quần áo si đa người ta đang treo bán để quan sát hắn, cứ sợ bị hắn phát hiện, nhưng mình lại bị dân chúng ở chợ để ý theo dõi . Lần này hắn đề pa cái vèo, mình theo không kịp nên mất dấu. Mà chẳng sao, có anh 113 với thằng" đồng đội" đang chờ trước nhà con bồ hắn. Tới nơi thì thấy 2 ông nội đã giữ hắn lại "làm việc" rồi (sau này nghe nói lại thấy bị cúp đầu xe con bồ hoảng quá xuống xe dzọt thẳng vô nhà núp). Phù... mệt quá. Đang làm việc thì bác Hòa với mấy anh hình sự cũng tới. Đông đủ ghê. Điệu hắn và chiếc xe về CA TP. Nha Trang luôn.
    Em thì chỉ cố bám theo hắn bằng chiếc Dream sên dãn hết cỡ, bố thắng trước sau mòn hết cỡ thôi. Cũng may vô tình nhìn thấy cái xe chứ không thôi với khu dân cư hơi vắng vẻ yên tĩnh thì hắn đã yên thân rồi, có khi sáng sớm mai hắn vù đi mất.
    Mấy bác thông cảm cho em NỔ tí, chứ từ trưa tới giờ em vẫn còn cảm giác sung sướng làm sao ấy, không chịu ngồi yên được. Chẳng nghĩ gì đâu, chỉ nghĩ mọi cái do may mắn, hôm trước xong việc sớm tranh thủ vô TTVNOL, rồi sáng lại vô tình thấy cái xe đúng thời điểm mình ra khỏi cơ quan đi công việc, chứ thật ra chẳng nhớ nổi cái số ĐT bác chủ topic đưa lên để gọi, chỉ biết gọi cho bác Đức Rét Sờ Kin.
    Dạ xin hết ạh!
  8. MotorNopp

    MotorNopp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bắt được trộm là ngon rồi . Không hiểu có bị tọi không các bác nhỉ . Mịa em vơi tện lày cũng đã từng đi pic lích..cũng đã từng đi sửa xe cùng 1 chỗ. Nhưng đúng là giang hồ hiểm ác........
  9. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay và cảm động quá! đúng là người thực việc thực có khác! Mịa nó chứ quê em dắt trộm con bò là đã đủ bị dân làng oánh chết phơi xác ngoài đồng rồi! Với ********* này (xin lỗi vì đã xỉ nhục loài chó ) này bị đi tù thì nhẹ quá các bác ợ!
    Bác cùi bắp và anh em MT Nha trang tuyệt vời quá!
  10. dunghitech

    dunghitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Cùi bắp viết bài phóng sự hay quá! Hồi hộp từ đầu chí cuối.
    Bao giờ nhà mình có kế hoạch đi thăm nuôi thằng này thì nhớ báo em. Em gửi nó ít củ đậu bay, bánh hự...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này