1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trên Box BK

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi cogaisamac, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chân dung kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trên Box BK

    Phần I: Chân dung
    Chương I:
    Tuổi tác và ý nghĩa
    Nếu hỏi các bạn là bạn tuổi con gì.. chắc chắn bạn sẽ trả lời ngay mà không hề ngần ngại. Ừ có gì đáng ngại đâu nếu bạn tuổi con dê, ngựa, mèo, chó, khỉ, chuột....
    Nhưng nếu mà buông cái tuổi RẮN ra thì cũng hãi thật. Riêng tớ thấy ai tuổi rắn là tớ chạy mất dép luôn.
    Mọi người thừa biết là loài rắn thế nào rùi nhỉ. Rắn là loài bò sát không chân, theo đúng định nghĩa của sinh học. Nhưng cái bên ngoài thì miễn bàn. Vấn đề là ở cái tâm cơ. Khỉ, chó, mèo, chuột... thường hiền lành, nên những người tuổi đó thường hiền lành.
    Còn loài rắn... loài này nanh nọc từ trong trứng, bản chất khó lường, dáng đi uốn éo, lưỡi chẻ làm hai... luôn phun phì phì vào bất cứ vật gì nhìn thấy. Miệng có hai cái răng nanh chứa đầy nọc độc, vớ vẩn cái nanh đó cắm vào thịt thì tiêu cả một tuổi xuân.
    Hic, thế mà rốt cuộc tớ đụng phải đúng một con rắn, rắn xịn hẳn hoi, rắn có thể đem ngâm rượu được í. Đó là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Tạm gọi hắn thế đã, để tớ còn đường sống mà cảnh báo cho mọi người.
    Và tớ xin đưa kết luận cho tính cách đầu tiên của hắn, tính cách đặc trưng của loài rắn. NANH NỌC.

    ....................







    Every thing I do, I do it for you...


    Được cogaisamac sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 20:14

    Được chec sửa chữa / chuyển vào 25/07/2002 ngày 14:29
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ sắp có chiến tranh xảy ra nữa rồi. Để xem kì này CGSM có còn tung hoành ngang dọc được không đây. Bây giờ BOX BK không còn như trước kia nữa, ít ra cũng thêm một Sal muh.
    Hỡi những người anh em. Chuẩn bị thánh chiến chống lại âm mưu chia rẽ của CGSM đê...

    Saladin
  3. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mấy hôm nay bệnh nằm ở nhà nhưng mà ắt-xì quá phải vô mạng thì té ra là em TDH đang nhắc tới mình, hihi. Biết vậy hồi ra HN anh "mổ" cho em TDH một cái cho em sưng mỏ khỏi nói được luôn, hihi. Chiến dịch trả thù của em bắt đầu rồi à, đang chờ xem đây, nhưng mà chắc em phải dẫn thêm vài em gái đi theo chứ một mình em chắc là chịu không thấu anh em BKSG đâu, hihi.
    whisper@
  4. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chương II: Ngày sinh và ý nghĩa.
    Ngày tháng năm sinh của một con người nếu đem cách tính của người Phương Đông áp dụng vào sẽ thể hiện tính cách, cuộc đời tương lai của người đó.
    Theo sự ghi chép nghiên cứu của các nhà khoa học thì những người sinh tháng 5 đều thông minh. Các nhà bác học và thiên tài cũng rất nhiều người sinh tháng 5. Điển hình ở Việt Nam là Bác Hồ, sinh ngày 19/5.
    Người ta bảo thiên tài là 1% tài năng cộng 99% mồ hôi. Vì thế cái đặc điểm sinh tháng 5 cũng chỉ cho một số nhà bác học 1% tài năng đóng góp cho thành công của họ, còn lại 99% là nỗ lực của chính bản thân.
    Nếu nỗ lực tích cực thì tạo ra thiên tài, còn nỗ lực tiêu cực thành một kẻ nham hiểm là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.
    Hắn vốn tư chất thông minh,( tớ thì cái gì tốt của người khác không bao giờ phủ nhận), nhưng hắn lại mang cái đặc điểm gian xảo của loài rắn. Đó là một sư kết hợp không được hoàn hảo cho lắm của Chúa trời. Có lẽ khi tạo ra hắn, Chúa trời đang mệt mỏi và bùn ngủ chăng. Và từ sai lầm đó đã sinh ra hắn với một đặc điểm nữa NHAM HIỂM
    To Whisper: tớ không chỉ đích danh ai nhá...
    Every thing I do, I do it for you...
  5. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Phần I: Chân dung
    Chương I:Tuổi tác và ý nghĩa
    Nếu hỏi các bạn là bạn tuổi con gì.. chắc chắn bạn sẽ trả lời ngay mà không hề ngần ngại. Ừ có gì đáng ngại đâu nếu bạn tuổi con rồng, rắn, ngựa, dê, ....
    Nhưng bạn nghĩ sao khi người đối diện nói mình là một con khỉ !
    Ai học qua môn sinh vật lớp 6 đều biết khỉ là một loài linh trưởng có độ tiến hoá lớn nhất, chỉ sau loài người chúng ta. Với vẻ ngoài đầy lông lá, sẳn sàng xù lên khi gặp môt ai đó muốn tỏ vẻ thân thiện. Nhưng đấy chỉ là một bản tính hết sức trẻ con của loài đấy, chỉ cần bạn lơ chúng đi thì chúng lại la hét ỏm tỏi, hết sức gây sự chú ý của bạn. Nếu có thể, chúng bắt chước vài điệu bộ của bạn và diễn tả hết sức lành nghề làm bạn phải bật cười và quên những nỗi phiền muộn của cuộc sống trong chốc lát. Với những chú khỉ bình thường thì bạn có thể gặp trong sở thú hay trong quán nhậu ( cái này thì tớ kịch liệt phản đối những ai yêu thích cái trò dã man đấy ), nhưng tớ thì đã gặp một cô khỉ biết nói và biết làm nhiều trò ra phết. Các bạn nôn nóng muốn biết cô khỉ dễ thương đấy ở đâu à, tớ chưa tiết lộ được đâu, nhỡ một bác kiểm lâm tới đấy và đem cô nàng về Vườn Bách Thú thì bạn tớ sẽ làm khó dễ tớ ngay.
    Trước tiên, bạn chắc phải biết cái câu mà bà con hay gán cho một tên nào đó nếu làm trò khỉ rồi chứ KHỈ KHỌT.
    whisper@
  6. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Chương II:Ngày sinh và ý nghĩa.
    Ngày tháng năm sinh của một con người nếu đem cách tính của người Phương Đông áp dụng vào sẽ thể hiện tính cách, cuộc đời tương lai của người đó.
    Theo sự ghi chép nghiên cứu của các nhà khoa học thì những người sinh tháng 5 đều thông minh. Các nhà bác học và thiên tài cũng rất nhiều người sinh tháng 5. Điển hình ở Việt Nam là Bác Hồ, sinh ngày 19/5.
    Người ta bảo thiên tài là 1% tài năng cộng 99% mồ hôi. Vì thế cái đặc điểm sinh tháng 5 cũng chỉ cho một số nhà bác học 1% tài năng đóng góp cho thành công của họ, còn lại 99% là nỗ lực của chính bản thân.
    Nếu nỗ lực tích cực thì tạo ra thiên tài, còn nỗ lực tiêu cực thành một kẻ tinh ranh là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.
    Nàng vốn tư chất thông minh,( tớ luôn thán phục những người thông minh mà ), nhưng nàng lại mang cái đặc điểm tinh ranh của loài khỉ. Trong truyện Tây Du Ký thì ai cũng biết là loài khỉ đã được xoá khỏi sổ bộ của Diêm Vương rồi, nhưng cô nàng không biết có đi chuốc rượu cho Nam Tào hay không mà được đầu thai vào một cơ thể hơi bé nhỏ, nhưng tính nghịch ngợm của loài khỉ, trí thông minh của loài người đã tạo nên một tính cách rất riêng là TINH RANH.
    whisper@
  7. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Giống harrypotter vậy sao cogaisamac ? Nếu chỉ có thế thì nên về nhà mà suy ngẫm hay hơn là lên đây khui những chuyện cá nhân ra !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    CLAP...CLAP... CLAP...
    [Sau đây Ban Giám Khảo xin thông báo điểm của 2 thí sinh TÈN TÉN TEN...
    cogaisamac: A+
    whisper: A+
    BGK lưu ý thí sinh whisper:lẽ ra BGK đã cho cậu A++nhưng vì cái OUTER APPEARANCE của cậu ko được màu mè hoa lá hẹ như của CGSM nên BGK đa`nh trừ bớt điểm
    Lời nhắc nhở của BGK tới cả 2 thí sinh
    Open your eyes, close your heart, and give blow to each other (if not, you will be defeated)
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hội trưởng cố lên... Hội trưởng cố lên...
    Hội trưởng nhà ta có khác, mới nói vài câu là Sal thấy phục quá chừng... Đọc đi đọc lại thấy hội trưởng chỉ được mỗi cái... đúng.
    >>Em-be: Sao lại trừ điểm của hội trưởng nhỉ.
    >> Mọi người: Cứ để 2 anh chị này cắn nhau đi, chúng ta ngồi xem không sướng sao nhỉ. Người ta bảo thương nhau lắm cắn nhau đau, giờ thì 2 anh chị này đang cắn nhau đau đấy...

    Saladin
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, Năm Cam tái xuất giang hồ!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi

Chia sẻ trang này