1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trên Box BK

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi cogaisamac, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Té ra vì họ "yêu nhau lắm cắn nhau đau" nên box BK này là nạn nhân bất đắc dĩ .
    Yêu cầu cogaisamac yêu(ghét) người nào thì phân minh,đừng ghét lung tung nhé,nhất là tớ(yêu thì được)
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    CGSM có mối thù với hội trưởng nhà ta ghê thật. Nhưng mà giận cá chém thớt thì hơi bị vô lí nhe... Hội trưởng làm thì hội trưởng chịu (hội trưởng cố gắng vậy) chứ sao lại thất vọng những SV BK đáng yêu (như Chec, Shogun, Fool, Sal, Cowboyhat, Sea, Embe, Chichchoe) được nhỉ...
    Mà sao Sal nghi mục tiêu kế tiếp sẽ là Sal quá... Thôi chít rồi, kiếm góc nào trốn vô là tốt nhất... Lạy trời phù hộ!

    Saladin
  3. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    QUỶ
    Phần I: Chân Dung​
    Hắn trông hình dáng bên ngoài thế nào thì chỉ có Chúa và hắn, và những người nhìn thấy hắn biết được, còn tớ thì chịu. Vì tớ chả có cái diễm phúc ấy. Chuyện, được tiếp xúc với hội trưởng Box BK SG đã là quá đủ rùi, sao còn dám tham lam thêm làm gì. Thế nhưng, một phút giây nào đó, vẫn muốn được gặp hắn một lần, dù chỉ là thoảng qua, nhưng ít nhất cũng được nhìn tận mắt kẻ đã tán dóc với mình suốt 1 năm ròng.
    Nhưng nói chung, qua cách nói chuyện thì cũng đoán ra một phần tính cách hắn.
    Hắn hóm hỉnh kinh khủng, gặp hắn thì vui lắm. Ko hiểu hắn vui tính như thế với tất cả mọi người hay do hợp cạ mà tớ lại thấy hắn thế.
    Hắn hiền, cái sự hiền của hắn có lẽ được khá nhiều người quen xác nhận, mà tớ thì mắc cái tính hay thắc mắc, hỏi han, nên gặp ai đã từng gặp hắn đều quàng quạc hỏi thăm. Và được cái là mọi người cũng nhiệt tình, nên rốt cuộc là có một chùm thông tin về hắn, đúng sai ko quan trọng, cốt yếu là biết biết một tẹo để thoả mãn tính tò mò.
    Hắn thông minh, tất nhiên rùi, con trai BK chả ai kém thông minh cả. Vạn người thì cả vạn người đều như nhau, chỉ có điều sự thông minh bị chìm dấu hay thể hiện ra ngoài là do mỗi người. Hắn luôn dấu cái tư chất thông minh sáng láng bằng vẻ mặt ngố ngố, ngơ ngơ ko thể mê nổi. Chả bít có phải tại tớ hơi khắt khe ko, nhưng mà nhìn cái bản mặt hắn lập tức tớ liên tưởng ngay tới AQ.
    Tớ không thể tả kĩ về cái mặt tròn méo, mắt mũi, tóc tai, mồm miệng ngoài đời của hắn cho mọi người được, vì rằng tớ cũng chả bít, nhưng tớ có thể khẳng định một điều, đối với tớ (có thể chỉ riêng cá nhân tớ), thì việc được gặp hắn, được làm bạn của hắn wả là THÚ VỊ.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  4. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Không biết sắp tới cogaisamac sẽ sử dụng đòn nào ra nửa
    khi mà các đòn : doạ nạt,khủng bố,ngọt ngào(mật ngọt chết ruồi -gần giống mỹ nhân kế ấy) đã được nàng đem ra áp dụng với sv BK nhà ta đều không có kết quả.
    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 25/07/2002
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tìm đâu ra một tên Quỷ có chân dung vậy trên box BK?? Tôi chưa từng thấy ai giống vậy hết á

    CHEC
  6. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Những gì mà MA nhìn thấy thì người bình thường và tầm thường không nhìn thấy được.
    Muốn nhìn thấy thì sang làm MA như tớ nè
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  7. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Í trời, Chec coi chừng, hắn đang dụ dỗ đấy. Đừng có bỏ hàng ngũ nhé
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tức cười muốn chít lun vậy đó. Chời ơi chị CGSM đang tả bác CHEC mà bác í cũng ko biết nữa, ha ha. Bác chuẩn bị kĩ vào nhá, tham khảo bên bác Whis í
    Chúc bác thắng lợi vẻ vang nhá (lúc đó đừng wên em-be này, nhỉ)
    If you love someone, tell them
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    To CC: đang làm tể tướng mà, dại gì bỏ sang hàng ngũ quân MA dị giáo hêhê!
    To Em_be: cảm ơn em. Anh ko cần chiến làm gì. Lần này dĩ hòa vi quý. CGSM cũng đâu có nói xấu anh lắm đâu. Bảo anh giống AQ thì anh càng thích.

    CHEC
  10. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Phần II(và hết): Mối tình truyền đời.
    Người ta bảo, cùng là con người với nhau phải thương yêu lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau. Với một em gái tuổi khỉ dễ thương như vậy thì bất kỳ ai cũng muốn được ở chung suốt đời.
    Tớ vốn trước kia cũng chả biết nàng, bởi nàng ở tận cố đô và nhảy vào hỏi một câu: "Thành phố HCM trông thế nào", sau đó là mấy cái bài viết về nỗi lòng mình, nỗi lòng một con sói con, bị mất tình cảm của người cha, sau đấy nàng lại cho biết cái avatar của nàng là của một người trên mạng đã chết, cảm thấy một con người thật đầy cảm xúc, lãng mạn. Nàng lại tạo một cái chủ đề là "yêu ... quá", nhưng người được nàng viết lên lại thụt tới, thụt lui, viết những câu tỏ vẻ ta đây bất cần, nàng liền bực mình yêu cầu mod khoá cái topic đó lại. Sau đấy nàng lại dùng một cái nick khác, tạo cho mình một cái vẻ ngoài xù xì, khô khan, đi chọc phá người khác khắp nơi và bị khoá nick nhiều lần, viết những bài gây shock cho toàn thể thần dân BK. Tóm lại, nàng là một người có quá nhiều bí ẩn và tình cảm.
    Rồi khi đối mặt trực diện, tớ cứ thắc mắc hoài là sao một người trông dễ thương, vui vẻ thế này, thế này mà lại có nhiều cảm xúc như vậy.
    Nàng có một vẻ đẹp dịu dàng, giọng nói ngọt ngào thường thấy của các cô gái HN, đôi mày đen nhánh và cong vút, đôi mắt long lanh. Nhưng có lẽ ý thức được sự đau khổ của các chàng trai khi không thể tiến thêm bước nào trước nàng, nên khi lên mạng nàng rất sợ bị phát hiện là dễ thương, xinh xắn và mấy chị gái 7X HN cũng không muốn mất cô em dễ thương này nên cũng ĩm luôn, chỉ có một người vô tình phát hiện và la lên thì bị nàng gây chuyện và đổ cho nhiều tội lỗi lên đầu, hihi .
    Và tớ bắt đầu càng lúc càng rối rắm về nàng, thật không hiểu nổi nàng nữa. Bởi tớ con trai, và là kẻ ngụy quân tử. Kẻ ngụy quân tử giận cá ko chém thớt, giận cá thì phải luộc cá, nướng cá cho hả giận, hihi.
    Có ai hiểu cho tớ không?
    >> Chec : tới lượt chú rồi đó, em TĐH bắt chú trả bài kìa. hihi.
    whisper@

Chia sẻ trang này